MC Thảo Vân dạy con từ cuốn nhật ký… chia đôi

Ngày 22/08/2015 16:07 PM (GMT+7)

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với diễn viên hài Công Lý, cuộc sống của MC Thảo Vân và bé Tít (tên ở nhà của Gia Bảo) trong căn nhà nhỏ vẫn đầy ắp tiếng cười.

Câu chuyện thú vị về con trai dường như luôn trở thành nguồn cảm hứng bất tận của nữ MC duyên dáng.

“Người đàn ông bé nhỏ”

“Ai nói tôi thiếu vắng đàn ông bên cạnh? Tôi có hẳn một bạn Tít, tuy bé, nhưng tình cảm và tâm lý, yêu mẹ vô cùng”,

MC Thảo Vân đã mở đầu cuộc trò chuyện cùng chúng tôi như vậy. Cũng theo chia sẻ từ Thảo Vân, so với các bạn cùng trang lứa, Tít khá già dặn và thường xuyên có những câu chuyện hay hành động khiến chị vừa buồn cười, vừa xúc động.

Chị kể: “Người ta vẫn nói tính cách con trẻ luôn phản chiếu một phần nào đó từ bố mẹ, cho nên tôi cố gắng kìm chế những cái chưa hay, chưa tốt của mình. Cố gắng để cháu học được nhiều điều tử tế, lớn lên thành người. Có lẽ, chính nhờ con mà tôi thấy mình trở nên tốt hơn. Có lần đi làm về, bác trực tòa nhà nói với tôi rằng, cả chiều thấy cháu tìm mọi cách hái quả trứng cá. Bác hỏi, sao hái nhiều thế thì ăn làm sao hết? Tít trả lời: “Con có ăn đâu, con hái cho mẹ con đấy chứ, mẹ con thích ăn quả này lắm!”. Hoặc sinh nhật tôi, cháu nhờ chị con bác mua hộ một bông hồng rất đẹp và cắm trên tủ đầu giường của mẹ. Những điều nho nhỏ ấy thôi đủ làm tôi hạnh phúc lắm!”.

Nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng MC Thảo Vân luôn hướng con trai đến cuộc sống tự lập. Chị cho biết, tâm lý của các bà mẹ nhất là mẹ đơn thân bao giờ cũng thương con, muốn làm thay con mọi việc nhưng chị luôn để tự con làm, lần đầu chưa được thì lần sau sẽ được.

MC Thảo Vân dạy con từ cuốn nhật ký… chia đôi - 1

MC Thảo Vân và con trai (ảnh nhân vật cung cấp).

“Cháu tự tắm gội từ bé, kể cả lúc đầu có hơi bẩn cũng không sao, mình dạy cháu từng bước. Giờ 9 tuổi nhưng Tít có thể tự rang cơm, nấu mì, rán trứng… tức là nếu không có người lớn thì cũng không lo cu cậu đói”, Thảo Vân hào hứng “khoe” về những ngày công đầu tiên của cu Tít.

Nói về bí quyết làm sao để giúp con sớm tự lập, Thảo Vân cho rằng, người lớn cần cho trẻ thấy mình được tin tưởng và chia sẻ. Nếu con có điều gì sai trái, các bậc cha mẹ cũng không nên quát mắng hoặc phản ứng quá quyết liệt mà thường phân tích cho trẻ hiểu từ từ sẽ tốt hơn.

Thảo Vân cũng tiết lộ, chị chưa bao giờ coi con trai là một đứa trẻ mà luôn đặt con vào vị trí của một người đàn ông bé nhỏ. Vì vậy, trong cách cư xử với con, chị không có quá nhiều cử chỉ âu yếm, dịu dàng… trái lại, nữ MC khá nghiêm túc, thẳng thắn đồng thời luôn cố gắng nói chuyện, giải thích mọi câu hỏi của con.

“Tất nhiên là còn nhiều vấn đề mà tôi nghĩ không đơn giản trong chuyện nuôi dạy con cái, tôi chỉ đang cố gắng để luôn là một người bạn lớn của con. Tôi đang dạy con theo cách ngày xưa cha mẹ dạy tôi. Nói thật, cha mẹ tôi không phải là những người học cao, học rộng, mà chỉ học vừa đủ biết đọc, biết viết. Thế nhưng, những điều cha mẹ dạy vẫn luôn có giá trị trong cuộc sống của tôi cho đến giờ và tôi có thể học được nhiều khi tôi làm mẹ”, nữ MC chia sẻ.

Phụ nữ một mình nuôi con, Thảo Vân không phủ nhận có những lúc cảm thấy vất vả, mệt mỏi nhưng đó cũng là lúc chị tự thấy phải an ủi mình để băng qua những giây phút chống chếnh. Sau tất cả, chị lại như được tiếp thêm sức mạnh khi nhìn vào ánh mắt, nụ cười của con và như bao người mẹ khác, Thảo Vân lúc nào cũng có thể nói về con mình một cách say sưa.

Khi con thắc mắc chuyện bố mẹ không ở chung

Ở cùng mẹ nên theo MC Thảo Vân, con trai ảnh hưởng từ chị nhiều hơn bố. Tuy đã “đường ai nấy đi”, nhưng chị luôn tạo điều kiện cho con gặp bố vào cuối tuần hoặc khi diễn viên Công Lý rảnh rỗi. Nhắc đến người đàn ông của quá khứ, Thảo Vân không hề tỏ ra e ngại, chị tiết lộ, Tít thừa hưởng từ bố nét duyên ngầm, sự hài hước, dáng đi và có cái lúm đồng tiền không lẫn vào đâu được.

Trước câu hỏi, con trai có bao giờ thắc mắc về việc bố mẹ không còn ở chung, MC Thảo Vân không giấu nổi ánh mắt ưu tư rồi xúc động tâm sự: “Cũng có lần cháu hỏi và tôi không hề né tránh mà giải thích trong phạm vi nhất định. Tôi biết, trẻ nhỏ luôn mong ước một gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ dù không thường xuyên nói ra, vì thế tôi chỉ có thể cố gắng bù đắp cho cháu những thiệt thòi mà cháu phải chịu. Tôi nghĩ cháu đang được sống trong không khí bình yên, trong sự yêu thương của cả bố và mẹ, thế nên hy vọng không làm tổn thương cháu nhiều”.

Là người làm trong ngành giáo dục, điều MC Thảo Vân mong muốn và luôn dạy con trai, đó là sự hào hiệp, sống có tâm vì bản thân chị rất coi trọng người đàn ông trung thực, sống trách nhiệm. “Trong giao tiếp, ngoài việc lễ phép, tôi dạy Tít phải “thảo” với mọi người xung quanh. Cho cháu đi chơi, mua cho cháu thứ gì, tôi sẽ nhắc tới bạn bè, người thân, dạy cháu nên mua một thứ gì đó nhỏ thôi về cho chị, cho em”, Thảo Vân nói.

Đối diện với MC Thảo Vân, người ta dễ cảm nhận được sự nhân hậu ngọt ngào pha trộn với nét cương nghị, quyết đoán. Chị bảo, hồi còn nhỏ Tít rất nghịch ngợm, khó bảo nên chị cũng dùng roi đánh con. Bây giờ, chị thường nói cho con hiểu và nếu con thực sự hư thì chị vẫn sẽ đánh vào mông.

Công việc đi đây đi đó nhiều nên mỗi lần nhìn những đứa trẻ bất hạnh, kém may mắn, Thảo Vân lại chạnh lòng thấy mình may mắn vì con trai khỏe mạnh, được chăm lo đầy đủ trong vòng tay yêu thương của chị. Thảo Vân quan niệm, sự bận rộn mục đích cuối cùng là để kiếm sống nên phải sống cho đáng sống. Rảnh rỗi được lúc nào chị lại cùng con đi xem phim, đọc truyện, vui chơi. Nhiều lúc, lịch làm việc quá bận rộn, chị phải nhờ cậy bác giúp việc chăm sóc con. Nhưng, để có những bữa cơm ngon cho con, Thảo Vân luôn trao đổi, dặn dò rất kỹ bác giúp việc từ cách làm các món ăn hợp khẩu vị và tốt cho cu Tít.

Thảo Vân vẫn giữ thói quen ghi nhật ký truyền thống cho con. Chị bồi hồi nhớ lại, cuốn nhật ký của con được ghi từ thời hôn nhân chưa đổ vỡ, có cả chữ của bố và mẹ. Đến bây giờ, còn lại nét chữ của chị nối dài theo ngày tháng. Chị tin, sau này cu Tít lớn lên đọc cuốn nhật ký sẽ cảm nhận được tình yêu, cuộc sống qua từng nét chữ. Còn với chị, sự bình yên hay đổ vỡ cũng sẽ là những bài học về cuộc sống và chị vẫn luôn dạy con trai bằng lòng vị tha và trắc ẩn.

Theo Lữ Mai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz