Đây là cách ăn mừng của HLV Đàm Vĩnh Hưng và thí sinh Xuân Nghi.
Không giống như những lần trước, sau khi kết thúc chương trình The Voice, "ông hoàng nhạc Việt" đã dẫn ngựa chiến đi ăn và cùng hát tại một nhà hàng. Cả hai đã cùng biểu diễn lại ca khúc ở trên sân khấu “Không thể và có thể” cực kỳ máu lửa.
Mặc dù không dành được chiến thắng tại cuộc thi The Voice 2012 nhưng Xuân Nghi vẫn khá thoải mái, cô cho biết mình học được quá nhiều thứ từ cuộc thi Giọng Hát Việt. Mr Đàm cũng đã có những dự định đường dài cho “ngựa chiến” của anh.
Cả hai thầy trò cùng hát ca trên sân khấu khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, thời gian 6 tháng đồng hành cùng nhau đã giúp cho đệ tử Xuân Nghi và sư phụ Đàm Hưng rất thân thiết, gắn bó với nhau.
Một số hình ảnh hiếm hoi của Mr Đàm và "ngựa chiến" mà Eva có được sau khi kết thúc đêm chung kết The Voice mùa đầu tiên:
Kết thúc chặng đường The Voice. Mr Đàm đưa Xuân Nghi đi ăn tối và sau đó đi giới thiệu với một vài người quen biết
Từ trước đến nay, Mr Đàm vẫn nổi tiếng là nam HLV thương và chịu chi cho học trò
Hai thầy trò cùng tâm sự về chặng đường đã qua
Cả hai cùng song ca ca khúc Không thể và có thể
Mặc dù đã 2h sáng nhưng Mr Đàm vẫn rất sung, anh đang ấp ủ những kế hoạch để đẩy mạnh hình ảnh cho Xuân Nghi vào thời gian tới
Hơn 6 tháng trôi qua, cách ăn mừng rất nhẹ nhàng và đặc biệt của Mr Đàm và học trò vẫn là hát và hát
Xuân Nghi hiện tại đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều