Hương Giang Idol: Sống như mình muốn

Ngày 07/01/2013 15:36 PM (GMT+7)

Hương Giang đã dám vượt qua tất cả để sống như cô muốn.

Một nhân vật rất bình thường, chỉ với duy nhất một điều đặc biệt: Cô dám đi ngược lại những điều mặc định để sống đúng như bản thân mình muốn. Hương Giang có thể không là Việt Nam Idol, có thể chưa là một ngôi sao sáng chói hay sẽ thành công rực rỡ, nhưng thông điệp sống ở Giang sẽ luôn là: “Sống như mình muốn”.

Dám làm tất cả miễn đó là đam mê

Từ nhỏ Giang đã rất thích hát, theo như những gì mẹ kể thì mình biết hát trước khi biết nói. Cười. Khi lớn lên một chút thì Giang tham gia hát chào cờ cho trường, các chương trình văn nghệ cho phường… Từ đó tình yêu âm nhạc trong mình được nuôi dưỡng lớn dần. Khi còn học tại trường cấp 3, Giang bắt đầu bộc lộ cá tính rõ hơn, kể cả trong sinh hoạt bình thường lẫn khi đứng hát.

Trong thời điểm mà quan niệm về giới tính của mọi người còn hạn hẹp, thì khó khăn thật sự quá nhiều. Ai cũng cho rằng ca sĩ đứng trên sân khấu cần có hình ảnh rõ ràng. Chính những điều đó càng thôi thúc Giang quyết định thực hiện cuộc đại phẫu để có cơ hội theo đuổi đam mê của mình.

Những năm cuối cấp, khi tất cả bạn bè tập trung ôn luyện thi cử, mình đã nghĩ rất nhiều, và quyết định sẽ đi theo cách sống thật với đam mê của mình. Mình quyết theo đuổi sự nghiệp ca hát. Đơn giản vì mình nhận thấy khi hát là lúc mình cảm thấy vui nhất. Có thể sẽ có người nhìn thấy Giang đứng trên sân khấu thì không ưng ý, nhưng mình đam mê thật sự, nên mình vẫn sẽ làm.

Trong gia đình, người có ảnh hưởng với Giang nhất là bố, nhưng bố cũng lại là người biết chuyện Giang chuyển giới cuối cùng. Thật ra Giang không giấu giếm, chỉ là lúc trước đây ở nhà Giang vẫn sinh hoạt trong hình thức thế này, nên đôi lúc vì bận rộn lo toan cuộc sống bố mẹ cũng chẳng có nhiều thời gian để ý chu toàn. Ngày đó khi quyết định sang Thái, Giang cũng lo lắng nhiều chuyện lắm.

Đứng trước chuyện trọng đại cả đời ai lại dửng dưng (cười). Giang lo liệu sức khỏe có bị ảnh hưởng nhiều không? Liệu khi làm xong gia đình có chấp nhận không? Rồi khi bố biết sẽ phản ứng ra sao… Nhưng cuối cùng mọi lo lắng cũng không ngăn cản được khát khao cháy bỏng của mình. Mọi việc đã quyết định rồi, có lo lắng thì cũng phải đi thôi. Sau đó, mình là Hương Giang như mọi người đều biết.

Ngày hôm nay khi mọi chuyện đã được công khai, gia đình đã luôn sát cánh bên Giang mọi lúc. Thậm chí, bố còn là người đưa Giang đi chụp hình và đi diễn. Còn mẹ và chị gái cũng luôn chăm lo sức khỏe và tinh thần cho mình. Như một giấc mơ mà Giang trước đây cũng không dám tưởng tượng nhiều. Giang đang hạnh phúc với những gì mình có lúc này! Vì thế Giang tin, mơ một hạnh phúc và quyết tâm đi đến cùng với giấc mơ ấy, dù có thế nào cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Hương Giang Idol: Sống như mình muốn - 1

Xuất hiện để được trân trọng

Sau khi từ Thái trở về, Giang nghỉ ngơi cho hoàn toàn hồi phục rồi cố gắng đi theo con đường chuyên nghiệp nhất có thể. Giang cũng rất muốn thi các cuộc thi lớn để thử sức. Ngay khi Vietnam Idol 2012 khởi động, Giang đã rất băn khoăn xem có nên đi thi hay không?

Đam mê thì vẫn cháy nhưng suy nghĩ lại càng nhiều hơn, rất nhiều câu hỏi trong đầu Giang lúc đó. Liệu khi mình lên truyền hình mọi người có nhận ra không? Nếu nhận ra có bị loại không? Thậm chí, có bị dùng hình ảnh để gây cười không?...

Đắn đo lắm, nhưng mãi đến sau khi bỏ lỡ vòng thử giọng ở miền Bắc thì tình yêu âm nhạc mới mạnh mẽ thôi thúc Giang phải tham gia để nắm lấy cơ hội. Giang chỉ biết rằng, nếu mình bỏ cơ hội này nhất định mình sẽ rất tiếc. Cứ tiếp tục đi thôi, quãng đường khó cũng đã trải qua rồi.

Vậy là Giang quyết tâm bay vào Sài Gòn để tham gia vòng audition. Kết quả như mọi người đã biết. Giang cảm ơn Vietnam Idol đã cho Giang cơ hội được thể hiện khát khao và nỗ lực của mình; cảm ơn khán giả đã đưa Giang qua các vòng thi. Những điều đó làm cho Giang tin rằng sự dám xuất hiện của mình là đúng. Giang lại thêm một lần hạnh phúc để hiểu rằng: Khi mình trân trọng bản thân, cơ hội và người khác thì mọi người cũng sẽ trân trọng lại mình!

Yêu bằng cả trái tim

Thực ra mình rất thích yêu. Tuy nhiên khi chưa phẫu thuật Giang không dám yêu ai, lý do chắc cũng không khó hiểu, nhưng sau này khi yêu và được yêu Giang thật sự rất hết mình. Bởi vì nói về tình yêu thì Giang cảm thấy bất kì người đàn ông nào đến với mình đều phải rất cố gắng; chính vì thế Giang luôn luôn dành những gì tốt nhất cho họ để xứng đáng với sự cố gắng của họ.

Giang không có một hình mẫu nào cụ thể về vẻ ngoài hay tính cách. Tùy lúc con tim mình có cảm xúc thôi, nhưng Giang thích người khiến mình tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên. Nói về những người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình Giang cảm thấy trân trọng, thực sự từ con tim.

Nhưng Giang không muốn nhìn lại nhiều chuyện đau buồn trong tình cảm mà chỉ muốn giữ lại sự biết ơn vì họ cho Giang hy vọng giúp Giang thay đổi tính cách để ngày hôm nay Giang có thể mạnh mẽ như thế này. Nếu không có chuyện tan vỡ thì nhiều lúc trong tình yêu Giang cũng “điên” lắm (cười to). Đôi khi từ sáng đến chiều không nhắn tin cũng rất bực bội, thấy lo lắng (cười). Nói chung là cảm xúc cao lắm.

Trước đây, những chuyện nhỏ nhặt như vậy hay khiến Giang suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thì mình chín chắn hơn chút. Tuy vẫn thích được quan tâm nhưng biết thông cảm cho người yêu hơn (cười).

Hương Giang Idol: Sống như mình muốn - 2

Và Hương Giang của tuổi 22

Thật ra mọi người ưu ái vì thấy Giang đặc biệt và Giang biết ơn vì điều đó. Nhưng mình cũng chỉ là một cô gái 22 tuổi bình thường thôi. Ví dụ như Giang rất thích làm đẹp. Nhẹ nhàng và nữ tính là nguyên tắc làm đẹp hàng đầu của Giang, Giang không quan tâm màu mắt đậm hay nhạt, màu môi hồng hay đỏ, lông mày rậm hay mỏng, chỉ là tất cả mọi thứ phải khiến mình trông thanh thoát và nữ tính.

Ngoài ra, vì thích làm đẹp nên Giang có một thói quen là mua lại tất cả trang phục mà mình được thiết kế để thi hay được đưa cho để đi sự kiện. Giang thích cái mình đã mặc rồi thì sẽ mãi là của mình, thích sưu tầm các mẫu quần áo, giày dép, cập nhật xu hướng thời trang, mix đồ để chụp hình…

Một ngày bình thường lúc này, vào buổi sáng nếu không có lịch tập luyện Giang thích ngủ nướng, tranh thủ ăn trưa, chiều thường có lịch chụp hình hoặc thu âm. Nếu không thì Giang thích lang thang phố phường với bạn bè.

Buổi tối Giang đi diễn rồi thường về khá muộn nên khi về mình chỉ muốn nghỉ ngơi luôn để chuẩn bị bước sang ngày mới. Giang cũng rất thích ăn vặt, thích xem phim hài, tình cảm Hàn Quốc. Con người Giang vẫn còn mơ mộng và bốc đồng chứ không nguyên tắc lắm đâu (cười).

- Vậy điều gì khiến Giang thấy mình còn “ngây thơ”?

Giang hay bị người khác lừa (cười). Hầu như mọi người nói gì Giang đều tin là thật, vì Giang nghĩ đơn giản khi mình có gì thì mình vẫn nói vậy thì người khác cũng thế, chẳng có gì để phải nói dối nhau cả.

- Dù còn mơ mộng, bốc đồng hay thậm chí có được cả niềm tin cứng rắn thì Giang vẫn sẽ có những lúc lo lắng nhất định? Cụ thể ở thời điểm này là gì?


Phụ nữ trẻ bây giờ có nhiều điều lo lắng, suy nghĩ. Một tuýp thì lo chuyện gia đình chồng con, người khác lo về sự nghiệp để tự lập như những người đàn ông. Giang thuộc tuýp thứ hai.

Giang muốn mình có một sự nghiệp vững chắc, lo được cho bố mẹ sống hạnh phúc tuổi già. Khi thật sự thành đạt Giang muốn giúp đỡ những người khó khăn, đặc biệt là những ai muốn sống thật với giới tính của mình mà chưa làm được.

- Còn xa hơn tí, khi vào Sài Gòn sống và làm việc?

Làm việc ở thành phố này chắc chắn có rất nhiều điều phải lo, nhưng Giang lo nhất về các mối quan hệ mới. Không biết mình có hợp để làm việc trong này không? Liệu có cộng tác được với nhau không? Đó là những vấn đề Giang băn khoăn nhất.

- Dự định cho Tết này và những thay đổi trong năm 2013 của Hương Giang như thế nào?

Tết này Giang muốn ở bên gia đình những ngày đầu Xuân, sau đó Giang sẽ bắt tay thực hiện những dự án mới mà mình đang ấp ủ trong âm nhạc. Năm 2013 sẽ là năm bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của Giang nên mình muốn đầu tiên mình sẽ thay đổi trong âm nhạc.

Giang sẽ dành thời gian vừa làm vừa học để cải thiện cho giọng hát tốt hơn; tập luyện với vũ đạo chăm chỉ để biểu diễn chuyên nghiệp hơn; cập nhật xu hướng thời trang mới để hình ảnh đẹp hơn. Hy vọng mọi chuyễn diễn ra tốt đẹp (cười).

Trong tầm tay thôi, “Sống như mình muốn” chính là lời chúc mà chúng tôi cùng Hương Giang muốn gửi đến bạn. Dù bạn là ai, đang thế nào, miễn hiện tại không phải là hoàn cảnh/ con người mình mong muốn, bạn đều có thể phá vỡ mọi rào cản, vượt qua tất cả bó buộc để đi tìm điều chính mình thấy hạnh phúc, vì đến cuối cùng thì đó chính là ý nghĩa lớn nhất. Hành trình có thể dài lâu hay đau đớn, nhưng chỉ cần bạn chịu đi.

Hương Giang Idol: Sống như mình muốn - 3

Theo Châu Toàn (2! Đẹp)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vietnam Idol