Trà Ngọc Hằng: "Tôi dại dột khi yêu"

Ngày 02/03/2013 15:56 PM (GMT+7)

"Tôi hay bị người ta chinh phục và làm cho cảm động", Trà Ngọc Hằng chia sẻ.

Cố “gồng” để đời vui hơn

- Có những gương mặt cứ hiền hiền, ngọt ngọt làm đời vui hơn và bớt những nhạt nhòa. Trà Ngọc Hằng có nghĩ mình cũng là một trong số những người như thế?

Tôi chưa bao giờ thấy ai nói mình có gương mặt hiền hiền, ngọt ngọt cả. Cũng vì không có gương mặt như vậy nên nhiều khi tôi cũng cố hiền hiền, ngọt ngọt, nhất là khi chuyển sang nghề ca sĩ. Tuy nhiên, đến cuối cùng bạn bè và người thân lại nói tôi mà để mặt hiền thì không đúng với tôi.

- Vậy là chị đang sống theo kiểu “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”?

Có lẽ tôi chưa đạt được đến cái cảnh giới trong suy nghĩ như những nghệ sĩ lớn tuổi hơn đâu. Tôi cũng đã qua những thăng trầm, hỉ nộ ái ố với cuộc đời nên tôi biết bằng lòng với những gì mình có. Nói thật, tôi cũng muốn thế mà thường không làm được. Tôi còn quá nhiều điều phải lo, phải suy nghĩ và không dám bằng lòng với những gì đang tồn tại.

Bởi thế, tôi thật sự không biết cách để “mỗi ngày chọn một niềm vui”. Vui buồn cứ thất thường thôi. Niềm vui lớn nhất của tôi có lẽ là sáng được chuông réo gọi dậy sớm đi làm, làm nhiều đến xỉu tôi còn vui hơn là không làm gì.

Trà Ngọc Hằng: quot;Tôi dại dột khi yêuquot; - 1
"Tôi là người sống nội tâm, cũng có nhiều điều trắc trở trong lòng, buồn nhiều hơn vui. Thật ra, đôi khi tôi cố gồng lên để đời vui hơn thôi".

- Việc kiếm tiền hay tiêu tiền sẽ giúp chị phấn khởi và yêu đời hơn?

Tất cả mọi người trong đời này đều sẽ nghĩ như tôi rằng, kiếm được tiền là một niềm vui. Kiếm được tiền thì phấn khởi và yêu đời hơn, nhưng tiêu tiền đôi khi cũng thú vị, nhất là với đồng tiền mình làm ra, mua được thứ mình thích hay mơ ước.

- Còn trẻ, nhưng chị đã được khán giả nhớ tới vai trò người mẫu, ca sĩ có nhan sắc, có tiền bạc. Hiện tại, chị còn quan tâm đến điều gì?


Những điều mà anh nói chỉ là bề nổi người ta nhìn thấy trên mặt báo chí thôi. Tôi nhiều khi bị người thân nói là phù du vì cứ xuất hiện trên báo với những hình ảnh đó, còn cuộc đời thực thì có biết bao điều mà tôi phải lo toan, quan tâm, nhiều lắm nói không hết nổi. Tôi thực sự quan tâm đến sự thành công của mình trong công việc và đang phấn đấu mỗi ngày vì nó.

- Ngày xưa, chị có nghĩ tới đến một ngày nào đó mình sẽ như ngày hôm nay và hiện tại, chị đang nghĩ trong tương lai mình sẽ làm gì?

Ai làm nghệ thuật chẳng mơ được nổi tiếng, nếu nói chỉ làm vì đam mê thôi thì không nói thật lòng mình. Ngày xưa, tôi cũng mơ tôi được nổi tiếng, tất nhiên là phải hơn bây giờ, vì bây giờ tôi vẫn chưa là gì cả. Và vì bây giờ tôi chưa là gì cả nên tôi vẫn mơ đến tương lai mình sẽ là cái gì đó, có dấu ấn sâu sắc trên sân khấu và trong lòng công chúng.

Trà Ngọc Hằng: quot;Tôi dại dột khi yêuquot; - 2

Từng khóc nhiều vì sợ không có bạn

- Rất nhiều người đẹp đổi đời nhờ nhan sắc hơn là tài năng. Vậy sắc đẹp chiếm bao nhiêu phần trăm trong sự thành công của chị?


Tôi nghĩ cũng nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ ngồi tính kỹ xem là bao nhiêu phần trăm cả, bởi hai thứ nó bù đắp cho nhau. Nếu không có cái này thì cái kia cũng chẳng để làm gì và sẽ khó thành công.

- Có một lúc nào đó, chị soi gương và lo sợ về nhan sắc của mình?


Ôi, người phụ nữ nào mà chẳng sợ tương lai da mình xấu đi, xạm đi, tóc mình bạc, nhan sắc không còn nữa. Tôi chỉ hy vọng sau này già mình sẽ là bà lão đẹp thôi, (Cười).

- Nếu một mai ngủ dậy, không còn làn da trắng và vóc dáng đẹp, chị sẽ ra sao?


Chắc buồn ghê lắm đấy, sẽ khóc cạn nước mắt và rồi đành phải sống tiếp thôi chứ biết làm sao nữa đây?

-  Có một lúc nào đó, sau những tất bật vất vả của một ngày làm việc, chị thấy sợ sự nổi tiếng của mình?


Có lẽ cũng vì tôi còn mới nên tôi không sợ sự nổi tiếng. Tôi chỉ sợ một điều rằng, sự nổi tiếng, cuộc sống showbiz làm tôi không có người thật sự tâm giao, thân thiết với mình. Tôi từng khóc thầm nhiều lần vì lý do như vậy, khi biết người bạn đó không tốt với mình như mình tưởng.

Trà Ngọc Hằng: quot;Tôi dại dột khi yêuquot; - 3

- Nghệ sĩ thường sợ nỗi cô đơn. Riêng Trà Ngọc Hằng có cách gì để vượt qua nỗi cô đơn?

Cố gắng để ngủ thôi, ngủ không được thì coi phim Hàn Quốc và rồi lại cô đơn.

- Lâu nay thấy chị hay có những tâm sự và trải lòng trên trang cá nhân. Đó phải chăng là chị đang thổn thức về mối tình của mình?

Tôi viết cho vui ấy mà, (Cười). Mà cũng có đôi khi là tâm sự thật của tôi, vì con gái lớn rồi, ai chẳng mong có một tình yêu thật chân thành trong đời mình chứ. Tôi đang chờ tình yêu ấy đến mỗi ngày đây.

Dại dột khi yêu

- Với cô gái cá tính như chị, lấy chồng Tây có được nằm trong kế hoạch?

Không, tôi không thích trai Tây, tôi thích người cùng tiếng nói, văn hóa sống với mình. Tôi lại là người không thích tuýp người đẹp trai mới lạ. Tôi thích người thành đạt và thông minh để tôi được nể phục và kính trọng.

- Có một nghịch lý là mỹ nhân Việt luôn khẳng định không quan tâm chồng giàu hay nghèo, nhưng thực tế họ lần lượt lên xe hoa cưới chồng đại gia. Chị có thấy điều này hơi giả tạo?

Tôi nghĩ mọi chuyện đều xuất phát từ tình yêu, họ không giả tạo vì khi yêu, nghèo hay giàu không quan trọng, chỉ quan trọng trái tim đó giàu hay nghèo tình cảm thôi. Họ may mắn gặp đại gia và yêu, tôi nghĩ bất cứ cô gái nào cũng mong như thế chứ không chỉ là các cô gái đẹp.

Trà Ngọc Hằng: quot;Tôi dại dột khi yêuquot; - 4

- Với chị, tiền có là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu?

Tiền là gia vị, nhưng tiền cũng có thể giết chết tình yêu trong chớp mắt. Người nào biết trân trọng cái gia vị ấy đúng cách sẽ giữ được tình yêu.

- Chơi thân với Ngọc Trinh, chị nghĩ gì về cô bạn chí cốt khi cô ấy nói “yêu không tiền cạp đất mà ăn”?


Ôi, tôi không thể nghĩ được sâu xa đến thế, vì tôi và Trinh có hai cuộc sống khác nhau. Tôi sống từ trái tim mình chứ không bao giờ nghĩ về mối liên quan giữa tình và tiền như anh hỏi. Trong tình cảm, tôi là người dại dột. Tôi hay bị người ta chinh phục chỉ vì những sự quan tâm, chăm sóc và trân trọng mình.

- Có một câu thế này: “Có những người phụ nữ ở bên cạnh người đàn ông, làm cho cuộc đời anh ta trải qua nhiều sóng gió. Nhưng cũng có nhiều người phụ nữ ở bên cạnh người đàn ông, làm cho cuộc đời của họ trở nên bình yên hơn". Chị nghĩ mình thuộc tuýp phụ nữ nào?

Tôi thuộc tuýp thứ hai và nếu chưa làm được thì tôi sẽ cố gắng làm điều đó. Tôi muốn người đàn ông của mình bình yên khi có mình bên cạnh. Khi yêu ai cũng muốn người mình yêu được hạnh phúc, an bình, tại sao lại mang sóng gió đến làm chi? Nếu như làm họ sóng gió thì trái tim tôi dù đau khổ đến đâu, tôi cũng sẽ ra đi để họ được bình an.

Cảm ơn Trà Ngọc Hằng!

Theo Hà Nhuận Nam (Xzone/TTTĐ)
Nguồn:

Tin liên quan