NTK An Đinh: "Bới lông tìm vết có gì vui?"

Ngày 18/07/2014 00:00 AM (GMT+7)

NTK người Canada gốc Việt chia sẻ những câu chuyện hậu trường Cuộc đua kỳ thú 2014.

Phải mất đến 3 ngày kể từ khi quăng một mớ câu hỏi qua địa chỉ email, tay đua đến từ đội Vàng của Cuộc đua kỳ thú 2014 mới kịp trả lời xong. Cô bảo: "Tiếng Việt của An hơi kém nên vừa trả lời vừa phải tra từ điển".

Thế nhưng, bất ngờ lớn nhất khi check những câu trả lời dưới đây, người viết thậm chí không cần phải sửa dù chỉ là một lỗi dấu câu. NTK An Đinh cởi mở và phóng khoáng trong từng câu chữ, thậm chí sẵn sàng gửi tặng người viết nguyên một album ảnh chân dung "xấu hết cỡ" để làm ảnh minh họa cho bài. An khẳng định: "Ngoài đời An không xấu đến nỗi thê thảm như mọi người thường thấy trên TV đâu".

NTK An Đinh: quot;Bới lông tìm vết có gì vui?quot; - 1
An Đinh và Trang Khiếu - đội Vàng của Cuộc đua kỳ thú 2014.

Cùng lắng nghe NTK An Đinh chia sẻ về quá trình tham dự Cuộc đua kỳ thú 2014, lý giải nguyên nhân vì sao cô bị hứng cả một "rổ" đá và để xem NTK người Canada gốc Việt này phản ứng thế nào với "cơn bão" đến từ showbiz.

"Tôi không xấu như trên truyền hình"

- Xin chào An Đinh. Khi chương trình Cuộc đua kỳ thú 2014 công bố người chơi, thoạt nhìn tôi tưởng chị là… đàn ông. Không biết chị nghĩ sao khi tôi nói điều này?

An không nghĩ gì nhiều về điều này. Mình không thể đánh giá người ta qua nhìn nhận ban đầu được. An có nhiều câu chuyện cười về vấn đề này lắm. Trông thế thôi nhưng An không đàn ông như thế đâu.

- Hình dung tôi là một người không biết NTK An Đinh là ai, chị sẽ giới thiệu thế nào về bản thân mình?

Nếu mọi người cho rằng đội Vàng hay gặp may mắn thì trong cuộc sống An còn là một người gặp nhiều may mắn hơn. An có mẹ, gia đình, những người bạn tốt và niềm đam mê làm chỗ dựa tinh thần. Trong sự nghiệp, An được dìu dắt và dạy dỗ miễn phí bởi một người thầy có tiếng trong làng thời trang thế giới vì thầy cho rằng An có tố chất.

NTK An Đinh: quot;Bới lông tìm vết có gì vui?quot; - 2
NTK An Đinh đang ấp ủ trình làng BST của riêng mình.

Nhưng có lẽ hãy cứ để NTK An Đinh là một ẩn số trong thời điểm này cho đến khi An hoàn thiện được BST mình đang ấp ủ bao lâu nay để tung lên thị trường thế giới. Cách tốt nhất để biết đến một nhà thiết kế là qua những đứa con tinh thần của họ thay vì những gì họ nói.

- Lý do nào khiến chị trở thành người chơi của Cuộc đua kỳ thú 2014? Phải chăng trước đó chị đã quen biết và làm việc với Trang Khiếu?

An đi casting cho Cuộc đua kỳ thú chủ yếu là vì muốn cưỡi đà điểu và muốn tìm hiểu thêm về quê hương thứ nhất của mình. Hôm đấy có rất nhiều thí sinh nặng kí nên An cũng bất ngờ khi được chọn. An và Trang đã từng có cộng tác trước đây rất ăn ý. Nhưng đến khi được chọn rồi An vẫn còn băn khoăn và khuyên Trang nên chọn một bạn nam khỏe mạnh thì sẽ đỡ mệt hơn trong các thử thách. Sự tin tưởng và động viên của Trang đã giúp An vững lòng hơn để tham gia cuộc đua.

NTK An Đinh: quot;Bới lông tìm vết có gì vui?quot; - 3
An Đinh tham dự Cuộc đua kỳ thú vì muốn tìm hiểu về quê hương của mình.

- Trong hai chặng đua đầu tiên, đội Vàng bị đánh giá là nhạt nhẽo. Rồi đến khi hết nhạt nhẽo thì lại trở thành nhân tố hứng “đá” của không ít khán giả, chị nghĩ sao?

An không có nhiều kinh nghiệm với showbiz nước mình nên An cũng hơi shock khi nhận những viên đá đầu tiên. Nhưng ngoài những phản ứng tiêu cực vẫn còn những khán giả chủ động liên lạc với An để cổ vũ và động viên. Trăm người trăm ý mà.

An sẽ dùng những phản ứng tích cực làm động lực để tập trung vào đam mê và công việc của mình. Dù sao khán giả cũng chỉ có thể đánh giá được một đoạn ngắn quá khứ của mình trong cuộc đua chứ không phải là khả năng chuyên môn của An.

- Không riêng gì khán giả, có cả những đội chơi luôn có phản ứng dữ dội với đội Vàng, theo chị đâu là nguyên nhân?

An thích vui chơi và kết bạn, còn thắng thua đã là chuyện của ngày hôm qua. Cảm xúc của các đội chơi khác cũng có thể giống như cảm xúc của khán giả xem truyền hình, sẽ có lúc bực, có lúc vui, có khi buồn cùng các đội chơi. Quan trọng là sau cuộc đua, mọi người có thêm nhiều bạn mới.

NTK An Đinh: quot;Bới lông tìm vết có gì vui?quot; - 4
Đội Vàng trong thử thách xúc phân voi.

- Trong cuộc đua, chị thân thiết với đội chơi nào nhất, và hiện giờ các đội có còn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau?

An vẫn còn giữ mối quan hệ tốt với nhiều đội chơi. An phục Hương Giang vì dám sống thật với chính mình và theo đuổi ước mơ. Không phải ai cũng can đảm như thế! Một người phụ nữ quyến rũ, thông minh và bản lĩnh như Giang là mẫu người lý tưởng của nhiều người. An đồng cảm với Criss vì Criss cũng được nuôi lớn bởi hai nền văn hóa. An rất quý Xanh Ngọc vì Mint là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập nhưng tình cảm. Sơn Ngọc Minh thì nhạy cảm, dễ thương. Long Điền luôn bảo vệ đàn em yếu thế hơn. Hiếu Nguyễn luôn ga lăng, đàn ông. Kim Dung thì hiền lành, khéo léo. Kiwi dịu dàng, đảm đang.

An vẫn thỉnh thoảng đi cafe với Miko. Khải Anh hôm nọ mới dạy An chạy xe tay côn. Xám thì khỏi nói, tuyệt vời ông mặt trời, cứ gặp nhau là cười nhăn nhở. Do bận rộn không tham gia tụ tập được nên An có mở lớp tiếng Anh miễn phí cho mọi người và được Thành Phúc, Mint, Minh, Kim Dung hưởng ứng tham gia. Hiện nay mọi người đang bận nhiều việc và Mint đang ở nước ngoài nên lớp phải tạm dừng lại nhưng An hi vọng sẽ sớm gặp lại.

- Cảm xúc của chị thế nào khi đang đá bóng thì đội Xanh Dương lôi kéo taxi của đội mình, trong khi trước đó đội Vàng cũng từng nhảy lên taxi của đội Xám?

Khi bị Xanh Dương lôi kéo taxi thì An rất lo lắng vì ở khu vực đấy làm sao bắt được taxi khác.  Đội Vàng thực sự may mắn hôm đó vì gặp được anh Thắng taxi hết mình như thế. Đội Vàng không trách gì Xanh Dương vì trong một cuộc đua mà thời gian là yếu tố quyết định thì chuyện lấy taxi của nhau thường xuyên xảy ra. Nếu đội vàng có nói gì trên sân bóng chủ yếu cũng là để thuyết phục anh taxi đừng bỏ rơi mình mà thôi. Chuyện taxi là chuyện tế nhị mà. Xám cũng hiểu đó là hành động bất đắc dĩ của Vàng trong lúc vội nên hai đội vẫn quý nhau như thường.

NTK An Đinh: quot;Bới lông tìm vết có gì vui?quot; - 5
An Đinh và Trang Khiếu gặp nhiều khó khăn trong các thử thách về thể lực.

- Nếu khẳng định đội Vàng được ưu ái hơn khi được xúc bùn chứ không xúc phân voi; phần thi hát Trang Khiếu chỉ phải thi một lần đã qua luôn, chị giải thích sao?

Bới phân tìm vết không phải thú vui của An. Ưu ái hơn hay không thì máy quay cũng đã chiếu rồi. Đánh giá chỉ vì thích đánh giá thì cũng được thôi. Nhưng những đánh giá khách quan dựa trên cơ sở hình ảnh rõ ràng thì sẽ có giá trị hơn. Không những thế nó còn đòi hỏi sự trưởng thành ở con người.

Về việc hát thì An nghe tiếng Nghệ thôi đã không hiểu rồi nên An không thể làm thử thách này được. Trang thông minh và có trí nhớ rất tốt nên An không ngạc nhiên khi Trang hoàn thành thử thách nhanh chóng. Thế mạnh của đội Vàng là sự nhanh trí và khéo léo nên hai đứa thường bứt phá nếu gặp những thử thách như thế.

Ngược lại, trong những thử thách nặng về sức, đội Vàng luôn phải làm lại rất nhiều lần. Mâu thuẫn tuy có xảy ra nhưng khi đồng đội thực sự cần mình thì hai đứa chỉ lặng lẽ hỗ trợ trên tinh thần “chị ngã em nâng”. Vàng yếu về sức nhưng không yếu về tinh thần!

"An đã có người quan trọng của đời mình"

- Tôi thấy trên truyền hình, chị ăn mặc, đầu tóc trông… không giống ai, thậm chí đi ngược với thẩm mỹ chung của người Việt. Chị có thể lý giải một chút về gu thời trang của mình?

Lúc đua An chỉ tập trung đua nên trông tả tơi thật nhưng ngoài đời không đến nỗi thảm thế đâu. Xấu thì chắc vẫn xấu nhưng hi vọng là phong cách bù nhan sắc! Là một nhà thiết kế, An luôn tìm kiếm những góc nhìn mới để có thể thử thách bản thân và tạo ra những sự kết hợp thú vị nhất.

Gu thẩm mỹ chỉ là định kiến về cái đẹp. Với An đây là điều khó hiểu vì định kiến thường kìm hãm khả năng, tầm nhìn của con người và giới hạn lòng khoan dung của họ với người khác. Hơn ai hết, An hiểu mình không phải là gu của số đông. Tuổi thơ của An đã nhiều lần va chạm với cái giới hạn của lòng người nên An không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Kinh nghiệm đã chứng minh cho An rằng có những người có thể nhìn qua vẻ bên ngoài ngược đời của mình để trở thành những người bạn tốt – Trang là một trong số đó.

NTK An Đinh: quot;Bới lông tìm vết có gì vui?quot; - 6
Trang Khiếu trong BST của An Đinh (Ảnh: Milor Trần).

- Sau cuộc đua, quay trở lại cuộc sống bình thường, một ngày của NTK An Đinh diễn ra thế nào?

Có lẽ vì An thực dụng vì An thích giao lưu có mục đích hơn là chém gió xã giao. An thích cùng bạn chơi cờ, trượt ván, vẽ vời, trao đổi âm nhạc và kiến thức, thậm chí cùng nhau học cái gì mới. An tham kiến thức và vẫn thích học lắm. Ngày của An bắt đầu không sớm nhưng kết thúc rất muộn vì An cảm thấy mình sáng tạo nhất về khuya.  

NTK An Đinh: quot;Bới lông tìm vết có gì vui?quot; - 7
Khoảnh khắc đời thường của NTK cá tính.

- Tôi nghe nói chị rất bận, không có thời gian lên facebook giao lưu chém gió như các đội khác.

An thường cập nhật thông tin về công nghệ, tin học và thời trang ngay trong lúc đang thưởng thức li cà phê đầu tiên của ngày. Sau đó thì cả ngày chỉ say sưa với công việc chuyên môn thôi mà đôi khi quên mất cả thời gian. Căn bản là sau khi đua được 2 chặng là An đã bắt đầu thèm làm quần áo hơn cả nhớ người yêu rồi. An chỉ tiếc là mình vẫn còn chấn thương sau cuộc đua nên chưa thể quay trở lại rèn luyện sức khỏe được.

- Chị có thể bật mí một chút về cuộc sống hiện tại của mình?

An đã có một người rất quan trọng trong đời mình và An cũng quan trọng với họ. Hai đứa gặp nhau ở Paris trong chuyến phượt 10 nước Châu Âu của An năm ngoái. Bạn ấy có đến thăm An ngay trước khi đua để động viên tinh thần. Tuy nhiên với An trong thời điểm này thì sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất.

NTK An Đinh: quot;Bới lông tìm vết có gì vui?quot; - 8
An Đinh thừa nhận mình là một người phóng khoáng trong lối sống.

- Hình như chị sống khá “tự do” theo quan điểm của người Việt, tôi thấy chị rất hay “beep” trên TV?

Về lối sống thì An công nhận là mình phóng khoáng. Chuyện beep là chuyện rất đời thường trong văn hoá phương Tây, thậm chí còn được dùng để nhấn mạnh cảm xúc thường xuyên trong phim ảnh và âm nhạc. Trong một cuộc đua căng thẳng khi mà cả thể lực lẫn tinh thần đều bị thử thách đến đỉnh điểm thì việc thể hiện cảm xúc là không tránh được. Tuy phóng khoáng nhưng An vẫn có những chuẩn mực đạo đức của riêng mình như là: đạo đức nghề nghiệp (tuyệt đối không đạo thiết kế), sống thật với chính mình để có thể hết mình vì gia đình và bạn bè.

- Cái "được" lớn nhất khi chị quyết định về Việt Nam tham dự Cuộc đua kỳ thú là gì?

Đâu chỉ là đua khi mà một đứa con lưu lạc bao nhiêu năm tìm về nhà! Tất cả những đứa trẻ được nuôi lớn bởi hai nền văn hóa sẽ hiểu được cái cảm giác “tôi là ai?”, “tôi thực sự thuộc về đâu?”. Trước đây tuy An luôn đồng cảm với lối sống phương Tây nhiều hơn nhưng trong tiềm thức thì luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Cuộc đua kỳ thú có nhiều giá trị tình cảm đối với An vì những trải nghiệm này giúp An thực sự hiểu được và gắn bó với huyết thống và cội nguồn của mình.

Xin cám ơn những chia sẻ rất thẳng thắn của NTK An Đinh!

Hà Mạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cuộc đua kỳ thú