Đừng để rách quần vì vòng 3 "khủng bố"!

Ngày 04/11/2014 16:44 PM (GMT+7)

Đừng ai như tôi, chỉ vì quá tham món đồ không phù hợp với vòng 3 "khủng" mà bị rách tan chiếc quần mới tinh.

Hầu hết các cô gái đều mong ước sở hữu một vòng 3 nảy nở, cong tròn đầy khiêu khích. Nhưng nếu vòng 3 ấy nảy nở quá đà mà lại ngự trên một thân hình “ngắn một mẩu” thì đúng là một thảm họa. Và tôi chính là nạn nhân bất hạnh của thảm họa “vòng 3 quá khủng” ấy.

Thật buồn vì có lẽ tạo hóa đã đặt nhầm kích cỡ vòng 3 cho tôi. Tại sao một thân hình chuối mắn như tôi lại phải cõng theo một vòng 3 cỡ 99. Cổ nhân có câu “người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”, và tôi đang bị “bội thực” với vòng 3 của chính mình.

Tôi được phong tặng cho danh hiệu “mộng năng” ngay từ thời còn đi học. Vòng 3 vĩ đại khiến tôi tự hào thì ít, tự ti thì nhiều. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những ánh mắt soi mói từ phía sau. Mỗi lần có ai đó đi lên từ phía sau và nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý lại khiến tôi chạnh lòng. Vòng 3 đã vô tình biến tôi trở thành “cái rốn” bí ẩn của vũ trụ. Và thậm chí không ít lần, cô bạn vòng 3 “vịt bầu” còn biến tôi thành diễn viên hài trên sân khấu.

Hình ảnh chiếc quần jeans màu trắng với phom dáng chuẩn không cần chỉnh đã níu kéo con mắt tôi khi đi qua cửa hàng bán đồ quen thuộc. Không thể kìm lòng trước vẻ đẹp quyến rũ ấy, tôi liền tấp xe vào lề đường và hồ hởi ôm ngay em ý để thử. “Với cân nặng của mình chắc sẽ ổn thôi” – tôi thầm nghĩ và bước vào phòng thay đồ.

Chiếc quần jeans ôm sát lấy đôi chân, vừa khít với vòng 2 nhỏ nhắn nhưng có một vấn đề nhỏ xảy ra ở khu vực vòng 3. Hình như nó hơi kích. Nhưng chất liệu co giãn của chiếc quần đã an ủi tôi phần nào, tôi đi lại vài vòng, đứng lên ngồi xuống vài lần trong phòng thay đồ để thử độ chắc chắn của những đường chỉ may. Không có vấn đề gì xảy ra khiến tôi khá yên tâm. Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ với niềm vui phơi phới.

Đừng để rách quần vì vòng 3 quot;khủng bốquot;! - 1

Tôi được phong tặng cho danh hiệu “mộng năng” ngay từ thời còn đi học. Vòng 3 vĩ đại khiến tôi tự hào thì ít, tự ti thì nhiều (ảnh minh họa)

 Tôi ngắm mình trong gương, và hài lòng với chính bản thân mình mà quên mất rằng hình như có điều gì đó không ổn. Khi tôi vừa cúi xuống thì chiếc quần đáng thương đã không thể chịu đựng được hơn nữa sự “khủng bố” từ vòng 3 và xoẹt…

Âm thanh đáng sợ vang lên, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để gây sự chú ý. Những đường chỉ may bị bục ra nhanh chóng để mặc cho vòng 3 bung tỏa cảm xúc. Và tôi, cảm xúc lúc này đã “thăng hoa” tột độ khiến tôi chỉ muốn bay ngay lên thiên đường gặp Chúa. Đành đổ lỗi cho đường chỉ may không chắc chắn, tôi rút nhanh vào phòng thay đồ, ấm ức, nghẹn lời.

Rút bài học rách quần vì vòng 3 khủng lần trước. Lần này tôi quyết định chọn cho mình một chiếc quần jeans có phần mông vừa in. Chưa kịp hài lòng với thành quả thì khi nhìn mình trong gương, tôi không biết nên cười hay nên khóc. Vùng bụng và vùng đùi rộng mênh mang, trông tôi y như một thiếu nữ đóng khố thời xưa vậy.

Với tôi, những chiếc váy body luôn là món đồ thời trang xa xỉ. Chúng không dành sự ưu ái mỹ miều cho những cô nàng vừa tròn vừa lùn lại may mắn có vòng 3 khủng như tôi. Do đường cong bất thường nên những chiếc váy thường xuyên bị róm ró phía sau và không bao giờ thẳng nuột được. Đôi khi những cô nàng có vòng 3 lép lại là khát khao cháy bỏng của chính tôi. Họ lép nhưng vẫn có thể trở nên xinh đẹp, quyến rũ trong những chiếc đầm liền thân nếu họ sử dụng thêm phụ kiện quần độn. Còn tôi, biết bao giờ các nhà thời trang mới thiết kế ra chiếc quần thu nhỏ vòng 3?

Đem nỗi lòng chia sẻ với bạn bè thì họ mách tôi đi may quần cho phù hợp. Nhưng tôi yêu những chiếc quần jeans năng động, trẻ trung hơn quần vải lịch sự, sang trọng. Vải jeans thường rất khó tìm để may được một chiếc quần ưng ý, hơn nữa lại rất tốn công sức và thời gian. Nhiều lúc tôi thấy bản thân thật sự mệt mỏi với món quà quá lớn này của tạo hóa.

Đừng để rách quần vì vòng 3 quot;khủng bốquot;! - 2

Tôi kết thân với những chiếc váy xòe, nó giúp tôi che được khuyết điểm vòng 3 quá khổ mà còn giúp tôi trở nên nữ tính và thanh lịch vô cùng. (ảnh minh họa)

Cuối cùng thì nhờ tư vấn thời trang, tôi cũng tìm được cách khắc phục “thảm họa” cho mình. Tôi kết thân với những chiếc váy xòe, nó giúp tôi che được khuyết điểm vòng 3 quá khổ mà còn giúp tôi trở nên nữ tính và thanh lịch vô cùng. Những chiếc áo dáng dài hiến tôi trở nên trẻ trung và năng động hơn,…

Vòng 3 lớn có thể là một món quà hấp dẫn nhưng cái gì lớn quá lại thành bất lợi. Nên chúng ta đừng thấy bản thân thua kém ai ở điểm gì đấy mà ghen tỵ, hãy biết yêu thương và trân trọng những thứ thuộc về bản thân mình. Và nếu chẳng may chúng có quá tệ, không được như ý bạn mong muốn thì hãy tìm cách khắc phục nó một cách thật tự nhiên chứ đừng gây tổn hại tới nó. Con gái luôn đẹp khi là chính mình.

Mai Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cảm hứng Eva