Tôn Lệ - Đặng Siêu: Khi tình yêu không phải là câu chuyện ngôn tình

Ngày 13/04/2017 11:00 AM (GMT+7)

Có một tình yêu không sến súa kiểu ngôn tình mang tên "tình yêu Tôn lệ - Đặng Siêu".

Thời kỳ yêu mà không nhận

Năm 2005, Tôn Lệ và Đặng Siêu gặp nhau trên phim trường bộ phim Hạnh phúc như hoa. Đúng như tên gọi của bộ phim, hạnh phúc của cặp đôi này, dù lúc đó chỉ là trên phim khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Nhiều người còn cho rằng, để diễn cho ra sự ngọt ngào, rạng ngời nhưng cũng hết sức thân thuộc và bình dị của 2 nhân vật chính trên phim, Tôn Lệ và Đặng Siêu nhất định phải có gì đó với nhau. Như thường lệ, “một người nắm rõ nội tình” đã tiết lộ cho báo giới biết Đặng Siêu và Tôn Lệ phim giả tình thật. Vốn trong lúc quay phim đã tâm đầu ý hợp, thường hay trò chuyện, đến lúc phim đóng máy thì đã thành ra “vai kề vai” sớm tối cùng nhau đến rồi rời phim trường.

Tôn Lệ - Đặng Siêu: Khi tình yêu không phải là câu chuyện ngôn tình - 1

Tôn Lệ - Đặng Siêu trong phim Hạnh phúc như hoa.

Báo giới lập tức vào cuộc điều tra và nhận được những phản hồi khó hiểu từ hai phía. Đặng Siêu, vốn nổi tiếng hài hước và siêu quậy, đã quay phóng viên vòng vòng: “Các bạn nói gì đó? Nói đùa chứ hả? Tôi đang yêu mà chính mình cũng không biết sao?”… Tuy nhiên, vài ngày sau đó, anh chàng lại như dốc bầu tâm sự: “Kể mà nói không có tình cảm thì cũng không phải. Mà chuyện yêu đương cũng bình thường thôi mà”.

Về phía Tôn Lợi, công ty của cô lập tức phủ nhận. “Tôn Lợi và Đặng Siêu là bạn tốt của nhau nhưng không có chuyện yêu đương. Hơn nữa cô ấy rất bận rộn với phim Tân Bến Thượng Hải, tạm thời không có thời gian nói chuyện tình cảm”.

Tuy nhiên, cả hai đã lộ ra sơ hở để các paparazi nhanh chóng nắm được. Dù thời đó hay đóng các vai thục nữ, nhưng Tôn Lệ nổi tiếng là có tính cách lạnh, nếu không muốn nói là chảnh vì cô hạn chế tiếp xúc với các bạn diễn nam để tránh thị phi. Trong giới ai cũng biết sau khi phim đóng máy, cô rất ít khi liên lạc với các nam diễn viên. Nhưng Đặng Siêu là một ngoại lệ. Chính cô cũng thừa nhận hai người vô cùng hợp và trở thành bạn thân sau bộ phim Hạnh phúc như hoa. Đội phóng viên đã xác định được mục tiêu và bám sát hai người từ đấy.

Tôn Lệ - Đặng Siêu: Khi tình yêu không phải là câu chuyện ngôn tình - 2

Bức hình khó có thể chối cãi về chuyện hẹn hò.

Ngày 22/8/2006, trên mạng lan truyền những hình ảnh Tôn Lệ - Đặng Siêu tình cảm tay trong tay ở đảo Tam Á, rõ ràng là trong thời kỳ “trốn cả thế giới” để tận hưởng không gian của hai người. Các “điều tra viên” khớp lại sự kiện: Tôn Lợi vừa kết thúc quay phim Bến Thượng Hải, Đặng Siêu cũng vừa xong phim Tập kết hào. Thời gian lại đúng tầm 1 năm kể từ Hạnh phúc như hoa. Hẳn là 2 ngôi sao đã sắp xếp thời gian đến đảo Tam Á để kỷ niệm 1 năm yêu nhau.

Với những bằng chứng không thể chối cãi, Tôn Lệ và Đặng Siêu thừa nhận đang hẹn hò. Nhưng là người không thích sự ồn ào, ưa khép kín, Tôn Lệ quyết giữ chuyện tình của mình riêng tư nhất có thể.

Hẹn hò trong mật ngọt

Trong khi Tôn Lệ muốn mọi chuyện yên ắng nhất có thể, thì Đặng Siêu không ngại ngần che giấu ánh mắt rạng ngời mỗi khi nói về Tôn Lệ. Là người hài hước, cởi mở, anh luôn dành cho bạn gái những lời ngọt ngào nhất. “Cô ấy giống như một đóa hoa mai tinh khiết, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, cao ngạo, nhưng càng ngắm, càng thấy đẹp và đáng để trân trọng, yêu thương”.

Tôn Lệ cũng vì người yêu mà thay đổi khá nhiều. Cô cởi mở, hòa đồng hơn và chịu khó bày tỏ tình cảm của mình trước mọi người hơn. Cô mạnh dạn ghé thăm trường quay của Đặng Siêu khiến anh chàng mừng đến “phát điên” vì trước đó Tôn Lệ từng tuyên bố: “Không kéo chuyện đời tư ra chốn đông người”.

Vì người yêu, Tôn Lệ cũng học cách ăn cay - khẩu vị sở trường của Đặng Siêu. Cô lên kế hoạch giúp người yêu giảm béo, và vì vậy mà ráng... ăn luôn khẩu phần dành cho hai người. Bởi vậy, khán giả thấy từ khi đến với nhau, Đặng Siêu và Tôn Lệ đều đẹp lên. Chàng gầy đi, phong độ hơn - nàng mập lên, có da có thịt hơn. Ai cũng nói cả hai người đúng là trời sinh một cặp theo kiểu bù trừ, và chính người trong cuộc cũng thừa nhận điều đó.

Tình yêu của hai ngôi sao càng được vun đắp khi họ cùng viết nên những mối tình đẹp trong 2 bộ phim đóng cặp sau này là Họa BíchMật ngọt. Trong Mật ngọt, Tôn Lệ, Đặng Siêu đã song ca bài “Ánh trăng nói hộ lòng em”. Ca khúc nối tiếng của Đặng Lệ Quân vốn kén người hát, khán giả xưa nay cũng đã coi bản của nữ ca sĩ Đài Loan là kinh điển, nhưng điều bất ngờ là phiên bản song ca của Tôn Lệ - Đặng Siêu cũng được yêu thích không kém.

Bí mật đăng ký, đám cưới lãng mạn

Tôn Lệ - Đặng Siêu: Khi tình yêu không phải là câu chuyện ngôn tình - 3

Ảnh đăng ký kết hôn.

Từ lúc yêu nhau, có vẻ như Tôn Lệ là người thường đưa ra quyết định. Lần nào cũng vậy, khi được hỏi đến chuyện đám cưới sinh con, là Đặng Siêu chỉ nói đúng một câu: “Chuyện đó chừng nào Tôn Lệ muốn thì tính”.

Biết tính bạn gái mạnh mẽ, không vội chuyện kết hôn, Đặng Siêu quay sang… nịnh nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Theo tiết lộ từ một người bạn chung, Đặng Siêu rất được lòng bố mẹ Tôn Lệ vì tính tình cởi mở, vui vẻ, chân thành. Năm 2007, khi nhận được một giải thưởng về phong cách tại Thượng Hải, Đặng Siêu không những cảm ơn bố mẹ, bạn gái, mà còn cảm ơn cả “bác trai bác gái”. Tôn Lệ sinh năm 1982, tuổi tác cũng không còn nhỏ, nên bố mẹ cô cũng muốn con gái sớm ổn định, nhất là khi đã kiếm được chàng rể quý.

Tôn Lệ - Đặng Siêu: Khi tình yêu không phải là câu chuyện ngôn tình - 4

Cặp đôi và mẹ của hai bên.

Ngày 25/4/2010, trong một hoạt động tuyên truyền cho Tứ đại danh bộ, Đặng Siêu “tiện thể” công khai đã cùng Tôn Lệ đăng ký kết hôn vào ngày 8/2/2010. Tuy nhiên, phải đến 7/6/2011, Tôn Lệ - Đặng Siêu mới chính thức tổ chức đám cưới. Lúc đó ai cũng thấy bụng của nàng Chân Hoàn đã… lùm lùm. Thiên hạ nói hai người “phụng tử thành hôn” (vì có con nên mới kết hôn). Trước thông tin này, Đặng Siêu đã rất tức giận bày tỏ qua điểm: “Chúng tôi đã nên vợ thành chồng từ lâu, nhưng bận rộn chưa có thời gian tổ chức đám cưới. Tuy không thích rình rang, nhưng tôi muốn dành cho cô ấy một hôn lễ lãng mạn ấm cúng nhất có thể, chứ không phải chớp nhoáng làm cho có bố cáo thiên hạ. Bởi vậy mà đám cưới mới bị lùi đến hơn một năm”.

Tôn Lệ - Đặng Siêu: Khi tình yêu không phải là câu chuyện ngôn tình - 5

Ảnh cưới của cặp đôi.

Tháng 11/2011, Tôn Lệ hạ sinh bé trai đầu lòng, đặt tên là Đặng Hàm Chi.

Tháng 5/2014, cặp đôi đón thêm một nàng công chúa nhỏ, một nam một nữ, tạo thành chữ Hảo.

Sóng gió hôn nhân

Tôn Lệ - Đặng Siêu: Khi tình yêu không phải là câu chuyện ngôn tình - 6

Tôn Lệ - Đặng Siêu chưa bao giờ chính thức khoe con trên báo chí.

Có lẽ, chuyện tình của Tôn lệ - Đặng Siêu không thơ mộng, lãng mạn như nhiều cặp đôi khác. Cũng như mọi cặp vợ chồng bình thường, cả hai phải đối mặt với không ít sóng gió, với những nỗi buồn, niềm vui, thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân.

31/3/2014, Tôn Lệ có đăng một dòng chia sẻ đầy tâm trạng trên weibo, có nội dung: "Tạm biệt, tình yêu! Tạm biệt, hôn nhân!”.

Trên mạng thì có thông tin kiểu lấp lửng: “Một nam nghệ sĩ trong running man đang “say nắng” người ngoài”.

Tôn Lệ - Đặng Siêu: Khi tình yêu không phải là câu chuyện ngôn tình - 7

Những bức hình khoe hạnh phúc giản dị của ông bố Đặng Siêu.

Kết hợp hai yếu tố đó, thêm chuyện Tôn Lệ đang mang bầu sắp đến kỳ sinh nở, khiến cư dân mạng càng thêm tin rằng, Đặng Siêu trong lúc “nhịn không nổi” đã tìm đến thú vui bên ngoài, phản bội lại lời hẹn thề hôn nhân.

Tuy dòng tự sự đầy tâm trạng của nữ minh tinh lập tức được xóa đi, nhưng cô không ngăn được sự tò mò, phỏng đoán của thiên hạ về cuộc hôn nhân của mình. Sau này, Tôn Lệ có giải thích weibo của cô đã bị hack, tình cảm với chồng vẫn luôn tốt đẹp, chưa từng có chuyện bất hòa, cãi vã, ra đường tìm thú vui…

Không ai biết sự thật thế nào, Đặng Siêu có thật sự “say nắng” hay không, hai người có cãi vã đến mức Tôn Lệ mất niềm tin và tình yêu hay không, nhưng có một điều khó có thể phủ nhận, đây là quãng thời gian khó khăn với cả hai. Riêng chuyện áp lực từ báo giới và các fan hâm mộ cũng đủ khiến người trong cuộc mệt mỏi. Tuy nhiên,  Đặng Siêu có một hậu phương khá vững chắc, đó là mẹ vợ anh. Ngay sau khi scandal xảy ra, chính bà đã lên tiếng bênh vực con rể: “Đặng Siêu của chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện sai trái”.

Tôn Lệ - Đặng Siêu: Khi tình yêu không phải là câu chuyện ngôn tình - 8

Hạnh phúc bình yên.

Từ lúc sóng gió đó đến nay, 3 năm đã trôi qua. Mỗi năm, Tôn Lệ - Đặng Siêu đều phải đối mặt với tin đồn ly hôn, gia đình không hạnh phúc, tính tình ngày càng không hợp… Cả hai cũng không mấy khi cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Tôn Lợi dành nhiều thời gian để chăm sóc hai con, Đặng Siêu đẩy mạnh sự nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Cả hai vẫn gắn bó và cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ của mình.

Gia đình này không giống phần nhiều các gia đình minh tinh khác. Không có chuyện cả nhà 4 người đi dự sự kiện, hai bé con cũng ít khi hiện diện trên báo. Kể từ khi kết hôn, Tôn Lệ - Đặng Siêu rất ít khi nói về nhau hay về cuộc sống riêng tư. Nhưng đến giờ, gia đình vẫn đong đầy hạnh phúc. Chỉ xem cách Tôn Lệ chụp ảnh cô con gái cưng đang ôm một cậu bé nào đó và tag Đặng Siêu với câu: “Ông Đặng, ông chuẩn bị tinh thần đi nhé”… đủ để thấy mái ấm này vẫn vững chãi qua năm tháng.

Có thể, Tôn Lệ và Đặng Siêu không phải là chuyện tình điển hình theo kiểu ngôn tình - thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi, luôn ca ngợi đối phương và trang web ngập tràn những bức hình tình tứ. Nhưng từ yêu nhau đến khi kết hôn, từ kết hôn đến lúc sinh con và cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ 4 người, chuyện của Tôn Lệ - Đặng Siêu giống như chuyện của những cặp vợ chồng khác. Có thể có những bất đồng, say nắng, những lúc tình cảm tưởng chững nguội lạnh, nhưng sau cùng, vẫn là sự cảm thông, yêu thương và gắn bó bên nhau qua tháng năm vội vã.

Lam Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tôn Lệ