Hóa giải bí mật thời trang của cô nàng "Dê"

Ngày 20/02/2015 00:03 AM (GMT+7)

Nàng "Dê" xinh đẹp, tinh tế, nhưng khá là lề mề và khó tính!

Nàng sinh năm Tân Mùi, trải qua 24 cái bập bềnh của xuân xanh, nàng đã trở thành một cô dê trưởng thành, giỏi giang, xinh đẹp. Người ta nói những cô nàng tuổi Mùi thường điệu đàng và luôn ẩn chứa trong mình một tâm hồn nghệ sĩ. Thật đúng như vậy, nàng rất có mắt thẩm mỹ và năng khiếu về thời trang.

Nàng có nguyên cả một tủ đầy váy vóc, quần áo nhưng chỉ có những màu sắc cố định như vàng, xanh, trắng. Và sẽ thật khó khăn để tìm ra trong đống đồ ấy hai màu đỏ, hồng. Lý do thật đơn giản, đỏ và hồng là hai màu không tốt cho khí vượng của nàng.

Nàng không mê tín nhưng luôn cho rằng cái gì tránh được thì nên tránh, cái gì phòng được cứ lo trước là hơn. Một chiếc váy xanh nhẹ nhàng sẽ khiến một ngày mới của nàng thêm tươi sắc. Vì bản mệnh của nàng rất hợp với màu xanh. Cộng thêm làn da trắng hồng, tươi tắn luôn khiến nàng nổi bật giữa một rừng mỹ nhân của công ty.

Nàng tuổi dê rất quan tâm đến thời trang cầu kỳ và mỹ phẩm. Nàng tiêu tốn khá nhiều thời gian của một ngày cho việc trang điểm, ăn mặc để làm nổi bật vẻ đẹp của bản thân mình. Mọi người yêu mến, gọi nàng là “búp bê sứ” vì nàng xinh đẹp, gout thẩm mỹ tinh tế nhưng lại lề mề và hơi chậm chạp.

Hóa giải bí mật thời trang của cô nàng quot;Dêquot; - 1

Hoa hậu Thu Thảo là cô nàng tuổi dê có phong cách lịch lãm và vẻ đẹp hoàn hảo

Nàng luôn thích chống đối và đấu tranh khi có điều gì không vừa ý. Câu cửa miệng của nàng chính là “đàn ông sướng thật đấy” – được thốt lên với với vẻ đầy ghen tỵ pha chút ấm ức.

Cứ tưởng nàng bất bình bình chuyện ăn chơi, nhậu nhẹt, trốn việc nhà của cánh mày râu, ai ngờ lại là chuyện ăn mặc. Nàng cho rằng mùa hè, đàn ông chỉ cần diện một chiếc quần âu với sơ mi kèm cà vạt (mùa đông thì chỉ cần thêm một chiếc áo vest, blazer hay măng tô) là có thể đi làm, đi họp, đi chơi, dự tiệc hay đến bất kỳ đâu mà không sợ bị lỗi mốt hay bị cho là không thích hợp.

Dù trắng hay đen, béo hay gầy, cao hay thấp thì các chàng ấy vẫn cứ vô tư diện quần sẫm màu, sơ mi sáng màu, giày da đen là đã trông “ngon” mắt rồi. Còn nàng, mỗi khi đi đi có việc hay chỉ cần phải ra khỏi nhà là lại cuống cuồng tìm một bộ trang phục cho phù hợp với mục đích: Như dạo phố cùng mấy nhỏ bạn thì áo phông, quần sooc; dự tiệc thì váy đầm lung linh, sang trọng, kiểu dáng cầu kỳ bó sát gợi cảm hay vai trần quyến rũ,…

Có đôi lúc mất hàng giờ loay hoay cởi ra, mặc vào đến trễ cả giờ hẹn mà vẫn không tìm được một bộ ưng ý. Có khi hỏng cả buổi đi chơi vì không tìm được bộ trang phục thích hợp hay trễ giờ làm vì đứng tần ngần trước tủ quần áo quá lâu. Đấy là chưa kể vào những dịp quan trọng mà không có một bộ thời trang nào mới  thì cứ gọi là đứng ngồi không yên. Ai bảo nàng sinh năm Mùi làm chi, một cô nàng tuổi Mùi cầu kỳ, tinh tế quá trong thời trang ăn mặc.

Hóa giải bí mật thời trang của cô nàng quot;Dêquot; - 2

 Một chiếc váy xanh nhẹ nhàng sẽ khiến một ngày mới của nàng thêm tươi sắc. Vì bản mệnh của nàng "Dê" rất hợp với màu xanh. 

Nàng tuổi Mùi có khá nhiều người theo đuổi nhưng đáng tiếc đó lại không phải là những người nàng thích. Một anh chàng gầy gò nhưng lại diện ngay một chiếc áo lụa tơ tằm trong buổi đầu gặp mặt đã khiến cái nhìn tinh tế, trang nhã của nàng dành cho lụa tơ tằm bị phá vỡ. Sơ mi – quần âu với giầy da đen thật hoàn hảo thì chàng lại vô tình nhấn nhá thêm đôi vớ trắng khiến sự lịch lãm trong mắt nàng trở thành thảm họa.

Nước da tối, sậm màu nhưng chàng lại yêu thích màu xanh nõn chuối, màu cam. Dù là màu nàng mê, hợp ý nàng đấy nhưng nàng sao có thể để nhưng màu sắc tươi sáng, tinh tế ấy đi cùng làn da sậm màu, đen xỉn kia. Với nàng, nó như một sự “sỉ nhục” cho những sắc màu nàng yêu thích. Trách sao được khi nàng trót mang tuổi dê, cái tuổi mà dòng nhiệt huyết với cái đẹp luôn sôi sục trong tâm hồn nàng.

Mọi người nói nàng quá khó tính, quá cầu kỳ, quá kiểu cách trong cách ăn mặc. Thật ra nàng có khó tính gì đâu, nàng chỉ không muốn những món đồ thời trang đẹp đẽ bị kết hợp với nhau một cách vô tội vạ khiến cho sự tinh tế của từng món trang phục bị phá hỏng. Là con gái ai chẳng muốn mình thật đẹp, thật lộng lẫy, thật đặc biệt, nhất là nàng lại mang tuổi Mùi, một cô nàng có tâm hồn đam mê mãnh liệt với cái đẹp thì sự cầu kỳ trong cách ăn mặc là khó tránh khỏi.

Kỳ thực triết lý thời trang của nàng rất đơn giản và cũng giống như tất cả các cô nàng khác, chỉ cần đẹp mắt mình, vừa mắt người và không để xã hội xuất hiện thêm một “thảm họa thời trang” là đủ rồi. Đừng quá xét nét một cách ăn mặc của nàng tuổi Mùi, vì một ngày nắng đẹp, bạn sẽ gặp nàng rạng rỡ trên phố xuân với chiếc váy hoa đỏ nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.

Mai Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cảm hứng Eva