Kim Hiền dạy con đừng… lăng nhăng

Ngày 16/08/2015 11:00 AM (GMT+7)

Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện diễn viên Kim Hiền đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên doanh nhân Andy. Bé Sonic - con trai cô - chuẩn bị lên lớp 5 và bắt đầu bộc lộ những năng khiếu đặc biệt.

Kim Hiền dạy con đừng… lăng nhăng - 1

Gia đình hiện tại của Kim Hiền (Ảnh nhân vật cung cấp).

Con muốn vừa đi học, vừa làm… bồi bàn

Diễn viên Kim Hiền không giấu nổi niềm tự hào về cậu con trai bé nhỏ khi “khoe” với chúng tôi: “Sonic ảnh hưởng máu nghệ thuật từ ba mẹ. Hiện tại, Sonic đã học piano, rất thích xem phim, nghe nhạc và “diễn” trước ống kính máy ảnh. Cháu có khả năng cảm nhận âm nhạc tốt, đặc biệt là rất mê nhảy hiphop. Nhiều người cho rằng nghệ thuật là con đường đầy gian nan, cạm bẫy nhưng tôi rất muốn Sonic theo đuổi vì tôi nghĩ quan trọng là năng khiếu, ý thức của mỗi người thôi”.

Kim Hiền và DJ Phong ly hôn khi Sonic mới 4 tuổi. Cậu bé ở với mẹ và bà ngoại nên sớm tự lập, ít khi đòi hỏi, quấy khóc. Vì những lời bàn tán của người lớn mà một đứa trẻ như Sonic đã biết rằng “ba có người khác”. Kim Hiền kể: “Tôi nhận ra tâm lý của cháu khi đó có chút bất ổn. Cháu không nói gì, nhưng trước khi đi ngủ thì lặng lẽ đến bên giường kéo chăn đắp cho mẹ. Hành động nhỏ, khác ngày thường của cháu làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Đôi khi cháu có những câu nói khiến tôi xúc động và bất ngờ vô cùng. Chẳng hạn, có lần cháu nói: “Con thích vừa đi học, vừa đi làm để phụ giúp mẹ”. Đáng yêu ở chỗ, công việc cháu tưởng tượng ra là một nhân viên bồi bàn. Vất vả nhưng tôi hạnh phúc đến khó tả vì mỗi khi mình buồn điều gì, Sonic đều viết một lá thư xin lỗi, cảm ơn hoặc vẽ những bức tranh khi tôi đi xa”.

Làm mẹ đơn thân trong thời gian khá dài, Kim Hiền thương con hết mực, nhưng cũng nổi tiếng là bà mẹ nghiêm khắc. Cô không ngần ngại đặt ra những quy định với Sonic như: Phải ăn hết suất cơm trong trường; Tuyệt đối không chơi game, càng không được phép đụng vào các thiết bị vi tính… Kim Hiền lý giải: “Trẻ con như tờ giấy trắng, mình khắc nghiệt với con cũng chỉ mong con nên người. Cứng nhắc là vậy, nhưng tôi luôn phải kết hợp cùng sự mềm dẻo, ngọt ngào. Chẳng hạn, vào bếp nấu những món con thích, cùng con xem phim, đi du lịch...”.

Ngoài phương pháp dạy dỗ trẻ khá quen thuộc, Kim Hiền cũng từng gây tranh cãi trước lời bộc bạch thật lòng: “Tôi nói với cháu đừng bao giờ lăng nhăng mà hãy biết chung thủy với vợ, với người yêu của mình”. Nhiều người cho rằng, dạy một đứa trẻ hơn 10 tuổi những điều này liệu có sớm quá không, có thực sự phù hợp không? Kim Hiền lại nghĩ khác, cô ngậm ngùi bảo mỗi nhà mỗi cảnh và điều cô nói với con những lúc hai mẹ con bên nhau không hẳn là dạy dỗ mà nghiêng về tâm sự theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”.

“Tôi vẫn có cảm giác đàn ông cho dù có yêu vợ đến cỡ nào rồi cũng có thể lăng nhăng được. Chính cuộc vui ấy sẽ làm người phụ nữ của họ buồn. Tôi nghĩ người phụ nữ khi theo chồng và hy sinh nhiều cho chồng con, đàn ông đừng nên ích kỷ. Với tôi, Sonic là tất cả nên tôi muốn chia sẻ những tâm tư ấy cùng con”, cô nói.

Mẹ chồng coi Sonic như cháu ruột

Trong câu chuyện về Sonic, Kim Hiền tiết lộ một điều khá đặc biệt, đó là người đàn ông nào đến với cô đều phải được Sonic “duyệt” trước. Thời điểm cô đưa doanh nhân Andy về ra mắt, cậu bé tỏ rõ sự không thích và e ngại. “Có lúc Sonic còn nói thẳng với tôi là không bao giờ chấp nhận Andy vì ba chỉ có một, chẳng ai thay thế được ba Phong trong lòng Sonic. Lúc ấy, chúng tôi chạnh lòng lắm nhưng không thể trách con vì trẻ nhỏ có thế giới tình cảm riêng. Chúng tôi chỉ biết dùng sự chân thành của mình để đến gần với con hơn. Bây giờ, mọi thứ đã thành công. Ngày Sonic chấp nhận Andy, tôi hạnh phúc không thể nào tả nổi. Giống như mình trút được gánh nặng bấy lâu nay. Tôi nghĩ, Sonic con tôi là một đứa trẻ rất thông minh, khi nhìn thấy Andy bên cạnh chăm sóc tôi, Sonic hiểu được rằng đây là người đàn ông yêu thương mẹ mình thật sự”, Kim Hiền xúc động nói.

Cô cũng cho biết, Andy yêu thương, chiều chuộng Sonic, thậm chí đôi khi còn “thiên vị” cậu bé hơn cả vợ. Khi Sonic học bài, anh luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn cậu bé mọi điều.

“Vậy gia đình chồng chị đối với Sonic thế nào?”. Trước câu hỏi ấy của chúng tôi, Kim Hiền nở nụ cười rạng rỡ. Cô khoe ngay hình ảnh bé Sonic bên hộp đồ ăn do mẹ chồng mua cho cháu. Bà cẩn thận ghi: “Mẹ mua cho Sonic ăn cơm sáng”. Với Kim Hiền, dù đó là hành động nhỏ nhưng đủ cho thấy sự quan tâm, chăm sóc của mẹ chồng dành cho con riêng của cô.

Khi nhắc đến mối quan hệ giữa gia đình cô và chồng cũ, Kim Hiền không còn sự ngại ngần hay trách móc như trước đây: “Tôi với Phong bây giờ là bạn bè. Hồi tôi chưa sang Mỹ, tôi vẫn cho Sonic gặp mặt Phong thường xuyên. Thỉnh thoảng mẹ con tôi đi ăn với Phong khá vui vẻ. Ai cũng tò mò giữa Phong với chồng tôi đối xử với nhau như thế nào, tôi xin khẳng định luôn, giữa họ có sự tôn trọng nhất định và Phong nể Andy vì nhiều chuyện. Có lần, anh ấy nói với tôi là em hãy sống cho thật tốt và đừng phụ lòng người thương em như Andy. Câu nói ấy khiến tôi vui và có cảm giác lạ lùng rất khó tả thành lời”.

Lữ Mai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz