Trung Quân Idol: "Thà xấu mà có duyên"

Ngày 19/07/2014 13:21 PM (GMT+7)

Trung Quân Idol tiết lộ kế hoạch trùng tu nhan sắc, nhưng lại phân vân vì không biết phải sửa cái gì.

Sau 4 show diễn thành công, “Tôi tỏa sáng” số 5 sẽ diễn ra vào tối nay 19/7 tại TP.HCM và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV9 với hai nhân vật chính là ca sĩ Phương Vy và Trung Quân Idol, hứa hẹn mang đến cho khán giả rất nhiều điều thú vị.

Trung Quân Idol: quot;Thà xấu mà có duyênquot; - 1
Trung Quân và Phương Vy Idol.

Cũng sợ "lép vế" với Phương Vy

- Lần đầu làm show lớn, cảm giác của anh thế nào?

Thật ra từ lúc nhận lời đến lúc chuẩn bị cho liveshow và cận ngày như thế này thì tôi vẫn không thấy áp lực. Tôi chỉ thấy mình ngày càng sung sức và vui vẻ hơn, học được nhiều thứ và thấy có vẻ tự tin vào bản thân hơn trước.

- Vấn đề hát live của ca sĩ trẻ luôn được công chúng quan tâm ở mỗi show "Tôi tỏa sáng". Bản thân anh tự tin về điều này?

Tôi đã  tập luyện khá kỹ càng và giữ gìn giọng hát thật khoẻ nên không có lo lắng về việc hát live. Tôi tin vào điều kiện âm thanh rất tốt tư phía chương trình.

- Thế có lý do gì khiến anh và Phương Vy cùng làm show? 

Đó có lẽ là một lý do. Lý do nhiều hơn tôi nghĩ đó chính là ban tổ chức mong đơi một sự kết hợp giữa hai cá tính hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau tạo áp lực cho những tiết mục thật đặc sắc.  

- Phương Vy vốn sở hữu ngoại hình đẹp, giọng hát tốt và khả năng tỏa sáng trên sân khấu. Anh có ngại mình sẽ bị "lép vế"?

Tôi sợ chứ, đứng cạnh chị Vy là thấy "lép" hẳn rồi, (Cười). Nhưng không sao bởi tôi còn bé, với chị Vy thì tôi chỉ là một đứa em, nên chuyện tôi ép vế hơn so với chị Vy về tất cả mọi thứ rõ ràng nhất là kinh nghiệm sân khấu.

- Mỗi ca sĩ hẳn nhiên sẽ có một "chiêu", thậm chí là "vũ khí" riêng khi đứng trên sân khấu. Với anh, đó là gì?

Nếu như Phương Vy thể hiện trước mọi người sự chuyên nghiệp hoàn hảo từng chi tiết, thì tôi sẽ đem đến cho mọi người sự tự nhiên. Những bài hát của tôi tôn giọng tuyệt đối và ngay cả phần vũ đạo của tôi cũng mang tính chất đáng yêu nhiều hơn là kỹ thuật. Tôi muốn mọi người phải vui vẻ. 

Trung Quân Idol: quot;Thà xấu mà có duyênquot; - 2

Nam ca sĩ chia sẻ về kế hoạch trùng tu nhan sắc

- Bản thân anh có phải ca sĩ giỏi "chiêu trò" trong showbiz không? Anh có nghĩ, nếu mình "lắm chiêu" thì giờ vị trí đã khác?

Thật ra tôi là một người khá là nhiều chiêu trò. Nhưng tôi lại là một người lý trí. Tôi sợ điều tiếng, ít nhất là cho đến lúc này. Và tôi nghĩ chiêu trò không chỉ một mình tôi tự làm ra được hết, đằng sau phải là một ê-kíp thật "ranh ma" mới có thể. 

- Anh có nghĩ vì tên tuổi mình còn kém sức hút để scandal tìm tới?

Nhiều khi tôi cũng nghĩ nếu là như mình thì sẽ có scandal kiểu gì? Nghĩ lui nghĩ tới cũng không nghĩ ra thế nên thôi không nghĩ nữa và mặc kệ scandal. Tới thì nhận vậy!, (Cười).

- Vậy anh nghĩ gì về scandal?

Tôi nghĩ đó là con dao hai lưỡi. Mức độ nhẹ bạn sẽ được để ý hơn. Ngược lại thì bạn dễ dàng mất đi mọi thứ. Sợ thì không sợ, chỉ lo là mình có đủ bản lĩnh vượt qua hay không

- "Nói không" với các loại scandal, nhưng thời gian qua anh có quan tâm đến các scandal trong showbiz không?

Tôi có thói quen đọc báo và xem tin tức nên hầu hết showbiz có gì tôi cũng biết. Ngán hay không thì ít ra cũng có cái để xem, nhưng tôi nghĩ bất kỳ scandal nào cũng có lý do của nó. Nên thấy cũng bình thường. Không có scandal thì đâu còn là showbiz nữa.

Trung Quân Idol: quot;Thà xấu mà có duyênquot; - 3
Với Trung Quân: "Sao biết tôi không có đại gia?"

- Những nhân vật có scandal luôn được báo chí quan tâm và săn đón, nhưng riêng nghệ sĩ trẻ có thực tài mà ít "hót" thì lại bị bỏ rơi. Anh có bao giờ chạnh lòng khi nghĩ tới điều này?

Đúng mà. Tôi nghĩ công việc của báo chí là tìm tin tức mới. Trong khi bạn chỉ loanh quanh ở giọng hát hay, tài năng nhưng sản phẩm ít, không mang tính đột phá và không biết hỏi điều gì nữa thì báo chí buộc phải tìm thứ khác để viết. Tôi thì không chạnh lòng nhưng chăc chắn sẽ không thấy vui khi bản thân mình nếu có scandal và bị hỏi về nó suốt ngày. 

- Làm nghề này, anh sợ nhất điều gì? Anh rút ra kinh nghiệm gì sau nhiều năm làm showbiz?

Tôi sợ sự giả dối. Trước mặt thì thế này sau lưng thì thế khác, mệt mỏi lắm. Nhưng tôi may mắn không gặp phải việc này nhiều. Đa phần các anh chị em khác kể lại với tôi thôi. Tôi chỉ nghĩ là mình nên sống đàng hoàng, làm nghề nghiêm túc thì chẳng việc gì phải lo.

Cũng được "đại gia" săn đón

- Sở hữu giọng hát có thực lực, nhưng vị trí của anh trong showbiz khá khiêm tốn. Anh có nghĩ do mình thiếu may mắn hay bởi lý do nào?

Có lẽ đó là ngoại hình. Và hơn hết là ê-kíp cũng như một định hướng rõ ràng. Một chút may mắn nữa. Chắc chắn cũng do ngoại hình, vì đó là thực tế. Nhưng tôi chả bao giờ buồn. Cha mẹ sinh sao mình phải nhận. Tôi cũng lành lặn và may mắn hơn rất nhiều người. Mình đành phải cố gắng hơn người khác 3, 4 lần vậy. 

- Nhưng thực tế, anh có công nhận, ngoại hình "hoàng tử" chính là một lợi thế khi làm ca sĩ

Tôi có ngoại hình hoàng tử đâu mà các bạn vẫn gọi là "hoàng tử" kia kìa, (Cười). Tôi nghĩ đẹp mà nhạt nhòa thì vẫn ko bằng xấu mà có duyên, người ta nhớ tới. Nên theo tôi, ngoại hình chỉ 40% thôi, 50% là khả năng và 10% may mắn.

- Trong thời buổi này, nghệ sĩ có thể làm đẹp, cải thiện nhan sắc bằng việc phẩu thuật thẩm mĩ. Bản thân anh có như cầu và ý định làm đẹp nhân tạo?

Tôi cũng đã làm rồi đấy chứ. Tôi đang trong quá trình chỉnh răng và bọc sứ. Tôi vẫn đi spa chăm sóc da mặt. Còn đụng dao kéo nặng hơn thì tôi chưa nghĩ ra mình định làm gì bởi bác sĩ nói chỉ cần ốm lại thì cằm tôi sẽ tự V-line vì đã chỉnh răng. Mũi thì không được sửa vì tướng tốt. Thế biết sửa gì bây giờ?

Trung Quân Idol: quot;Thà xấu mà có duyênquot; - 4
Nam ca sĩ không biết dao kéo gì bây giờ?

- Nếu biết việc tân trang nhan sắc sẽ giúp anh có lượng fan hùng hậu hơn, thì anh có ngại? Thậm chí có người chi tiền để anh làm đẹp thì anh có đồng ý?

Tôi sẽ suy nghĩ, liệu trên đời có ai cho không ai cái gì đâu? Tôi cũng cần những người yêu mến giọng hát của tôi để đi xa trong nghề nghiệp chứ nếu yêu thích vì đẹp lỡ đâu 2, 3 năm xuống sắc thì người ta bỏ tôi đi hết à? Như thế thì khác gì một bước xuống địa ngục nên chắc tôi sẽ ko đồng ý đâu. 

- Anh nghĩ gì về chuyện nam nghệ sĩ "dao kéo"? 

Tôi nghĩ ai cũng có nhu cầu làm đẹp, giải phẫu thẩm mĩ giờ cũng là chuyện bình thường. Họ chịu đau được, có tiền và có quyết tâm làm thì ai cấm được. Miễn là họ không hối hận.

- Sở hữu cặp chân không quá dài, ngoại hình không quá hấp dẫn, liệu rằng anh có được "đại gia" săn đón?

Sao anh biết tôi không có "đại gia" săn đón? Vẫn có người thích chân ngắn và ngoại hình mũm mĩm đó. Cái đó gọi là gout của mỗi người mà. Nhưng quả thật số đó là khá ít.

Thật ra, chuyện "đại gia" thì tôi không mơ tưởng tới, nên với tôi mọi thứ cũng là điều bình thường. Có người yêu tôi chỉ sau khi nghe hát vài ba câu. Như vậy giọng hát cũng được tính là nhan sắc nhỉ. Sung sướng thì ai mà chả muốn. Nhưng sung sướng từ những gì mình làm ra vẫn tốt hơn. Có "đại gia" thì sướng thật nhưng có bền không? Đến lúc sướng quen khổ không quen thì còn kinh khủng hơn nữa nên tôi thực sự cũng không mong mỏi lắm về vấn đề "đại gia".

- Anh đang làm nghề vì mục đích nào?

Mục đích trở thành một trong những ngôi sao được yêu mến nhất của nhạc Việt. 

- Nhà lầu, xe hơi, xế hộp, hàng hiệu có phải là động lực của anh?

Cũng có. Đó là phương tiện tiện nghi cuộc sống. Sống có mục tiêu thì tôi nghĩ mình sẽ có áp lực để làm việc hơn. 

Trung Quân Idol: quot;Thà xấu mà có duyênquot; - 5
Phương Vy khoe eo "con kiến" bên Trung Quân bụng bự 

- Anh có hài lòng về cuộc sống hiện tại? Cuộc đời anh thay đổi như thế nào khi sang làm showbiz? 

Tôi vẫn chưa hài lòng lắm. Vẫn chưa thấy mình chuyên nghiệp và phải cố gắng nhiều. Tôi thấy mình trưởng thành, trở nên cứng cáp và tự tin hơn, nên tôi chả bao giờ hối hận vì những gì mình làm cả. Cuộc đời đã là một guồng quay rồi, mà mình sống chỉ một lần, phải quay theo nó tới cùng chứ.

Xin cảm ơn ca sĩ Trung Quân Idol và chúc anh thành công với show "Tôi tỏa sáng".

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Liveshow của các ca sĩ