HH dân tộc Ngọc Anh: ''Không bị đại gia mời gọi''

Ngày 09/02/2014 00:00 AM (GMT+7)

HH Các dân tộc vẫn rất giản dị sau khi đăng quang HH gần 1 năm.

Gặp HH các dân tộc Ngọc Anh những ngày đầu năm mới tại TP HCM, cô gây ấn tượng bởi sự nhẹ nhàng, dễ thương và đặc biệt là rất giản dị. Ngọc Anh tâm sự, cuộc sống của cô không thay đổi nhiều sau khi đăng quang. Dù được nhiều người biết đến hơn nhưng Ngọc Anh vẫn là một cô sinh viên giản dị, chăm chỉ như ngày nào.

Không phù hợp với sự hào nhoáng

Nửa năm sau khi đăng quang HH các dân tộc VN, cuộc sống của Ngọc Anh giờ như thế nào?

Cuộc sống của em không thay đổi nhiều sau khi đăng quang Hoa hậu. Em vẫn là một sinh viên giản dị của khoa Tiếng Anh Viện Đại học Mở HN. Hàng sáng em đi học, trưa về dọn dẹp nhà cửa, nếu có lịch học thêm thì đi học. Buổi tối em đi chơi cùng bạn bè hoặc ở nhà ôn bài. Nói chung là vẫn như xưa thôi ạ! (Cười).

Điều này có vẻ khác xa với những người đẹp đăng quang. Thường nhiều người đẹp (chưa cần lên ngôi hoa hậu) đã thay đổi cuộc sống nhanh chóng, có xế hộp đưa đón, còn Ngọc Anh vẫn giản dị như vậy?

Những bạn khác thì em không biết. Em chỉ biết cuộc sống của em vẫn như thế. Em và anh trai thuê nhà ở Ngã Tư Sở. Trước đây em thường đi xe buýt đi học. Còn giờ thì có thêm xe máy để đi lại cho năng động hơn. Có lẽ, em đã quen với cuộc sống giản dị rồi. Với lại, em còn đang là sinh viên, việc học vẫn là quan trọng nhất. Những xe cộ hay sự sang trọng, hào nhoáng không phù hợp với cuộc sống của em.

HH dân tộc Ngọc Anh: Không bị đại gia mời gọi - 1

Trở thành HH các dân tộc, Ngọc Anh vẫn không thay đổi nhiều

Nhiều người đẹp khác đang là sinh viên cũng chạy show đi sự kiện, làm người mẫu, chụp ảnh, quảng cáo.... Nhưng Ngọc Anh có vẻ kín tiếng quá?

Em cũng thỉnh thoảng nhận được những lời tham gia các chương trình. Tuy nhiên, vì việc học vẫn là quan trọng nhất nên em thường chọn lọc khi nhận lời các sự kiện. Chỉ những chương trình nào uy tín, hay các chương trình từ thiện, vì cộng đồng, em mới tham gia. Còn lại, em đều khéo léo từ chối vì không muốn ảnh hưởng đến việc học hành. Với em, mọi việc chậm mà chắc còn hơn là giờ tranh thủ kiếm tiền, chạy show rồi không tốt nghiệp được Đại học. Gia đình, bố mẹ em luôn căn dặn, dù có làm gì cũng phải có bằng Đại học mới được mọi người coi trọng.

Chưa quên được thời gian khủng khiếp bị đồn mua giải

Giờ đây, câu chuyện mua bán giải và việc thân với con trai Phó Ban tổ chức (TS Kim Hồng) đã được minh oan, nhưng chắc Ngọc Anh vẫn chưa quên được khoảng thời gian khủng khiếp đó?

Dạ, đó đúng là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời em. Chưa bao giờ em phải đối mặt với những lời đồn và bị báo chí săm soi nhiều như vậy. Một buổi sáng tỉnh dậy, khi chưa hết bất ngờ vì được danh hiệu hoa hậu, em lại gặp phải rất nhiều cuộc gọi, những lời hỏi han của mọi người vì scandal này. Khi đó, quả thực em đã rất buồn và sốc, vì mình không làm gì mà sao lại bị đồn ác ý như vậy. Nhưng sau nhờ lời động viên của các cô chú, người thân và bạn bè, em đã đứng vững và vượt qua scandal này.

Ngọc Anh có thể nói qua về cách vượt qua thời gian đó?

Mặc dù buồn và sốc, nhưng em nghĩ "cây ngay không sợ chết đứng", mình không làm gì sai thì sao mình phải sợ, vì thế, em vẫn bình tĩnh, cùng phối hợp với cơ quan chức năng. Cuối cùng, cũng có kết luận về sự việc và trả lại sự công bằng cho những người liên quan.

HH dân tộc Ngọc Anh: Không bị đại gia mời gọi - 2

Hoa hậu dân tộc từng trải qua khoảng thời gian khủng khiếp khi bị tin đồn ác ý

Gia đình, bố mẹ Ngọc Anh phản ứng như thế nào khi bỗng nhiên em gặp phải "tai nạn" đó?

Mọi người luôn ở bên động viên em. Bởi lẽ chắc chắn bố mẹ em biết em không bao giờ làm chuyện đó. Những người thân cũng hiểu rõ em, hiểu rõ hoàn cảnh gia đình em. Bố em làm sau khi xuất ngũ thì làm đủ thứ việc, từ chủ cửa hàng đến kinh doanh các loại, đi khắp các địa phương. Còn mẹ em trước làm thợ may, sau này chuyển sang buôn bán nhỏ. Với hoàn cảnh gia đình như vậy, thì sao có đủ 1,5 tỷ để mua giải được ạ? Cũng bởi bạn bè, người thân luôn hiểu rõ em và gia đình như vậy, nên mọi người đều động viên và tin tưởng em sẽ vượt qua tất cả.

Không bị "đại gia" mời gọi

Trở về với cuộc sống bình thường ở trường Đại học, mọi người đối xử với Ngọc Anh có khác trước?

Các bạn em vẫn coi em là một Ngọc Anh như ngày xưa. Tất nhiên là khi có hoạt động sinh viên thanh lịch hay các cuộc thi trong nhà trường, thì mình được mời làm giám khảo, "oai" hơn xưa. Khi em có việc phải tham gia các hoạt động từ thiện, hay phải bay vào TP HCM, các bạn thường chép bài và động viên em "nhanh chóng xong việc để ra chơi cùng các bạn".

Thế còn lời mời của các "đại gia", Ngọc Anh có hay gặp phải những lời mời đi ăn uống, gặp gỡ từ những người không quen biết?

Dạ không. Em chưa từng nhận được lời gọi nào từ các "đại gia" cả. Có lẽ em hiền lành và không nổi bật trên báo chí nên ít "đại gia" biết đến em chăng? (Cười). Dạ đùa vậy thôi nhưng thực sự em không quan tâm đến điều này, em chỉ muốn một cuộc sống bình thường và giản dị như các bạn sinh viên khác.

Thấy Ngọc Anh xuất hiện trong đám cưới của á hậu Thùy Trang vừa qua. Ngọc Anh thân với Thùy Trang, vậy khi nào em sẽ lên xe hoa như bạn ấy?

Đúng là em cũng thân với Thùy Trang, vì có lẽ tính cách giống nhau. Tuy nhiên, việc lên xe hoa thì có lẽ còn khá xa. Bởi bây giờ em vẫn ưu tiên công việc học tập là trên hết.

Ngọc Anh thường đón Tết như thế nào? Xuân Giáp Ngọ năm nay có ý nghĩa như thế nào với em?

Vì còn là sinh viên, nên em đón Tết như tất cả các bạn trẻ trên khắp cả nước. Gần Tết tề tựu bên gia đình, giúp mẹ đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Sau đó là chờ mong giây phút giao thừa thiêng liêng để được lì xì (Cười). Ở nhà, là con út nên em vẫn được bố mẹ và các cô chú rất chiều. Quê em ở Thanh Hóa, mọi người sống rất gần gũi và tình cảm. Vì thế mỗi khi Tết đến, em rất thích không khí ấm áp, thân tình nơi quê hương.

Dự định của Ngọc Anh trong năm tới này?

Em vẫn sẽ là một cô sinh viên bình thường, hàng ngày đi học. Thỉnh thoảng nếu có hoạt động xã hội, từ thiện nào thì sẽ tham gia. Thời gian tới, nếu có thể thu xếp được, em muốn đi du học Trung Quốc cùng các bạn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là dự định. Tất cả còn ở phía trước.

Cảm ơn Ngọc Anh!

HH dân tộc Ngọc Anh: Không bị đại gia mời gọi - 3

HH dân tộc Ngọc Anh: Không bị đại gia mời gọi - 4

Hiện tại, Ngọc Anh đang là sinh viên Viện ĐH Mở Hà Nội

HH dân tộc Ngọc Anh: Không bị đại gia mời gọi - 5

HH dân tộc Ngọc Anh: Không bị đại gia mời gọi - 6

Tương lai, Ngọc Anh mong muốn được đi du học Trung Quốc

An An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan