Huyền Ny: "Đan Trường là người rất mạnh mẽ"

Ngày 23/01/2013 08:41 AM (GMT+7)

Huyền Ny lần đầu chia sẻ sau nghi án là "bạn gái" của anh Bo Đan Trường.

Huyền Ny là một MC có tiếng ở cộng đồng người Việt hải ngoại. Cô có thể giao tiếp lưu loát hai ngôn ngữ Anh - Việt. Ngoài ra, cô còn thu hút mọi người bởi nhan sắc và chiều cao nổi trội.

- Hoạt động nghệ thuật đã lâu nhưng dường như gần đây cái tên Huyền Ny mới nổi lên trong showbiz Việt dưới cái mác bạn gái của Đan Trường. Chị nói sao về chuyện tình cảm này?

- Tôi cũng rất bất ngờ khi gần đây, đi đâu cũng bị hỏi có phải là người yêu của anh Đan Trường hay không và khi nào sẽ tổ chức cưới hỏi. Thực tế, những thông tin này đều do mọi người tự đồn thổi và dự đoán, chứ bản thân tôi và anh Đan Trường chưa bao giờ lên tiếng chia sẻ về chuyện này, càng không khẳng định là chúng tôi đang yêu nhau.

- Nhưng chị nghĩ sao nếu không có lửa làm sao có khói, hơn nữa Đan Trường từng không ít lần chia sẻ rằng đang yêu một cô gái Việt kiều?


- (Cười) Cái này thì tôi chịu bởi tôi đâu có phải người đốt lửa hay thổi khói.

- Cơ duyên nào khiến 2 người gặp nhau để rồi Đan Trường phải đích thân “rước nàng” từ Mỹ về làm MC?


- Thật ra trong các show diễn tại Mỹ trước đây, chúng tôi gặp nhau nhiều rồi. Anh Trường cũng hay nói là rất ưng ý khả năng dẫn chương trình của tôi. Bản thân tôi cũng hâm mộ nam ca sĩ đẹp trai và tài năng như anh ấy. Chúng tôi hợp tác với nhau cũng là điều bình thường thôi. Hơn nữa, Đan Trường là một người đàn ông hiền lành, đầm tính nhưng rất vui vẻ và dễ chịu, hợp tác với anh ấy rất thoải mái. Anh ấy còn là một người mạnh mẽ và bền chí với nghề - điều mà tôi rất thích trong tính cách một người đàn ông.

Huyền Ny: quot;Đan Trường là người rất mạnh mẽquot; - 1

- Trong mắt chị, Đan Trường là người đàn ông như thế nào?

- Điều đầu tiên phải kể đến là anh Trường có một giọng hát và sự nghiệp mà nhiều người mơ ước. Tôi cũng không phải ngoại lệ đâu (cười). Nhưng cái khiến tôi ngưỡng mộ nhất ở anh Trường là sự hòa đồng, cởi mở và thân thiện. Bên cạnh đó, anh ấy cũng rất khéo léo quan tâm, chăm sóc cho những người bên cạnh – đặc biệt là phái đẹp… Ngoài ra, một điều rất thú vị là nhìn vẻ ngoài anh Trường rất hiền lành, baby nhưng thực tế anh là một người rất mạnh mẽ, nam tính.

- Xem ra chị và Đan Trường đều dành cho nhau những lời có cánh. “Trai tài gái sắc” như vậy, là một người đẹp hải ngoại, chị có muốn mình và anh Bo trở thành cặp đôi đình đám như Jennifer Phạm và Quang Dũng?

- Tôi nghĩ hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác. Chuyện đó phải để tương lai trả lời và quan trọng hơn, phải để Đan Trường trả lời chứ (cười).

- Chị nghĩ sao khi nhiều người nói chị đang dựa hơi Đan Trường?

- Các cụ vẫn nói "chín người, mười ý". Trước một vấn đề, mỗi người khác nhau lại có một cách nghĩ riêng. Cũng giống như một bài toán có vô vàn phương pháp giải đáp khác nhau. Tôi không thể áp đặt, bắt ép người ngoài kia phải nghĩ giống mình hay yêu mến mình. Tôi nghĩ, chỉ cần tôi và anh Trường hiểu nhau là được rồi.

- Cách đây không lâu, Đan Trường từng tiết lộ anh ấy bị bạn gái giận vì quá mê... cá cảnh. Giả sử, nếu chị là bạn gái của anh Bo, chị có ghen với thú vui nhỏ nhoi này của anh ấy?

- Chẳng nhẽ lớn ngần này rồi mà tôi còn tỵ nạnh với mấy con cá bé xíu hay sao? Hơn nữa.... tôi bắt đầu thấy mùi "gài" ở đây rồi nhé (cười)! Dù là bạn gái của bất cứ ai, không chỉ tôi mà các chị em khác vẫn nên tôn trọng thú vui cũng như những thói quen của người ta. Tất nhiên, nếu đó không phải những thú vui sa đọa, tội lỗi. Hơn nữa, nếu thực sự yêu thương mình, anh Trường và các quý ông khác chắc chắn đều biết cách cân bằng mọi thú vui cũng như chuyện tình cảm hay các mối quan hệ, tránh việc "nhất bên trọng, nhất bên khinh" rồi tạo nên những hờn dỗi hay hiểu lầm không đáng có.

Huyền Ny: quot;Đan Trường là người rất mạnh mẽquot; - 2
Hình ảnh thân mật của Đan Trường và Huyền Ny.

- Quyết định trở về và làm MC trong live show “Ngày và đêm” của ca sĩ Đan Trường, Huyền Ny có gặp áp lực không khi lần đầu đối mặt với khán giả trong nước?

- Trước liveshow, tôi phải xem xét kỹ càng để tìm hiểu gu thưởng thức của khán giả trong nước, điều họ kỳ vọng ở chương trình, ở ca sĩ là gì. Còn về mặt tâm thế, tôi chuẩn bị cho mình… sự chân thành. Tôi nghĩ, có thể mình chưa làm tròn trịa lắm vai trò trên sân khấu, nhưng nếu có sự chân thành, tôn trọng khán giả thì mình cũng sẽ được đón nhận.

- Vậy chị thấy khán giả trong nước thế nào?

- Khán giả ở đây rất nhiệt tình. Có nhiều cô chú hay xem video ở hải ngoại nên cũng biết tôi. Lúc họ thấy tôi cứ đứng thấp thỏm, không dám băng qua đường thì liền đến dẫn tôi qua tận nơi. Mọi người rất nhiệt tình và dễ thương.

- Về nước trong những ngày giáp Tết, ắt chị cũng thấy có chút chạnh lòng?

- Tôi nhớ những ngày Tết khi còn nhỏ, một bộ đồ mới cũng đủ tạo nên những ngày xuân ấm cúng. Khi tôi mới sang Mỹ, tối ngày lo đi làm, đi học nên không biết Tết là như thế nào nữa. Có một thời gian tôi rất buồn vì tự nhiên mình đã mất Tết từ lúc nào. Tết không còn ý nghĩa như khi mình còn nhỏ. Nhưng giờ thì tôi đã tìm được nguồn vui mới khi tự tổ chức Tết cùng gia đình, mọi người cùng tụ tập, nấu ăn và vui chơi. Trong lòng mình vui đón Tết thì tự nhiên không còn có cảm giác cô đơn hay lạc lỏng nữa. Nhưng tôi vẫn mơ sẽ có một ngày được đón giao thừa ở Việt Nam để hy vọng có lại những cảm giác của những ngày xưa khi mình còn bé.

- Nghe nói gia đình không cho phép chị theo nghệ thuật?

- Từ bé cho đến giờ, ba mẹ tôi chưa bao giờ hướng con gái vào con đường nghệ thuật vì chỉ muốn con mình có một cuộc sống êm đềm, ít sóng gió. Gia đình muốn tôi học cao để có kiến thức và công việc ổn định. Từ bé, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nghệ thuật cả. Cho đến khi tình cờ kịch bản Liên khúc tà áo dài Việt Nam của tôi được chủ của Trung tâm Tình đọc được và muốn sản xuất thực hiện. Trung tâm mời tôi vào làm MC sau khi gặp mặt lần đầu. Lúc đó tôi vẫn còn đang theo học ở trường ĐH dược. Cơ duyên tôi đến với nghệ thuật là như thế.

Huyền Ny: quot;Đan Trường là người rất mạnh mẽquot; - 3

- Chị có muốn phát triển nghề nghiệp ở quê nhà?

- Dĩ nhiên là tôi rất mong muốn. Tuy nhiên, thị trường trong nước là một thử thách lớn đối với tôi. Tôi thấy mình như là một đứa bé đang chập chững tập đi, phải khó khăn trong những bước đi đầu tiên khi đứng trước khán giả trong nước. Nhưng tôi nghĩ, khi đi được thì sẽ chạy, sẽ nhảy.... sẽ trưởng thành. Tôi muốn được thử thách để có thể làm tốt hơn nữa công việc của mình.

- Xem ra chị đặt khá nhiều tâm huyết và mơ ước cho nghề nghiệp trong tương lai?

- Tôi mong được phát triển công việc tại quê nhà. Và tôi mơ ước lúc nào mình cũng giữ được nhiệt huyết như bây giờ. Tôi yêu những công việc mà mình đang làm. Vì công việc trong nhà thuốc rành mạch và đơn giản bao nhiêu thì văn nghệ lại hoàn toàn ngược lại. Tôi quan niệm sống luôn cần có đam mê và công việc cũng vậy.

- Vậy kế hoạch "Việt Nam tiến" sắp tới của chị là gì?

- Sau liveshow của anh Trường, tôi phải vội về nước để thu xếp công việc riêng. Dịp Tết tới đây, tôi sẽ về nước để tham gia một số công việc trong vai trò người dẫn chương trình, cũng như góp mặt trong MV mới của anh.

- Có thông tin, chị sẽ sánh đôi cùng bạn trai tin đồn trong buổi công chiếu phim Tết "Yêu anh, em dám không", thực hư chuyện này thế nào?

- Tôi cũng mong sẽ thu xếp thật tốt công việc để có thể về nước kịp dự sự kiện đó.

Cảm ơn Huyền Ny!

Theo Việt Anh (Infonet)
Nguồn:

Tin liên quan