Hi Eva: Đẹp kiểu... mẹ bầu

Ngày 14/05/2013 06:57 AM (GMT+7)

Một cô gái tinh tế sẽ biết phối hợp quần áo để mình trở thành "mẹ bầu" thời trang và thanh lịch nhất.

Tôi thực sự lúng túng khi biết mình mang... bầu. Chúa ơi tôi thầm ước những con số, dòng chữ trên tờ giấy tôi vừa đọc chỉ là cơn dư chấn do chứng đau dạ dày gây nên.

Tôi chưa thể mang bầu...

Tôi... là một người mẫu. Một người mẫu mới vào nghề. Tôi đứng ở đó, tại tầng 21 tòa nhà A.C.C - trụ sở của công ty quản lý và đối diện với nguy cơ trở thành cựu người mẫu chỉ sau 6 tháng khởi nghiệp.

Bạn có thể lên án tôi, nhưng quả thực, tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó là tủ quần áo chật ních hàng hiệu, là sàn catwalk, là những bước đi tự tin- quyến rũ...

Tôi trở về nhà với gương mặt thất thần. Tôi đứng trước gương, đặt tay lên chiếc bụng chưa có biểu hiện của em bé. Vòng eo thon nhỏ 58cm của tôi sẽ to như cái trống, gương mặt trái xoan của tôi sẽ núng nính, bắp tay bắp chân mập mạp.... Chúa ơi!

Hi Eva: Đẹp kiểu... mẹ bầu - 1

Tôi ủ rũ, quay lưng với thực tại mình sắp được làm mẹ.

Tôi gọi điện cho chồng. Anh hét lên phấn khích trong điện thoại. Một lát sau, nhận thấy  giọng điệu hững hờ buồn tẻ của tôi, anh thủ thỉ : "Chúc mừng em, giờ đây, thay vì mặc đẹp cho một người, em mặc đẹp cho 2 người. Chỉ những cô gái tinh tế mới biết cách biến mình thành người mẹ duyên dáng và thanh lịch khi mang bầu. Mà em có thừa sự tinh tế ấy. Em yêu ạ. Anh bối rối quá, em sẽ đẹp "gấp đôi"".

Anh chồng ít khi nói lời hoa mỹ của tôi, bỗng dưng thốt lên những lời "ngọt như mật" vậy đấy. Phải chăng, hạnh phúc được làm cha khiến anh thăng hoa cảm xúc? Phải chăng những lo lắng của tôi chỉ đơn thuần là bối rối nhất thời của người lần đầu làm mẹ? Vâng, có lẽ thế thật.

Một tuần sau, tôi hủy các show diễn, dành thời gian về thăm Mẹ, rồi gặp gỡ các chị gái. Những chia sẻ về cách kiêng cữ, về dinh dưỡng... của họ khiến tôi vừa mừng, vừa lo. Nhưng hơn hết, tôi thấy mình hạnh phúc.

Tôi lên danh sách các loại vải không gây kích ứng da, những kiểu váy thanh lịch không gây cảm giác gò bó cho vòng bụng. Tôi cũng tự thiết kế vài kiểu váy dành mặc từ tháng thứ 6 trở đi, với chất liệu vải thô mỏng nhẹ, có họa tiết ca rô và chấm bi xinh xắn.

Cất tủ giày cao gót vào kho, tôi vui vẻ chọn mua cho mình 4 đôi giày bệt: một đôi vàng chanh, một đôi màu đen cơ bản có gắn nơ nhỏ, một đôi màu ngọc trai dịu dàng và một đôi thắm sắc hoa tigon.

Làm mẹ, thật chẳng có niềm vui sướng nào bằng!

    Hi Eva: Đẹp kiểu... mẹ bầu - 2

Khi mới mang bầu,  tôi chọn mặc váy liền có xếp ly eo tạo cảm giác thoái mái, kết hợp cùng giày búp bê.

    Hi Eva: Đẹp kiểu... mẹ bầu - 3

Tôi tập làm sổ hoa dành tặng con gái yêu. Những điều ngọt ngào cứ tăng dần theo thời gian...

Video nhạc: Nhật ký của mẹ

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mặc đẹp mỗi ngày