Gửi những cô nàng mát mẻ trên phố Hà Nội ngày Đông

Ngày 13/12/2014 10:18 AM (GMT+7)

Mùa Đông về, nhiều bạn gái Hà Nội xuống phố với trang phục trên đông dưới hè rất cá tính.

Hà Nội co ro trong cái lạnh đột ngột của ngày trở gió. Ai ra đường cũng cố gắng trang bị cho mình đầy đủ áo gió, khăn quàng, mũ len… Mọi thứ dường như đã được lập trình sẵn để đón chào cái lạnh se sắt sau một chuỗi ngày dài oi nóng. Chiếc áo măng tô vẫn không đủ sưởi ấm, tôi cuộn mình lại khi cơn gió lạnh vội vã ghé thăm.

Nhưng đi bên cạnh tôi, Ly – cô bạn thân nối khố thì ngược lại. Vẫn xì tai gió thu dịu nhẹ, cô nàng diện áo len hở cổ và quàng lơ lửng một cái khăn voan mỏng. Một thì như “chết rét” còn một thì như “chết nóng” đến nơi, thật đúng là nghịch cảnh thời trang. Nói phóng đại lên, có lẽ tôi còn nhìn thấy cả tóc gáy cô nàng đang dựng lên chào gió. Lo lắng cho sức khỏe cô bạn, tôi quay sang:

- Này nàng, có lạnh không, lấy áo tôi khoác tạm đi.

Cô nàng nhìn tôi âu yếm rồi nói:

- Bà cứ mặc tôi đi. Tôi lạnh thì có lạnh nhưng “đẹp là trên hết” mà. Mặc thế này mà thêm áo khoác để thành thảm họa à. Với tôi, đẹp là được rồi, còn lạnh thì có kể chi.

Nhìn cô nàng cố gắng sải bước tự tin trong gió mà lòng tôi “tê buốt”. Nhìn nàng, tôi cũng bị rét lây.

Gửi những cô nàng mát mẻ trên phố Hà Nội ngày Đông - 1

Thời tiết lạnh buốt vẫn không ngăn được tình yêu mãnh liệt với áo mỏng, quần ngắn của nhiều bạn gái Hà Nội (Ảnh Hồng Phú)

Những cô nàng có gu thời trang mỏng manh trong gió như Ly hiện nay không thiếu. Đông về với những cơn gió lạnh buốt dồn dập vẫn không thể nào dập tắt được ngọn lửa đam mê với thời trang gợi cảm của các cô nàng.

 Những cô gái với thời trang trên đông dưới hè, trên thì “phát ngốt” dưới thì phát “buốt”. Cặp chân trắng muốt trên phố đông đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của phái mạnh. Thật không khó để bắt gặp hình ảnh của những cô nàng xinh xinh đẹp với áo khoác len và quần sooc đen sành điệu. Chân dài cũng như chân ngắn, cùng rủ nhau khoe dáng trên phố đông.

Thật không khó để bắt gặp trên phố những cô bạn lớp trong, lớp ngoài kín bưng, thậm chí chỉ để hở đôi mắt, nhưng cũng không quá khó để tìm gặp những cô nàng vẫn vô tư điệu, đẹp, và mong manh cùng gió. Mà lý do để các nàng mặc như thế thì có đến cả trăm nghìn. Nàng thì nói đông lạnh mặc váy ngắn mới là đẹp, là thời trang, đôi chân thon nhỏ mới được khoe trọn, nét đẹp đã bị mùa đông băng giá nuốt chửng.

Nàng thì khoe ra khả năng chịu lạnh “thiên hạ vô địch”. Một áo len mỏng, một chân váy da, một quần tất da chân cùng màu là quá đủ cho một mùa đông. Nếu bắt nàng mặc nhiều như mọi người thì nàng sẽ “chết vì nóng mất”.

Nàng nói mà nàng đâu có biết rằng người ta đang nhìn thấy chân tay cô nàng run lên lập cập mỗi lần có cơn gió lạnh vô tình thổi qua. Nàng thì than thở rằng vì nàng béo rồi, nếu mặc thêm quần áo vào nữa thì nàng sợ không đi nổi mà phải “lăn”. Mặc váy nàng cũng chỉ dám mặc quần tất mỏng cho chân thon lại chứ mặc quần tất dày sợ người ta tưởng nhầm đó là cây cột.

Thời trang ngắn, bó sát khoe sắc ngày càng nhiều trên phố đông. Và bạn đừng lấy làm lạ khi nghe thấy có vài anh chàng đang ngỏ ý cho cô nàng váy ngắn đang đi đường mượn quần vì sợ cô lạnh. Hay hình ảnh một cặp tình nhân đi bên nhau với chàng áo gió, quần dài kín bưng còn nàng thì tha hồ bung tỏa cảm xúc ngày gió lạnh với áo thun mỏng và chân váy voan dịu dàng. Nàng đi bên chàng e ấp đến kì lạ hay do nàng đang cố tìm chút hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo khoác của chàng mang lại.

Gửi những cô nàng mát mẻ trên phố Hà Nội ngày Đông - 2

Nhiều bạn gái trẻ đã khiến người qua đường "ngưỡng mộ" khả năng chịu lạnh của mình (Ảnh Hồng Phú)

Gửi những cô nàng mát mẻ trên phố Hà Nội ngày Đông - 3

Hãy tỉnh táo để vẫn đẹp mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân! (Ảnh Hồng Phú)

Đường phố mùa đông như ấm lên, nóng lên bởi sự gợi cảm từ trang phục mà các cô nàng mang lại. Những cơn gió lạnh đầu đông cũng phải chịu khuất phục trước sự kiên cường chịu lạnh của nàng váy ngắn, sooc bò.

Phố xá ngày đông rực rỡ hơn hẳn với muôn vàn phong cách thời trang phong phú. Nào thì áo mưa xanh đỏ chống lạnh, nào thì khăn len, mũ len, áo gió, áo giữ nhiệt nhưng bên dưới lại là sooc bò, váy ngắn gợi cảm.

Nếu cứ nhìn vào những phong cách thời trang ấy mà không có cái lạnh se sắt không khí ngày đông dẫn đường thì thật quá khó để phân biệt thời trang đang diễn ra trên phố là mùa đông buốt giá hay những ngày chớm thu gió dịu nhẹ.

Đẹp đúng là cần thiết nhưng nếu vì đẹp mà bị cảm lạnh thì không những thiệt cho bản thân, cho gia đình mà còn bị chê cười nữa nhé các nàng. Cái sự đẹp như thế thật không đáng để hy sinh bằng chính sức khỏe của mình.

Chẳng phải các cô nàng miền Bắc được thiên nhiên ưu ái hơn các cô nàng miền Nam khi có mùa đông lạnh, tha hồ được diện áo choàng, khăn ống ấm áp, xì tai đáng yêu mà các cô nàng miền Nam luôn mơ ước, luôn ghen tị. Hãy để bản thân được tự do thả mình vào mùa đông giá lạnh với một phong cách thời trang đúng chất ngày đông bạn nhé!

Mai Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang đường phố của Sao