Siêu mẫu Kim Cương: Mưu sinh từ nail

Ngày 09/03/2012 16:14 PM (GMT+7)

Lúc này, mọi người chỉ nghe Kim Cương nói về công việc, mà không thấy đàn bà đẹp này nhắc chuyện tình yêu.

Cuộc đời một người phụ nữ trưởng thành, nên tính bắt đầu từ khi nào? Phải chăng từ lúc cô ấy kiếm được món tiền đầu tiên? Hay từ lúc bước vào tình yêu đầu? Hoặc, tính từ lúc lấy chồng rồi sinh con đầu lòng? Với Kim Cương, tính từ thời điểm nào cũng đúng. Nhưng dường như lúc này, sau mọi dâu bể của đoạn đầu tiên của cuộc đời, sau cuộc hôn nhân tan vỡ và tay trắng quay lại showbiz, cô mới thực sự trưởng thành. Và sự trưởng thành ấy cho cô niềm tin vào chính mình!

Mưu sinh từ catwalk và cả nghề nail

Kim Cương dời cuộc gặp hai lần, phải mất gần hai tiếng buổi chiều cô mới tới được quán cà phê yêu thích. Cô là người đúng giờ, nên mỗi lần trễ hẹn đều ngại ngần lo lắng, sợ phật ý người khác. “Em đã bước lên taxi rồi, mà tự dưng có bốn khách tới. Vậy là em phải ngồi lại tư vấn chăm sóc da cho khách. Chẳng hiểu sao, em cứ nói một hồi là mấy chị thích. Hình như nhìn mặt mình đáng tin, nên khách đến càng lúc càng đông”.

Siêu mẫu Kim Cương: Mưu sinh từ nail - 1

Kim Cương đã không còn là cô người mẫu nhút nhát khi xưa nữa. Giờ cô đang mở một tiệm chăm sóc da và làm nail trên đường Bàn Cờ (Q.3, TPHCM). “Tiệm nhỏ, có em và bốn cô nhân viên. Lúc nào đông khách thì nhân viên làm móng, em ngồi chùi móng chân cho người ta. Nói chuyện với khách một hồi, họ vui, lại quay lại làm tiếp. Tính ra em cũng có duyên với cái nghề này. Chẳng hiểu sao, đi diễn một buổi được 3-4 triệu em thấy cũng bình thường, mà làm xong bộ móng tay cho khách kiếm được 150 ngàn em thấy vui sướng kỳ lạ. Mỗi ngày nhận được vài triệu tiền công, thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn hẳn. Cứ như là em sinh ra phải có số làm công, chứ không phải mệnh phụ phu nhân.

Bạn bè hỏi, siêu mẫu mà đi làm móng tay cho người ta, có kỳ không? Em thấy có gì đâu mà kỳ, mình làm việc lương thiện kiếm tiền mà. Khi mình làm việc chất phác như vầy, mà kiếm được tiền, dù là bạc cắc, vẫn thấy cuộc sống của mình vững chãi. Em chẳng giàu có gì đâu, nhà cũng đang đi mướn thôi, nhưng em đang cảm thấy cuộc sống của mình tốt lên từng ngày” - cô tâm sự.

Kim Cương đến quán cafe với chiếc áo sơ mi vàng và quần shorts jean khoe đôi chân dài …bất tận. Tất cả thực khách trong quán quay lại nhìn cô, như một lời chào ấm áp. Vừa sau lễ tình nhân, Kim Cương bảo năm nay cô không nhận được bó hoa nào cả. Đó là điều bình thường của một phụ nữ vừa trải qua sóng gió hôn nhân và cũng chưa chịu mở lòng để bước vào tình yêu mới. “Nếu em vừa chia tay chồng mà đã có tấp nập đàn ông đưa đón, mới là bất bình thường” - cô nói.

Siêu mẫu Kim Cương: Mưu sinh từ nail - 2

Và cô từ tốn: “Em không ngại chia sẻ, nhưng em cũng không muốn mọi người nhìn vào em như một người phụ nữ nổi loạn, cố gồng mình lên gân để cương nghị vượt qua mọi khó khăn. Em là người giản đơn, nên khi nào buồn thì em sẽ khóc, khi tuyệt vọng em cũng muốn tự tử. Em rất bình thường. Em sợ sự tô vẽ của mọi người, có khi em đọc bài báo về cô bạn trong nghề mà em không nhận ra cô ấy, thấy nó xa lạ quá. Em cũng ít khi lên báo, anh cứ search mạng internet là biết ngay thôi”.

Em thuận lợi khi quay lại với nghề người mẫu là vì em có được những người hiểu và yêu thương giúp đỡ thật lòng. Em rất biết ơn nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam vì dường như tất cả những hình ảnh đẹp của em đều do bác ấy chụp. Ngày đầu tiên em tới phòng chụp sau hai năm “biệt tích”, bác Nam đã vỗ vai em và nói: “Cuối cùng thì cô gái đã trở về”. Không hiểu sao em không từ bỏ được sàn diễn và ánh sáng sân khấu, đèn flash của máy ảnh. Nó như một thứ ma lực. Mà anh cũng biết rồi, làm nghề này tiền không có bao nhiêu, danh tiếng lại là thứ em không cần đến mức bất chấp mọi thứ, chẳng hiểu sao cuối cùng lại như vậy! Giờ em làm nghề như một niềm đam mê sống còn. Việc em mở tiệm kinh doanh cũng là để đam mê của mình không còn bị áp lực kim tiền làm cho chao đảo…

Siêu mẫu Kim Cương: Mưu sinh từ nail - 3

"Nàng thơ mới” của đạo diễn Lưu Huỳnh

Kim Cương vừa có một cơ hội đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, vai nữ chính trong phim truyện nhựa Dục vọng của đạo diễn Lưu Huỳnh, sẽ bấm máy vào tháng 6 tới. Đó là một vai phụ nữ nhiều bi thương, đau khổ, phải đối diện với những mất mát lớn về tinh thần lẫn đời sống nhưng không nguôi kiếm tìm hạnh phúc. “Đọc kịch bản em thấy có khá nhiều cảnh …nóng bỏng. Thoạt tiên cũng rất ngại, nhưng đạo diễn nói, em chính là hình ảnh nhân vật mà ông hướng tới khi viết kịch bản. Thêm vào đó, những cảnh nóng trên phim nó hoàn toàn khác với đời thực, chủ yếu sử dụng ngôn ngữ ánh sáng để miêu tả chứ không nhằm phản ánh trần trụi. Thế nên em cũng yên tâm” - cô tâm sự.

Kim Cương chuẩn bị cho vai diễn của mình bằng cách cố gắng hình dung về đời sống nhân vật và đặt mình vào tâm trạng đó, nhằm có thể hiểu và nắm bắt tối đa những biến chuyển về tâm lý qua từng phân đoạn. “Cứ tưởng tượng mình đang ở trong bối cảnh đó, sẽ nói những câu thoại ấy, thấy hưng phấn rất nhiều” - cô bật cười. Dường như tuổi trẻ vẫn bừng sáng trong nét cười ấy, như thể chưa từng có những mệt mỏi của cuộc đời cố vùi dập nó.

Siêu mẫu Kim Cương: Mưu sinh từ nail - 4

Không nghĩ tới đàn ông nữa…

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã đi vào ngõ cụt. Kim Cương, sau hai năm theo chồng bỏ cuộc chơi đã buộc phải đối diện với sự thật: quay lại từ điểm xuất phát. “Trước khi lấy chồng, em thực sự chưa nghĩ mình sẽ phải dọn dẹp cho cuộc sống gia đình sớm vậy. Khi ấy em vừa đoạt giải bạc siêu mẫu, công việc đang thuận lợi. Nhưng tính em lạ lắm, khi yêu em thường không toan tính. Yêu là yêu vậy thôi. Nhưng rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Em làm đám cưới, làm mẹ, ở nhà kinh doanh. Đến khi em nhận ra, mình không thể sống hoài như vậy. Nhất là hai vợ chồng suy nghĩ ngày càng xa. Em chấp nhận chia tay, dù biết mình gầy dựng lại cuộc đời trên một đống đổ nát quả là không dễ chút nào” - Kim Cương trải lòng.

Điều cô mong mỏi lúc này, không phải là có một người đàn ông yêu thương, mà là sớm ổn định cuộc sống để đưa mẹ và cậu con trai vừa hơn hai tuổi lên Sài Gòn sinh sống. “Mỗi khi nhớ con, em thường chạy về Cần Thơ. Nhưng không thể sống mãi như vậy được. Con phải được ở gần mẹ. Nên em đã tìm được một nơi yên ổn cho cả gia đình mình. Hy vọng năm 2012 sẽ là một năm nhiều niềm vui”!

Kim Cương đang bước vào giai đoạn khởi đầu cho một sự nghiệp vững chắc. Đó cũng là lý do lúc này, mọi người sẽ chỉ nghe Kim Cương nói về công việc, mà không thấy đàn bà đẹp này nhắc chuyện tình yêu. Với cô, cuộc sống hiện tại đã là một niềm vui lớn, nên cô trân trọng cuộc sống ấy, mỗi ngày…

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan