Minh Thuận ở đời thường trong mắt Trấn Thành, Phương Thanh, Mỹ Tâm...

Ngày 19/09/2016 10:10 AM (GMT+7)

Đối với nhiều đồng nghiệp mến yêu, Minh Thuận được biết đến là một người lành tính nhưng hết sức vui tính, dễ thương.

Nam ca sĩ Minh Thuận đã qua đời vào sáng hôm qua 18/9 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của người nghệ sĩ 47 tuổi khiến không ít người xót xa. Trong nghệ thuật, anh được biết tới là một ca sĩ, diễn viên tài năng, sáng tạo, không ngại dấn thân học hỏi. Thế còn ở đời thường, có một Minh Thuận như thế này trong mắt mọi người:

Trấn Thành: "Anh thuộc tuýp người luôn giấu nỗi đau vào trong"

Danh hài Trấn Thành đã rất buồn bã kể từ khi nghe tin Minh Thuận nguy kịch. Giữa những ngày nam ca sĩ đang nằm trong bệnh viện, MC sinh năm 1987 đã viết những dòng cảm xúc về đàn anh. Đối với Trấn Thành, anh và Minh Thuận không quá thân nhưng rất quý và thương nhau. Trấn Thành bồi hồi:

"Vẫn mới đây, ký ức đơn sơ của đôi lần gặp nhau trong vài suất diễn vẫn gợi lên trong tôi hình ảnh của 1 "cô Bông" duyên dáng, đáng yêu. Chải từng phím tóc, cài từng chiếc bông, miệng rít thuốc lá, môi lẩm nhẩm ôn lại từng lời thoại câu nói trước giờ diễn mỗi đêm.

- Thành ơi, anh lo lắm! Anh là ca sỹ, chưa quen sân khấu kịch. Vai này giả gái mà còn là vai hài nữa, anh sợ khán giả không cười quá em!

Tôi trấn an. Rồi anh bước ra sân khấu, khán giả cười. Vào trong, anh mới cười: Nhẹ nhõm: "Cảm ơn em, anh vui lắm"!!!

Minh Thuận ở đời thường trong mắt Trấn Thành, Phương Thanh, Mỹ Tâm... - 1

Chưa 1 đêm nào anh không run, nhưng chưa bao giờ anh quên bất cứ đạo cụ diễn nào trước khi bước ra sân khấu và chưa bao giờ anh quên khoe với tôi cảm xúc vui sướng tột cùng khi suất diễn thành công. Lúc nào cũng đến sớm nhất, chuẩn bị mọi thứ xong trước mọi người. Tôi cảm nhận được trong anh một tình yêu rất lớn dành cho sân khấu. Một nghệ sỹ quý và nâng niu "từng phút" mình đứng trên thánh đường nghệ thuật. Hiền lành, rất nội tâm và sống khép kín. Tôi tin chắc: Anh thuộc tuýp người luôn giấu nỗi đau vào trong, đêm khóc thầm 1 mình.

Tuy không quá thân vì chỉ diễn với nhau được vài suất, nhưng, em quý anh, cảm được con người anh nên rất thương. Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Mạnh mẽ lên anh nhé! Anh không lẻ loi, anh không một mình. Đồng nghiệp và khán giả luôn bên anh!!!!

Và dẫu có xảy ra điều gì đi chăng nữa, hãy đón nhận nó thật nhẹ nhàng như những gì anh đã hát: một "Nỗi đau ngọt ngào" anh nhé!

Chợt thấy lòng lắng lại!

Nguyện mọi sự bình an!

Đời người dài được bao lâu? Hận thù, mưu toan, hãm hại, tính toán với nhau làm chi khi ai rồi cũng về một cõi!

Nếu có yêu tôi

Thì hãy yêu tôi bây giờ

Đừng để ngày mai

Đến lúc tôi xa người

Đừng để ngày mai

Biết đâu tôi thành mây khói

Cát bụi làm sao

Mà biết mỉm cười?"

Nụ cười giòn tan của Minh Thuận in sâu trong Cát Phượng

Nghệ sĩ Cát Phượng là đàn em rất thân thiết với Minh Thuận. Trong những ngày Minh Thuận nằm viện, cô và người bạn Phương Thanh chính là "cầu nối" thông báo tình hình sức khỏe của nam ca sĩ đến với người hâm mộ. Có những khi Minh Thuận tỉnh lại, Cát Phượng đã mừng đến phát khóc.

Khi còn đi diễn, Minh Thuận đã có nhiều kỷ niệm với Cát Phượng, đặc biệt, anh hay mượn đồ của cô  để lên sân khấu. Với Cát Phượng, dù rất phong trần nhưng khi Minh Thuận giả gái thì "ôi thôi, anh ấy rất phụ nữ với cặp chân thẳng tưng nuột nà". Có lần, anh mượn Cát Phượng áo dài, đầm mà cô từng mặc ở Cặp Đôi Hoàn Hảo để đi thi Gương Mặt Thân Quen, tiếc là cô không còn giữ lại nên anh quyết định đi may. Trong những cuộc trò chuyện với Cát Phượng, Minh Thuận thường gọi "cô Cát kia", "con quỷ"... và anh luôn cười giòn tan. Đối với Cát Phượng, đó là "nụ cười tươi rói, một nụ cười hiền lành trên gương mặt hiền hậu nhưng đầy tự tin".

Minh Thuận ở đời thường trong mắt Trấn Thành, Phương Thanh, Mỹ Tâm... - 2

Hôm qua khi Minh Thuận mất, cô là một trong những nghệ sĩ đầu tiên biết tin từ sáng. Dù vậy theo mong muốn của Minh Thuận và gia đình nên chị nén đến chiều mới thông báo bởi lẽ cô nghĩ: "Anh Minh Thuận không thích hình ảnh chưa đâu ra đó, chưa được nằm vào quan tài mà báo chí biết sớm sẽ đến chụp ảnh đưa tin, anh Thuận chắc không thích đâu. Tính của anh Thuận thích đâu ra đó."

Cát Phượng kể lại kỷ niệm gặp Minh Thuận lần cuối trong bệnh viện: "Em Cát này sẽ không quên cái nắm tay em thật chặt của anh vào ngày 16/9 vừa qua khi em vào thăm anh... Anh nằm đó, da dẻ hồng hào, mặt tròn bầu không hốc hác. Anh bị sốt cao, hơi thở khó khăn lấy hơi lên từng chập, anh mở mắt nhìn em nhưng không khóc, tay anh nắm tay em rất chặt như muốn nói gì?  Em không biết anh muốn nói gì với em...

Nhưng em muốn nói với anh: Em sẽ luôn nhớ đến anh - một ca sĩ Minh Thuận lành tính chỉ biết cười... Và nhớ hoài hình ảnh một Minh Thuận ngồi lau từng cây son, cây viết chì và sắp xếp rất gọn gàng vào cái thùng make up của chính anh đã mua tặng cho e cách nay 10 năm. Kèm theo câu "chửi rủa" của anh: "Con gái con rứa gì dơ dáy, nhìn đồ hoá trang kiểu này Tổ nào độ cho hả cô Cát kia???"

Phương Thanh: "Anh Thuận rất nhạy cảm, hay khóc"

Với người bạn tri kỷ Phương Thanh, Minh Thuận giống như anh em một cha một mẹ sinh ra. Chị từng bị hiểu lầm là người yêu của Minh Thuận, đặc biệt giữa những ngày nằm viện, nam ca sĩ đã viết chữ "I love you" lên giấy dành cho Phương Thanh. Thế nhưng Phương Thanh cho rằng, giữa họ không phải là chuyện tình yêu mà là mối duyên đặc biệt trong cuộc đời.

Phương Thanh và Minh Thuận đã có duyên từ khi cô còn là một cô gái trẻ. Minh Thuận từng kể: “Lần đầu tôi gặp Phương Thanh – đó là năm 1992, sau một buổi biểu diễn của tôi, có một bà mẹ dắt theo cô con gái. Bà xin hình của tôi cho con gái và nói rằng con gái bà rất ái mộ giọng hát của tôi. Tôi tặng cho mẹ con cô ấy tấm hình.

Khoảng năm 1993 thì tôi gặp lại cô bé trong một cuộc thi diễn xuất. Dù ở cuộc thi đó, cô bé không có gì nổi trội nhưng cá tính rất lạ của cô khiến tôi nhớ ra đây chính là cô bé đã xin hình của mình trước đó. Đến khoảng năm 1994, trong một lần đi hát ở một vũ trường thì tôi và Phương Thanh cùng biểu diễn chung một sân khấu. Lúc này, tôi mới chính thức được nghe giọng hát dữ dội của cô và bắt đầu cảm thấy ái mộ giọng hát của người từng ái mộ mình”.

Minh Thuận ở đời thường trong mắt Trấn Thành, Phương Thanh, Mỹ Tâm... - 3

Sau bao năm "chinh chiến" vào Nam ra Bắc, Phương Thanh và Minh Thuận ngày càng gắn bó, rất hợp tính nhau. Phương Thanh cũng là một trong những đồng nghiệp hiểu Minh Thuận nhất. Cô từng thổ lộ: "Tôi và anh Thuận đều rất nhạy cảm, dễ khóc. Đặc biệt, có việc gì xảy ra thiên về khía cạnh tình cảm, nếu có mặt Minh Thuận là tôi rất nhanh khóc, mà khóc rất to (hơn lúc bình thường)", Anh Thuận là người nhẹ nhàng, thích mặc đồ đẹp, đồ quái.

Tôi thua anh ở sở thích... gắn hạt đá lên trang phục. À, dạo này tôi thấy anh Thuận mặc đồ công sở rất đẹp... Một dạo, tôi rất ghét anh ấy mặc những bộ đồ hoa văn sặc sỡ. Tôi chỉ thích ngắm anh ấy mặc quần jeans và sơ mi thôi. Biết là anh Thuận lo cho tôi, nhưng tôi ghét anh ở một điểm nữa, đó là tôi làm gì anh ấy rất hay cản".

Nhật Hào: "Thuận chưa từng đặt chân tới bar, vũ trường"

Cặp song ca Minh Thuận - Nhật Hào từng "làm mưa, làm gió" những năm 90, "đổn tim" bao cô nàng. Sau này, khi hai người tách ra solo đã gây nhiều tiếc nuối. Nhật Hào hiện đang sống tại nước ngoài, khi biết tin bạn thân bị bệnh, anh chia sẻ: "Ban đầu tôi không tin cậu ấy bị bệnh nặng như thế và cứ nghĩ đó là trò đùa ác ý. Mấy tháng trước, hai đứa còn hẹn nhau sẽ thực hiện một minishow cùng nhau. Chỉ đến khi tận tai nghe một vài bạn thân ở Việt Nam nói tôi mới dám tin."

Minh Thuận ở đời thường trong mắt Trấn Thành, Phương Thanh, Mỹ Tâm... - 4

Nói về tính cách của Minh Thuận, Nhật Hào cho biết: "Tuy tính cách khác nhau nhưng chưa khi nào chúng tôi mâu thuẫn, to tiếng với nhau. 10 năm đi hát chung, 20 năm chơi chung, Thuận chỉ nhỏ nhẹ, góp ý khi có sự bất đồng. Nếu tôi chưa chuẩn bị bài tốt, cậu ấy sẽ không chịu hát mà khuyên tôi dành nhiều thời gian tập hơn.

Tôi thích chỗ đông vui, thỉnh thoảng đi bar, vũ trường nhưng Thuận thì không. Cậu ấy chưa từng đặt chân đến nơi đó. Vì vậy, Thuận là người mà bà xã tôi tin cậy, thường thủ thỉ tâm sự mọi chuyện buồn vui."

Đàm Vĩnh Hưng: "Một Minh Thuận tuyệt vời trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống"

Biết tin Minh Thuận bị ung thư, nằm viện là khi Mr Đàm đang có chuyến lưu diễn nước ngoài. Khi đó, anh đã xúc động viết nên những dòng này: "Anh ơi, em biết chắc là anh sẽ không đọc được những dòng chữ này của em đâu... Nhưng điều đó không quan trọng bằng sự bình yên của anh và phép màu đặc biệt từ Thiên Chúa sẽ mang lại cho tụi em một Minh Thuận tuyệt vời trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống...

Em chỉ biết kêu Trời khi nghe được tin của anh! Lần nào gặp anh em cũng nói anh nhớ bỏ thuốc lá nhen... Vậy mà không có bỏ gì hết. Cầu mong anh sẽ chiến thắng ngoạn mục với nó để còn chỉ chiêu cho em nữa chứ! Thuận ơi!

Minh Thuận ở đời thường trong mắt Trấn Thành, Phương Thanh, Mỹ Tâm... - 5

Người anh yêu dấu của em! Người mà cho em niềm kích thích mạnh mẽ nhất để đi đến tận cùng mỗi khi em muốn thực hiện điều gì đó trong nghề nghiệp... Mãi mãi thương anh, yêu quý anh như ngày đầu tiên ấy! Cái ngày mà em còn đạp xe đạp tới nhà anh để xin hình... Ôi 26 năm rồi đó anh!

Anh cười cái đi mà! Anh phải dự sinh nhật của em như mọi năm đó nhen..."

Ngay sau khi về Việt Nam, hôm đó, Đàm Vĩnh Hưng đã chạy thẳng từ phi trường đến bệnh viện thăm Minh Thuận. Hai người đã có cuộc gặp đầy xúc động dù không thể giãi bày cùng nhau nhiều điều.

Thanh Bạch: "Minh Thuận hòa đồng, thương yêu, hết lòng với mọi người"

Trong tâm trí MC Thanh Bạch, Minh Thuận là một người nghệ sĩ mà anh rất cảm phục: “Tôi nhớ mãi hình ảnh chàng trai hiền lành, ngồi trong hậu trường gameshow Gương mặt thân quen, tỉ mỉ đính từng hạt cườm hai chiếc áo trước giờ biểu diễn. Đêm đó Minh Thuận hoá thân danh ca Tina Turner và diva Cher. Rất có trách nhiệm với nghề, khi bước ra sân khấu, Minh Thuận chỉn chu từ giọng hát, phong cách biểu diễn đến trang phục. Minh Thuận làm mọi người rất khâm phục lẫn bất ngờ vì đã hoá thân thành công nhiều ca sĩ nổi tiếng trên thế giới, tương phản nhau về phong cách”.

Minh Thuận ở đời thường trong mắt Trấn Thành, Phương Thanh, Mỹ Tâm... - 6

Thanh Bạch cho biết mình có cảm tình đặc biệt với Minh Thuận: “Tôi biết đôi song ca Minh Thuận, Nhật Hào đã lâu. Riêng với Thuận, tôi có những cảm tình đặc biệt. Đó là một người sống rất hoà đồng, thương yêu và hết lòng với mọi người. Điều gì đã hứa thì Thuận cố gắng thực hiện, làm tới nơi tới chốn. Lòng tự trọng và niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng ở Thuận là bài học không bao giờ cũ với các thế hệ nghệ sĩ mới ngày nay”.

Vy Oanh: "Anh sống hiền lành nên ai cũng yêu mến"

Vy Oanh đã đến thăm Minh Thuận khi anh nằm viện. Nam ca sĩ còn cố gắng viết lên giấy dòng chữ "Vy Oanh xinh đẹp" làm cô rất xúc động.

Minh Thuận ở đời thường trong mắt Trấn Thành, Phương Thanh, Mỹ Tâm... - 7

"Anh à, em thương anh, ngưỡng mộ anh, trân quý anh! Không chỉ em đâu mà tất cả các anh em đồng nghiệp và qúy khán giả đều luôn hướng về anh. Anh sống hiền lành nên ai cũng yêu mến anh hết", Vy Oanh chia sẻ.

Thanh Thảo: Minh Thuận là tấm gương về sự yêu nghề và đam mê sáng tạo mãnh liệt

Thanh Thảo gọi Minh Thuận bằng chú. Khi nam ca sĩ lâm bệnh, cô đã tâm sự: "Con không muốn cầu nguyện hay chia buồn gì với chú cả. Vì con biết chú sẽ luôn phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn. Chú luôn là thế! Với con, thì chú cháu mình quá nhiều kỉ niệm với nhau, và chú từng giúp con rất nhiều trong nghề nghiệp, chú là gương cho con về sự yêu nghề và đam mê sáng tạo mãnh liệt. Hình tượng của con và ý tưởng mặc áo phao để hóa trang cho con tham gia Gương mặt thân quen là từ chú nè, chú nhớ không?"

Minh Thuận ở đời thường trong mắt Trấn Thành, Phương Thanh, Mỹ Tâm... - 8

Mỹ Tâm: "Anh lúc nào cũng tâm huyết và nhiệt thành"

"Nhớ hồi thâu bài 'Lời nguyện cầu trong đêm' với anh Thuận mình bị cảm nặng luôn, nhưng vì sợ trễ lịch phát hành của anh nên phải cố gắng, anh lúc nào cũng tâm huyết và nhiệt thành, mới đó mà cũng gần 15 năm được biết anh rồi...", Mỹ Tâm thổ lộ về Minh Thuận.

Minh Thuận ở đời thường trong mắt Trấn Thành, Phương Thanh, Mỹ Tâm... - 9

Nghe lại một số bài hát của Minh Thuận:

Minh Thuận hát "Nỗi đau ngọt ngào"

Minh Thuận hát "Tình phai"

Minh Thuận - Phương Thanh hát "Dù có là người tình"

Anne
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phương Thanh