Thanh Vân Hugo: "Tôi với chồng cũ thay nhau chăm con"

Ngày 08/10/2014 00:00 AM (GMT+7)

Nữ MC và chồng cũ trở thành hai người bạn để cùng chăm sóc con.

MC quen thuộc của đài truyền hình VTV Thanh Vân với biệt danh "Vân Hugo" từng những tưởng sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc với bạn trai Tường Linh. Cả hai lên xe hoa vào năm 2008 và cùng đi du học 2 năm ở Thụy Sỹ, kết quả mối tình đẹp là cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên sau 4 năm chung sống, đầu năm 2012, Thanh Vân Hugo bất ngờ chia tay chồng, đặc biệt hơn, trong một bài báo đăng tải khá lâu, cô còn gọi sự đổ vỡ này là nỗi đau đến chết cũng phải mang theo.

Tuy nhiên, khi có dịp chia sẻ với phóng viên trong một sự kiện vừa diễn ra, bà mẹ đơn thân khẳng định, cô chưa từng hối hận về cuộc hôn nhân đầu đời. Thay vì sợ hôn nhân và mất niềm tin vào người đàn ông sau khi ly hôn chồng cũ, nữ MC chương trình Vietnam's Got Talent 2014 sẽ đón nhận tình cảm mới từ một người đàn ông chân thành, biết yêu trẻ con mà không cần phải cưới rình rang.

Thanh Vân Hugo: quot;Tôi với chồng cũ thay nhau chăm conquot; - 1

Thanh Vân Hugo làm MC trong một sự kiện vừa diễn ra.

- Lần đầu làm MC một chương trình một truyền hình thực tế lớn như "Vietnam's Got Talent", hẳn là chị sẽ có không ít áp lực?

Rất áp lực, vì tôi thấy những đàn anh đi trước đã hoàn thành vai trò MC trong chương trình này rất thành công. Họ là những người có nhiều kinh nghiệm để dẫn chương trình truyền hình thực tế, còn tôi dù sao vẫn là phận nữ nhi nên đôi khi sức khỏe không cho phép. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy hài lòng khi mình đã vượt qua được suôn sẻ những buổi quay hình kéo dài hơn chục tiếng đồng hồ.

Áp lực lớn nhất đối với tôi là phải biết làm sao để những thí sinh bị loại không cảm thấy bị tủi thân, để họ có người động viên tinh thần, có thể chia sẻ những búc xúc nếu không hài lòng với kết quả từ phía giám khảo. Những lúc quay hình làm MC hậu trường, tôi cần nhất sự nhanh nhạy trong cách xử lý tình huống, phải biết tùy cơ ứng biến một cách linh hoạt theo từng đối tượng thí sinh. Đó là thử thách lớn nhất đối với tôi.

- Nhưng liệu chị có phải một MC có quá nhiều cảm xúc để dễ rung động trước tình cảm của những thí sinh khi gặp kết quả vui buồn không?

Tôi được mọi người khen là một MC dễ nắm bắt cảm xúc, khá thấu hiểu tâm lý người khác, vì tôi biết họ muốn và cần gì ở mình. Tôi cũng dễ xúc động trước tình cảm của người khác. Khi đóng phim, ai cũng nói tôi có khả năng nắm bắt cảm xúc khá tự nhiên. Cái đó là một trong những lý do riêng để người ta nhớ đến tôi trong từng vai diễn.

- Sau khi đã thành công với vai trò MC, chị có nghĩ đây hẳn là một nghề đang "hái ra tiền" như mọi người nghĩ?

Hiện tại, MC là nghề mang lại thu nhập chính cho tôi. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ đây là một nghề hái ra tiền, vì cũng như bao nghề khác, MC có cái khó và đòi hỏi rất riêng. Thực tế, có khá nhiều người làm MC "tay ngang" đã không được công chúng đón nhận. Công chúng là những người đánh giá vai trò của người nghệ sĩ chính xác nhất.

- Ngoại hình xinh đẹp đã mang lại cho chị bao nhiêu phần trăm cơ hội thành công khi làm MC?

Tôi nghĩ ngoại hình quyết định tới 50% sự thành công của một người dẫn chương trình.

Thanh Vân Hugo: quot;Tôi với chồng cũ thay nhau chăm conquot; - 2

Bà mẹ đơn thân với chồng cũ giờ là hai người bạn cùng chăm sóc con.

- Có nghĩa, chị đã tự nhận mình là người phụ nữ đẹp?

(Cười), Ồ không đâu. Tôi chỉ thấy mình là người phụ nữ dễ nhìn thôi. Tôi thích nhất nụ cười của mình. Nụ cười của tôi cũng được nhiều người khen ngợi, không phải vì tôi có nụ cười quá đẹp, quá rạng ngời, mà là vì khi tôi cười sẽ khiến người đối diện cảm thấy lạc quan và thoải mái.

- Hiện tại, chị đã "Nam tiến" hẳn chưa?

Không đâu! Tuy tôi rất yêu thích Sài Gòn, nhưng tôi vẫn yêu mến Hà Nội hơn. Dù có cống hiến hay dành nhiều thời gian làm việc ở Sài Gòn, thì Hà Nội vẫn là nơi tôi muốn quay về nhất. 

- Chị thích nhất điều gì tại mảnh đất Sài Gòn này?

Tôi thích nhất là sự tự do, thoải mái, nghệ sĩ được tôn trọng, ít bị soi. Tôi nghĩ, đây chính là mảnh đất tốt để nghệ sĩ sáng tạo.

 - Thường xuyên bay vào Sài Gòn để làm chương trình thì ai sẽ giúp chị chăm con?

Tôi gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc. Ngoài ra, bên ông bà nội của bé cũng hỗ trợ tôi chăm sóc con rất nhiều.

- Đối với chị, làm mẹ đơn thân khó nhất là ở chuyện gì?

Câu này khó trả lời (cười). Thật ra, tôi thấy làm mẹ đơn thân cũng không quá khó, vì tôi đang làm ổn.

- Chị có thể chia sẻ một vài thông tin về cậu con trai của chị ở thời điểm này?

Sang năm là cậu bé đã vào lớp một rồi. Cậu bé có nhiều nét giống bố lẫn mẹ, tính rất ngoan và sống tình cảm.

Thanh Vân Hugo: quot;Tôi với chồng cũ thay nhau chăm conquot; - 3

Nữ MC không hối hận vì cuộc hôn nhân đã đổ vỡ.

- Khoảng thời gian chị xa con lâu nhất là bao lâu?

Tôi từng xa con tới tận một tháng để đi làm xa. Cách để hết nhớ con là ngày nào cũng gọi điện thoại để trò chuyện.

- Có câu nói mà ở con mà chị thích nghe nhất?

Lúc nào cậu bé cũng nói con yêu mẹ rất nhiều, con muốn ôm mẹ nhiều lắm.

- Sau một vài năm làm mẹ đơn thân, chị vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn lần nữa sao?

Chưa chứ không phải là không. Chắc là do duyên chưa tới.

- Có bao giờ chị mất niềm tin vào đàn ông kể từ sau khi ly hôn?

Chưa bao giờ tôi mất niêm tin vào đàn ông cả, vì tính tôi rất lạc quan.

- Sau khi chia tay, mối quan hệ giữa chị và chồng cũ có còn căng thẳng lắm không?

Chúng tôi đang là hai người bạn, cùng quan tâm và chăm sóc con cái. Ví dụ, tôi và anh ấy cùng chia lịch ra để đón con về chăm sóc thay phiên nhau.

- Vậy còn chuyện chị từng chia sẻ trên báo rằng, nỗi đau vì cuộc ly hôn này có chết cũng mang theo?

Bài báo đó có sự hiểu lầm, phóng tác hơi quá tay. Thật ra, tôi không bao giờ hối hận về cuộc hôn nhân đã qua, vì tôi luôn tin vào luật nhân quả, nên mọi thứ đều là do số phận, đôi khi mình có trốn tránh cũng không được.

- Nếu sau này kết hôn, chị vẫn sẽ mặc áo cưới lần nữa chứ?

Có lẽ tôi sẽ chọn yêu và sống bên một ai đó mà họ không cần kết hôn.

- Vậy thời gian qua chị có tìm hiểu người đàn ông nào không?

Cũng có những người đàn ông dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi chưa nghĩ xa lắm, vì tôi chỉ muốn giữ mối quan hệ ở mức tình bạn.

Thanh Vân Hugo: quot;Tôi với chồng cũ thay nhau chăm conquot; - 4

MC "Vietnam's Got Talent 2014" ngày càng đẹp mặn mà

- Chị sẽ chọn một người đàn ông thế nào?

Trước hết phải là một người biết thấu hiểu, không phán xét mình. Cũng khó kiếm được ai coi con mình như con đẻ của họ, nhưng tôi thích một người đàn ông yêu trẻ con. Ngoài ra, tôi cần một người đàn ông có sự chân thành.

- Liệu rằng chị đã đủ trải nghiệm để nhận biết được người đàn ông mình cần như thế nào?

Tôi nghĩ mình đã đủ trải nghiệm để nhận biết người đàn ông tốt.

- Vậy sao chị không yêu những anh chàng trong showbiz?

Ngại lắm, vì tôi thấy showbiz phức tạp. Có lẽ tôi sẽ không chọn chồng làm nghệ thuật.

Xin cảm ơn MC Thanh Vân Hugo và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan