Sau ánh hào quang: Diễn viên Thanh Trúc từng nhiều lần muốn ôm con tự vẫn

Ngày 03/08/2017 00:09 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên "Cha và con và..." bật khóc nhiều lần khi nhắc về đứa con ngoài giá thú của mình.

Thanh Trúc tên thật là Nguyễn Thanh Trúc, cô được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao khi đảm nhận vai diễn Hương trong bộ phim "Cha và con và..." (tên tiếng Anh: Big Father, Small Father and Other Stories) của đạo diễn Phan Đăng Di.

Đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách tranh giải Gấu Vàng và Gấu Bạc của một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới (Berlin). 

Sinh năm 1995, nhận vai diễn nặng ký năm 18 tuổi nhưng diễn xuất của mỹ nhân 9X được đánh giá cao. Vai diễn Hương (20 tuổi), mồ côi từ nhỏ và cô được một người đàn ông lớn tuổi (50 tuổi) cưu mang...

Sau ánh hào quang: Diễn viên Thanh Trúc từng nhiều lần muốn ôm con tự vẫn - 1

Số phận éo le của cô gái có tên Hương được Phan Đăng Di giao cho Thanh Trúc tưởng chừng là bước ngoặt cho sự nghiệp nghệ thuật của cô. Nhưng, Thanh Trúc không thể ngờ rằng cuộc đời mình không những khổ sở giống vai Hương mà còn éo le, trắc trở hơn cả nhân vật trong phim... 

Gặp gỡ người viết vào một buổi chiều mưa của Sài Gòn, Thanh Trúc xuất hiện trong trang phục thanh lịch, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Nhìn cô ít ai nghĩ đã có con trai được 2 tuổi, với Thanh Trúc, cuộc sống có thiếu thốn đến mấy cũng phải luôn cố gắng nhìn về phía trước, vì cô biết con trai đang rất cần mình. 

Khóc hằng đêm khi nghĩ về con trai ngoài giá thú

Ngày tôi sinh con ra, tôi rất sợ phải nhìn con mình vì nó quá giống cha...

- Thanh Trúc, Eva.vn

Tôi sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm của mái ấm, ngày còn nhỏ tôi luôn ước mơ có được một gia đình ấm êm. Từ năm lớp 3, cha tôi đã bỏ mặc hai mẹ con, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Sống trong cảnh gia đình đổ vỡ quá sớm, tôi không được hồn nhiên như bạn bè cùng trang lứa. Đấy là lý do tôi luôn cố gắng học tập, học thật giỏi để có cuộc sống tốt hơn. 

Không có tình thương của ba nên tôi luôn khát khao được một người đàn ông yêu thương, che chở và đùm bọc cho mình. Năm tôi 19 tuổi, khi bộ phim "Cha và con và..." đóng máy, tôi quen biết với một người đàn ông, là cha của con trai tôi bây giờ. Tôi yêu trong mù quáng và chỉ biết yêu và tin người đàn ông đó. Tôi yêu say đắm và muốn làm tất cả mọi điều với người mình yêu, và khi mới 20 tuổi tôi đã có con.

Sau ánh hào quang: Diễn viên Thanh Trúc từng nhiều lần muốn ôm con tự vẫn - 2

Việc tôi mang thai là chuyện trong dự định tương lai của cả hai vì anh vốn là người khó có con, tôi và anh đã cùng nhau đi cắt thuốc để hỗ trợ việc sinh em bé. Nhưng mọi chuyện dường như sụp đổ khi tôi có bầu được 8 tuần, tôi phát hiện ra anh đã có vợ con và nhiều tình nhân khác. 

Tôi khóc cả ngày lẫn đêm và hoang mang không biết mình phải làm gì lúc đó, vì anh kêu tôi bỏ đứa bé đi thì tôi không nỡ còn nếu như sinh con ra thì tôi không biết mình phải làm thế nào. Và tôi quyết định sẽ nuôi con một mình dù bản thân không biết sức chịu đựng của mình sẽ đến đâu. 

Sau ánh hào quang: Diễn viên Thanh Trúc từng nhiều lần muốn ôm con tự vẫn - 3

Tôi sống một mình những ngày mang thai và đi đâu cũng một mình từ khám thai cho đến ngày lên bàn đẻ. Tôi giấu bạn bè lẫn mẹ đẻ vì tôi không muốn ai biết hoàn cảnh của mình hiện tại.

Ngày tôi sinh con ra tôi rất sợ phải nhìn con mình vì nó quá giống cha nó, mỗi lần nhìn con mọi cảm xúc trong tôi lại ùa về. Tôi bị trầm cảm sau khi sinh con, dù mới sinh em bé nhưng tôi chỉ còn 39kg, người gầy và yếu vì không được chăm sóc. Đây có thể nói đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời tôi.

Sau ánh hào quang: Diễn viên Thanh Trúc từng nhiều lần muốn ôm con tự vẫn - 4

Tôi đã từng nghĩ đến việc ôm con tự tử để mọi thứ được thanh thản. Những nhọc nhằn, cay đắng hậu sinh nở không biết chia sẻ cùng ai ngay cả người thân đã khiến tôi tuyệt vọng. Sau khi em bé được vài tháng, tôi mới nói cho mẹ biết và mẹ không nói gì chỉ vào nhà tắm khóc...

Một thời gian dài tôi phải giấu kín chuyện mình mang thai và sinh con. Vì tôi sợ bị áp lực dư luận.  Đối mặt với những sóng gió trong cuộc sống mà mình lại không thể sẻ chia với ai, điều đó càng làm tôi có lúc rơi vào bế tắc và có những quyết định không sáng suốt. Công khai câu chuyện của mình với tôi không phải là điều dễ dàng. Nhưng đó là lựa chọn cuối cùng tôi phải làm để bảo vệ con mình.

Từng bị xã hội đen theo đuổi, cướp con giữa phố và dọa giết

Những nhọc nhằn, cay đắng hậu sinh nở không biết chia sẻ cùng ai ngay cả người thân khiến tôi tuyệt vọng.

- Thanh Trúc, Eva.vn

Với người con gái từng sống trong gia đình thiếu thốn tình cảm nên tôi hiểu được mọi cảm xúc. Tôi không muốn cho con trai của mình phải giống tôi nên lúc đó tôi đã cho con mình để một cặp vợ chồng hiếm muộn nuôi và sẽ đi du học. Tôi nghĩ vợ chồng anh chị đó sẽ cho con trai một mái ấm tốt hơn, cuộc sống con trai tôi sẽ trở nên rộng mở khi được anh chị yêu thương con mình thật lòng. 

Trước ngày đi học, con trai tôi sốt siêu vi nên phải nhập viện, nhìn con tôi không kiềm chế được bản thân. Sau vài tháng xa cách tôi chợt nhận ra bản thân mình thật ích kỷ khi đã bỏ con và đòi đi học. Tôi xin gia đình anh chị và đón con về, hủy việc đi học, tôi phải đấu tranh để xin lại con vì gia đình anh chị cũng rất yêu thương và gắn bó với bé. 

Sau ánh hào quang: Diễn viên Thanh Trúc từng nhiều lần muốn ôm con tự vẫn - 5

Những ngày tôi ở với con cũng không sung sướng gì hơn, tôi và con không dám ra ngoài vì tôi biết hai mẹ con tôi có người theo dõi. Tôi từng báo cơ quan chức năng nhưng mọi chuyện vẫn không được giải quyết. Tôi từng phải giành giật con trai giữa phố với giang hồ cũng như nhiều lần bị dọa giết nhưng giờ nhìn lại tôi cảm thấy nhờ có con trai tôi mới mạnh mẽ được như hiện tại. 

Dù có chuyện gì xảy ra thì giờ đây tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi đến người vợ của người đàn ông mà tôi từng yêu trước đó. Vì tôi nghĩ chị ấy rất yêu thương chồng, cũng rất đau và bản thân chị cũng từng chồng mình từ khó khăn đi lên. Tôi thấy mình có lỗi và chưa bao giờ tôi nói lời xin lỗi với chị mặc dù từ đầu tôi không hề biết cha của con mình đã có vợ con. 

Nếu như tôi biết cha của con mình đã có gia đình có lẽ tôi đã không yêu thương vì với tôi tình yêu là phải mang đến hạnh phúc chứ không phải như cái bánh để sẻ chia với bất kỳ ai.

Sau ánh hào quang: Diễn viên Thanh Trúc từng nhiều lần muốn ôm con tự vẫn - 6

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi đến người vợ của người đàn ông mà tôi từng yêu...

- Thanh Trúc, Eva.vn

Tôi và cha của con trai mình hiện tại hoàn toàn không liên lạc với nhau, và anh ấy cũng chưa bao giờ chu cấp tiền bạc cho con trai. Giờ đây tôi rất ngại để tiến đến một mối quan hệ mới, tôi nghĩ rằng đến cha ruột của con mình mà còn từ bỏ thì không biết cha dượng có yêu thương con mình như mình hay không. Có rất nhiều người đàn ông ngoài 40 tuổi biết hoàn cảnh và tìm đến tôi nhưng hầu hết đều có gia đình. Tôi không chấp nhận điều đó và lựa chọn cuộc sống làm bà mẹ đơn thân.

Tôi nghĩ phải rất lâu nữa bản thân mới có thể lấy lại được niềm tin vào tình yêu và hy vọng tình yêu là có thật. Với tôi sự nghiệp nghệ thuật còn rất dài, tháng tới tôi sẽ tái xuất điện ảnh trong một vai diễn của một đạo diễn có tên tuổi sắp tới. 

Sau ánh hào quang: Diễn viên Thanh Trúc từng nhiều lần muốn ôm con tự vẫn - 7

Clip diễn viên Thanh Trúc trải lòng về cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình

Sao cũng là người, phía sau các ngôi sao là những góc khuất ít biết và nỗi niềm đầy trăn trở giữa cuộc sống đời thường.

Đón xem series bài "Sau ánh hào quang" trên chuyên mục Làng sao Eva.vn để thêm thấu hiểu những tâm tư, sẻ chia của họ bên ngoài sự hào nhoáng của showbiz.

HP - Ảnh/clip: Thục Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao