Trịnh Kim Chi: “Với danh hiệu NSƯT, tôi không so đo tính toán”

Ngày 18/07/2015 15:52 PM (GMT+7)

Không chỉ là Á hậu đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia được đề nghị phong tặng danh hiệu NSƯT mà Trịnh Kim Chi còn là diễn viên duy nhất của sân khấu kịch Vân Tuấn được xét danh hiệu lần này.

“Tôi thấy xét duyệt bài bản quá!”

 

Vừa có tên trong danh sách xét tặng danh hiệu NSƯT, vừa chào đón cô công chúa thứ hai chào đời, cảm xúc của chị thế nào?

- Tôi rất hạnh phúc! Vợ chồng tôi đã chờ 12 năm để đón em bé thứ hai. Biết tôi sinh con ở tuổi 43, gia đình và mọi người lo lắng nhiều nhưng cảm giác của tôi thật tuyệt vời. Còn danh hiệu NSƯT, đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tôi suốt 20 năm trong nghề. Công chúng thường nhắc đến tôi với ngôi vị Á hậu, nhưng đối với tôi đó như kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ. Nghề diễn mới là đam mê, định mệnh của cuộc đời mình.

Cứ mỗi đợt phong danh hiệu NSƯT, NSND, dư luận lại xôn xao tranh cãi, cá nhân chị có gì băn khoăn không?

- Bàn tán, tranh luận là điều khó tránh khỏi vì ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Những gì tôi trăn trở là nếu chỉ dựa vào huy chương, thành tích và số năm cống hiến cho nghề nghiệp để làm căn cứ phong tặng danh hiệu cho nghệ sĩ thì hơi bài bản quá. Đồng ý rằng, phải chiếu theo một quy chuẩn nhất định nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt chứ, như thời gian làm nghề ngắn nhưng để lại dấu ấn xuất sắc, hay có những nghệ sĩ tài năng thực sự, nhưng vì lý do nào đó không có cơ hội tham gia các hội diễn, không có cơ hội đoạt huy chương… Nói chung có rất nhiều băn khoăn còn bỏ ngỏ!

Trịnh Kim Chi: “Với danh hiệu NSƯT, tôi không so đo tính toán” - 1

Á hậu Trịnh Kim Chi đã sớm lấy lại phong độ sau khi sinh (Ảnh nhân vật cung cấp).

Theo chị, nguyên nhân nào dẫn đến bất cập này?

- Tôi nghĩ rằng, đứng ở góc nhìn của các cấp xét tặng, cũng rất khó để trách được bởi họ chỉ có thể dựa trên huy chương để đánh giá tài năng, năng lực của người nghệ sĩ. Theo cá nhân tôi, hiện đang có mấy cấp xét duyệt danh hiệu, nên chăng trong ngần ấy cấp thì dành riêng ra 1-2 cấp cho việc bình chọn, đánh giá của khán giả và công chúng.

Hình ảnh của chị gắn liền với những vai phụ nữ nhân hậu, dịu dàng… Được xét danh hiệu NSƯT lần này, chị có sợ bị chê là chỉ một màu trong diễn xuất không?

- Tôi nghĩ, mỗi diễn viên thường phù hợp với một hình mẫu nhân vật. Ví như, Lý Hùng hợp với vai hào hoa lãng tử, Lê Công Tuấn Anh hợp vai thư sinh, Việt Trinh hợp vai thân phận… Với nghiệp diễn, tôi cũng rất muốn làm mới bản thân bởi điều này không chỉ khiến khán giả thích thú mà còn mang lại cho nghệ sĩ những trải nghiệm thú vị. Gần đây nhất, trong phim “Đam mê nghiệt ngã”, tôi đã vào vai nhân vật phản diện khác hẳn với những hình mẫu phụ nữ hiền lành trước kia, thế nên nhiều người “ghét” tôi lắm. Điều đó phần nào khiến tôi yên tâm về diễn xuất của mình.

“Tôi luôn chọn gia đình”

Chị sinh con ở độ tuổi không còn trẻ nữa, lại đảm đương từ việc nhà đến nghề diễn, kinh doanh… Chị có gặp nhiều áp lực không?

- Áp lực thì lúc nào cũng có vì cuộc sống luôn đổi thay với cả yếu tố tích cực lẫn tiêu cực, nhưng tất cả những điều đó cũng khiến con người có được nhiều cảm xúc, nhiều cách thích ứng hơn. Chẳng hạn, khi tôi mang bầu em bé thứ hai mà đã có con gái đầu lòng thì nhiều người rất tò mò về giới tính của bé, nhưng vợ chồng tôi luôn muốn giữ điều bất ngờ khi đón con chào đời. Nhà có hai công chúa nhưng chồng tôi và phía gia đình nhà chồng cũng không đặt nặng việc có con trai. Tôi bận rộn nên cách ngày dự sinh một tuần mới có thể sắp xếp, hoàn thành mọi công việc từ kinh doanh tới sân khấu để yên tâm đón thành viên thứ tư trong gia đình. Bây giờ tôi thấy mình đã trải qua mọi việc khá nhẹ nhàng.

Trở lại hoạt động showbiz chỉ khoảng 1 tháng sau khi sinh, bí quyết nào giúp chị sớm lấy lại phong độ vậy?

- Trước hết, đó là may mắn về sức khỏe. Dù trong quá trình mang thai tôi hơi yếu nhưng sau khi sinh, được chăm sóc về sức khỏe lẫn tinh thần nên tôi nhanh chóng vượt qua sự mệt mỏi. Bên cạnh đó, chồng tôi và hai bên gia đình cũng thấu hiểu, tạo điều kiện tốt nhất cho tôi, không ai phàn nàn gì về công việc cũng như sự bận rộn của tôi cả. Tính tôi cũng khó mà ngồi yên một chỗ được. Một ngày không hoạt động là tôi cảm thấy mệt mỏi. Công việc khá nhiều nên tôi lấy đó để rèn luyện sức khoẻ và tinh thần cho mình. Nhiều người hay hỏi tôi vì sao trẻ mãi? Thật tình, tôi không có bí quyết gì ngoài sự hoạt động thường xuyên và để tinh thần thật thoải mái.

Trong đời sống gia đình, chị là người thế nào?

- Tôi đam mê nghệ thuật nhưng luôn xác định gia đình là trên hết. Vì vậy, nếu buộc phải chọn giữa nghệ thuật và gia đình thì tôi sẽ chọn gia đình. Tôi không nói suông vì tôi đã từng làm điều đó. Năm 2005, tôi xa nghề diễn để sang Mỹ sống trọn vẹn cho gia đình mình. Tôi luôn cố gắng và sống hết lòng với mọi người, không ham muốn hay so đo tính toán. Cái gì đến ắt sẽ đến. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Thái độ sống đó khiến tôi thanh thản, không bị áp lực và... bình thường như bao nhiêu phụ nữ khác.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Theo Lữ Mai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trịnh Kim Chi