Simon Pegg vào vai sát thủ trong "Ba lần chết hụt"

Ngày 24/04/2015 15:47 PM (GMT+7)

"Cây hài" của Hollywood sẽ thay đổi hình tượng của mình khi vào vai tên sát thủ cơ hội trong "3 lần chết hụt"

Trong năm 2015, Simon Pegg dự kiến sẽ có hai phim cùng ra rạp là Kill me three times và Mission: Impossible - Rogue Nation. Với hai phim này, Simon Pegg đảm nhiệm các vai diễn hoàn toàn đối lập nhau. Trong khi Mission: Impossible - Rogue Nation dành đất diễn cho Simon với vai chàng điệp viên Benji Dunn nhỏ con, hài hước, hỗ trợ tích cực bên Ethan Hunt (Tom Cruise) thì với Kill me three times, Simon được giao trọng trách đảm nhiệm vai chính của phim là một tay sát thủ chuyên nghiệp, cơ hội và có phần tưng tửng.

Simon Pegg vào vai sát thủ trong quot;Ba lần chết hụtquot; - 1

Thoát ra khỏi hình tượng hài hước vốn thấy trong các bộ phim trước đây, Simon Pegg mạnh dạn nhận vai sát thủ trong "Kill me three times"

Bản chất nhân vật hoàn toàn khác biệt trong khi thời gian thực hiện hai phim lại khá gần nhau là một thử thách với bất cứ một diễn viên nào. Tuy nhiên, Simon đã không khiến ekip làm phim phải thất vọng khi vào vai rất ngọt trong cả hai tác phẩm điện ảnh mới của Hollywood. Đặc biệt, lần đầu thử sức với vai sát thủ phản diện, Simon đã khiến người hâm mộ thực sự bất ngờ với tạo hình của một kẻ du côn nhỏ thó trong bộ vest đen lịch lãm, tóc chải mượt và bộ ria mép cắt tỉa điệu đà nhưng lại sặc mùi hám tiền và tỉnh bơ khi giết người.

Tuy nhiên, dù hóa thân vào kiểu nhân vật nào, chàng Montgomery Scott của Star Trek vẫn khéo léo giữ lại những đặc trưng diễn xuất cộp mác Simon Pegg không thể lẫn lộn. Không phải là một diễn viên quá đình đám tại Hollywood nhưng tính cách hài hước tự nhiên và ngoại hình có phần ngộ nghĩnh của Simon vô tình giúp tên anh luôn nằm trong danh sách casting của các đoàn làm phim.

Nếu thích thú với nhân vật chàng diệt zombie bất đắc dĩ Shaun trong Shaun of Dead hay anh cảnh sát bị giáng chức đầy mẫn cán trong Hot Fuzz thì khán giả sẽ một lần nữa hài lòng với nhân vật tay súng Charlie Wolfe của Simon Pegg trong Kill me three times, không chỉ bởi sự hài hước vốn có mà còn bởi lối diễn tinh tế của một diễn viên kinh nghiệm với gần 20 năm trong nghề.

Simon Pegg vào vai sát thủ trong quot;Ba lần chết hụtquot; - 2

Mặc dù thủ vai kẻ sát nhân máu lạnh, Simon Pegg vẫn đem đến tiếng cười cho khán giả xem "Kill me three times", chỉ khác rằng đây là tiếng cười châm biếm pha chút kinh dị

Trong Kill me three times lần này, khán giả sẽ được thưởng thức một “kiểu cười” hoàn toàn khác so với các phim trước của Simon Pegg; không phải là tiếng cười ngộ nghĩnh, khoái trá mà là kiểu cười châm biếm pha chút yếu tố hành động kinh dị. Chắc chắn Charlie Wolfe xảo quyệt sẽ khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với cuộc rượt đuổi giết hụt đầy rắc rối của phim.

Trailer của "Kill me three times"

Bên cạnh những đặc điểm thường thấy của một sát thủ Hollywood như mặc vest đen, luôn trang bị vũ khí bên người, “ra tay dứt khoát”; Simon Pegg biết cách tự tạo điểm khác biệt cho nhân vật của mình với cử chỉ hành động, ánh mắt và dáng điệu độc nhất vô nhị. Theo kịch bản, nhân vật Charlie Wolfe đơn giản là một kẻ “làm việc sạch sẽ, nhanh chóng” và không có nguyên tắc nào khác ngoài tiền. Tuy nhiên, Simon Pegg đã thổi hồn vào nhân vật khiến Charlie Wolfe hoàn toàn không đáng sợ mà lại có phần láu cá, tinh quái riêng biệt với vẻ mặt ngông nghênh, “gợi đòn”.

Thêm một lần nữa, Simon Pegg lại khiến khán giả tò mò, thích thú tìm hiểu xem nhân vật mới của anh là gì, liệu vai diễn mới này có thể làm khó Simon được không hay sẽ lại là một dấu mốc đáng nể nữa trong sự nghiệp diễn xuất của anh?

Kỳ Dao
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp