“Những kẻ ít lời” sẽ thất bại nếu tiếp tục “chém gió”?

Ngày 08/12/2015 10:39 AM (GMT+7)

Có thể nói, “Những kẻ ít lời” chẳng “ít lời” chút nào!

Sau khi bị yêu cầu ngừng show, bộ ba “Bitches in town - Những kẻ lắm lời” đã quay tái xuất với diện mạo mới qua tên gọi “Những kẻ ít lời”. Nhưng qua tập 1 vừa phát trên YouTube, công chúng nhận ra rằng, bộ ba ấy không hề “ít lời” và kết luận các MC Thùy Minh, Lê Minh Ngọc, Nguyễn Ngọc Thạch tốt nhất hãy dừng “chém gió”.

Chọn những người "vô danh"?

Nếu MC Thùy Minh từng hứng chịu nhiều “gạch đá” của dư luận với talkshow “Những kẻ lắm lời” thì hai nhân vật Lê Minh Ngọc, Nguyễn Ngọc Thạch lại khá vô danh. Thậm chí, nếu không có show vừa gây bão dư luận, công chúng chẳng biết họ là ai.

Xuất phát điểm của Lê Minh Ngọc là cộng tác viên cho một tờ báo tuổi teen. Vì thiếu hụt nhân sự, anh được chuyển sang mảng stylist dù lúc ấy chưa hề có bất cứ kiến thức gì về thời trang. “Tự bản thân tôi cũng thấy lạ. Hỏi ra mới biết người ta thấy teen là do mình mặc đẹp”, Lê Minh Ngọc từng nói.

Sau này, Lê Minh Ngọc lần lượt trải qua vai trò biên tập viên của một số tạp chí và vị trí “oách” nhất là trợ lý cho giám đốc sáng tạo của một tạp chí thời trang khá nổi tiếng. Tuy nhiên, Lê Minh Ngọc từng lên Facebook “tố” tạp chí này bằng những lời lẽ chẳng mấy lọt tai khiến một số người trong giới cũng ngán ngẩm.

“Những kẻ ít lời” sẽ thất bại nếu tiếp tục “chém gió”? - 1

Bộ ba “Những kẻ ít lời”. Ảnh: TL

Dù trong lĩnh vực thời trang không phải ai cũng biết đến Ngọc nhưng chàng stylist sinh năm 1986 này thi thoảng vẫn được tung hô bằng những danh xưng như: Stylist hàng đầu, người “tái tạo” phong cách thời trang cho nhân vật nổi tiếng. Có người bảo, đó là nhờ vào việc anh đã từng là stylist của Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và tham gia vào một số dự án điện ảnh của Ngô Thanh Vân.

Còn Nguyễn Ngọc Thạch, khi cái danh xưng “nhà văn” của anh đang làm mưa, làm gió với “Những kẻ lắm lời” thì thực tế nhiều người trong giới cũng chẳng biết anh là ai. Điểm lại, các trang viết của anh chủ yếu về tình yêu, tình dục mà không ít độc giả đánh giá là sến sẩm, pha hơi hướng ngôn tình như: “Đời Callboy”, “Khóc giữa Sài Gòn”, “Mẹ ơi, con đồng tính!”, “Một giọt đàn bà”... Anh từng bị đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến nhận xét khá nặng nề và đặt câu hỏi: “Sao Nguyễn Ngọc Thạch lại được coi là nhà văn nhỉ?”. Nguyên do cho nỗi bức xúc ấy là trong bài bình luận về một bộ phim về chủ đề LGBT (người đồng tính, song tính, chuyển giới), Nguyễn Ngọc Thạch đã sử dụng những từ ngữ như “con mẹ”, “bóng”, dư luận cho rằng những từ này thô thiển, xúc phạm đến người khác.

Vậy câu hỏi đặt ra là MC Thùy Minh – người sáng tạo chương trình tại sao lại chọn hai cái tên vô danh cho talkshow? Có lẽ, đơn giản vì họ là “những kẻ lắm lời” đúng nghĩa. Nhưng nếu như thế, bây giờ họ chọn cách “ít lời” để trở lại thì sẽ nhàm chán đến mức nào?

Bình mới rượu cũ

Có vẻ như sau khi bị yêu cầu tạm dừng talkshow “Bitches in Town - Những kẻ lắm lời”, bộ ba Thùy Minh – Lê Minh Ngọc – Nguyễn Ngọc Thạch vẫn thích chứng tỏ mình. Chỉ sau hai tuần, họ đã cho ra đời một talkshow với tên gọi hoàn toàn đối lập với sản phẩm trước đó.

Trong phần giới thiệu nội dung tập 1, talkshow đề cập đến chủ đề về Hoa hậu và ca sĩ Mai Hồng Ngọc (tên thật của Đông Nhi). Khán giả cho rằng đối tượng mà talkshow nhằm tới là Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ca sĩ Đông Nhi - hai tâm điểm của scandal trong “Những kẻ lắm lời” (tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của người xem mà thôi).

Chia sẻ về format chương trình, MC Thùy Minh cho biết: “Thời gian qua, êkíp tiếp thu những ý kiến đóng góp và chọn cách quay trở lại với diện mạo mới cho mùa thứ hai của show”. Trước một số ý kiến cho rằng talkshow sẽ được “nói giảm, nói tránh” để bớt đụng chạm, gây phản cảm như phiên bản cũ, MC Thùy Minh khẳng định: “Êkíp sẽ cố gắng để vẫn nói thẳng, nói thật nhưng khéo léo hơn. Thực ra điều làm nên show này vẫn là ba host với cá tính đã rất rõ ràng, nên hy vọng không làm những ai đã yêu mến bọn mình phải thất vọng”, Thùy Minh nói.

Đại diện chương trình cũng chia sẻ, sức hút lớn nhất của phiên bản mới vẫn không nằm ở nội dung mà thiên về “tinh thần” nhiều hơn. Các chuyên mục chính của “Những kẻ ít lời” dường như vẫn giữ nguyên format cũ và chỉ khác đi nhiều ở tên gọi như: “Hashtag”, “Làm sao cho đẹp”, “Vé cũng đã mua”, “Gương mặt không quen”…

Trong tập 1 vừa được đưa lên Youtube, bộ ba “Những kẻ ít lời” đã chọn một con đường để khán giả “tăng xông” hơn, đó là: Nói chuyện… thời sự xuyên suốt 20 phút. Bàn về hậu trường showbiz, trước những lời “ném đá” bộ váy của Ngọc Trinh khi dự giải bên Hàn Quốc, MC Thùy Minh – người từng đưa ra những nhận xét khiến “khổ chủ” tím mặt đã bất ngờ thay đổi: “Với phụ nữ không có được những đường cong như thế, cũng thấy rằng bộ này đẹp. Với người nước ngoài, không phải họ cứ yêu cầu lúc nào mình cũng phải mặc áo dài đâu, chỉ cần đẹp là được”. Trước những ý kiến chê bai giải thưởng của Ngọc Trinh là “ao làng” thì Thùy Minh khẳng định ngược lại: “Được giải tốt hơn là không được giải. Không cần biết là giải đó có uy tín hay không, ao làng hay biển lớn, quan trọng là đã được giải”.

Có thể nói, “Những kẻ ít lời” chẳng “ít lời” chút nào!

Theo Thùy Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bitches in town