Thùy Minh: "Biết đâu con trai cầm váy cưới cho mẹ"

Ngày 01/02/2014 14:17 PM (GMT+7)

"Mục tiêu là Linh Louis sẽ mặc vest, cầm váy cô dâu cho mẹ vào lúc 3 tuổi".

Khán giả tuổi ngoài 30 thường xuyên thấy gương mặt chị chễm chệ trên màn hình vào lúc... nửa đêm để buôn bán những câu chuyện chỉ dành cho người lớn; người trẻ tuổi hơn lại "nhẵn mặt" với Thùy Minh ở một lô xích xông các chương trình âm nhạc, giải trí. Cá biệt hơn, mới đây chị được giao cương vị cầm trịch một chương trình liên quan đến... bếp núc. Dường như bước chuyển mình rõ rệt của một người con gái bước sang giai đoạn phụ nữ được chứng minh bằng những trọng trách vô cùng dịu dàng, truyền thống mà họ được giao phó.

Đã có lúc tôi tự hỏi, Thùy Minh phân bổ thời gian thế nào để không ngày nào không bưng gương mặt mình lên tivi, vừa đủ sức một mình chăm con theo phong cách của một bà mẹ hiện đại. Không những thế, chị vẫn có đủ thời gian để lòng vòng từ châu lục này sang châu lục khác vi vu. Để thỏa trí tò mò, cần phải "túm" ngay cô nàng MC bận rộn và quăng một mớ câu hỏi, nhưng thực chất chỉ có một câu hỏi mà có lẽ tất cả mọi người đều bận tâm: Thời gian để yêu?

Thùy Minh: quot;Biết đâu con trai cầm váy cưới cho mẹquot; - 1
MC Thùy Minh đã có một năm trải nghiệm cương vị làm mẹ.

- Chị có đang chứng minh cho cả thế giới thấy tính đúng đắn của chân lý: “Gái một con trông mòn con mắt” không?

Bạn khen thì tôi nhận (cười).

Tôi nghĩ nhiều khi cái sự “trông mòn con mắt” ấy nó đến từ một màu son mà mãi sau 30 năm mình mới phát hiện nó hợp với mình chẳng hạn!

- Sở dĩ tôi hỏi như vậy là vì cách đây tròn một năm, khi lần đầu tiên Thùy Minh chia sẻ cuộc sống sau sinh; phải nói thật trông chị khá lôi thôi. Hay là do lúc chị ăn mặc dịu dàng, đàn bà nhất lại là lúc trông lôi thôi nhất nhỉ?

Không, lúc đấy tôi lôi thôi thật đấy. Chả là lúc ấy có một cái du thuyền ngoài hành tinh nó hạ cái ầm trước cửa nhà tôi, dù có báo trước là sẽ đến từ 9 tháng trước. Đùa thôi, mãi sau 6 tháng có em bé, tôi mới thực sự “trấn tĩnh” lại. Không phải chuyện quần áo đâu, đi dẫn trở lại mà mồm tôi còn cứ ngượng nghịu mãi cơ mà!

- Nhưng giờ, khi Thùy Minh trở lại với đủ các mốt tóc và quần áo diêm dúa, tự nhiên chị lại đẹp hơn bao giờ hết. Chị có sẵn sàng trở thành chủ tịch hội phụ nữ làm đẹp sau sinh nếu được mời không?

Lại phải cám ơn anh, vì đúng là tôi sực tỉnh ra là không thể lôi thôi được mãi. Nhưng cũng phải thông báo sự thực là tôi sinh em bé được 4 tháng, đã có một cái khuyên môi, cho hợp với mái tóc định nuôi dài và đen của mình. Nhưng sau rồi khuyên không được lên TV, nên tôi đành phải “điệu” lại bằng tóc. Quần áo thì không có đồ mới thì không chịu được, phụ nữ mà!

Thùy Minh: quot;Biết đâu con trai cầm váy cưới cho mẹquot; - 2
Con trai Thùy Minh - Linh Louis là một em bé được rất nhiều bà nội trợ mến mộ.

- Thế nếu có một chức “oách” hơn: Chủ tịch câu lạc bộ phụ nữ chăm cày cuốc mà vẫn nuôi con khéo – chị có đủ tự tin nhận lấy danh hiệu đó treo trong nhà không?

Ồ, nhận ngay chứ! Vì trông mặt tôi mọi người cứ bảo là kiểu gì cũng là do bà vú nuôi của tôi nuôi con hộ. Oan cho tôi lắm, vì tôi nghĩ tôi chăm con cũng tương đối ổn đấy.

- Không phải bỗng dưng tôi bịa ra các danh hiệu trên để thách thức chị, nhưng tôi quá băn khoăn không hiểu chị phân bổ thời gian thế nào để nuôi em bé lớn phổng phao mà không tuần nào không xuất hiện trên truyền hình; trong khi chung quy lại, chị vẫn rạng ngời thần thái và truyền năng lượng sống mỗi ngày đến cho người xem?

Cũng có những ngày tôi phải đi làm liên tục 12 tiếng mỗi ngày, bay những chuyến bay từ rạng sáng rồi trở về nhà vào lúc đêm khuya. Nhưng công việc truyền hình không phải lúc nào cũng như vậy. Cứ sau khoảng 5 ngày bận rộn, tôi lại phải thư giãn làm các công việc nhẹ hơn như họp hành, viết lách trong 3 ngày tiếp theo để cân bằng. Bí quyết cũng là tôi xách con đi đến chỗ làm vào những lúc có thể, hoặc cho con bay ra Hà Nội với mẹ. Để em bé chơi ở trường quay khoảng 2, 3 tiếng rồi mẹ con đi về cùng nhau cũng là cách khiến cho tôi không buồn chán với công việc.

- Chị có cho rằng sức mạnh và sự thành công của bản thân vô tình khiến chị trở thành một tấm gương sáng cho các cô gái quyết định trở thành single mom?

Ôi, cái này thì tôi xin không nhận. Tôi nghĩ các cô cái đừng trở thành single mom nếu tình thế không buộc mình phải thế. Còn nếu bạn đã là single mom rồi, thì bạn cũng tự hiểu: chẳng có việc gì là khó lắm đâu!

Thùy Minh: quot;Biết đâu con trai cầm váy cưới cho mẹquot; - 3
Thùy Minh không nghĩ con mình lớn lên không hoàn hảo nếu thiếu bố.

- Thùy Minh có dám thẳng thắn lên tiếng thừa nhận một sai lầm/khuyết điểm trong chiến thuật làm mẹ của mình? Hay mọi thứ diễn ra đúng như hoạch định, chị nuôi dạy con trai rất tốt?

Tôi luôn thấy ân hận vì đã lựa chọn cho con trai mình một hình thái gia đình chỉ có mẹ, mà thiếu sự thường trực của bố. Tôi không nghĩ con trai tôi sau này lớn lên sẽ trở thành người không hoàn hảo vì điều này. Nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi muốn con tôi sinh ra trong một gia đình có đầy đủ thành viên.

- Đằng sau một Thùy Minh trẻ đẹp, cười hết cỡ trên truyền hình là một Thùy Minh có điều gì khác lạ, trầm tư hay bí mật mà khán giả sẽ bất ngờ ở chị?

Tôi nghĩ tôi là người bí ẩn và có nhiều ngóc ngách trong suy nghĩ - cái mà không phải ai thấy tôi hơn hớn trên TV cũng có thể đoán ra được. Tôi dự định xuất bản sách trong tháng 3 này, cũng để xem người ta có mua sách tôi đọc và nghĩ về tôi khác đi không?

Thùy Minh: quot;Biết đâu con trai cầm váy cưới cho mẹquot; - 4
Cô luôn cố gắng mang con theo khi đi làm!

- Những chuyến công tác nước ngoài triền miên có để lại một kỷ niệm sâu sắc nào không giữa chị và Linh Louis?

