Sơn Tùng M-TP: "Kinh nghiệm yêu bằng số 0"

Ngày 12/03/2014 10:05 AM (GMT+7)

Lần đầu Sơn Tùng M-TP chia sẻ những bí mật thú vị về mình.

Yêu âm nhạc nhờ phim "Trái tim mùa thu"

Được khán giả yêu thích với hit Cơn mưa ngang qua vào năm 2012, khi Sơn Tùng M-TP còn khá trẻ, chỉ vừa 18 tuổi. Nhưng con đường đến với âm nhạc của chàng trai này bắt đầu từ rất sớm, khi bộ phim Trái tim mùa thu được phát sóng.

Khi còn rất bé, cả nhà tôi mê phim Trái tim mùa thu đến mức chiều nào cũng phải cùng nhau quây quần bên TV để đón xem, mà không dám bỏ sót một tập nào. Thích đến nỗi tôi thuộc luôn cả lời bài hát trong bộ phim này mặc dù không hiểu một chút gì về tiếng Hàn. Rồi cứ thế mà nghêu ngao hát cho mẹ nghe cả ngày”, anh kể.

Sơn Tùng M-TP: quot;Kinh nghiệm yêu bằng số 0quot; - 1

Sơn Tùng M-TP có phong cách khác hẳn các nghệ sĩ cùng lứa.

Đến năm lớp 2, cậu bé Nguyễn Thanh Tùng bắt đầu bộc lộ năng khiếu khi trở thành cây văn nghệ của trường. Anh thường xuyên đảm nhận vị trí nhân vật chính trong các chương trình biểu diễn. Mẹ của Tùng vốn hoạt động trong đoàn ca múa của tỉnh nên rất khuyến khích con trai theo đuổi âm nhạc. Thấy con trai có khả năng, bà cho anh học thêm piano, ký xướng âm, tham gia Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình.

Ở môi trường văn nghệ này, anh tiếp tục được vùng vẫy trong âm nhạc và thường xuyên được nhà văn hóa cử đi tham gia các liên hoan âm nhạc tổ chức vào mỗi dịp hè và gặt hái không ít giải thưởng. “Còn nhớ lúc đó giọng tôi rất khàn nên luôn được giao những ca khúc Tây Nguyên như Chú voi con ở bản Đôn, Xuân về trên buôn em… Mỗi lần như thế, bản thân tôi mình vững vàng và trưởng thành, đam mê cũng máy mạnh mẽ hơn rất nhiều”, anh kể.

Đậu thủ khoa Nhạc viện

Lớp 11, Sơn Tùng M-TP chập chững bước chân vào giới underground – một thế giới ngầm của âm nhạc và gặp gỡ những đàn anh mà mình rất ngưỡng mộ như JustaTee, LK, BigDaddy… Ở đây, chàng trai trẻ bắt đầu định hình được dòng nhạc mà mình theo đuổi, được học từ cách sáng tác đến thu âm để giờ đây đã có thể tự sản xuất sản phẩm cho mình từ A đến Z.

Ít ai biết rằng, sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh quyết định thi vào Nhạc việt TP.HCM và thậm chí còn đậu thủ khoa trong sự ngỡ ngàng của bản thân và cả gia đình.

Sơn Tùng M-TP kể lại quãng thời gian thi vào Nhạc viện là một quá trình rất mệt mỏi, vì không chỉ phải đấu tranh tư tưởng với gia đình mà anh còn phải chạy đua với thời gian.

Thật sự thì quyết định thi vào Nhạc viện được tôi và mẹ tính đến từ lâu lắm rồi, nhưng vì bố làm công việc liên quan đến kinh tế nên cuối năm lớp 12, bố muốn thằng con thi vào một trường nào đó rồi có một tấm bằng đại học, sau đó có công việc thật chắc chắn. Nhưng với sự hậu thuẫn của mẹ và dì, tôi đã tấn công quyết liệt và đáp trả thành công. Cuối cùng bố cũng đồng ý cho con trai vào trong Nam để học”, anh kể.

Sơn Tùng M-TP: quot;Kinh nghiệm yêu bằng số 0quot; - 2

 M-TP đậu thủ khoa Nhạc viện trong sự ngỡ ngàng của gia đình.

Sau khi thuyết phục được bố, Sơn Tùng M-TP lại chịu áp lực khác khi anh chỉ có đúng 1 tháng để luyện thi. Lo lắng cho cháu trai, người dì quyết định đưa anh đến gặp thầy Tạ Minh Tâm để xem có đủ khả năng hay không. Tại đây, anh chàng lại phải hứng chịu thêm một cú sốc khác khi vừa hát đúng một câu, thầy lắc đầu bảo: “Thầy nghĩ em thất bại rồi. Còn quá ít thời gian nên rất khó”.

“Sau đó, thầy động viên tôi cố gắng chạy theo ước mơ mà mình theo đuổi và giới thiệu đến học cùng thầy Mỹ. Lúc đó hai thầy trò chỉ mong có thể đỗ vào trường là quá tốt, không ngờ điểm số lại khá cao như vậy. Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi điều này”, Sơn Tùng M-TP nhớ lại.

Thành công vì hai chữ “từ từ”

Cơn mưa ngang qua được Sơn Tùng M-TP sáng tác trong khoảng thời gian cuối năm lớp 11 và hoàn thành trong vòng 3 ngày từ lúc viết những nốt nhạc đầu tiên cho đến khi có bản thu hoàn chỉnh. Nhưng vì ngại ngùng mà ban đầu, anh cho biết không có ý định up lên mạng mà chỉ để nghe một mình.

Lúc đầu tôi cũng không tính up lên mạng vì nghĩ tốn công tốn sức mà có ai thèm nghe cơ chứ. Nhưng sau khi được bạn bè ủng hộ, tôi quyết định đăng lên mạng và chỉ sau 2-3 ngày đã được 1 triệu lượt nghe rồi lọt vào top các ca khúc hot nhất. Thật không thể tin được, ban đầu chỉ vì up chơi để chia sẻ cho anh em mà cuối cùng lại thành 'nông nỗi' như thế này” – anh cười nói.

Dù trước đó đã có một vài ca khúc cùng hợp tác với các anh chị, nhưng chỉ đến khi Cơn mưa ngang qua được đăng tải lên mạng, mới mở ra cho M-TP một con đường mới và được mọi người biết đến và ủng hộ nhiều hơn. 

Sơn Tùng M-TP: quot;Kinh nghiệm yêu bằng số 0quot; - 3

Sơn Tùng ra mắt Cơn mưa ngang qua, khi chỉ mới 18 tuổi.

Sau khi gây bão vào giữa năm 2012, nhưng mãi đến cuối năm 2013, Em của ngày hôm qua mới được phát hành. Nhưng thực tế, ca khúc này được Sơn Tùng M-TP viết ngay sau đêm trình diễn tại Bài hát yêu thích với Cơn mưa ngang qua.

Thật sự lúc đó tôi có một chút áp lực phải làm việc và thôi thúc tạo ra một sản phẩm có thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Cơn mưa ngang qua. Hoàn thành chỉ trong một đêm, nhưng đến tận cuối năm 2013, đầu 2014 vừa qua mới phát hành. Thật sự là một người trẻ nên tôi rất 'háu đá', làm xong là muốn phát hành luôn nhưng bên công ty bảo: 'Từ từ'. Thời gian đó không biết bao nhiêu lần phải nghe hai chữ 'từ từ', tôi sốt ruột đến nỗi không chịu nổi. Nhưng cũng may vì nếu tung ra ngay lúc đó chưa chắc được hưởng ứng đến như vậy”, anh nói.

Kinh nghiệm yêu đương bằng 0

Sở hữu tài năng, gương mặt điển trai và tính cách đáng yêu, nhưng khi nói về kinh nghiệm tình trường, anh chàng lại lắc đầu.

Nếu mọi người nghĩ tôi yêu nhiều mới có thể sáng tác thì hoàn toàn sai lầm, vì kinh nghiệm tình trường của tôi rất ít, hình như chỉ có mối tình đơn phương vào năm lớp 12. Tôi nhớ rất rõ, khi đó mình học ở tầng 3 còn cô em lớp 11 học ở tầng 4. Cứ mỗi lần đi giặt giẻ lau bảng lại kiếm cớ đi ngang lớp cô bé này để nhìn rồi đơ cả người. Nhưng do quá rụt rè trong khoản tỏ tình nên hết một năm vẫn ôm mãi tình cảm đó. Đến khi tôi tốt nghiệp và vào trong Nam học là xem như thôi, giữa hai đứa cũng không có bất cứ kỷ niệm gì”. 

Sơn Tùng M-TP: quot;Kinh nghiệm yêu bằng số 0quot; - 4

Sơn Tùng chưa có bất kỳ trải nghiệm tình yêu nào.

Do chưa từng yêu nên Sơn Tùng M-TP không ngần ngại cho biết từ nhỏ đến lớn anh chưa từng có ngày Valentine nào đúng nghĩa. “Valentine là ngày cho tình nhân thì tôi và những thằng bạn lại có dịp tụ tập, ăn uống và xem phim cũng vui mà. Biết đâu sau này có bạn gái lại thích được FA?”, anh dí dỏm tâm sự.

Nói về mẫu bạn gái lý tưởng,  Sơn Tùng M-TP chia sẻ: “Tôi thích những bạn gái dịu dàng, nói ít với người khác nhưng phải nói nhiều với tôi. Đặc biệt là phải kiêu, không phải ai cũng có thể ngồi nói chuyện, giao lưu được. Mà để tóc ngắn thì càng thích vì nhìn vừa cá tính vừa nhẹ nhàng. Nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thấy đâu”.

Do chưa từng yêu nên chàng ca sĩ trẻ cho biết anh hay đặt mình vào những tưởng tượng cũng như… xem nhiều phim Hàn Quốc để lấy cảm xúc cho trái tim của mình.

Theo Phương Giang (Zing.vn)
Nguồn:

Tin liên quan