Quốc Trung "trốn" vì không muốn cứu Khánh Hà

Ngày 12/08/2013 07:01 AM (GMT+7)

Hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía HLV Quốc Trung trước hành động lạ.

Phải đối đầu với một cô em gái trong "gia đình sư tử" Kim Loan - thí sinh Hoàng Oanh, đó chính là một thiệt thòi lớn với bất cứ ai bởi thương hiệu của ba chị em Kim Loan dường như có thể đánh bại mọi đối thủ tại Giọng hát Việt 2013. Thế nên Khánh Hà khi đối đầu với Hoàng Oanh, dường như cô đã biết trước số phận của cuộc đối đầu căng thẳng này.

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 1
Khánh Hà đối đầu với Hoàng Oanh - em gái "sư tử" Kim Loan.

Thế nhưng bản thân cô ca sỹ gốc miền Trung - Khánh Hà cũng là một thí sinh rất triển vọng. Cô nhận được vô vàn lời khen ngợi của các HLV, trong đó có nhạc sỹ Quốc Trung. Sau khi hai thí sinh kết thúc màn trình diễn với ca khúc Girl on fire, Quốc Trung nhắc lại chuyện đã cố gắng như thế nào để mời Khánh Hà về đội của mình nhưng rồi để tuột về đội Hồng Nhung. Sau đó vị nhạc sỹ cũng phát biểu một câu làm mọi người hồi hộp: "Em nên nhớ là tôi vẫn còn một quyền để cứu và sẵn sàng chờ đón em về đội của mình".

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 2
Hồng Nhung hy vọng sẽ có người bấm nút cứu Khánh Hà.

Thật bất ngờ khi Hồng Nhung quyết định lựa chọn Hoàng Oanh, sau đó hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía HLV Quốc Trung, cả 3 vị HLV còn lại cũng nghi vọng tín hiệu đèn phát sáng từ phía nhạc sỹ. Rốt cục, Quốc Trung lựa chọn cách giải quyết là... chạy trốn bằng cách núp sau chiếc ghế nóng, để mặc Khánh Hà khóc sụt sùi trên sân khấu trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Về phần trình diễn, Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng đều có vẻ nghiêng về phía Hoàng Oanh với tinh thần chiến đấu của một gia đình nhưng vẫn có cá tính riêng biệt. Và cũng giống như đàn chị Kim Loan, Hoàng Oanh như chuẩn bị... "ăn thịt" bạn diễn Khánh Hà của mình ngay trên sân khấu.

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 3
Quốc Trung rơi vào trạng thái khó xử trong ánh nhìn của hàng ngàn người.

Chỉ riêng Quốc Trung có cái nhìn trái chiều: "Tôi biết gia đình Hoàng Oanh ai cất giọng lên cũng đều khủng khiếp hết và nó như là một thương hiệu của gia đình em và tôi nghĩ có lẽ em là người bản năng nhất trong gia đình. Còn Khánh Hà, em là một thí sinh tôi rất thích, tôi đã đấu tranh rất nhiều để có em về đội của tôi nhưng rất tiếc em lại không chọn. Điều quan trọng nhất tôi nhìn thấy là em có một sự thông minh, tinh tế tuy giọng hát của em chưa phải thật xuất sắc và em có một gương mặt nghệ sĩ".

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 4
Khánh Hà "sụt sùi" khi phải nói lời chia tay Giọng hát Việt 2013.

Khi Quốc Trung đủ can đảm quay trở lại ghế nóng, đích thân Khánh Hà tự nhận: "Chắc em sẽ không may mắn nhận được cơ hội này đâu", sau đó thí sinh ra về trong nước mắt. Bản thân HLV Hồng Nhung cũng cho rằng quyền cứu thí sinh của Quốc Trung chỉ còn một cơ hội, có lẽ anh muốn dành cơ hội cuối cùng này cho người thực sự xứng đáng.

Nông Tiến Bắc "mất giọng" vẫn được chọn

Chàng rocker điển trai gần như mất giọng trong suốt quá trình luyện tập đến tận trước ngày thi đấu. Trong khi đối thủ của anh lại là một rocker khác có giọng hát được đánh giá rất cao - Trọng Nghĩa. Tiết mục trình diễn với ca khúc Linh hồn và thể xác tiếp tục mang đến một màn trình diễn "cao cấp" đúng mác thương hiệu Quốc Trung.

Thật bất ngờ khi Nông Tiến Bắc bước lên sân khấu đã giành lại bản lĩnh, sự tự tin trong giọng hát của mình. Nhất là khi Tiến Bắc thi đấu với suy nghĩ sẽ dừng bước, không có gì để mất nên anh có được sự thoải mái, đúng như lời Hồng Nhung nhận xét: "Với em Bắc, em được quyền ra khỏi nên em có đất để biểu diễn hơn. Với Nghĩa, cái sức mạnh của em ấy lại không được thể hiện ở bên ngoài, nó lại rất là ẩn ở bên trong, nó là một thứ sóng ngầm giống anh Quốc Trung. Bằng cảm tính thì tôi hơi nghiêng về phía em Nghĩa".

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 5
Nông Tiến Bắc đối đầu với Trọng Nghĩa.

Đàm Vĩnh Hưng cũng dành lá phiếu bình chọn của mình cho anh chàng tóc dài Trọng Nghĩa: "Hình ảnh của Nghĩa mang lại đúng là một Rocker, tôi nhìn thấy em như một kiếm khách, không phải ai muốn để tóc dài cũng được đâu, rất khó và tôi suy nghĩ lại là tôi không bao giờ có ý tưởng là sẽ cắt tóc em. Tôi thật sự có phần khen ngợi và có cảm tình với tiết mục này, đặc biệt là với Nghĩa".

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 6
Anh chàng điển trai Tiến Bắc là người bước tiếp.

Tuy nhiên quyết định của nhạc sỹ Quốc Trung thực sự gây bất ngờ cho khán giả và chính các thí sinh khi Nông Tiến Bắc là người được lựa chọn để tiếp tục chiến đấu trong vòng thi sắp tới.

Quốc Trung cho thí sinh tự bấm bút cứu

Tiết mục đem lại nhiều xúc cảm nhất cho khán giả thuộc về Khánh Duy và Âu Bảo Ngân trong The prayer. Ca khúc bán cổ điển này từng được thể hiện rất thành công bởi Hương Tràm và Đức Quang ở mùa thi trước vô tình trở thành áp lực cho 2 thí sinh của Hồng Nhung trong năm nay. 

Âu Bảo Ngân mạnh ở những nốt cao và phong cách hát "khá Tây", Khánh Duy lại nhẹ nhàng, gần gũi, có kinh nghiệm nhiều ở thể loại bán cổ điển. HLV Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự chia sẻ với Hồng Nhung: "Có một điều nó hơi duy tâm một chút xíu, nó như là một định mệnh với bài hát này. Năm ngoái, cũng có một đôi rất nổi tiếng hát bài hát này rất hay thế nhưng cái sự lựa chọn lại thuộc về giọng nữ, thì tôi không biết lát nữa đây lựa chọn sẽ thuộc về ai. Tôi thấy cả hai đều hát rất hay. Nếu như có phép lạ, tôi xin thay đổi quyền lựa chọn ở vòng thi này là tôi sẽ chọn luôn cả hai em".

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 7
Âu Bảo Ngân song ca lãng mạn cùng Khánh Duy trong ca khúc "định mệnh".

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 8
Khánh Duy được HLV Quốc Trung "mời" bấm nút.

Lần này, dự đoán của Hồng Nhung đã chính xác khi nhạc sĩ Quốc Trung ra tay cứu Khánh Duy. Điều đặc biệt là khi tưởng chừng như đã bị loại, Khánh Duy bước xuống ôm chào tạm biệt HLV Quốc Trung thì bất ngờ vị nhạc sĩ khó tính đã hỏi: "Em có muốn đi tiếp không? Muốn thì hãy bấm đi", Khánh Duy đã tự tay bấm nút "cứu" và trở thành cái tên cuối cùng lọt vào Vòng Đo ván.

Các phần trình diễn khác trong đêm thi cuối cùng vòng Đối đầu:

Nguyễn Hồng Nhung - Nguyễn Thái Quang

Mở đầu tập 5, cô nàng búp bê Nguyễn Hồng Nhung và anh chàng đẹp trai Thái Quang của đội HLV Mỹ Linh mang tới màn biểu diễn There you'll be của nữ danh ca nhạc Country Faith Hill. Vì Thái Quang thiếu tự tin trong việc thể hiện những đoạn lời tiếng Anh nên HLV Mỹ Linh quyết định chọn phiên bản tiếng Ý cho thí sinh này thử sức.

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 9
Cặp đôi có tạo hình ấn tượng nhất Giọng hát Việt 2013.

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 10
Thái Quang tạm biệt Hồng Nhung để bước tiếp.

HLV Hồng Nhung bày tỏ sự thích thú với tiết mục: "Chị Mỹ Linh dựng bài hát vừa rồi cho Hồng Nhung và Thái Quang rất hay để cho hai em đều hát được cái hay nhất của mình và chị cũng thích luôn cả trang phục của hai em nữa. Một trong hai em ở lại sẽ được cùng chị Mỹ Linh và chị chắc chắn là sẽ còn tiến bộ rất xa. Phần biểu diễn vừa rồi của các em là hay và chị rất thích".

Mỹ Linh khen 2 thí sinh của mình thể hiện hay tác phẩm trong phim Trân Châu Cảng: "Chị phải dùng từ hay cho các em mà không hổ thẹn. Chị tin rằng phần lựa chọn của mình để cho Thái Quang hát tiếng Ý thay vì tiếng Anh là một sự lựa chọn đúng đắn. Hồng Nhung, em là một cô gái 19 tuổi rất cá tính, rất có nghị lực, em luyện tập không ngừng. Lời khuyên mà chị dành cho em là em cần phải thi ngay vào trường nhạc và em học để trở thành một ca sĩ hát Opera. Tuy nhiên, vì đây là cuộc thi nên là chị sẽ vẫn phải đưa ra một lựa chọn" - cô quyết định chọn Thái Quang là thí sinh đi tiếp vào vòng trong.

Nguyễn Trần Tuấn - Lê Nguyệt Anh

Cặp thí sinh đến từ đội Quốc Trung đã thể hiện đầy ngọt ngào và tình tứ với ca khúc Biển và ánh trăng. 2 thí sinh đã đề nghị thử nghiệm bài hát với một bản phối mới, theo phong cách Jazz - điều này là một thử thách khá liều lĩnh của Trần Tuấn. Trong khi đó, Nguyệt Anh bị đánh giá hát giả thanh dù tốt nhưng vẫn thiếu chút tinh tế.

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 11
Cặp đôi dễ thương đến từ đội HLV Quốc Trung.

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 12
Trần Tuấn bị loại vì quá tự tin vào bản thân mình.

Trong màn trình diễn này, Đàm Vĩnh Hưng "bỏ phiếu" cho Nguyệt Anh vì thí sinh hát lên cao mượt mà, dễ thương: "Đây đúng là một bài hát rất lãng mạn, chỉ có một chút xíu ở chàng kiến trúc sư khi bài hát này lãng mạn, nó gần như là một sự tỏ tình thì em phải đắm đuối, em phải bám lấy đối tượng của em, có đôi khi em lại bỏ quên cô ấy để em đi tìm khán giả. Anh thấy những đoạn lên cao của Nguyệt Anh mượt mà, dễ thương và gây được phấn khích từ phía khán giả. Nếu mà anh được quyền lựa chọn thì anh chọn Nguyệt Anh".

Quốc Trung quyết định "nghe lời" Mr. Đàm sau khi có một chút góp ý chân tình với Trần Tuấn: "Trần Tuấn, em hơi tự tin quá. Tôi muốn nói với Tuấn một chút đó là bản phối không làm nên phong cách của ca sĩ mà phải là phong cách của em. Tuy nhiên, thì em cũng nên cảm ơn nhạc sĩ Hoài Sa đã sửa lại cho em một bản phối mà tôi thấy rất hợp lý, rất hoàn hảo".

Hoàng Thiên Minh Trị - Vũ Thảo My

Đàm Vĩnh Hưng đã xếp cặp đôi chênh nhau 10 tuổi: chàng sinh viên Y Dược 26 tuổi Hoàng Thiên Minh Trị với cô bé 16 tuổi Vũ Thảo My trong một ca khúc khá gai góc của nhạc sĩ Ngọc Đại - Dệt tầm gai. Minh Trị có những nét cá tính rất riêng, trong khi Thảo My lại còn khá bản năng, thiếu kinh nghiệm. Mr. Đàm muốn Minh Trị cần tiết chế lại ở cách hát còn Thảo My cần thêm chút "ngúng nguẩy".

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 13
Âm nhạc Ngọc Đại đã đến với sân khấu Giọng hát Việt.

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 14
Phần trình diễn được Mr. Đàm đánh giá là thiếu chút gai góc.

Mỹ Linh khen bài biểu diễn rất hay, khen HLV Đàm Vĩnh Hưng dàn dựng ca khúc này rất khác biệt đối với cả 2 thí sinh: "Nếu hôm nay phải đưa ra một lựa chọn để giúp anh Đàm Vĩnh Hưng thì tôi sẽ chọn Thảo My, bởi vì đây là một bài hát khó đối với lứa tuổi của em ấy. Một bài hát với lời ca trừu tượng mà em ấy hát được như vậy là quá tốt dù Minh Trị hoàn toàn xứng đáng để đi vào vòng sau, giọng hát của em rất quý".

Mr. Đàm quyết định chọn cô bé 16 tuổi và đưa ra lời giải thích của riêng mình: "Thảo My, một cô bé 16 tuổi, có lẽ là ngay câu chuyện Dệt tầm gai ở thời điểm này cũng chưa bao giờ được đọc qua. Có cô bé đã dệt những sợi tầm gai đó thành những chiếc áo để cứu các anh của mình khỏi bị lời nguyền và tác giả đã lấy cảm hứng đó để viết nên bài hát này".

Y Kroc - Nguyễn Thành Nam

Ca khúc Nhìn lại được lựa chọn cho màn song ca giữa Y Kroc và Đỗ Thành Nam của đội Hồng Nhung. Trong khi Y Kroc tràn đầy năng lượng, rất tự do, phóng khoáng, hoang dại thì Thành Nam lại có sự lãng tử, sâu lắng và ngọt ngào.

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 15
Thành Nam đối đầu cùng Y Kroc.

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 16
Đích thân HLV Hồng Nhung lên sân khấu làm... trọng tài.

Với phần trình diễn đặc biệt này, Quốc Trung đưa ra lời nhận xét hài hước: "Trong đêm tối khi mà người ta không còn lý trí, không còn có thể quyết định được thì người ta sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim. Ý tôi nói là lý trí tôi thuộc về Thành Nam nhưng trái tim tôi thuộc về Y Kroc. Và nếu trong trường hợp không quyết định được thì tôi đi theo tiếng gọi của trái tim".

Hồng Nhung vì quá bối rối không biết chọn thí sinh nào, cô quyết định bước lên sân khấu để tôn vinh người chiến thắng - Thành Nam và chia tay Y Kroc.

Nguyễn Trà My - Nguyễn Ngọc Trâm

Hai cô gái đến từ xứ Nghệ của đội Mr. Đàm là Trà My và Ngọc Trâm so tài với ca khúc Và em có anh. Ngọc Trâm là một giọng ca thông minh, có nội lực, cá tính. Trà My hát đầy nhạc cảm, có những phần luyến láy rất kĩ thuật.

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 17
Trà My "so găng" với Ngọc Trâm.

Quốc Trung quot;trốnquot; vì không muốn cứu Khánh Hà - 18
"Bản sao của Hương Tràm" được lựa chọn bước tiếp.

Mỹ Linh khen 2 thí sinh có giọng hát rất mạnh và tương đồng, cô không biết nên giành nhiều lời khen hơn cho ai: "Đúng là tiếng hát của tuổi 17 và tuổi 20, hai em có một giọng hát phải nói là rất mạnh. Có thể hai em cùng đến từ một miền đất nên chất giọng của các em có cái gì đó tương đồng, cái tiếng trầm của các em cũng rất sâu, khi lên cao nó lại rất mạnh".

Rối trí nhất là HLV Đàm Vĩnh Hưng khi xếp hai thí sinh có giọng ca trời phú thi đấu cùng nhau, cuối cùng anh quyết định lựa chọn "bản sao của Hương Tràm" - Ngọc Trâm để cùng mình bước tiếp: "Ngọc Trâm, với tuổi 17, em đã có một cách hát rất bản lĩnh, rất tự tin. Anh nghĩ cái đường đi tới vị trí ngôi sao không có xa với em tuy nhiên Ngọc Trâm phải tập nhiều các nốt thấp cho rõ hơn và khi lên cao phải thoát hơn nữa. Người dừng lại chưa chắc đã là người thua vì các em được dịp đánh giá mình một cách chính xác hơn để có thể đặt mình lên những nấc thang cao hơn trong một môi trường khác".

Tập đầu tiên của Vòng Đo ván - Giọng hát Việt 2013 sẽ lên sóng vào Chủ nhật tuần sau (18/8).

Các phần trình diễn trong đêm thi:

Hồng Nhung - Thái Quang: Cặp đôi ăn mặc "khác người" nhất Giọng hát Việt

Cặp đôi màu hồng hát Biển và Ánh trăng

Thành Nam đối đầu chàng Tây Nguyên Y Kroc

Thảo My - cô bé 16 tuổi "đánh bại" anh chàng tuổi 26

Trà My "so găng" với cô bé 16 tuổi Ngọc Trâm

H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giọng hát Việt