Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh

Ngày 03/08/2014 13:40 PM (GMT+7)

"Ông hoàng nhạc sến" bất ngờ cởi bỏ áo để khoác cho "nữ hoàng nhạc rock".

Tối qua (2/8), liveshow "Dấu ấn" của “nữ hoàng nhạc rock” thập niên 80- 90 Ngọc Ánh cũng là liveshow đánh dấu một năm phát sóng của chương trình đã diễn ra đầy ấn tượng, hoành tráng và nhiều cảm xúc với sự góp mặt của gần 5000 khán giả tại tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. 

Chỉ với 100 phút của chương trình, Ngọc Ánh đã đưa khán giả đi đến những cung bậc cảm xúc khác nhau bằng chính giọng hát đầy nội lực cùng phong cách biểu diễn rất  máu lửa mà khán giả vẫn thấy ở cô hơn 20 năm về trước. Không ít khán giả trẻ, những người mà tên tuổi Ngọc Ánh không phải quá quen thuộc cũng đã ngỡ ngàng trước phong độ, bản lĩnh sân khấu và nhất là sự biến hóa đa dạng của chị trong các thể loại, dòng nhạc khác nhau.

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 1

“Nữ hoàng nhạc rock” Ngọc Ánh mở màn bằng ca khúc “Mùa xuân từ những giếng dầu” với hình ảnh đầy ấn tượng trên dàn khoan ở giữa sân khấu được thiết kế công phu. 

Đó là hình ảnh một Ngọc Ánh đầy máu lửa với các ca khúc mang đậm chất rock như Trống vắng, Hoàng hôn trên đại dương (song ca cùng nữ ca sỹ Phương Thanh). Sự kết hợp của hai nữ ca sỹ nổi tiếng ngay từ đầu chương trình đã khiến sân khấu bùng nổ. Ngoài giọng hát khỏe, cả hai còn có  lối trình diễn bốc lửa và cháy hết mình trên sân khấu. Đây cũng là lần thứ 4, Phương Thanh tái ngộ với khán giả Dấu Ấn.

Cô chia sẻ: “Tôi rất vui khi mỗi lần tham gia Dấu ấn, dù là liveshow chính của mình, hay là một ca sỹ khách mời thì tình cảm vẫn luôn như vậy. Và nhất là hôm nay khi hát với chị Ánh, là một ca sỹ rất máu lửa nên tôi cũng sẽ máu lửa và không khí chắc chắn sẽ khác đi. Tôi được quậy, được la hét rất là thoải mái”, (cười).

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 2

Sân khấu tiếp tục bùng cháy bằng ca khúc mang đậm chất rock Hoàng hôn trên đại dương dưới giọng hát và lối biểu diễn bốc lửa của Ngọc Ánh và Phương Thanh – hai ca sỹ nổi tiếng ở thể loại nhạc rock.

Đó cũng là một Ngọc Ánh ngọt ngào, nhẹ nhàng qua các ca khúc nhạc quê hương, dân ca như Chuyến đò quê hương, Về quê ngoại. Trong ca khúc Về quê ngoại, Ngọc Ánh song ca cùng khách mời được giấu kín đến tận phút chót là nam ca sỹ Long Nhật. Đây là một sự kết hợp khá thú vị bởi Ngọc Ánh và Long Nhật là 2 ca sỹ cùng thời với nhau và có thể biểu diễn nhiều thể loại nhạc. Đặc biệt, cách đây 16 năm, trong một liveshow của Ngọc Ánh, Long Nhật đảm nhận vai trò MC. Sau 16 năm, hôm nay, anh mới có dịp đứng chung sân khấu và song ca cùng Ngọc Ánh.

"Bà tám showbiz" chia sẻ: “Chị Ngọc Ánh không chỉ là thần tượng của rất nhiều khán giả, mà anh chị em nghệ sỹ cùng thời với tôi đều rất mê tiếng hát và phong cách của chị Ngọc Ánh. Khi hát dân ca thì chị rất ngọt ngào, mềm mại; khi hát trữ tình thì rất là sâu lắng; nhưng đến rock thì chị quậy tung sân khấu luôn”.

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 3

Tiếp nối chương trình là liên khúc Không dám đâu – Cô bé dỗi hờn với sự hỗ trợ của nhóm múa Việt Hải. 

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 4

Trong tiết mục này, Ngọc Ánh hóa thân vào hình ảnh của một nữ sinhvới chiếc áo dài thướt tha.

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 5

Trong hai tiết mục "Chuyến đò quê hương" và "Về quê ngoại", Ngọc Ánh đã đưa khán giả đến với khung cảnh làng quê Việt Nam với hình ảnh chiếc thuyền, nón lá, áo bà ba, dòng sông và bến đò. 

Đúng như Long Nhật nhận xét, khi hát nhạc trữ tình, Ngọc Ánh rất nồng nàn và sâu lắng. Điều đó được thể hiện qua loạt ca khúc như Mùa xuân bên cửa sổ, Dấu chân địa đàng và đặc biệt là Tình đời – một ca khúc có dấu ấn rất lớn trong sự nghiệp ca hát của Ngọc Ánh.

Trong ca khúc này, chị song ca cùng “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn. Cả hai đã có phần trình diễn rất ngọt ngào, tình cảm, lãng mạn. Thậm chí, khi đang biểu diễn, Ngọc Sơn còn bất ngờ cởi bỏ áo khoác của mình để khoác cho Ngọc Ánh rồi quỳ gối hôn lên tay chị. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Sơn đứng trên sân khấu "Dấu ấn" cũng như là một dịp hiếm hoi để Ngọc Sơn tái ngộ màn ảnh nhỏ.

Anh đã chia sẻ những tình cảm đặc biệt của mình dành cho chương trình: “Dấu Ấn là nơi để các nghệ sỹ có thể mở rộng tấm lòng của mình, trình bày hết những yêu thương, tình cảm cháy bỏng của mình đến với khán giả”.

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 6

Đặc biệt, tiết mục "Về quê ngoại", nam ca sỹ Long Nhật đã xuất hiện đầy bất ngờ trong bộ áo bà ba màu nâu và chiếc khăn rằn trên cổ, vừa hát vừa chèo thuyền chở Ngọc Ánh.

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 7

Ngọc Ánh tiếp tục thể hiện giọng hát đầy nội lực của mình bằng ca khúc nhạc cách mạng Lá xanh – một sáng tác của nhạc sỹHoàng Việt – dưới sự hỗ trợ của nhóm múa Việt Hải.

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 8

Sân khấu Dấu ấn như nóng hơn khi Ngọc Ánh thể hiện ca khúc Anh Ba Hưng. Cô đã bước xuống sân khấu khuấy động không khí. 

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 9

Tất cả khán giả đã hòa giọng cùng hát với cô ca khúc này.

Không chỉ nồng nàn và sâu lắng, Ngọc Ánh còn mang đến hình ảnh một nữ ca sỹ mạnh mẽ với những ca khúc nhạc cách mạng như Mùa xuân từ những giếng dầu, Lá xanh, Anh Ba Hưng… Cả không gian của Nhà thi đấu Nguyễn Du như bùng nổ khi tất cả khán giả cùng vỗ tay và hát theo Ngọc Ánh khi cô bước xuống sân khấu. Những nghệ sỹ đến xem chương trình như nữ ca sỹ Bích Phương (mẹ ca sỹ Kasim Hoàng Vũ) và nam ca sỹ Đức Tuấn cũng hưởng ứng theo các ca khúc này rất nhiệt tình.

Những phút về cuối của chương trình là lúc Ngọc Ánh bùng nổ nhất khi chị cháy hết mình trong những ca khúc nhạc nước ngoài nổi tiếng, được hòa âm phối khí mới lạ với tiết tấu nhanh và giai điệu rất sôi động như:  Liên khúc You’re my heart, you’re my soul – Boys Boys BoysLiên khúc 60 năm cuộc đời – Vết son trên áo – Let’s Twist Again, Liên khúc I hate myself for loving you – The final countdown. Không khí cuồng nhiệt lan tỏa khắp nhà thi đấu. Mọi người vỗ tay, nhảy và hát theo Ngọc Ánh….

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 10

Tiếp nối chương trình là ca khúc Dấu chân địa đàng – một sáng tác của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. 

Khi tất cả mọi người đang tập trung theo dõi màn trình diễn sôi động của Ngọc Ánh thì từ phía bên cánh phải, một fan hâm mộ lớn tuổi đã bất ngờ tiến về phía trước sân khấu và hòa theo các điệu nhảy rất cuồng nhiệt. Khi được hỏi, ông mới chia sẻ mình tên là Hoàng Dũng, năm nay 56 tuổi. Ông rời Việt Nam sang Pháp từ năm 1986 và mới trở về Việt Nam được một tháng. Khi còn ở Việt Nam, ông rất hâm mộ Ngọc Ánh. Và trong lần về nước này, khi hay tin có liveshow của Ngọc Ánh, ông rất hào hứng và vui mừng. Tuy nhiên, cách thể hiện sự hâm mộ của ông đã khiến cả hội trường được một phen “yếu tim”.

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 11

Sân khấu Dấu ấn như hóa thành một phòng trà ca nhạc của những năm thập niên 80-90 với ca khúc Tình đời do  “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn và ca sỹ Ngọc Ánh thể hiện. 

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 12

"Ông hoàng nhạc sến" đã có màn song ca ngọt ngào, tình cảm, lãng mạn khi làm khách mời.

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 13

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh

100 phút của chương trình có lẽ vẫn chưa “đã” với những khán giả hâm mộ đã quá lâu không được nhìn thấy Ngọc Ánh trên sân khấu. Chính vì thế, dù thời lượng chương trình đã hết, chị vẫn ở lại và hát tặng cho khán giả xem trực tiếp tại sân khấu liên khúc Không – More than I can say – No limit như một lời cám ơn, tri ân đến khán giả. Tất cả đã cùng hát, cùng nhảy và cùng cháy hết mình với Ngọc Ánh, với âm nhạc sôi động và những cảm xúc thăng hoa của âm nhạc.

Với giọng hát đầy nội lực, phong cách trình diễn bốc lửa của Ngọc Ánh cùng các ca sỹ khách mời; với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và sân khấu được đầu tư, dàn dựng một cách rất kĩ lưỡng, công phu cùng sự máu lửa của giám đốc âm nhạc Hùng Cường và ban nhạc Headlight đến từ Hà Nội… Tất cả đã làm nên một liveshow "Dấu ấn" thật trọn vẹn, hoành tráng, và cảm xúc -  một bữa tiệc âm nhạc ấn tượng và đầy màu sắc đánh dấu một năm "Dấu ấn" đến với khán giả hâm mộ.

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 14

Ở phần cuối của chương trình, Ngọc Ánh thể hiện các ca khúc nhạc nước ngoài đã tạo nên những “dấu ấn” trong sự nghiệp ca hát của chị như: You’re my heart, You’re my soul – Boys Boys Boys và liên khúc 60 năm cuộc đời – Vết son trên áo – Let’s twist again. 

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 15

Tiếp nối chương trình, nữ ca sỹ Phương Thanh bất ngờ xuất hiện từ hàng ghế khán giả hòa giọng cùng Ngọc Ánh trong ca khúc Trống Vắng. 

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 16

Hai giọng hát đầy nổi lực, khỏe khoắn đã đem đến cho khán giả một màn trình diễn bùng nổ và máu lửa.

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 17

Liveshow Dấu ấn Ngọc Ánh bùng nổ và khép lại bằng liên khúc nhạc nước ngoài bất hủ I hate myself for loving you – The final countdown với sự ủng hộ cuồng nhiệt từ hàng ngàn khán giả tại sân khấu.

Ngọc Sơn quỳ gối hôn tay Ngọc Ánh - 18

Tuy nhiên, để tri ân khán giả - những người đã luôn yêu mến và ủng hộ mình, dù chương trình đã hết thời lượng, Ngọc Ánh đã ngẫu hứng dành tặng khán giả liên khúc Không – More than I can say – No limit.

“Xem show Dấu ấn của chị Ngọc Ánh mà thấy xúc động lắm! Dù cái thời vàng son nhất trong sự nghiệp của chị đã là quá khứ, nhưng đến hôm nay chị vẫn được đứng trên sân khấu hoành tráng, với hàng ngàn khán giả thật sự yêu thương chị từ nhiều thập kỷ qua, chắc chị đang hạnh phúc lắm! Những khán giả hôm nay, thời tuổi trẻ của họ thì chị Ánh là thần tượng âm nhạc, và cho đến hôm nay, họ vẫn đến với show của chị, vẫn sôi động và thật sung với những tràng pháo tay thật sự dành cho chị.

Show Dấu ấn hôm nay về mặt hiệu ứng khán giả thì theo mình là quá thành công! Sung hơn rất nhiều Dấu ấn khác. Bởi vì chị chính là chị, một ngôi sao đa phong cách, nhiệt huyết và tài năng. Đáng để minh học hỏi lắm! Mong đến lúc bằng tuổi chị, vẫn được hát và nhảy sung như chị. Dấu ấn có sự lựa chọn rất khôn ngoan khi mời chị Ngọc Ánh, đúng theo chủ đề và ý nghĩa của chuỗi chương trình” – nữ ca sỹ Thanh Thảo đã chia sẻ cảm nghĩ trên trang cá nhân.

Ca sỹ Ngọc Linh bày tỏ cảm xúc: “Xem TV thấy chị Ánh hát Lá xanh và Anh Ba Hưng hay quá. Ở sân khấu chắc tuyệt vời hơn. Cả nhà từ ba đến mẹ, Linh và chị gái ngồi xem say mê. Cứ như những ngày xưa xem trên TV vậy. Chúc mừng chị Ánh. Thương chị quá”.

Ca sỹ Đức Tuấn: “Ôi, chị làm em ngộp thở. Quá tràn trề. Phục lăn”.

Ca sỹ Bích Phương (mẹ Kasim Hoàng Vũ): “Tôi thật sự cám ơn chương trình Dấu ấn, vì các bạn đã cho tôi trở lại với thời điểm những năm 80”. 

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngọc Sơn