tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 2

Tôi vốn chẳng thích xem phim Hàn Quốc, đứng ngoài dòng chảy của cái gọi là làn sóng Hallyu. Bộ phim Hàn xem trọn vẹn từ đầu tới cuối mà vẫn còn chút vương vấn đến ngày hôm nay là Cảm xúc, đã chiếu trên đài truyền hình Hà Nội từ lâu lắm rồi. Tôi không thể nhỏ nước mắt xót thương cho những người đẹp mắc bệnh ung thư. Nói vậy là để thấy, tôi đứng ngoài dòng chảy của cái gọi là làn sóng Hallyu, thờ ơ với những cơn sóng thần tượng Hàn Quốc ập đến từ đầu những năm 2000 đến nay.

Và tôi cũng chẳng còn trẻ để phát rồ lên bởi những chàng trai đẹp chuẩn mỹ nam hay những cô gái dường như chẳng thể nào xinh đẹp hơn được nữa, vì sắc đẹp xứ Hàn quá hoàn hảo rồi.

Toàn là Phẫu thuật thẩm mỹ
(PTTM) ý mà!

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 4

Nhưng không hiểu sao tôi lại chú ý đến nàng. Không phải vì những vai diễn trong một loạt các bộ phim như Iris, My princess hay Chuyện tình Harvard (biết là bởi sau khi hỏi anh Google về nàng mà thôi). Mà bởi một lẽ rất đơn giản. Bởi phụ nữ như tôi cũng phải thốt lên rằng, nàng đẹp quá đấy Kim Tae Hee ạ.

Đẹp tự nhiên, hẳn rồi. Nhìn ảnh ngày bé của nàng mà xem. Nhưng Hàn Quốc thì thiếu gì mỹ nhân với danh hiệu “người đẹp quốc dân”?

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 3

Vì Kim đẹp, một vẻ đẹp ngời sáng, thanh tân, nhiều sức sống, không vướng chút u sầu của những cô gái chuẩn bị sẵn tinh thần để có một mối tình chết đi sống lại cùng căn bệnh ung thư. Đôi mắt nàng lấp lánh những niềm vui sống, thay vì lúc nào cũng tựa như ngấn lệ đau thương hoặc cố làm cho giống thật đau thương.

Với tôi, Hàn Quốc có Song Hye Kyo đẹp mong manh, yếu đuối, đem đến cảm giác cần được chở che. Kèm theo đó là nỗi buồn man mác. Nhưng Kim Tae Hee thì khác. Nàng đẹp theo kiểu tỏa sáng khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi. Nụ cười rạng rỡ khiến người khác muốn vui theo nàng.

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 6

Cô gái như vậy, nổi tiếng đến thế, hẳn nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

Có thể là những đại gia giàu có, thiếu gia sành điệu, chính khách lịch lãm, hay những anh chàng bác sĩ, luật sư tài giỏi nào đó! Ấy vậy mà bao nhiêu năm trong làng giải trí, Kim Tae Hee vẫn bị gọi là “gái ế”. Chẳng tin đồn, không “thả thính”, cũng chẳng có chút "khói" nào để giới phóng viên dựa vào đó viết lên một câu chuyện tình đắm đuối lãng mạn.

“Trai 30 tuổi còn son, gái 30 tuổi đã toan về già”. Fan hâm mộ thì đứng ngồi không yên, kẻ chẳng cuồng nhiệt như tôi cũng thấy là lạ.

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 7 Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 8

Rồi một ngày tình cờ không hẹn trước, các trang nhất của Hàn Quốc đến Việt Nam đều đưa tin
"Kim Tae Hee và Bi Rain hẹn hò"!

Cảm xúc của người đi bên lề cuộc đời nàng như tôi thế nào nhỉ? Thoạt đầu thấy cứ… sai sai. Rồi sau cũng thấy vui vui. Có chút bất ngờ. Bởi có vẻ như nàng diễn viên và chàng ca sĩ này chẳng có gì để liên quan đến nhau. Nếu Bi Rain mà có gì đó với Song Hye Kyo nghe còn hợp lý hơn.

Rồi càng ngẫm càng thấy thích! Bi Rain và Kim Tae Hee không phải là kiểu “nam thần, mỹ nữ” trong các bộ phim ngôn tình đầy rẫy từ Hàn sang Trung. Cặp đôi này đúng kiểu “trai anh hùng, gái thuyền quyên”. Tự nhiên tôi bỗng cảm phục sự lựa chọn của nàng. Với một "ngọc nữ" duyên dáng, phúc hậu như nàng, chọn làm chi anh chàng đẹp theo kiểu thịnh hành, da trắng môi hồng. 6 múi, mắt một mí, bụi bặm, phong trần, mạnh mẽ, nam tính… mới xứng làm chỗ dựa cho nàng cả đời.

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 9

Con thuyền chở cặp đôi Bi - Kim thật đáng để người hâm mộ
“chèo không mỏi mệt”!

Nàng yêu rồi đấy! Vậy nên khán giả trông chờ một đám cưới cổ tích lung linh của nàng công chúa.

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 10

Kim Tae Hee chậm có người yêu. Nàng yêu cũng chậm hơn người khác.

Cứ thong dong vậy thôi… Có lẽ là do một phần tính cách. Cứ nhìn đầu phim nàng đóng là biết. Bao nhiêu năm trong làng giải trí, vậy mà xòe 10 đầu ngón tay cũng đếm được số tác phẩm của nàng.

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 10

Quá trình tìm hiểu của cặp đôi này diễn ra lâu hơn mong đợi. Khán giả dài cổ ngóng trông đám cưới, trong khi hai nhân vật chính vẫn "bình chân như vại", bất chấp năm thì mười bận lại xuất hiện những tin đồn chia tay.

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 12

Ấy vậy mà sau gần 5 năm chờ đợi, người hâm mộ ngã ngửa vì một hôn lễ giản đơn chưa từng có. Đơn giản so với người bình thường, và đơn giản một cách… không thể tưởng tượng nổi với 2 ngôi sao hàng đầu. Váy tự thiết kế, không đuôi dài loạt quẹt, tà váy thướt tha. Không có nến lung linh, hoa hồng ngập lối và những điệu valse của hoàng tử - công chúa.

Đám cưới là chuyện đời người chỉ có một lần, mà công chúa của lòng tôi lại sơ sài như vậy ư? Chỉ riêng hai cái tên Bi Rain - Kim Tae Hee đã xứng đáng nhiều hơn thế!

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 13

Mà không, nếu nhìn lại, thấy nàng cười hạnh phúc lắm. Nụ cười tươi với đôi mắt lung linh rạng ngời - một cảm giác khác hẳn khi nàng làm cô dâu trên màn ảnh, dù đám cưới chẳng bằng một góc những gì diễn ra trên phim. Mà vậy lại thấy hay. Nếu lãng mạn khoa trương - có khác gì những hôn lễ nàng từng có qua các vai diễn.

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 14

Quan trọng là nàng hạnh phúc. Mọi cô gái hạnh phúc đều trở nên xinh đẹp, dù chẳng phấn son váy áo điệu đà.

"Tôi đã được cầu hôn vào ngày cưới của chính mình. Tại buổi tiệc, Rain đã hát ca khúc The Best Present (Món quà tuyệt vời nhất) dành cho tôi. Đó là chính là lời cầu hôn của anh ấy”.

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 15

Ngày hôm ấy, nàng giản dị nhất, nhưng cũng xinh đẹp nhất! Ngày hôm ấy, Kim Tae Hee thành vợ người ta, thành bà Jung và bắt đầu một cuộc sống của một "bà nội trợ tập sự".

Tôi không mà thực là chưa từng thấy Bi Rain và Kim Tae Hee quá thân mật. Đừng nói là môi kề môi, một nụ hôn lên mái tóc hay lên trán rất kinh điển như trong phim cũng không có. Nhưng tôi thấy họ nắm tay ở sân bay - khoảnh khắc công khai hiếm hoi của cặp vợ chồng son. Bi Rain bước ra xe, ngoái lại, đưa bàn tay chờ vợ. Tae Hee của tôi, chạy vòng ra sau xe, tiến tới, nắm lấy tay chồng. Họ bước đi, chàng đi trước, chở che - nàng đi sau một chút, như cô gái bé nhỏ. Đôi mắt nàng vẫn long lanh vui tươi, nụ cười vẫn rạng rỡ như thế, duy có đôi má ửng hồng chút e lệ của nàng dâu mới về nhà chồng.

Phải, sự ngọt ngào đâu cần phải hôn thật sâu, ôm thật lâu.

Bi Rain và Kim Tae Hee cũng không cần phải nói họ yêu nhau thế nào, chung sống ra sao, độ lãng mạn yêu chiều của Bi Rain có ngang ngửa với các anh chàng soái ca trên phim hay không. Khán giả tự biết rằng nàng hạnh phúc.

Vài tháng sau khi kết hôn, nàng chuẩn bị làm mẹ.

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 16

Bà Jung rõ ràng mập lên một chút. Khuôn mặt Vline trở nên tròn trịa hơn. Đó là nét đẹp viên mãn của người phụ nữ yêu và được yêu, hạnh phúc với những gì mình đang có.

"Tôi chưa bao giờ hạnh phúc thế này" - Bi Rain chia sẻ.

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 16

Khi người chồng tự hào về gia đình bé nhỏ như vậy, hẳn anh ấy phải rất yêu người phụ nữ của mình. Yêu rồi, tự khắc sẽ chăm chút và trân trọng. Cũng phải, cả một căn nhà 4,5 triệu USD đang đợi nàng về làm chủ. Tựa như “anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ đem mây kết thành lâu đài”.

Lo vợ bầu bí mệt mỏi, một mình Bi Rain tất bật chăm lo cho “lâu đài tình ái”, một mình mua sắm nội thất, lo hoàn thiện căn nhà, sớm đón nàng ra riêng tận hưởng hạnh phúc lứa đôi sau quãng thời gian ở chung cùng đại gia đình.

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 18Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 19

Nàng công chúa Kim Tae Hee ngày nào, giờ tạm rời phim trường, bận rộn với những việc như nấu bữa sáng cho gia đình chồng, hay tham gia những lớp học tiền thai sản như bao phụ nữ chuẩn bị làm mẹ khác.

Vài tháng nữa, có thể nàng sẽ tròn quay. Biết đâu báo giới lại xôn xao kiểu "Kim Tae Hee khác lạ khi làm mẹ bỉm sữa", khủng khiếp hơn, là “Kim Tae Hee phát tướng sau khi sinh…” Rồi có thể, nàng sẽ biến mất khỏi làng giải trí để dành trọn thời gian làm vợ, làm mẹ. Cũng chẳng có gì lạ nếu đôi mắt nàng xuất hiện những dấu vết thời gian. Vẻ đẹp tự nhiên nên là như vậy!

Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 20

Nhưng tôi tin rằng nàng sẽ luôn hạnh phúc. Người con gái đẹp như nàng, khuôn mặt phúc hậu đáng yêu như nàng, xứng đáng được yêu thương, trân trọng, để nụ cười ấy mãi tỏa sáng cho nhân gian thêm rạng rỡ.

Đôi chút về Kim Tae Hee từ người-không-mê-Hàn Quốc, và cũng không-đánh-giá-cao-diễn-xuất của nàng như tôi!


Kim Tae Hee: Hạnh phúc nhé người tình bé nhỏ của tôi - 24

Content: Lam Ngọc

Editing: Thuan Le

Design & HTML: Dudu

Executive producer: Tố Nga

Hình ảnh: từ Internet

Theo Khám Phá

Lam Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]