Trà Ngọc Hằng: Không biết có ai chịu cưới không?

Ngày 17/02/2013 09:41 AM (GMT+7)

Đây là băn khoăn của cô gái xinh đẹp này nhân năm mới.

Cô dự định sẽ lấy chồng vào năm 27 tuổi, nhưng lại băn khoăn liệu rằng... không biết có ai chịu cưới mình không?

- Chị thấy mình quyến rũ nhất khi nào?

Khi tôi làm việc, đó là lúc năng lượng trong tôi nhiều nhất đấy, (Cười).

- Thế theo chị, sự sexy của người phụ nữ nằm ở đâu?

Sexy không chỉ nằm ở ngoại hình là ánh mắt, nụ cười mà còn ở tâm hồn nữa.

Trà Ngọc Hằng: Không biết có ai chịu cưới không? - 1

- Chị thường ưu tiên nhìn điểm gì đầu tiên trên người phụ nữ và người đàn ông?

Đôi mắt của người đàn ông và gương mặt của người phụ nữ.

- Điểm nào ngoài trên cơ thể mình mà chị thích nhất, ngoại trừ làn da?

Đôi mắt, tôi hay nhìn vào nó để nhìn vào tâm hồn của mình.

- Chị thích ngắm mình nhất lúc vui hay buồn?


Cả hai luôn.

- Chị có phải cô nàng nói nhiều?

Chỉ nói nhiều với người thân yêu thôi.

Trà Ngọc Hằng: Không biết có ai chịu cưới không? - 2

- Thế chị có thích anh chàng nói nhiều không?

Rất ghét là đằng khác.

- Vậy khi ngồi trước chị là một anh chàng nói nhiều thì?

Thì tôi sẽ im lặng và cặm cụi nhắn tin.

- Chị ghét nhất những anh chàng có tính xấu nào?

Còn gì khác ngoài thói quen nói nhiều và tính khoa trương.

- Ngược lại, chị thích nhất mấy anh chàng nào?

Tôi thích mấy anh chàng có cá tính lạnh lùng một xíu.

Trà Ngọc Hằng: Không biết có ai chịu cưới không? - 3

- Xung quanh chị, bạn thân là trai hay gái nhiều hơn?

Vì tính tôi hơi manly nên dễ chơi với con trai hơn.

- Chị có nghĩ, ở đâu có phụ nữ đẹp, ở đó có sự đố kỵ?


Cũng không hẳn thế.

- Chị bắt đầu yêu từ năm mấy tuổi?


16 tuổi.

- Chị đã từng được ai ngỏ lời câu hôn chưa?


Đã từng.

- Thế chị đã từng chủ động tán tỉnh một anh chàng nào đó?

Ôi, tôi không thuộc tuýp phụ nữ thích “tấn công” đàn ông.

Trà Ngọc Hằng: Không biết có ai chịu cưới không? - 4

- Dự định năm bao nhiêu tuổi thì chị sẽ lên xe hoa?

Mẹ khuyên tôi nên cưới chồng năm 27 tuổi, còn tôi thì vẫn không biết có ai chịu cưới mình không, (Cười).

- Chị thích một đám cưới thế nào?


Đơn giản mà lãng mạn.

- Liệu rằng chị có đang sẵn sàng “theo chồng bỏ cuộc chơi”?

Không đâu, tôi còn trẻ và cần cố gắng hơn trong sự nghiệp nhiều.

- Đâu là phong cách âm nhạc chị sẽ theo đuổi trong thời gian tới?


Ballad buồn và dance.

Trà Ngọc Hằng: Không biết có ai chịu cưới không? - 5

- Sexy và quyến rũ có phải là điểm mạnh của chị trên sân khấu?

Đó cũng là điểm mạnh của tôi trong nghệ thuật.

- Chị sợ điều gì nhất khi đứng trên sân khấu hát?

Sợ khán giả không nhiệt tình vỗ tay ủng hộ mình.

- Nguyên tắc chọn thời trang quần áo của chị là gì?

Năng động và phù hợp.

- Chị dành bao nhiêu đồng cho việc mua quần áo nếu thu nhập một tháng của chị là 10 đồng?

Chắc là 4 đồng.

- Chị cũng là tín đồ hàng hiệu, thế chị có bao giờ xài hàng chợ?

Có chứ, tôi không quan trọng hàng hiệu, hàng chợ đẹp vẫn mặc bình thường.

- Có món đồ nào mà chị mua nhưng không bao giờ và chưa bao giờ đụng tới?


À, cũng không ít.

- Tết này, chị có chi nhiều tiền cho nhu cầu thời trang không?

Không, tôi còn nhiều thứ phải lo. Tôi không còn trẻ con để sắm đồ mới chơi tết nữa.

- Chị có thích Tết năm nay hơn năm trước?

Vui hơn hẳn, vì Tết năm nay sức khỏe cả gia đình đều tốt, đặc biệt là mẹ.

- Tết chị thường làm gì?

Tôi luôn về quê bên cạnh mẹ và năm nay tôi dự định sẽ đưa mẹ đi du lịch.

Trà Ngọc Hằng: Không biết có ai chịu cưới không? - 6

- Chị đã ăn Tết ở Sài gòn mấy lần rồi?

Hầu như Tết đến là tôi về quê.

- Bí quyết để chị không bị tăng cân ngay Tết là gì?

Tôi vẫn tăng cân đó chứ, nhưng sau tết sẽ giảm ăn để giảm cân.

- Vấn đề chăm sóc da có phải là việc chị tốn thời gian nhất không?

Tôi lại là người lười nhất trên đời, đôi khi đi làm về khuya biếng quá không tẩy trang luôn đó, (Cười).

- Ngoài việc đi spa, chị có ăn uống gì để cho da đẹp?

Tôi cũng không đi spa nữa lâu rồi, vì tôi biếng lắm, chỉ chịu khó ăn hoa quả thôi.

- Sang năm mới chị có kế hoạch gì?

Sắp tới tôi sẽ phát hành một số MV quay tại Hàn Quốc rất đặc biệt.

-    Chị mong ước điều gì nhất?

Tôi mong chờ khán giả đón nhận mình nhiều hơn với vị trí ca sĩ chuyên nghiệp.

- Một câu chúc ngắn gọn chị muốn dành tặng khán giả vào đầu năm mới là?


Chúc độc giả một năm mới thật dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.

Trà Ngọc Hằng: Không biết có ai chịu cưới không? - 7

Theo Hà Nhuận Nam (Xzone/TTTĐ)
Nguồn:

Tin liên quan