Ngô Thanh Vân: Đang ở kỳ "chín đỏ"

Ngày 23/02/2013 09:03 AM (GMT+7)

Đã qua tuổi hotgirl, Ngô Thanh Vân đang ở độ chín rực rỡ của sự nghiệp, nhan sắc.

Bước đường tha hương

Ngô Thanh Vân là con út trong một gia đình có 3 anh em tại Trà Vinh. Ở vùng đất chủ yếu có người Khmer sinh sống, cuộc đời nay đây mai đó của cha Vân khiến kinh tế trong gia đình lúc nào cũng thiếu thốn. Cha Vân thường buôn bán lang thang khắp các chốn sông nước của miền Tây Nam bộ nên không mấy khi về nhà. 3 anh em Vân lớn lên nhờ sự vất vả gồng gánh tảo tần của người mẹ. Bà buôn bán vặt, gặp gì buôn nấy nên số tiền thu gom lại để nuôi các con rất ít ỏi.

Năm Vân tròn 14 tuổi thì cha mẹ quyết định đường ai nấy đi. Cả gia đình chính thức ly tán. Vân theo mẹ sang Na Uy sinh sống, còn 2 anh trai ở lại Việt Nam cùng cha.

Ở Na Uy xa xôi, Vân và mẹ sống tại một thành phố nhỏ rất yên bình và hiền hòa có tên Lille Hammer. Năm Vân 20 tuổi, cô trở về Việt Nam thăm cha và các anh trai của mình. Sau bao năm không gặp, các anh cô ngỡ ngàng khi thấy em gái út đen đúa ngày nào bỗng vụt lớn lên thành cô gái xinh đẹp với vóc dáng của người mẫu. Không ngần ngại, anh trai Vân động viên em đi chụp hình, gửi hình dự thi Hoa hậu PNVN qua ảnh năm 2000. Cô lần lượt được chọn là Gương mặt của tháng, rồi trở thành Á hậu 2 của cuộc thi. Chính danh hiệu này đã giữ chân Vân ở lại Việt Nam, không quay trở về Na Uy, để rồi từ đó sang Mỹ du học như kế hoạch ban đầu nữa. Cuộc đời Vân hoàn toàn thay đổi. Cô dấn bước ngày càng sâu vào làng giải trí Việt Nam.

Ngô Thanh Vân: Đang ở kỳ quot;chín đỏquot; - 1

Tôi gặp Ngô Thanh Vân lần đầu khi cô mới về nước. Lúc đó, Vân đang dính “nghi án” yêu ca sĩ Lam Trường và các hình của cô thì ngập tràn trên lịch năm mới. Chúng tôi ngồi nói chuyện vu vơ, tôi gần như không ghi chép gì. Bàn kế bên trong quán cà phê tại TP.HCM, bữa đó là những người bạn của Vân đang cười nói ồn ào. Bây giờ nhắc lại chuyện cũ, Vân khó nhớ được. Nhưng cuốn sổ ghi chép cách đây hơn 10 năm thì tôi vẫn còn giữ. Giờ, rủ Vân làm “nhân vật của tôi”, cảm giác như cô đã “chín đỏ” nhiều lắm rồi. Những va đập của tình yêu, của cuộc đời, của đời sống showbiz nhiều thị phi, của bước đi thời gian không làm sao cưỡng lại, đã khiến Vân biết cách ứng xử hơn. Và đương nhiên, không thể thiếu được vài vết đốm nám nâu nhỏ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Nhưng không vì thế mà Vân bớt đi sức trẻ trung và quyến rũ. Ngay cả khi cô không còn song hành với Johnny Trí Nguyễn!

Nhớ ngôi nhà gỗ bên đồi

Vân ở Na Uy không quá lâu, chỉ vài năm thôi, nhưng thời gian ở đây rơi vào đúng lứa tuổi dậy thì quan trọng của cuộc đời thiếu nữ, khiến cô khó có thể quên được. Vân không nhắc chút nào tới ngôi nhà xa xưa ở Trà Vinh thời khốn khó, cô chỉ nhớ nhiều tới căn nhà gỗ trên đồi tại Na Uy, lãng mạn và bình yên khi nhìn xuống ngay bên dưới là dòng sông hiền hòa. Nhờ căn nhà mang nét đặc trưng của người Na Uy với lò sưởi ấm cúng, mẹ nuôi của Vân vẫn thích trang trí căn nhà bằng những đồ vật nhỏ xinh ở trên tường, trên bàn ăn, trên kệ sách.

Quá khứ của một gia đình không hạnh phúc, Vân đã khép và bỏ vào trong ngăn tủ khóa lại rồi. Cô rất biết tận hưởng cuộc sống vui vẻ hiện tại, để mỗi khi cần quá khứ, Vân mang sự bình yên ra, ru ngủ chính mình. Như một cách bảo vệ bản thân của người nổi tiếng và cũng để trân trọng cuộc sống tươi đẹp hơn.

Ngô Thanh Vân: Đang ở kỳ quot;chín đỏquot; - 2

Những ngày còn thơ bé, Vân kể, cô đã rất ham hát, ham diễn xuất. Tới khi sang Na Uy, Vân cũng rất hăng hái tham gia các đội văn nghệ của người Việt bên đó. Miêu tả cảm giác của mình, Vân nói, cứ đứng trên sân khấu hay đứng trước máy quay, Vân để tâm trạng mình ở trạng thái lên đồng: cuồng quay, say mê, quên đi mọi thứ xung quanh, đắm chìm hoàn toàn vào không gian nghệ thuật và vai diễn.

Cứ thế, Vân yêu cuộc sống đã lựa chọn. Mỗi khi buồn, cô đi coi phim hoặc trò chuyện với người thân. Nếu quá buồn, Vân chọn cách ngồi thiền để tâm tĩnh lại, gạt đi những lo toan muộn phiền đang hiện hữu.

Tôi bảo với Vân rằng, tôi rất ghét và sợ những chuyến bay dài. Trong khi thấy lịch làm việc của Vân kín mít trong sự di chuyển trên không. Nên rất bái phục sức chịu đựng của cô! Vân cười lớn. Dường như cô khoái chi tiết này. Trong không gian giới hạn, con người vô định trên không trung, chẳng có sự lựa chọn nhiều nhưng Vân lại quen thuộc. Vân ngủ, Vân đọc sách, Vân nghe nhạc, Vân coi phim. Tất cả những thói quen yêu thích khi ở dưới mặt đất, bị sức cuốn của vòng quay làm việc không cho cô thỏa mãn, thì giờ phát huy tối đa. Đó là điều tuyệt vời nhất đối với kiều nữ đẹp, nhưng chưa thấy công bố người đàn ông đi cùng cô trong cuộc đời này. Vân vì vậy mà giữ kín những suy nghĩ ủy mị trong lòng. Tôi đồ rằng, không phải không có những phút giây cô khóc nức nở khi đứng trước vòi sen tắm, hay khi đêm đã tĩnh mịch, nước mắt lặng lẽ rớt xuống gối…

Đàn bà xấu và đàn bà đẹp

Cách đây chừng 8 tháng, tôi có ghé qua trường dạy võ của Johnny Trí Nguyễn, người từng kề vai sát cánh với Ngô Thanh Vân cả trong đời thường và trên phim ảnh. Trí không nhắc tới Vân nhiều, chỉ đôi câu hời hợt, có thể Trí ngại, nhưng ở thời điểm đó, Trí và Vân đã “đôi ngả chia ly” thì phải. Dạo gần đây, thấy các tin tức trên mạng cho thấy Johnny Trí Nguyễn đã khoác vai người đẹp khác, còn Vân thì khi bị báo động trở thành gái ế, đã lấp lửng về người đàn ông khác sở hữu của đời mình.

Ngô Thanh Vân: Đang ở kỳ quot;chín đỏquot; - 3

Trong cuộc trò chuyện với Vân, tôi ”lách” chi tiết này bằng một câu kể khác. Tôi nói, thực ra đứng trước một anh nhà nghèo và bất tài thì chả cô gái xinh đẹp nào chấp nhận. Còn Vân thì vòng vo khôn khéo hơn. Cô bảo người đàn ông nghèo nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống thì rất dễ trở thành đại gia. Và cô ngưỡng mộ những người như vậy. Ngoài ra, người đàn ông của Vân phải đủ sự tinh tế để biết khi nào cô vui, khi nào cô buồn, và người đó cần trân trọng cũng như chấp nhận công việc của Vân như một phần cuộc sống của họ.

Thực lòng, khi nghe Vân nói, tôi rất thương em. Ngô Thanh Vân nổi tiếng, xinh đẹp, thông minh, thành đạt, đi xe hơi đẹp, ở nhà tiện nghi – cô khá hoàn hảo. Nhưng tìm kiếm được một nửa cũng hoàn hảo để lắp vô cho vừa vặn, đi cùng Vân tới cuối cuộc đời, dường như sẽ còn gian nan lắm. Tuy vậy, sao lại có thể tiếc nhau một sự hy vọng!

Năm 2012 vừa qua, Ngô Thanh Vân tất bật với các dự án của phim nhựa: "Ngôi nhà trong hẻm", "Ngọc Viễn Đông", phim ngắn "Hành trình" trong dự án Scar of life 3, phim ngắn "Faifo", và cuối cùng là 3 tháng lăn xả ngoài phim trường để làm phim "Lửa Phật". Đó là chưa kể cô còn điều hành công ty VAA, làm đại sứ thương hiệu. Ngô Thanh Vân còn quá ít thời gian để đưa lên bàn cân so sánh người đàn bà xấu thì không có quà hay người đàn bà đẹp thì lại thường đa đoan. Vân chỉ khẳng định, không có phát minh tiên tiến nào của thế giới loài người có thể biến đổi chỉ số IQ của 1 người từ 85 lên 155, trong khi đó, các trung tâm thẩm mỹ có thể hô biến một cô vịt xấu xí thành thiên nga xinh đẹp.

Vì vậy, Ngô Thanh Vân tự tin chỉ chọn trí tuệ. Bởi chắc gì đàn bà xấu đã không được nhận quà?!

Theo Đinh Thu Hiền (Thế giới phụ nữ)
Nguồn:

Tin liên quan