Con nặng 4,6kg, mẹ vẫn quyết tâm đẻ thường sau đẻ mổ

Ngày 30/04/2015 12:41 PM (GMT+7)
Thất vọng - Đó là từ mà bà mẹ ở tiểu bang Georgia, Mỹ có tên Brooke mô tả về ca sinh nở đầu tiên của mình. Mặc dù con trai cô sau đó ra đời rất khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác nhưng cô vẫn không hài lòng. Dự định ban đầu của vợ chồng cô là sinh thường tại nhà nhưng vì lần đầu mang thai, cô có một chút sợ hãi và khi vào đến bệnh viện đã được khuyên đẻ mổ.

Sự lo lắng thái quá đã khiến Brooke chấp nhận đẻ mổ nhưng cô thực sự không muốn. Vì vậy đến lần mang thai thứ 2 này, cô đã quyết tâm đẻ thường bằng mọi cách.

Thất vọng - Đó là từ mà bà mẹ ở tiểu bang Georgia, Mỹ có tên Brooke mô tả về ca sinh nở đầu tiên của mình. Mặc dù con trai cô sau đó ra đời rất khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác nhưng cô vẫn không hài lòng. Dự định ban đầu của vợ chồng cô là sinh thường tại nhà nhưng vì lần đầu mang thai, cô có một chút sợ hãi và khi vào đến bệnh viện đã được khuyên đẻ mổ.

Sự lo lắng thái quá đã khiến Brooke chấp nhận đẻ mổ nhưng cô thực sự không muốn. Vì vậy đến lần mang thai thứ 2 này, cô đã quyết tâm đẻ thường bằng mọi cách.

Minh Phương/ Theo Babycenter
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