Mai Thu Huyền: Không dùng váy tiền tỉ dọa người

Ngày 08/04/2013 09:48 AM (GMT+7)

"Giá trị của các bộ trang phục không nói lên phẩm chất của mỗi cá nhân".

Càng ngày tôi càng thấy Mai Thu Huyền đẹp và biết cách ăn mặc. Quan niệm của chị ra sao khi có một bộ phận những người hoạt động trong giới showbiz hiện nay luôn thích la toáng lên với mọi người rằng tôi đang xài độ hiệu có giá trị tiền tỉ?

- Thực ra giá trị của các bộ trang phục không nói lên phẩm chất của mỗi cá nhân. Là người nghệ sĩ thì việc xây dựng hình ảnh quan trọng ở tâm hồn, năng lực của họ. Thi thoảng trên báo tôi có đọc những bài viết tiết lộ giá trị cực lớn của những chiếc váy, số tiền bạc tỉ của những chiếc nhẫn... Với những người có chủ đích tôi không muốn nhận xét.

Riêng cá nhân tôi, có những khi cũng giật mình khi đọc được bài báo dẫn chứng vật dụng tôi mang theo người, so sánh với giá của sản phẩm trên thế giới rồi quy thành số tiền lớn. Thực tế tôi chưa bao giờ có ý định mang váy áo ra để "dọa" một ai đó. Vì vậy, trong một số trường hợp đôi khi là "tai nạn" của nghệ sĩ.

Người phụ nữ tinh tế là biết cách sử dụng trang sức và quần áo đúng nơi đúng chỗ, không nhất thiết chỗ nào cũng phải mặc quần áo đắt tiền mới đẹp, còn chị đã thấy mình đủ tinh tế chưa?

- Tôi không thể vỗ ngực cho rằng mình tinh tế hoặc thông minh, điều này nhường cho những ai từng tiếp xúc với tôi, đối diện với tôi nhận xét. Gu thời trang của tôi không tùy thuộc vào thương hiệu nổi tiếng hay không mà quan trọng nó phù hợp với màu sắc, vóc dáng thì tôi lựa chọn.

Mai Thu Huyền: Không dùng váy tiền tỉ dọa người - 1

Trước đây hay có cơ hội đi nước ngoài tôi hay mua đồ của các nhà thiết kế nước ngoài nhưng càng ngày các nhà thiết kế của Việt Nam tay nghề càng cao thì tôi chuộng các mẫu của họ. Ở những sự kiện, các thiết kế của nhà thiết kế trong nước không trùng lặp và điều đó làm cho người sử dụng thấy tự tin hơn.

Có nhiều nghệ sĩ khi mới xuất hiện và hình ảnh của họ bây giờ khác nhau rất nhiều, có thể nói như  "lột xác thành thiên nga" vậy. Chị quan niệm gì về chuyện chăm chút ngoại hình cho mình?

- Với tôi thì không có chuyện ''lột xác thành thiên nga'' bởi cái gu về nghệ thuật, sắc đẹp, thời trang của tôi từ xưa tới giờ không thay đổi. Cái mà tôi chăm chút nhất vẫn là sự phát triển trong cách nghĩ và trong những công việc của mình. Tất nhiên cách mình ''giới thiệu" mình với thế giới bên ngoài qua vẻ ngoại hình cũng quan trọng bởi nó thể hiện gu thẩm mỹ, văn hóa và cốt cách của một con người.

Ai trong cuộc sống thì cũng có những thăng trầm. Nhiều khi bị cú sốc nặng mình không phanh được thì xuống dốc rất nhanh. Nhưng nếu mình biết nghĩ: "À cuộc sống là như vậy" để bình thản đón nhận thì mọi cái sẽ tốt đẹp. Bí quyết của tôi ngoài chế độ ăn uống điều độ, nhiều khi tôi tự chăm chút mình bằng spa.

Chị vừa nhắc tới "cú sốc". Phải chăng sự đột ngột ra đi của bố ruột là cú sốc lớn nhất mà Mai Thu Huyền phải trải qua?

- Đó là cú sốc lớn với tôi. Tôi gần như không ngủ và đau khổ một khoảng thời gian, cho đến một ngày thấy mình mặc không vừa các bộ quần áo mới phát hiện ra mình bị tăng cân. Trong vòng 2 tháng tôi tăng 5 cân. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Đầu tiên nghĩ rằng hay mình ăn chay mà tăng cân. Nhưng không phải như vậy. Sau này mọi người nói tôi bị stress là nguyên nhân tăng cân.

Bố mất, tôi bàng hoàng không nghĩ được gì hết. Những người xung quanh nói chúng tôi phải lên tiếng, thậm chí các bác sĩ có chuyên môn họ nói đó là sự tắc trách và gia đình phải kiện. Đến giờ sau 5 lá đơn vẫn chưa có kết quả cuối cùng về cái chết của bố tôi. Thời gian qua mọi việc lắng xuống trên truyền thông chứ gia đình vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện này.

Mai Thu Huyền: Không dùng váy tiền tỉ dọa người - 2

Sau khi gia đình tôi lên tiếng, một số gia đình khác có liên lạc và chia sẻ họ cũng gặp những câu chuyện tương tự đối với người thân của họ và mấy năm nay cũng chưa nhận câu trả lời thỏa đáng. Tôi không nói đến bác sĩ, họ có thể sai sót nhưng vấn đề ở đây là ý thức doanh nghiệp, họ bao biện hành động của mình, ban đầu nhận lỗi rồi đổi trắng thay đen.

Nếu chị vẫn vướng bận vào việc riêng của gia đình thì việc chị trở lại phim ảnh trong năm nay như đã hứa là điều không thể phải không?

- Mọi người hay hỏi tôi có lo sợ cái bóng của phim "Những ngọn nến trong đêm" lớn quá không nên mãi không chịu xuất hiện hay nhiều lý do khác. Đúng, tôi có may mắn đóng cô Trúc cách đây mười mấy năm nhưng đó là là ký ức, bây giờ tôi trải nghiệm hơn, có vốn sống hơn nên chờ đợi vai diễn phù hợp để quay trở lại.

Và năm nay tôi sẽ có câu trả lời này với hai dự án phim. Đó là bộ phim truyền hình 30 tập "Đời như tiệc" tôi sẽ đóng một vai chính. Đây là vai diễn có nhiều cá tính bộc lộ, nhân vật chính cũng truân chuyên không khác gì cô Trúc nhưng đi theo hướng khác, đa tính cách, đa màu sắc, có lúc ngây thơ có lúc mạnh mẽ, tính toán và phải trả giá...

Thứ hai là phim điện ảnh. Đây là sự kết hợp tình cờ. Trong một lần tôi và Thu Hương (Hoa khôi Thể thao) đi dự lễ ra mắt phim ngắn của Ngô Thanh Vân và 3 đứa nói đùa với nhau rằng tại sao không làm chung một dự án phim. Gần đây chúng tôi đã họp lại và đưa ra dự án "Project 79". Bộ phim nói về những phụ nữ hiện đại, đã có gia đình, sự nghiệp, dám sống, dám nghĩ, dám làm.

Phim này có 5 nhân vật trong đó tôi, Hương và Vân sẽ đảm nhiệm 3 nhân vật, dự tính bấm máy giữa năm nay. Hi vọng sự trở lại của tôi sẽ được khán giả đón nhận sau 10 năm tôi không đóng phim điện ảnh.

- Cảm ơn Mai Thu Huyền về cuộc trò chuyện!

Theo Sơn Hà (Vietnamnet)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz