Thanh Trúc khóc khi tâm sự về bố của con trai

Ngày 20/10/2015 12:25 PM (GMT+7)

"Lúc nằm trên bàn mổ, mẹ nhận được tin nhắn từ người bạn thông báo người mẹ từng yêu - cha con, đang đi với người khác".

Trong showbiz những bà mẹ đơn thân không hề hiếm, tuy nhiên đằng sau mỗi người lại có những câu chuyện khác nhau. Là Nữ hoàng Trang sức 2011, Thanh Trúc mới đây bất ngờ tiết lộ việc cô làm mẹ đơn thân đã hơn 1 năm qua. 

Trở lại làng giải trí từ đầu năm 2015, Thanh Trúc đi diễn nhiều hơn và dự định sẽ đóng phim để có tiền nuôi con. Mỹ nhân sinh năm 1992 tiết lộ cô sẽ vì con trai mà làm hết tất cả mọi việc. Trên trang cá nhân, Thanh Trúc khoe khéo hình ảnh con và viết một bức thư dài xin lỗi con vì đã không thể cho cậu bé một người cha hoàn hảo và một tổ ấm hạnh phúc.

Thanh Trúc khóc khi tâm sự về bố của con trai - 1

Thanh Trúc chia sẻ: "Mẹ là người nổi tiếng và mọi người bảo mẹ đừng nên sinh con ra vì nó ảnh hưởng đến tương lai của mẹ khi mà mẹ vừa đăng quang và mọi cơ hội tốt đang đến. Nhưng lúc đó mẹ nghĩ, con mới chính là tương lai của mẹ và người mẹ từng yêu, mẹ tin vào quyết định của mình. Tuy nhiên, cuộc đời không có gì có thể biết trước được, người đàn ông mẹ từng tin sẽ là nơi che chở cho cả hai mẹ con mình lại không còn chung bước đường với mẹ.

Khi chia tay, mẹ nghĩ mẹ sẽ ổn và có thể gánh vác trọng trách thay cho cha để cho con có được những gì tốt nhất. Mẹ chuẩn bị cho hành trình làm mẹ đơn thân khi con mới được 4 tháng và nằm ngoan trong bụng mẹ. Bạn bè mẹ nói ‘Mày cứ vào bệnh viện khám thai đi, nhìn người ta có chồng chăm sóc sẽ hiểu cảm giác như thế nào?’. Mẹ vẫn nhận được lời khuyên là từ bỏ con nhưng mẹ tin mẹ đủ mạnh mẽ để chống chọi với mọi thứ từ ánh mắt kinh miệt, ánh mắt dòm ngó, sự mỉa mai… vì mẹ tin con là món quà của thượng đế.

Thanh Trúc khóc khi tâm sự về bố của con trai - 2

Lúc nằm trên bàn mổ, mẹ nhận được tin nhắn từ bạn thông báo người mẹ từng yêu (cha con) đang đi với người khác. Mẹ rơi nước mắt, đó là lần đầu tiên mẹ khóc vì những hy vọng về sự đoàn viên và cho con một người cha hoàn hảo đã không còn. Mẹ xin lỗi".

Cô cho biết khi mang thai cô đã không được bố mẹ chúc phúc vì cả hai đã qua đời. Thậm chí là một cô gái trẻ, cô còn không có chút kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc con. Giờ đây khi con trai cứng cáp hơn, cô đã trở lại sàn diễn thời trang và gửi con cho người giúp việc. Tuy nhiên, khi con trai bị kiến ba khoang cắn, cô đã rất đau lòng:

"Mẹ còn nhiều chuyện phải xin lỗi con lắm. Giờ con đã 1 tuổi và mẹ đã nuôi con khác với những ngày đầu tập tành làm mẹ đơn thân. Mẹ giỏi hơn, có tiến bộ rất nhiều. Ai cũng ngại nói lời xin lỗi nhưng mẹ không sợ vì mẹ biết khi nói ra sẽ thoải mái hơn nhiều. Sau này khi con lớn hơn, mẹ nghĩ lỗi của mẹ sẽ còn nhiều hơn nữa nhưng hãy luôn tin: mẹ luôn bên con và yêu con hơn bất kỳ điều gì"

Thanh Trúc khóc khi tâm sự về bố của con trai - 3

Bức thư nhanh chóng được nhiều người chia sẻ. Thậm chí có một số độc giả cùng là mẹ đơn thân đã bật khóc vì đồng cảm với hoàn cảnh của Thanh Trúc. Liên lạc với Thanh Trúc hỏi lý do vì sao lại chia sẻ điều đã giấu kín hơn 1 năm qua, cô cho biết: "Vì vừa qua là sinh nhật con trai tôi nên tôi muốn viết những suy nghĩ của mình với bé khi bé vừa tròn 1 tuổi. Khi viết dòng chia sẻ tôi cũng biết là ngày 20/10, tôi cũng mong các đấng mày râu hãy yêu thương, chia sẻ và hiểu mẹ, vợ, người yêu của mình nhiều hơn”.

Hiện tại Thanh Trúc sống cùng với con trai tại quận 7. Hàng ngày cô vẫn đi làm và cố gắng dành mọi thời gian chăm sóc con. Thanh Trúc rưng rưng nước mắt khi nói đến bố của con trai mình: "Con trai Huy Phương đã hơn 1 tuổi nhưng anh ấy không gọi điện hay chu cấp tiền bạc để tôi nuôi con. Tôi không nghĩ anh lại phụ bạc đến như vậy", cô trải lòng. 

Với Thanh Trúc, công việc nuôi con không hề dễ dàng. Bé cứ lớn hơn một chút cô lại mua sách báo, tìm hiểu trên mạng cách chăm con. Cô chỉ mong con trai sau này lớn lên thành người biết tự lập, sống có trách nhiệm, biết đồng tiền kiếm ra khó khăn như thế nào.

Khi hỏi về việc liệu Thanh Trúc đã có bạn trai mới chưa, cô thật lòng nói: "Với phụ nữ ai chẳng mong có người đàn ông để mình tựa vào mỗi khi yếu đuối. Nhưng có lẽ giờ tôi đến với ai đều mất niềm tin, có lẽ họ phải thương con mình nữa mình mới yêu họ được". 

Soái Ca
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thanh Trúc