Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa

Ngày 28/04/2013 07:47 AM (GMT+7)

Mỹ Lệ mang đến phần trình diễn đầy tâm trạng trên sân khấu nhạc xưa.

Dù xuất hiện ở cuối chương trình Tình khúc vượt thời gian tháng 4 với chủ đề Những tình ca bất hủ nhưng nữ ca sĩ Mỹ Lệ đã mang đến phần trình diễn hết mình đầy tình cảm da diết qua hai ca khúc Giọt lệ cho ngàn sau của Từ Công Phụng và Tiếng đàn tôi của nhạc sỹ Phạm Duy. Có thể nói, hai phần trình diễn của Mỹ Lệ là cái kết quá đẹp cho chương trình số tháng 4 này. 

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 1

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 2

Mỹ Lệ mang đến phần trình diễn kĩ thuật nhưng cũng chất chứa tình cảm.

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 3

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 4

Chị cũng nhận được những tràn pháo tay nồng nhiệt tán thưởng từ phía khán giả.

Phần trình diễn được khán giả trông đợi nhất chính là những tiết mục của danh ca Elvis Phương. Với giọng ca điêu luyện và đầy cảm xúc, Elvis Phương đã thực sự khiến khán phòng nhà hát Bến Thành như nóng bừng với những tràng pháo tay không ngớt. Ông đã làm sống dậy những nỗi nhớ day dứt khôn nguôi khi cất lời ca khúc Chiếc lá cuối cùng của nhạc sỹ Tuấn Khanh, và kể lại câu truyện của người em gái thời chinh chiến Áo anh sứt chỉ đường tà của nhà thơ Hữu Loan và nhạc sỹ Phạm Duy.

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 5

Elvis Phương vẫn giữ được phong độ như ngày nào.

Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, một sáng tác của Lam Phương với lời ca vốn dĩ là sự chia ly và nhiều buồn đau, nhưng lần này Lam Trường đã làm khác đi bằng một bản phối rất vui tươi và dí dỏm. Người ta không thấy sự ủy mị mà trái lại bằng lối dẫn dắt mới của Lam Trường, ca khúc đã khiến người nghe cảm thấy tươi mới hơn, vui vẻ và tin tưởng vào tình yêu hơn dù có đôi khi nó tan vỡ. Anh còn gửi tới khán giả ca khúc Tôi đi giữa hoàng hôn của nhạc sỹ Văn Phụng trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả.

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 6

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 7

Lam Trường là ca sĩ chuyên hát dòng nhạc trẻ nhưng khi chuyển qua nhạc xưa vẫn đươc khán giả vô cùng ủng hộ.

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 8

Kasim Hoàng Vũ trầm tư trên sân khấu.

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 9

Hương Giang tha thiết trong phần trình diễn

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 10

Vũ Bảo là một trong những giọng ca trưởng thành từ Tiếng hát truyền hình cũng góp mặt trong chương trình

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 11

Ca sĩ Hồng Mơ khiến khán giả ngạc nhiên vì giọng ca ngày càng chất lượng

Xuất hiện trong chương trình với tư cách là con gái của nhạc sỹ Hữu Thiết, nữ ca sĩ Hồng Hạnh thật duyên dáng trong tà áo dài đỏ và thể hiện ca khúc Giọt mưa chiều hay nước mắt em. Sau tiết mục đơn ca, chị còn thể hiện cùng đàn em Tuấn Hiệp ca khúc Tóc mai sợi vắn sợi dài của nhạc sỹ Phạm Duy.

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 12

Hồng Hạnh kết hợp ăn ý cùng ca sĩ Tuấn Hiệp

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 13

Trong bộ áo dài trắng tinh khiết, nữ ca sĩ Thanh Ngọc đã cùng vũ đoàn Smile gửi tới khán giả bài hát Ngàn thu áo tím, một sáng tác của nhạc sỹ Hoàng Trọng.

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 14

Xuân Phú, được coi là chàng du ca đến từ Đà Lạt, người luôn được khán giả nhớ đến bằng giọng ca khắc khoải, day dứt và đầy nội tâm.

Mỹ Lệ hết mình trên sân khấu nhạc xưa - 15

Quỳnh Hoa là MC quen thuộc của chương trình Tình khúc vượt thời gian.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình ca nhạc