Lan Khuê: Nhiều người nói tôi không bình thường

Ngày 21/10/2013 08:07 AM (GMT+7)

Gải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013 đã vượt qua mọi lời đàm tiếu để đến với cuộc thi này.

Dù không rầm rộ và ầm ĩ nhưng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013 cũng đã bước vào đêm chung kết tối qua 20/10,tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trải qua các phần thi và màn trình diễn trên sân khấu, ban tổ chức đã lần lượt trao các giải thưởng phụ thích hợp. Tuy nhiên, do số lượng thí sinh trong đêm chung kết có 10 người, nữ 15 người nên ban giám khảo quyết định cắt giải thưởng vào phút cuối, chỉ trao giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013 cho một thí sinh nữ. Và cúp vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013 đã thuộc về chân dài Trần Ngọc Lan Khuê.

Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013: Trần Ngọc Lan Khuê (cao: 1,76 m. Số đo 3 vòng: 83-62-88. Cô đến từ TP.HCM).

3 giải bạc thuộc về: Trần Minh Trung (Bà Rịa-Vũng Tàu), Phan Hà Phương (Hà Nội), Nguyễn Minh Tú (TP.HCM).

3 giải đồng gồm: Võ Ngọc Cảnh, Tô Uyên Khánh Ngọc (nhận thêm giải do khán giả bình chọn) và Phạm Thị Thu Thủy.

Các giải phụ:

Hình thể đẹp nhất: Nguyễn Thế Anh - Trần Thùy Linh

Phong cách: Bùi Quang Tuấn - Lại Thị Thanh Hương

Tài năng: Bùi Thành Trung - Nguyễn Thị Lệ Quyên

Gương mặt trẻ triển vọng: Trần Mỹ Huyền - Nguyễn Thị Kim Nhung

Gương mặt đẹp: Tạ Hoàng Diễm Hương

Làn da đẹp: Nguyễn Thị My Lê

Lan Khuê: Nhiều người nói tôi không bình thường - 1

Top các thí sinh đoạt giải thưởng cao nhất bao gồm Đồng, Bạc và Vàng.

Đối với Giải vàng Siêu mẫu 2013, thực chất đây là một kết quả hoàn toàn không bất ngờ bởi trước khi đạt đến ngôi vị cao nhất này, Lan Khuê đã từng đoạt Giải triển vọng Siêu mẫu 2012, đại diện cho Việt Nam dự thi Siêu mẫu Châu Á 2012 và lọt vào top 3. Cô còn đại diện Việt Nam dự thi Người mẫu Thế giới 2012 tại Trung Quốc. Với ngần ấy chiến tích, chuyện Lan Khuê giành Giải vàng là điều dễ hiểu.

Cũng như những năm thi trước hay bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào, Siêu mẫu Việt Nam 2013 khó thoát khỏi những lời đồn và nghi án “mua giải” hoặc dàn xếp kết quả.

Nhiều người cho rằng, việc Lan Khuê đi thi Siêu mẫu Việt Nam 2013 cũng chỉ là cách để ban tổ chức “hợp thức hóa” danh hiệu Giải vàng Siêu mẫu cho cô, bởi ngay từ đầu cơ cấu giải thưởng đã được “chia” rõ ràng.

Trong đêm chung kết tối qua, nếu để ý khán giả dễ dàng nhận thấy sự tỏa sáng của Lan Khuê trên sân khấu. Trong mỗi lần xuất hiện, cô luôn diễn tại các vị trí “đẹp” nhất, cứ như là vedette của một chương trình thời trang.

Trước đó, cuộc thi này cũng vướng lùm xùm khi có tin thí sinh đã bị loại vẫn có mặt trong đêm chung kết. Cùng với việc thay đổi cơ cấu giải thưởng vào phút chót, càng khiến nhiều người mất niềm tin vào Siêu mẫu Việt Nam 2013.

Để rõ hơn về ngôi vị Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với Trần Ngọc Lan Khuê ngay sau đêm chung kết:

Lan Khuê: Nhiều người nói tôi không bình thường - 2

Trần Ngọc Lan Khuê đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013.

- Chị sẽ nói gì về những giọt nước mắt được lăn dài trên má khi nghe MC xướng tên mình đoạt giải cao nhất?

Trong lúc đứng nghe MC lần lượt xướng tên các giải thưởng, đầu óc tôi thật sự rất trống rỗng, chẳng biết điều gì đang xảy ra. Với những giải thưởng đầu được trao, tôi thực sự mừng cho các bạn, nhưng dần dần tôi có cảm giác vơi đi sự hy vọng. Bởi thế khi nghe tên mình được xướng lên cuối cùng, tôi chỉ biết khóc, cảm xúc lúc này vỡ òa.

- Nhưng đối với nhiều người, họ không quá bất ngờ với giải thưởng cao nhất thuộc về chị, vì cuộc thi dính nghi án “dàn xếp” kết quả ngay từ đầu. Chị nghĩ sao?

Tôi không nghĩ vậy, vì giải thưởng được trao sau một quá trình dài chứ không phải chỉ chấm thí sinh dựa vào đêm chung kết tối nay. Ngay từ đầu, ai cũng có những cơ hội ngang nhau, quan trọng là ai có khả năng tỏa sáng và may mắn hơn.

Bất cứ cuộc thi nào diễn ra cũng có những tin đồn về việc “mua giải”. Riêng tôi hoàn toàn tin tưởng vào kết quả này. Tối nay tôi đã thể hiện rất tốt, nên chăc chắn tôi không tin vào những lời đồn trên.

- Nếu chị có tiền và ban tổ chức chịu “bán”, thì chị có “mua giải” không khi không chắc mình sẽ đoạt giải cao nhất?

Nếu có tiền thì chắc tôi sẽ tự tổ chức ra cuộc thi để rồi tự trao cho mình.

Lan Khuê: Nhiều người nói tôi không bình thường - 3

Ngay từ đầu, cô là ứng cử viên sáng giá nhất

- Trước khi đến với Siêu mẫu Việt Nam 2013, chị từng tham gia các cuộc thi người mẫu có tầm khu vực châu Á. Chị có nghĩ mình đã hơi “liều” vì rất dễ làm “mất giá” nếu không đoạt giải cao nhất?

Nhiều người cũng từng nói tôi không được bình thường lắm khi đi thi Siêu mẫu Việt Nam 2013. Tuy nhiên, tôi quan niệm rằng cuộc thi trong nước luôn có một vị trí và giá trị riêng.

- Chị đã có sẵn bao nhiêu phần trăm sự tự tin khi từng đoạt Top 3 Siêu mẫu châu Á 2012?

Ban đầu 70%, nhưng sau này sự tự tin bị giảm dần, tôi chỉ còn lại nhiệt huyết.

- Có một thực tế rằng, những gương mặt đoạt giải vàng Siêu mẫu trong những năm vừa qua đã không thể tỏa sáng với nghề. Bản thân chị có sợ điều này sẽ tiếp tục “ám” vào mình?

Mỗi người sẽ có một điểm rơi trong nghề. Tôi hy vọng giải thưởng này sẽ là bệ phóng cho mình trong thời gian tới.

- Liệu rằng giải thưởng lần này có giúp chị thay đổi cuộc đời?

Không, giải thưởng không giúp tôi thay đổi cuộc đời bao giờ. Nó chỉ là một bệ phóng rất tốt nếu mình biết biến thành cơ hội.

- Chị sẽ “hét” giá cát-xê trong những show diễn tới?

Lan Khuê: Nhiều người nói tôi không bình thường - 4

Lan Khuê và ba thí sinh đoạt giải Bạc chung cuộc.

Tôi biết rõ vị trí của mình ở đâu.

- Trong đêm chung kết, khán giả dễ dàng thấy một điều rằng chị luôn được xuất hiện tại những vị trí đẹp nhất trên sân khấu. Phải chăng đó là sự dàn xếp?

Đó chỉ là sự sắp xếp ngẫu nhiên thôi.

- Chị sẽ xây dựng một phong cách thế nào trong tương lai?

Tôi sẽ là một Lan Khuê có cá tính lạnh lùng trên sàn diễn.

- Vẻ đẹp của chị thừa hưởng từ ai?

Cả ba lẫn mẹ, nhưng từ ba nhiêu hơn. Ba mẹ đều có chiều cao trung bình ổn.

- Chị đã có người yêu chưa?

Tôi chưa có người yêu, chắc vì tôi còn đam mê quá.

Lan Khuê: Nhiều người nói tôi không bình thường - 5

Cô khẳng định không có chuyện mua giải và dàn xếp kết quả.

- Sau này chị sẽ chọn “đại gia” làm người yêu chứ?

Tôi nghĩ các “đại gia” sẽ không chọn tôi, vì tôi không phải gout của họ. Mà sự thật thì việc tìm “đại gia” không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi. Tôi tin và yêu vào cảm giác nhiều hơn.

Xin cảm ơn Lan Khuê, chúc chị thành công!

Hà Nhuận Nam - Photo: Lý Võ Phú Hưng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Siêu mẫu Việt Nam 2013