Kyo York: Tiếc nuối mối tình lỡ dở với thiếu nữ Hậu Giang

Ngày 21/02/2015 17:16 PM (GMT+7)

Cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ đến thú vị và trường hợp mà tôi muốn nhắc đến là ca sĩ Kyo York.

Nổi lên từ game show Gương mặt thân quen phát sóng trên VTV3, chàng trai người Mỹ này đã khiến đông đảo khán giả ngạc nhiên bởi khả năng nói và hát tiếng Việt điêu luyện. Đến Việt Nam và hát nhạc Việt với Kyo York cũng là một cái duyên tiền định. Chính tình yêu với một cô gái Việt đã giúp anh nảy ra ý định học tiếng rồi học lời bài hát Việt. Để rồi từ đó, anh gắn bó và xem mảnh đất này là quê hương thứ hai của mình.

“Đứng tim” vì giọng hò ngọt lịm

Kyo York đến Việt Nam vào cuối năm 2009 trong một dự án dạy tiếng Anh ở Hậu Giang. Trước đó, anh là kỹ sư IT, từng có 3 năm kinh nghiệm sửa chữa phần cứng máy tính tại Mỹ. Trò chuyện cùng tôi, anh cho biết, quá trình dạy tiếng Anh ở xứ người là một trải nghiệm mới lạ, sâu sắc và nhiều kỷ niệm. Đó cũng là lần đầu tiên, chàng trai trẻ được làm thầy giáo. Tình yêu với một cô gái miền Tây càng giúp Kyo thêm động lực học tiếng Việt, thích thú lắng nghe và ngân nga theo các giai điệu của bài hát Việt dù anh chưa biết và cũng không hiểu hết ý nghĩa. “Ở Hậu Giang, cứ mỗi chiều đến, những chiếc ghe thuyền lại đậu san sát vào nhau. Có người đệm đàn và các cô gái thì ngồi hát, một không khí rất thú vị. Khoảng thời gian ấy, tôi đã mê điệu hò ngọt lịm của một người con gái xứ sở miệt vườn sông nước”, Kyo York mỉm cười khi nhớ lại những kỷ niệm.

Kyo York: Tiếc nuối mối tình lỡ dở với thiếu nữ Hậu Giang - 1

Giọng hò ngọt ngào của nàng thiếu nữ trên sông khiến Kyo mê mẩn. (Ảnh minh họa)

Là một thanh niên trẻ hiện đại, Kyo tâm sự, anh học tiếng Việt và học hát những ca khúc Việt Nam bởi bản thân rất thích sự thay đổi, muốn thử sức với những cái mới. Thời gian đầu, nghe mọi người nói tiếng Việt, anh thấy rất khó học. Nhưng rồi, Kyo vẫn quyết tâm đeo đuổi với niềm tin “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Tình yêu với âm nhạc Việt được khởi nguồn từ một lần anh vô tình nghe một ca khúc của Ngô Thụy Miên. Anh cảm thấy hứng thú và tìm hỏi lời ca khúc để về cố gắng tự học theo. Sau này, khi có dịp được song ca cùng ca sĩ Tuấn Ngọc ở quán Đồng Dao (TP.HCM), Kyo không giấu nổi niềm vui sướng vì đây là lần đầu tiên, anh thể hiện bài hát Việt yêu thích cùng thần tượng âm nhạc của mình.

Luôn tôn trọng tình yêu

Bày tỏ quan điểm trong tình yêu, Kyo York chia sẻ, anh rất tâm đắc với một câu trong lời bài hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng, nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con người mới hiểu được thế nào là đau khổ, để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá…”.

Từ khi phát hiện khả năng ca hát bằng tiếng Việt, Kyo York dành rất nhiều thời gian học các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phú Quang, Tuấn Khanh, Trần Tiến, Trọng Đài, Nguyễn Cường, Phạm Duy… Không hề biết thanh nhạc, anh đã tự mua các album về nghe, tự đánh dấu lời và hát theo. Và rồi, cứ sau hai tuần nhọc nhằn tự làm thầy giáo cho chính mình, anh lại hát thành công một ca khúc Việt với lời ca rất chuẩn và giàu cảm xúc. Nhờ chăm chỉ trau dồi vốn ngoại ngữ, giờ đây, anh chỉ cần mất ba ngày để thuộc một bài hát mới. Tính tới nay, anh đã hát thành thạo hơn 30 ca khúc của nhiều nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Mới gần một năm kể từ khi vào TP.HCM sinh sống, Kyo đã trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều phòng trà có tiếng như Đồng Dao, ATB, Saxn’art Jazz Club, Lio… Mỗi khi Kyo cất tiếng hát, cả khán phòng lại kinh ngạc ngoái nhìn bởi không ai tưởng tượng được một ca sĩ Tây 100% lại hát tiếng Việt trôi chảy và tình cảm đến vậy.

Kyo thừa nhận mình là một ca sĩ may mắn. Lần đầu tiên, anh được lên sân khấu là khi song ca cùng Siu Black bài Ly cà phê Ban Mê tại Siu Black Coffee năm 2009. “Giọng chị Siu rất tuyệt. Tâm hồn chị ấy cũng vậy. Chị ấy thường hướng dẫn cho tôi. Tôi yêu quý chị Siu như người mẹ thứ hai của mình vậy”, Kyo  tâm tình. Sau đó, anh được ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh mời tham gia biểu diễn trong chương trình 10 năm nhớ Trịnh Công Sơn cùng nhiều ngôi sao ca nhạc của Việt Nam. Đây là cơ hội để anh gặp gỡ, giao lưu với nhiều nghệ sĩ và phát triển niềm đam mê ca hát của mình.

Quyết tâm lấy thiếu nữ Việt làm vợ

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Kyo York thỉnh thoảng lại lạc nhịp. Nhiều khi đang nói về tình yêu, Kyo York lại quay sang công việc, lộn xộn nhưng cũng có lý do riêng của nó. Bởi việc ca hát của anh chẳng phải bắt đầu bằng tình yêu với một người con gái Việt đó sao. Kể về mối tình đầu tại Việt Nam, Kyo York tâm sự: “Tình cảm giữa tôi và cô ấy giờ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp. Mỗi người đã chọn một con đường riêng nên giờ đây, tình cảm nam nữ thuở ban đầu tạm gác lại”.

Người con gái miền Tây mà Kyo gặp cũng bằng tuổi anh nhưng tính tình chị, theo cách nói dí dỏm của Kyo thì “khá là trẻ con”. Bằng sự dịu dàng, chân chất và giọng hò ngọt lịm, cô thôn nữ đó đã níu chân chàng Tây ở lại. “Mỗi khi cô ấy cất tiếng hò hay hát những bài dân ca đậm chất quê hương, trái tim tôi lại rung lên bần bật. E ngại không dám nói ra, tôi chỉ âm thầm nhìn em rồi mỉm cười”. Chỉ vậy thôi, thế mà họ lại quen nhau, chẳng bên nào ngỏ lời trước bởi có lẽ, âm nhạc đã tỏ lòng cả hai. Nhưng rồi thời gian bên nhau của cả hai cũng không kéo dài được bao lâu khi dự án dạy học của anh đã kết thúc. Chia tay Hậu Giang, chia tay người con gái với giọng hò ngọt lịm, anh bắt đầu một cuộc sống mới tại Việt Nam.  Kyo York không bao giờ quên mối tình ở miền Tây.

Kyo York: Tiếc nuối mối tình lỡ dở với thiếu nữ Hậu Giang - 2

Kyo York không bao giờ quên mối tình ở miền Tây.

Trước khi rời Hậu Giang, chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều. Cô ấy bảo sẽ rất nhớ tôi nhưng cha mẹ không cho phép cô rời bỏ quê hương. Ngày đó, cô ấy còn tặng tôi một chiếc lược chải tóc nhỏ để làm kỉ niệm. Bây giờ, mỗi khi đi diễn, tôi vẫn luôn mang theo chiếc lược ấy bên cạnh”, Kyo York chia sẻ. “Có phải người con gái ấy đã để lại quá nhiều kỷ niệm khiến anh không thể yêu một ai nữa?”, tôi đặt câu hỏi. Đượm buồn trong giây lát, Kyo bảo: “Không hẳn thế, tôi muốn nói theo ngôn ngữ Việt Nam, đó là duyên chưa đến mà thôi. Suốt từ đó đến nay, tôi chỉ tập trung cho sự nghiệp ca hát và tham gia các buổi tọa đàm, giao lưu cùng sinh viên vào lúc rảnh rỗi. Dường như, công việc bộn bề khiến tôi không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu một ai đó”.

Chọn Việt Nam là quê hương thứ hai nên khi tiết lộ cùng người viết về mẫu bạn gái trong tương lai gần, Kyo cũng vui vẻ chia sẻ: “Những người con gái Việt tôi đã từng tiếp xúc đều rất dễ thương. Họ ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành và rất hay cười. Tôi thích nụ cười của các cô gái Việt Nam vì thoảng trong đó có nét duyên ngầm rất đáng yêu. Yêu và đến với nhau cũng là do duyên số và may mắn nhưng 4 năm sống trên đất Việt, tôi luôn tâm niệm phải yêu và lấy được một cô gái Việt Nam về làm vợ”.

Ngoài yêu mến những cô gái dịu dàng, duyên dáng của Việt Nam, Kyo York còn ấn tượng với văn hóa ẩm thực Việt. Anh bảo rằng, món ăn Việt Nam rất ngon. Mỗi chuyến lưu diễn đến những vùng miền khác nhau, anh lại được thưởng thức những món ăn vừa ngon vừa lạ. Có lẽ vì vậy, Kyo luôn ước ao sẽ lấy được một người vợ đảm đang và nấu ăn ngon. “Tôi cần một người vợ hiền, hiểu được sở thích của chồng con và đặc biệt là biết nấu ăn. Trở về sau mỗi đêm diễn, tôi thường thao thức nghĩ về những điều đó rồi nằm cười một mình. Có hôm trong giấc mơ, tôi còn thấy gian bếp nhà mình có một cô gái đang bận tạp dề nấu ăn, bưng một món ăn gì đó thơm phức rồi tận tạy dọn ra bàn, gắp thức ăn cho chồng con. Đến lúc tỉnh dậy, tôi chỉ biết gượng cười tự nhủ: “Ôi chao! Mình vẫn còn độc thân à?”, Kyo tâm sự.

Theo Dương Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan