Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia

Ngày 26/07/2015 15:00 PM (GMT+7)

Dù lần đầu sinh mổ nhưng đến lần mang thai thứ 2, mẹ Kobie đã quyết tâm được trải nghiệm phương pháp đẻ thường.

Chia sẻ về bộ ảnh sinh nở của mẹ Kobie, nhiếp ảnh gia Monet Nicole chia sẻ: "Kobie là đồng nghiệp của tôi, cùng làm trong nghề nhiếp ảnh, vì vậy tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và cũng rất xúc động khi được chụp ảnh sinh nở cho người đồng nghiệp của mình."

Trước ca sinh thường này, mẹ Kobie đã có một em bé lớn chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Vì muốn được trải nghiệm phương pháp đẻ thường nên bà mẹ này đã quyết tâm chịu đau đớn để được một lần sinh thường. Kobie là một trong những thành viên rất tích cực trong cộng đồng các bà mẹ ủng hộ đẻ thường và cho con bú. Đó cũng là lý do cô xin được đẻ thường dù đã một lần sinh mổ.

Tuy nhiên, hành trình sinh nở của mẹ Kobie gặp chút rắc rối khi ở tuần 35 thai kỳ, cô đã bị vỡ ối. Nhiếp ảnh gia Monet Nicole kể lại: "Ngay khi bị vỡ ối, Kobie đã gọi điện cho tôi vì sợ ca sinh nở sắp đến. Vậy nhưng ngày hôm đó tôi có lịch hẹn với 3 ca sinh khác và tôi đã cố gắng cầu nguyện để em bé đừng vội ra sớm."

24 giờ sau khi bị vỡ ối, Kobie mới chỉ mở được vài phân. Cô đã được chỉ định được tiêm thuốc kích thích sinh nở và chỉ nửa giờ sau, những cơn đau đến dồn dập. 

Để bớt đau đớn, bà mẹ này đã xin được dùng phương pháp gây tê ngoài màng cứng và chỉ 45 phút sau đó, bé Flynn đã chào đời an toàn. 

Cùng xem ca sinh thường đón bé thứ hai chào đời của nữ nhiếp ảnh gia Kobie:

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 1

Mẹ Kobie bị vỡ ối ở tuần thứ 35 thai kỳ.

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 2

Dù lần đầu sinh mổ nhưng lần hai cô vẫn quyết tâm chọn đẻ thường.

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 3

24 giờ sau khi đau đẻ, cổ tử cung Kobie mới chỉ mở được vài phân. Vì vậy cô đã được chỉ định tiêm thuốc kích đẻ.

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 4

Và không lâu sau đó, em bé đã chào đời.

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 5

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 6

Bé được chính tay bố cắt dây rốn.

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 7

Niềm hạnh phúc của người mẹ sau ca sinh nở thành công.

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 8

Bé được da tiếp da với mẹ ngay sau sinh.

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 9

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 10

Sau đó mới được đưa ra vệ sinh, cân nặng và khám sức khỏe tổng thể.

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 11

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 12

Bé Flynn trong vòng tay bố.

Bộ ảnh chân thực về ca đẻ thường của một nhiếp ảnh gia - 13

Dù chào đời ở tuần thứ 35 thai kỳ nhưng may mắn em bé có sức khỏe khá ổn định.

Nguyệt Minh (Theo MN)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Sinh thường