Tôi cùng con đi du lịch rất nhiều nơi, cao điểm là chuyến đi Mỹ và Anh trong hơn một tháng trời, với dự định sẽ ra một cuốn sách du lịch có tên “Linh Louis và ba lô màu xanh”. Thế rồi vào lúc stress và rối bời nhất về chuyện một mình chăm con giữa sự di chuyển liên tục và thời tiết khắc nghiệt, tôi còn nghĩ bụng chắc mở cuốn sách chỉ viết có một câu: “Đừng đi du lịch nếu con bạn 10 tháng tuổi”. Thế rồi những ngày tháng ấy cũng trôi qua và nghĩ lại thì càng khiến tôi quyết tâm lên lịch cho một chuyến đi Châu Âu dài ngày nữa.

Linh Louis là người bạn đường tuyệt vời. Cậu ấy ngủ trên xe đẩy, im lặng ngắm nhìn mọi người trên xe bus, trò chuyện rôm rả với những người khách nước ngoài trong quán cà phê và ăn mỳ Ý rất siêu! 

- Tôi quyết định hỏi chị một câu khá nhạy cảm – vì tôi thấy chị còn hỏi nhiều người khác nhạy cảm hơn: Các chàng trai theo đuổi Thùy Minh vẫn nhiều, ít hơn hay vừa vừa so với thời điểm chị chưa có con?

Ôi nhiều lắm anh ạ! Anh khen tôi nãy giờ thì người ta cũng thấy tôi y chang thôi. Nói chung thì tôi là kẻ luôn rong ruổi tìm sự lãng mạn và yêu đương. Những chàng trai bây giờ cũng đàn ông, trưởng thành và nhiều tuổi hơn trước. Cũng có những người yêu con trai tôi như một dạng đồng minh tiềm năng, những cũng có những người nói thẳng: “Rất khó để anh hẹn hò một single mom vào lúc này”.

Bản thân mình, tôi cũng không còn nhìn thấy những chàng trai trẻ tuổi trong đám đông nữa. Nói điều này hơi cũ kỹ, nhưng hoặc là tôi không bao giờ lấy chồng, hoặc là người chồng đó phải tốt cho cả con trai tôi và những đứa con mới. Tuy nhiên, không lấy chồng chứ vẫn không thể ngừng chuyện hẹn hò được.

Thùy Minh: quot;Biết đâu con trai cầm váy cưới cho mẹquot; - 5
Sự sáng tạo và truyền cảm hứng cho người xem là điều nổi bật ở MC Thùy Minh.

- Hơn một năm trải nghiệm cuộc hành trình làm mẹ, có bao giờ Thùy Minh cảm thấy tự phục chính bản thân mình. Vì năm trước, chị từng trả lời tôi rằng chị khóc rất nhiều khi mang bầu; những giọt nước mắt ấy giờ có còn hiện hữu trong cuộc sống của chị?

Tôi nghĩ là tôi quá yêu bản thân mình. Phục mình thì không, vì tôi biết tôi còn có thể làm nhiều hơn nữa. Nhưng cũng ngạc nhiên là từ lúc sinh con ra, tôi chẳng bao giờ khóc nữa - có lẽ vì chẳng có thời gian vẩn vơ mà khóc. Với lại thằng con trai cứ toét miệng như bông hoa từ sáng ngủ dậy và mỗi lần mẹ mở cửa về thì tôi còn khóc làm sao được?

- Cái Tết thứ hai trên cương vị làm mẹ, và cũng được gọi là phụ nữ tuổi “băm”. Không biết ở thời điểm này, ước mơ trong cuộc sống của chị là gì?

Tôi vẫn mong chờ một cú chuyển đổi ngoạn mục nào đó trong công việc của mình. Mở một công ty sáng tạo riêng. Đánh chiếm một thị trường nào đó ngoài Việt Nam. Xuất bản sách… Kế hoạch thì rất nhiều, nhưng tôi chờ đợi xem khả năng và sự may mắn của mình đến đâu.

Còn về tình yêu, trái tim vẫn đang rộng mở, dù có “băm” mấy phát đi chăng nữa. Mục tiêu là Linh Louis sẽ mặc vest, cầm váy cô dâu cho mẹ vào lúc 3 tuổi - cứ tạm đặt vậy đi (cười).

Xin cám ơn những chia sẻ của MC Thùy Minh!

Hà Mạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz