Ông Hồng: Từ nàng hoa hậu đến minh tinh cấp 3

Ngày 25/03/2014 00:00 AM (GMT+7)

Không ai nghĩ cô hoa hậu xinh đẹp này sẽ theo nghiệp diễn của thế loại phim cấp 3.

Trong số các hoa hậu của Hồng Kông, Ông Hồng là người đẹp có cuộc đời nhiều truân chuyên, nhưng cũng gặp không ít may mắn. Trưởng thành trong một gia đình gia giáo, nhưng cô lại dấn thân vào con đường đóng phim cấp 3, và sau này, may mắn, “gột rửa” được quá khứ nhuốm màu đen để tìm lại hạnh phúc cho chính mình.

Tuổi thơ gia giáo

Ông Hồng: Từ nàng hoa hậu đến minh tinh cấp 3 - 1

Ông Hồng đăng quang hoa hậu tại Miss Asian - ATV năm 1989

Ông Hồng là một hoa hậu, diễn viên khá nổi tiếng tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, và phần nhiều bởi cô từng là một trong những gương mặt nữ nổi tiếng của dòng phim cấp 3 làm mưa làm gió trong những năm của thập niên 90.

Không ai nghĩ cô sẽ theo nghiệp diễn của thế loại phim này, bởi Ông Hồng có đầy đủ các lý do và nền tảng để không bước vào con đường này. Cha mẹ của Ông Hồng từng làm việc tại đại học Thanh Hoa, một trong những đại học nổi tiếng nhất tại Trung Quốc trước khi cả gia đình di dân đến Hồng Kông.

Ông Hồng: Từ nàng hoa hậu đến minh tinh cấp 3 - 2

Ông Hồng nhận được nhiều giải thưởng phụ trong cuộc thi sắc đẹp.

Từ nhỏ, cô sống trong môi trường quản giáo nghiêm khắc. Năm 13 tuổi, bắt đầu sang Bắc Kinh học múa tại Học viện nghệ thuật Bắc Kinh, quyết định theo đuổi ngành nghệ thuật này một cách chuyên nghiệp. Ông Hồng từng nhớ lại, chuỗi ngày học múa là những chuỗi ngày rất khổ cực, không chỉ rèn luyện về nghệ thuật, mà còn bị quản giáo chặt chẽ từ phía nhà trường.

Tuy nhiên, vào năm 1989, 21 tuổi, Ông Hồng đăng ký tham dự cuộc thi hoa hậu Á Châu do đài truyền hình ATV – Hồng Kông tổ chức. Với ngoại hình đẹp, tài năng sẵn có cùng sự thông minh, sắc sảo, cô dễ dàng giành về vương miện sắc đẹp cho mình. Cũng từ đây, cuộc đời Ông Hồng rẽ sang một hướng đi hoàn toàn khác.

Từ nàng ngọc nữ đến nữ thần gợi cảm

Ông Hồng: Từ nàng hoa hậu đến minh tinh cấp 3 - 3

Rời bỏ hình tượng ngọc nữ, Ông Hồng sẵn sàng cởi đồ trên màn ảnh rộng

Sau khi chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp này, Ông Hồng ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ dưới cờ của ATV. Cô tham gia đóng phim truyền hình, nhưng đài ATV luôn bị lép vế trước TVB nên Ông Hồng khá chật vật để tìm cho mình một lối đi và để có thể tỏa sáng. Làng nghệ Hồng Kông lúc đó không thiếu những nàng ngọc nữ với nét đẹp thuần khiết và tài năng, như Châu Huệ Mẫn, Dương Thái Ni, Quách Khả Doanh, Viên Vịnh Nghi… nên hình ảnh trong sáng, thuần khiết của Ông Hồng hoàn toàn không gây được ấn tượng với khán giả.

Nhưng đã bước chân vào làng giải trí, cô gái tuổi đôi mươi khát khao một cơ hội để tỏa sáng. Cô bắt đầu tạm gác lại sự nghiệp truyền hình và chuyển hướng điện ảnh, đến với những vai diễn táo bạo hơn.

Ông Hồng: Từ nàng hoa hậu đến minh tinh cấp 3 - 4

Cô được coi là nữ hoàng dòng phim cấp 3 một thời

Ban đầu, chỉ dừng lại ở những vai diễn nhỏ gợi cảm, Ông Hồng mạnh dạn đến với những vai diễn trong các bộ phim cấp 3, với những cảnh quay đầy nhục cảm và xác thịt trong các bộ phim như Thanh Cung 13 triều, Thanh lâu 12 phòng, Giữ không nổi phong tình (Crazy for love)… Gương mặt ngây thơ, thánh thiện nhưng thân hình gợi cảm và nóng bỏng, Ông Hồng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích của dòng phim cấp 3 tại Hồng Kông trong thập niên 90. Bất chấp sự phản đối của gia đình, Ông Hồng quyết định chọn dòng phim này để phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, đến cuối thập niên 90, dòng phim chính thống bắt đầu trỗi dậy. Những bộ phim cấp 3 mất dần chỗ đứng và chỉ tồn tại một cách nhỏ lẻ thay vì lên rạp rầm rộ, Ông Hồng buộc phải tìm đường lui cho mình. Điều này không dễ dàng với một nữ diễn viên bị gắn mác ngôi sao dòng phim nóng như cô.

Thoát khỏi quá khứ “minh tinh cấp 3”

Ông Hồng: Từ nàng hoa hậu đến minh tinh cấp 3 - 5

Ông Hồng và người chồng hiện tại

Ông Hồng quay trở lại TVB, đóng một số bộ phim như Càn Long đại đế, Tứ đại tài tử, Trạng Sư Tống Thế Kiệt trong giai đoạn từ 1999 -2002… Dù được đảm nhận vai chính, những vai diễn cá tính, trong sáng… nhưng khán giả vẫn khó chấp nhận một diễn viên từng “bán da thịt” trên màn ảnh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng giờ vàng. Nàng hoa hậu vẫn tiếp tục chật vật tìm cho mình một đường đi giữa bức tranh sáng tối.

Cựu hoa hậu, diễn viên từng chia sẻ, đây là thời kỳ cô cảm thấy mất phương hướng nhất. Đường tình duyên của cô cũng gặp nhiều trắc trở, và đây là lý do khiến cô quyết tâm không quay trở lại với con đường đóng phim cấp 3. Bạn trai đầu tiên cô công bố với báo giới là 1 người Nhật Bản, nhưng hai người chia tay không lâu sau đó. Ít lâu sau, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, cô quen biết doanh nhân người Mỹ gốc Hoa Ngũ Vỹ Kiệt. Hai người nhanh chóng kết hôn vào năm 2003. Nhưng quá khứ từng đóng phim “nóng” khiến cuộc hôn nhân của Ông Hồng không hạnh phúc như mong muốn. Gia đình chồng cùng bản thân Ngũ Vỹ Kiệt không thể quên quá khứ của Ông Hồng, nên cả hai nhanh chóng chia tay.

Ông Hồng: Từ nàng hoa hậu đến minh tinh cấp 3 - 6

Ông Hồng: Từ nàng hoa hậu đến minh tinh cấp 3 - 7

Người đẹp hạnh phúc bên chồng con, dứt bỏ quá khứ không mấy tươi đẹp một thời.

Năm 2007, trong một cuộc thi khiêu vũ tại Thượng Hải, Ông Hồng bị thương ở chân và được giới thiệu với chuyên gia về sức khỏe kiêm doanh nhân Lưu Luân Hạo. Trong quá trình quen biết, hai người đã nhanh chóng đi đến tình yêu. Cựu hoa hậu thừa nhận, đây là tình yêu đích thực của cuộc đời cô, và Lưu Hạo Luân đã cho cô sức mạnh để quên đi quá khứ, làm lại từ đầu, và đặc biệt là giúp cô thực hiện giấc mơ được làm mẹ ở tuổi 40.

Hai người không làm đám cưới chỉ đãi tiệc mời bạn bè nhưng Ông Hồng khẳng định, cả hai đã chính thức kết hôn và nên vợ thành chồng. Lưu Hạo Luân và gia đình nhà chồng không chấp nhất về quá khứ một thời của Ông Hồng. Hiện nay, người đẹp đã hoàn toàn “lột xác” trong những vai diễn đoan trang, trong những bộ phim truyền hình và điện ảnh dành cho đại đa số công chúng. Cô cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện, chủ yếu hướng đến phụ nữ và trẻ em.

Ông Hồng: Từ nàng hoa hậu đến minh tinh cấp 3 - 8

Ông Hồng ở thời điểm hiện tại hạnh phúc và viên mãn.

Ở tuổi 46, sau 25 năm từ khi giành được vương miện hoa hậu, và hơn 15 năm giã từ dòng phim “nóng”, Ông Hồng của ngày hôm nay là người phụ nữ viên mãn trong hạnh phúc gia đình cùng một sự nghiệp độc lập. Cựu hoa hậu thừa nhận, đóng phim cấp 3 từng là 1 hành động sai lầm, nhưng đã là một việc không thay đổi, và hiện nay, cô hạnh phúc với những gì mình có được. “Có trải qua những sai lầm, mất mát, tôi mới thực sự biết giá trị của hạnh phúc” – người đẹp một thời chia sẻ.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu nổi tiếng một thời