Thanh Thảo, Phi Thanh Vân phản đối "thuê người yêu"

Ngày 14/02/2014 09:43 AM (GMT+7)

Thanh Thảo phản đối vì không có gì thú vị, còn Phi Thanh Vân khẳng định sự giả tạo không có hạnh phúc.

Mặc dù không có quá nhiều điểm chung trong tính cách và lĩnh vực hoạt động showbiz, nhưng Thanh Thảo và Phi Thanh Vân lại có khá nhiều quan điểm tương đồng khi nói về những vấn đề liên quan đến tình yêu.

Trong cuộc trò chuyện mang tính chất "nhanh, gọn, lẹ, thật và sốc" dưới đây, cả "búp bê" và "nữ hoàng dao kéo" cùng cho rằng, việc tặng quà trong ngày Valentine là rất đáng ủng hộ; khẳng định việc một chàng trai mang bao cao su trong người lúc hẹn hò bạn gái là bình thường; và khẳng định việc "thuê người yêu" để không bị lẻ loi trong ngày 14/2 là một việc làm hết sức giả tạo.

Thanh Thảo, Phi Thanh Vân phản đối quot;thuê người yêuquot; - 1

Ca sĩ Thanh Thảo và diễn viên Phi Thanh Vân

Nên tặng quà trong ngày 14/2

- Chị định nghĩa gì về ngày 14/2?

Thanh Thảo: Là ngày để tôi chạy show, vì năm nào các "ông bầu" cũng đều tổ chức show ngày tình nhân (Cười). 

Phi Thanh Vân: Là ngày của đôi lứa yêu nhau, là ngày để các cặp vợ chồng hâm nóng tình yêu, là ngày "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" dành cho những người độc thân!

- Có nhất thiết trong ngày này, cánh đàn ông sẽ phải dành những món quà yêu thương cho người phụ nữ mình yêu không?

Thanh Thảo: Cũng nên lắm chứ, để gia vị cho tình yêu thêm lãng mạn.

Phi Thanh Vân: Tôi cũng nghĩ vậy! Một món quà nhỏ như lẵng hoa, hộp kẹo socola, một kỳ nghỉ mát hay đơn giản chỉ là một bữa ăn lãng mạn cũng đủ hâm nóng tình yêu.

- Theo chị, phụ nữ thường thích đàn ông tặng quà gì nhất?

Thanh Thảo: Túi xách, nhưng tôi chỉ thích đồng hồ thôi!

Phi Thanh Vân: Bông hồng và nụ hôn!

- Ngược lại, đàn ông thích phụ nữ tặng gì?

Thanh Thảo: Đồng hồ.

Phi Thanh Vân: Ai yêu tôi là được nhận lọ nước hoa!

- Một lời tỏ tình kèm nụ hôn nồng cháy với một cái túi xách hàng hiệu "giá khủng" thì chị sẽ thích nhận món quà nào nhất từ bạn trai?

Thanh Thảo: Cả hai, vì tặng quà thì phải hôn và nói "I love you" thì mới trọn vẹn ý nghĩa của ngày Valentine chứ!

Phi Thanh Vân: Người ta nói rằng hãy yêu người đàn ông biết mang rau củ về nhà chứ đừng yêu những người đàn ông chỉ biết làm những điều hoa mỹ và lãng mạn. Túi hiệu hay những nụ hôn tôi đều thích cả, nhưng điều tôi muốn nhận được nhất là sự chân thành và trân trọng họ dành cho mình.

- Chị được bạn trai tặng quà năm bao nhiêu tuổi và trong dịp nào?

Thanh Thảo: Từ khi học cấp 3, nên giờ tôi hết nhớ nổi rồi. Chờ mãi mà đến giờ cũng không thấy ai tặng thêm gì nữa nên càng không nhớ luôn! Chỉ nhớ mỗi lịch diễn trong đêm 14/2 thôi.

Phi Thanh Vân: Lần đầu tiên là khi 19 tuổi. Tôi yêu muộn so với bạn bè lắm! Anh bất ngờ đến tặng tôi một bó hoa khi tôi đang đi diễn ở Q.1. Tôi đã giữ món quà đó cho tới khi chia tay được một năm.

Thanh Thảo, Phi Thanh Vân phản đối quot;thuê người yêuquot; - 2

Hai người đẹp cùng ủng hộ việc tặng quà cho nhau nhân ngày 14/2

- Ngày Valentine năm nào khiến chị nhớ mãi không phai?

Thanh Thảo: Cũng chưa năm nào ấn tượng lắm, nên chắc chưa có năm nào nhớ mãi không phai (Cười).

Phi Thanh Vân: Đó là ngày Valentine khi tôi học cấp 3. Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và một chiếc lắc tay. Tôi mắc cỡ đến đỏ cả mặt, vì biết mình đã rung động trước một tình cảm trong sáng và dễ thương.

Mang bao cao su đi hẹn hò là bình thường!

- Hiện tại, chị đang ở tình trạng độc thân hay hẹn hò?

Thanh Thảo: Cả 2 tình trạng được không ta (Cười).

Phi Thanh Vân: Tôi độc thân, vui tính vì không có ai giành giường mỗi đêm!

- Nếu trong ngày 14/2, bạn trai chị bỗng dưng quên tặng quà, thì chị nghĩ gì về người ấy?

Thanh Thảo: Bình thường thôi, chỉ trách nhẹ trong lòng chứ nói ra kỳ cục quá!

Phi Thanh Vân: Tôi độc thân khoảng hai năm nay và chưa nhận lời đi chơi đêm 14/2 với bất kỳ anh nào. Tôi chọn cuộc sống nhẹ nhàng, dành thời gian cho gia đình và nếu rảnh thì đi cafe "chém gió" cùng hội độc thân.

- Chị từng cô đơn trong ngày 14/2 đến mực nước mắt lưng tròng vì tuổi thân không có người yêu chưa?

Thanh Thảo: Không nhớ rõ đâu.

Phi Thanh Vân: Đâu phải cứ "ế" là phải rơi lệ trong ngày này nhỉ?

- Chị sẽ xử lý thế nào nếu trong đêm 14/2 chị bắt gặp bạn trai mình đi với một cô gái vô nhà hàng sang trọng trước hoặc sau khi hẹn hò với mình?

Thanh Thảo: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. 

Phi Thanh Vân:  Tôi là một người phụ nữ khá mạnh mẽ và thẳng thắn, nhưng trong trường hợp này tôi nghĩ cần sự khéo léo một chút. Tôi sẽ đi cùng một người bạn gái và vờ như tình cờ gặp anh ấy ở đó. Nếu anh ấy vui vẻ giới thiệu tôi với cô gái kia thì tức là không có gì cả, còn nếu anh ấy bối rối thì chắc chắn là anh ấy đã phản bội tôi rồi. Không cần nói gì thêm nữa, chia tay là điều phải xảy ra!

- Đang cùng người yêu ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng, bỗng dưng chị phát hiện người yêu cố ý liếc mắt nhìn theo một cô gái có vẻ bốc lửa đi ngang, thì chị sẽ đứng dậy ra về hay nói gì?

Thanh Thảo: Thường thì tôi sẽ liếc trước rồi chỉ cho bạn trai nhìn theo. Nếu thấy con gái đẹp mà không nhìn thì hơi có vấn đề đó nha (Cười).

Phi Thanh Vân: Bản chất của đàn ông là thích ngắm nhìn những người phụ nữ đẹp nên tôi sẽ chỉ lườm yêu cảnh cáo mà thôi.

Thanh Thảo, Phi Thanh Vân phản đối quot;thuê người yêuquot; - 3

Thanh Thảo không nhớ rõ mình có khóc trong ngày này không, còn Phi Thanh Vân khẳng định, "ế" không có gì phải khóc.

- Trong ngày 14/2, chị và bạn trai hẹn hò, trong một phút tình cờ, chị phát hiện trong cốp xe anh ấy hoặc trong ví bỏ túi quần anh ấy có bao cao su, thì chị sẽ nghĩ sao?

Thanh Thảo: Bình thường thôi, khoa học giáo dục ngày nay khuyến khích bảo vệ sức khoẻ bản thân và cũng là bảo vệ sức khoẻ cho người mình yêu mà.

Phi Thanh Vân: Tình yêu trong ngày 14/2 khó nói lắm. Chuyện nam nữ đi quá giới hạn cũng khó nói trước được. Đàn ông thời nay nếu có chuẩn bị bao cao su là chứng tỏ họ an toàn, chưa hẳn đã xấu. Tôi không ý kiến gì, vì phụ nữ thông minh luôn biết mình nên làm gì.

- Nếu trong ngày này, chị muốn cùng người yêu đi xem bộ phim có yếu tố tâm lý, kinh dị "Quả tim máu", trong khi đó, người yêu chị lại ghét xem thể loại này, thì chị có chấp nhận chiều người yêu không?

Thanh Thảo: Tôi đang mong được người yêu dẫn đi xem phim ngày đó đây nhưng ban ngày thì tôi đi chụp hình, đêm đi hát tận Vũng Tàu rồi, nên cũng đâu có cơ hội. 

Phi Thanh Vân: Tôi sẽ chiều theo ý anh ấy ngay, vì tôi vốn sợ ma, nên khi xem phim kinh dị sẽ có cơ hội được la hét và ôm anh ấy. Đó là một cảm giác rất thích! 

- Đâu là điểm chị thích lui tới nhất trong ngày 14/2?

Thanh Thảo: Hồ Tràm vì đẹp và gần nữa. 

Phi Thanh Vân: Tôi yêu thích các khu resot gần biển.

 - Nếu người yêu muốn dắt chị về nhà để ra mắt bố mẹ trong ngày này, nhưng chị chưa sẵn sàng tâm lý để xuất hiện, thì chị sẽ nói sao để thuyết phục người yêu?

Thanh Thảo: Chắc không bao giờ xảy ra đâu!

Phi Thanh Vân: Tôi sẽ khéo léo nói rằng, mình nên chọn một ngày thật thích hợp, vì tôi chưa xin phép bố mẹ tôi (Cười).

- Ngược lại, chị có mất niềm tin vào người yêu khi chị muốn về ra mắt gia đình anh ấy nhưng anh ấy lại có ý không thích và chưa sẵn sàng?

Thanh Thảo:  Tôi chưa bao giờ chủ động muốn người yêu đưa về nhà vì như thế hết lãng mạn rồi, phải để người ta mong muốn và hãnh diện khi đưa mình về nhà ra mắt gia đình. 

Phi Thanh Vân: Tôi giờ không còn vội vàng trong chuyện tình cảm nữa!

- Vậy điều tồi tệ nhất mà người yêu từng dành cho chị trong ngày này là gì?

Thanh Thảo: Không bên cạnh trong ngày này là buồn rồi chứ chưa cần làm gì.

Phi Thanh Vân: Tôi may mắn không bị người yêu làm gì buồn cả!

Thanh Thảo, Phi Thanh Vân phản đối quot;thuê người yêuquot; - 4

Nếu Phi Thanh Vân ghét sự phản bội, thì Thanh Thảo kỵ sự ghen tuông trong tình yêu.

Kỵ ghen tuông và ghét bị phản bội!

- Với chị, tình yêu là gì?

Thanh Thảo: Là chất xúc tác của cuộc sống và âm nhạc, không có thì không được.

Phi Thanh Vân: Là một chuỗi ngày thật tuyệt, có sự tôn trọng và đam mê.

- Chị từng được chàng trai nào đó ngỏ lời yêu thương/cầu hôn trong ngày này chưa?

Thanh Thảo: Không nhớ rõ!

Phi Thanh Vân: Tôi cũng không nhớ rõ, vì có được nhiều đâu mà nhớ!

- Điều gì được xem là bất khả xuất hiện trong mối quan hệ giữa hai người đang yêu nhau?

Thanh Thảo: Ghen tuông vô cớ dẫn đến xúc phạm nhau!

Phi Thanh Vân: Là sự phản bội! Tôi có thể thứ tha tất cả lỗi lầm cho một người đàn ông vì tôi yêu họ, nhưng sự phản bội thì không thể được.

- Điều kiện cần và đủ để hai người đang yêu có thể kết hôn là gì?

Thanh Thảo: Là không thể sống thiếu nhau dù một ngày và chuẩn bị chu đáo cho một cuộc sống chung không có va chạm, không áp lực với những khó khăn chồng chất.

 Phi Thanh Vân: Phải biết chia sẻ, thông cảm và có tình yêu thật sự để đảm bảo kéo dài về sau.

- Lời tỏ tình "sến" nhất mà chị từng nhận được là gì? 

Thanh Thảo: Là tin nhắn "Suốt đời này anh chỉ yêu mình em", (Cười) Nghe hoài nhưng khó tin lắm!

Phi Thanh Vân: Một chàng ca sĩ đã từng tỏ tình rằng: "Anh không thể trao cho em nhà lầu xe hơi bởi vì anh không phải đại gia nhưng anh có thể trao cho em trọn con tim mình, rất khó để nói với em nhưng anh muốn từ ngày mai em về sống chung với anh dưới một mái nhà!". Dù tôi cảm động thật, nhưng tôi đành từ chối vì có yêu thương đâu!

- Người bạn trai của chị, từng nói câu nào khiến chị cảm động nhất?

Thanh Thảo: "Sẽ không ai yêu em hơn anh đã từng yêu!"

Phi Thanh Vân: "Anh yêu em nhiều lắm em có biết không! Hãy làm vợ anh!"

- Chị thích ngắm điểm gì nhất khi đứng đối diện người yêu?

Thanh Thảo: Đôi mắt

Phi Thanh Vân: Khuôn mặt và nụ cười.

- Môi có phải là điểm chị thích hôn nhất?

Thanh Thảo: Không, tôi thích hôn trên má và khắp mặt hơn.

Phi Thanh Vân: Một đôi môi cực kỳ gợi cảm.

Thanh Thảo, Phi Thanh Vân phản đối quot;thuê người yêuquot; - 5

Cả hai cô nàng đều phản đối việc "thuê người yêu".

Không nên "thuê người yêu"

- Chị có nghĩ, đàn ông sau khi cưới được vợ và lập già đình thì sẽ sớm lãng quên ngày 14/2?

Thanh Thảo: Cũng tuỳ người thôi. Có người lấy vợ rồi vẫn dành nhiều bất ngờ cho vợ trong lễ tình nhân như vậy mới đáng quý. Người ta có câu "Hãy cứ là tình nhân''!.

Phi Thanh Vân: Có thể người đàn ông đó bận, nhưng họ luôn muốn có một bữa cơm gia đình!

- Theo chị, có lý do gì để anh chàng trai/cô gái cứ nên tiếp tục cuộc sống độc thân mà đừng vội có người yêu?

Thanh Thảo: Nên tìm đúng đối tượng để yêu!

Phi Thanh Vân: Hãy đợi đến lúc mình có trách nhiệm và đủ chín chắn!

- Có người yêu sẽ mang lại điều gì thú vị nhất chị nhỉ?

Thanh Thảo: Hết cô đơn và có người chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, có người để nhắn tin "G9" mỗi đêm trước khi đi ngủ. 

Phi Thanh Vân: Cảm giác nôn nao mong gặp mặt, chờ đợi, nhớ nhung khi rời xa, trái tim được đập loạn xạ...

- Chị có ủng hộ dịch vụ cho "thuê người yêu" trong ngày 14/2 không?

Thanh Thảo: Không có gì thú vị!

Phi Thanh Vân: Không! tôi hơi cổ điển! Tình yêu không thể mua qua bán lại thuê mướn. Những thứ mang lại sự giả tạo trong tình cảm tôi nghĩ không nên. Những dịch vụ này không tốt, vì sẽ khiến người ta cô đơn hơn mà thôi!

- Thế chị nghĩ gì về những anh chàng đẹp trai chạy xe máy một mình lòng vòng khắp các nẻo đường trong thành phố vào đêm 14/2?

Thanh Thảo: Chắc là có vấn đề nè, (Cười).

Phi Thanh Vân:  Không phải cứ đẹp trai là sẽ có tình yêu đâu! Xung quanh tôi có khá nhiều anh chàng đẹp trai mà vẫn "ế" đó thôi! 

Thanh Thảo, Phi Thanh Vân phản đối quot;thuê người yêuquot; - 6

Hai người đẹp cùng chia sẻ thú vị về ngày Valentine

- Chị nhắn gửi điều gì đến những người độc thân trong ngày này?

Thanh Thảo: Biết đâu đó trong ngày này lại bắt gặp một mối tình của riêng mình, hãy mở lòng ra đón nhận những cảm xúc của trái tim.

Phi Thanh Vân: "Một nửa" của các bạn vẫn đang đứng đâu đó, hãy cứ kiếm tìm.

- Chị chúc mừng điều gì đến những ai đang yêu và hạnh phúc trong tình yêu?

Thanh Thảo: Hãy cứ là tình nhân như thế nhé!, (Cười).

Phi Thanh Vân: Ngày nào cũng sẽ là Valentine nhé! Ôi tôi mệt quá! Người yêu tôi ở đâu? (Cười).

Cảm ơn Thanh Thảo và Phi Thanh Vân, chúc hai chị hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan