MC Thùy Minh: Không thể xa con quá 3 tiếng

Ngày 01/06/2013 08:19 AM (GMT+7)

"Một phần vì muốn chạy về cho con bú, một phần vì… nhớ con".

Nếu như có một cuộc tổng kết xem ai là MC trò chuyện và đối thoại với nhiều nhân vật nổi tiếng nhất Việt Nam, tôi nghĩ ngay đến Thùy Minh hoặc Lê Hoàng - bởi họ là 2 nhân vật hiếm hoi mà khi nhắc đến, người ta sẽ hình dung ngay vị trí của họ trên chiếc ghế đối thoại và tên của chương trình.

Ở tuổi 30, MC Thùy Minh tự tin chia sẻ chiêu thức đối thoại với những người "tầm cỡ", chủ đề chị hay tám chuyện nhiều nhất và cả bí quyết chăm sóc con cái.

Bỏ cá tính lại phía sau

- Xin chào Thùy Minh. Gần đây tôi đã thấy chị xuất hiện xinh đẹp trở lại trên truyền hình. Quá trình trở lại với công việc có điều gì khó khăn với bà mẹ trẻ?

Ngược lại, tôi chưa hề ngừng làm việc lúc nào từ lúc mang bầu đến nay, khi không lên hình thì đều tranh thủ viết lách. Đồng nghiệp lúc họp qua mạng vẫn còn tưởng tôi chưa sinh em bé.

Vì thế khi quay lại dẫn chương trình cho cùng lúc 2 show của YanTV, cùng với Mỗi tuần một chuyện trên VTV1 thì tôi thấy vô cùng hào hứng, không thấy có khó khăn gì về tâm lý, thậm chí vô cùng sung sức. Chỉ có điều, thỉnh thoảng tôi nói nhịu (trong show đầu tiên tôi dẫn khi vừa sinh xong, tôi đã nói: “Xin mời các bạn đến với 'kết cả' của đêm thi hôm nay”) - đúng bệnh của mấy bà đẻ vừa sinh em bé xong (cười).

MC Thùy Minh: Không thể xa con quá 3 tiếng - 1
Hình ảnh mới của MC Thùy Minh trong công việc có phần đằm thắm, chín muồi hơn.

- Chị thấy con người mình trong công việc có gì thay đổi so với trước kia?

Tôi thấy mình sâu sắc hơn nhưng cũng dễ thoả hiệp hơn. Gần nhất tôi không được đeo khuyên môi lên hình. Tôi nhớ câu chuyện này giống hệt cách đây 5 năm, show tôi dẫn từng ngưng phát sóng 3 tháng mà tôi vẫn không chịu bỏ cái khuyên mũi ra. Nhưng giờ thì tôi… biết nghĩ cho team của mình hơn, cũng không hơn thua gì việc phải đeo một chút kim loại trên người cho cá tính làm gì nữa. Cũng có thể vì khi làm mẹ, tôi nhận ra có nhiều việc khác còn quan trọng hơn gấp nhiều lần những chi tiết bé tí ti chỉ để thoả mãn cái tôi của mình trước đây.

- Rất có duyên khi ngồi trên ghế dẫn talk, hỏi một câu không liên quan nhé, chị có phải người thích buôn chuyện và bàn tán mọi vấn đề của cuộc sống?

Tôi là người khi cần rất ít nói, nhưng “vào cầu” thì nói không thua ai. Nhưng bản chất tôi không phải là người thích buôn chuyện - tôi hay lánh xa những chủ đề không có hồi kết, cũng ít khi tò mò chuyện người khác. Nói đúng hơn, tôi là người tự cho mình sâu sắc, luôn muốn bày tỏ ý kiến riêng của cá nhân, nói thẳng ra là lúc nào cũng muốn hét lên cho thế giới biết là mình đang nghĩ gì, mà talkshow mà một flatform truyền hình rất thích hợp.

- Khi xem Thùy Minh ngồi cùng Lê Hoàng dẫn Mỗi tuần một chuyện, đúng là talkshow này rất… nhiều chuyện. Những kiến thức về nhân vật, về chủ đề nói chuyện chị trang bị từ đâu và bằng cách nào?

Tôi nắm phần viết kịch bản, nên điều không thể thiếu là phải nghiên cứu về chủ đề và nhân vật mình định talk. Một bí quyết nữa là sự liên tưởng trong lúc nói chuyện. Khi mình biết lôi ra từ trong hộc tủ một thông tin nào đó có chút liên quan với chủ đề, thì rất có lợi cho người dẫn chuyện.

MC Thùy Minh: Không thể xa con quá 3 tiếng - 2
"Khi làm mẹ, tôi nhận ra có nhiều việc khác còn quan trọng hơn gấp nhiều lần những chi tiết bé tí ti chỉ để thoả mãn cái tôi của mình trước đây".

- Có người nói thích xem Thùy Minh dẫn talk, nhưng thích đọc chị viết nhiều hơn. Hình như đã lâu Thùy Minh không viết lách gì?

Bởi vì tờ báo tôi hay viết cho và cũng cho phép tôi toàn quyền muốn viết gì thì viết, nay đã… đóng cửa (cười).

- Chị có nghĩ đã đến lúc cần có những cuốn sách của riêng mình trên kệ, để khi Đối thoại với Lê Hoàng đỡ bị… thua thiệt?

Tôi ôm ấp dự án ra một cuốn sách đã lâu, nhưng vì lý do thời gian, tôi vẫn chưa có dịp hoàn thành nó, dù phải thú nhận, nó đã nằm trong danh sách những việc tôi phải làm trước khi chết - được hoạch định đã cả mười mấy năm rồi. Nhưng tôi muốn để tự nhiên, không nên chạy đua theo anh Lê Hoàng mà ra một tác phẩm không ăn ý. Mà nói chung muốn chạy đua cũng không được - anh Hoàng “xuất khẩu thành chương”. Chưa ai mà tôi thấy vừa nói khoẻ lẫn viết khoẻ như anh ấy, có mà hụt hơi cũng phải cúi đầu chịu thua.

- Theo Thùy Minh, tiêu chí của một người dẫn talkshow thành công là gì?

Khách mời phải là nhân vật chính và bạn phải biết “dụ” họ nói ra những điều khiến khán giả thấy thú vị. Cách dụ thì có nhiều, bất chấp các “thủ đoạn” lớn nhỏ từ việc nói át, nói ý nhị, đến chơi trò chơi, gây phân tâm… miễn là để cho khách mời nói!

Khoảng trời của con

- Hiện tại, bé Linh có điều gì đặc biệt trong tính cách? Với tâm lý của một bà mẹ, có điều gì chị muốn “khoe” về con mình?

À, vẫn là một em bé có cái mặt rất “già”, nhìn từng trải kinh khủng. Tính cách của em bé tôi vẫn chưa nắm rõ, vẫn đang học mỗi ngày. Để khoe thì tôi thấy cháu nhà mình khá… đẹp trai (cười). Không biết lớn lên có vẫn đẹp trai không nhỉ?

- Hình như Thùy Minh đã rời khỏi căn nhà “hình sự”, chị có thể chia sẻ về nơi ở mới của mình?

Tôi đang ở một căn chung cư cũ ngay trên đường Nguyễn Huệ, rộng và có phòng riêng cho em bé. Mỗi sáng thức dậy hay buổi tối ngồi uống trà, tôi vẫn không nén được niềm sung sướng xúc động của kẻ đang được sống ở giữa trái tim của Sài Gòn. Nó luôn làm tôi gợi nhớ lại những tháng ngày mới chuyển đến thành phố này, vất vả đi tìm những căn nhà nhỏ xíu nơi bờ kè, nơm nớp mỗi lần đi chơi muộn. Em bé của tôi cũng đặc biệt yêu thích khoảng khí trời và nhịp sống hối hả nó được nhìn ngắm, hít thở mỗi ngày.

MC Thùy Minh: Không thể xa con quá 3 tiếng - 3
Thùy Minh trân trọng khoảng trời riêng của mẹ và bé.

- Khi Thùy Minh đi làm thì ai sẽ chăm sóc em bé? Chị có phải đi làm nhưng buổi trưa tranh thủ về nhà cho con bú?

Tôi có một giúp việc và một người trông trẻ, nên ban ngày ở nhà, có khi chẳng được bế con, vì ai cũng đòi bế cháu (cười). Tôi chẳng đi đâu quá 3 tiếng đồng hồ, một phần vì muốn chạy về cho con bú, một phần vì… nhớ con.

- Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Thùy Minh có thể bật mí về kế hoạch vui chơi cùng bé Linh?

Ngày 1/6 tôi và cô bạn là hoạ sỹ Ướt Mi có tổ chức một triển lãm tranh đồ hoạ số rất đặc biệt, với hai model chính là Linh và Coca - con trai của Ướt Mi. Địa điểm tổ chức chính là quán cà phê của Thùy Minh, chúng tôi sẽ trưng bày các tác phẩm của Ướt Mi để nhằm gây quỹ cho các bé cùng tuổi. Hy vọng hôm nay là ngày vui của 2 siêu nhân nhí và vui cho cả các bố mẹ mang con đi chơi nữa.

MC Thùy Minh: Không thể xa con quá 3 tiếng - 4

MC Thùy Minh: Không thể xa con quá 3 tiếng - 5
Bé Linh Louis là mối bận tâm lớn nhất của Thùy Minh trong mọi cuộc trò chuyện, bàn tán.

- Có lẽ đây là ngày Quốc tế thiếu nhi đầu tiên chị được trải nhiệm trên cương vị làm mẹ. Hỏi thật nhé, Thùy Minh có bao giờ trải qua cảm giác bỗng nhiên muốn… trở lại tuổi thần tiên?

Đúng là lần đầu tiên và chắc là còn dài dài nhiều ngày Quốc tế thiếu nhi nữa đang đến. Tôi thú thật chưa bao giờ là một người quan tâm đến Tuổi thần tiên hay các em bé - khi các bạn xung quanh đọc truyện tranh lúc còn bé, tôi đã ôm những quyển kiếm hiệp dày cả mười mấy tập. Hồi nhỏ tôi cũng ít khi ca múa hát hò. Thế nên có đôi khi tôi mong mình trẻ lại tuổi 20, chứ ít khi mong cho bé tí teo lại. Có thể bé Linh sẽ giúp tôi nhìn ngắm, yêu và mơ ước nhiều hơn cho lứa tuổi này.

- Chủ đề trò chuyện của Thùy Minh cùng những người bạn ở thời điểm hiện tại, sẽ có bao nhiêu phần trăm nói về chuyện chăm sóc con cái và bao nhiêu phần trăm nói về các anh chàng độc thân?

Chủ đề mơ ước: 100% về các anh chàng độc thân và chuyện hẹn hò.

Chủ đề thực tế: 110% sữa, bỉm, bỉm, sữa (cười).

Tôi đang trở thành đúng một người phụ nữ mà tôi đã từng… ghét cay ghét đắng mà mắng các bạn của mình: “Sao mày lúc nào cũng chỉ con con cái cái thế???”.

Xin cám ơn MC Thùy Minh về cuộc trò chuyện thú vị!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con