Cảm động mẹ bầu 6 tháng bị ung thư máu vẫn cố sinh con

Ngày 22/07/2015 00:06 AM (GMT+7)

Mang trong mình mầm sống hơn 6 tháng tuổi, chị Nguyễn T.Linh Huệ ngày ngày ngóng trông gặp con mà không biết tử thần đang cận kề.

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.HCM những ngày vừa qua, không ít người ứa nước mắt khi chứng kiến trường hợp đầy xót xa của chị Nguyễn Thị Linh Huệ (sinh năm 1993, quê Bình Phước). Không chỉ hàng ngày bị hành hạ bởi những cơn đau nóng lạnh bất thường do căn bệnh ung thư máu đã đến giai đoạn cấp tính, chị Huệ còn là bệnh nhân duy nhất ở đây đang mang bầu.

Nhắc đến đứa con gần 7 tháng vừa mới chào đời, trong mắt chị lại hiện lên niềm hạnh phúc không che giấu. Chị không biết rằng, tính mạng mình vẫn đang như "ngàn cân treo sợi tóc".

Cảm động mẹ bầu 6 tháng bị ung thư máu vẫn cố sinh con - 1
Đang mang thai 6 tháng, Linh Huệ không hay biết mình mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Cơn ác mộng ập đến chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi

Đứng bên ngoài phòng bệnh của vợ, anh Lê Hùng Minh Vương (sinh năm 1991) khuôn mặt hốc hác, ánh mắt thất thần. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, từ một người chồng đang hân hoan trong niềm vui sắp làm bố, anh đang đứng trước nguy cơ mất đi vĩnh viễn người vợ thân yêu của mình.

Anh Vương cho biết, anh và Huệ lớn lên cùng nhau ở xóm nghèo huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Anh là con giữa trong gia đình, Huệ là con cả, bên dưới còn có một cô em gái. Hai chị em Huệ từ bé đã sống thiếu thốn tình cảm do cha mẹ chia tay từ khi Huệ mới hơn một tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Huệ vào học kế toán của một trường đại học tại TP.HCM, anh Vương nhận phục vụ cho một quán ăn gần trường Huệ. Quen nhau, bên nhau 5, 6 năm trời, tình cảm cứ thế lớn dần. Đôi bạn đã tổ chức một đám cưới đơn sơ nhưng ấm cúng tại quê nhà sau khi Huệ tốt nghiệp đại học. Niềm vui càng được nhân lên khi ngay sau đó, Huệ biết mình đang mang bầu.

Trong khoảng thời gian vợ mang thai, anh Vương tích góp một số vốn, mở quán nướng xiên que ở quê nhà. Hạnh phúc giản dị mỗi ngày trôi qua khi cái thai trong bụng Huệ lớn dần. Vậy nhưng, khi chỉ còn gần 3 tháng là được gặp mặt con, Huệ đột nhiên có nhiều biểu hiện sốt cao, đi tiêu ra máu.

Ở dưới quê, hai vợ chồng không biết tình hình bệnh lại nặng đến vậy. Chỉ từ ngày 13/7, khi gia đình đưa Huệ sang Bệnh viện Truyền máu – Huyết học thì mới biết bị ung thư máu. Huệ bắt đầu xuất huyết từ thứ năm tuần trước (16/7), cả ngày không ăn uống được gì nhiều, chỉ uống nước và cháo loãng. Thai nhi may mắn vẫn phát triển bình thường, tim thai vẫn đập. Các bác sỹ nói với tôi hiện tại cần tiến hành phẫu thuật để lấy em bé ra trước, sau đó mới điều trị hoá trị cho Huệ.”, anh Vương buồn bã nói.

Cảm động mẹ bầu 6 tháng bị ung thư máu vẫn cố sinh con - 2
Cô dâu Linh Huệ hạnh phúc trong ngày cưới cách đây mới được 6 tháng.

Chị Huệ đang trong tình trạng thiếu hụt tiểu cầu trầm trọng, vậy nhưng bản thân lại mang nhóm máu hiếm O+, gia đình và người thân không ai cùng nhóm máu với Huệ. Mỗi ngày, gia đình phải bỏ ra hơn 14 triệu đồng để mua máu tiểu cầu nhằm duy trì sự sống cho Huệ và để đứa trẻ trong bụng được phát triển đợi ngày có thể mổ lấy thai nuôi sống bên ngoài. Tính đến nay, số tiền viện phí đã lên tới cả trăm triệu. Tuy nhiên anh Vương cho biết, để vợ yên tâm điều trị, anh và gia đình vẫn chưa nói cho Huệ biết bệnh tình thật sự.

Bác sỹ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Huyến học và Truyền máu TP.HCM cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Thị Linh Huệ mắc ung thư máu dòng lympho. Đêm 20/7, nhận thấy tình hình sức khoẻ Huệ có chiều hướng ổn định, em bé phát triển đạt mức, không thể đợi lâu hơn, chúng tôi đã tiến hành cho Huệ chuyển sang bệnh viện Từ Dũ để tiến hành mổ bắt thai."

“Lần cuối siêu âm, con gái em đã 1,2kg rồi”

Từ sau khi câu chuyện xót xa về Huệ được Kim Lợi – cô bạn thân học cùng lớp ngày xưa đăng tải trên mạng, đã có rất nhiều nhà hảo tâm tìm đến thăm hỏi và giúp đỡ, động viên Huệ. Khi được hỏi có biết vì sao đông người vào thăm, Huệ chỉ cười gật đầu. Cô gái trẻ vẫn tưởng mình chỉ mắc bệnh viêm phổi thiếu máu nhưng vẫn cho biết bản thân cảm thấy rất vui và xúc động vì được nhiều người quan tâm động viên.

Nằm trên giường bệnh với vẻ mệt mỏi, một bên tròng mắt vẫn còn đỏ vì xuyết huyết võng mạc và khắp cơ thể nhiều mảng thâm tím to vì máu tụ, vậy nhưng Linh Huệ vẫn rất vui vẻ mỗi khi thấy người đến thăm.

Nhắc đến đứa con gần 7 tháng tuổi vừa mới chào đời, Huệ lại mỉm cười trìu mến. Hai vợ chồng đã quyết định đặt tên cho con là Khánh Quyên.

Cô gái trẻ xinh đẹp còn hạnh phúc khoe “Em nằm viện được chục ngày rồi, bác sỹ không cho đi lại, chỉ nằm trên giường thôi. Anh Vương một tay chăm sóc em, đêm nào cũng ở lại viện cùng em, bón cho em ăn, đại tiện tiểu tiện anh đều lo hết."

Cảm động mẹ bầu 6 tháng bị ung thư máu vẫn cố sinh con - 3
Mỗi ngày, Linh Huệ đều phải truyền 3 túi tiểu cầu để duy trì sự sống.

Cảm động mẹ bầu 6 tháng bị ung thư máu vẫn cố sinh con - 4
Cái bụng bầu 6 tháng đã khá nặng nề, lại bị sưng tím từng mảng to vì tụ máu.

Chặng đường để được bên con vẫn còn nhiều lắm gian nan

Ca phẫu thuật lấy em bé ra khỏi bụng Huệ may mắn diễn ra thành công vào đêm 20/7, cả gia đình thở phảo nhẹ nhõm. Chỉ riêng anh Vương là vẫn mang khuôn mặt suy tư xót xa nhìn vợ. Tuy đứa trẻ đã chào đời, Huệ và bé "mẹ tròn con vuông", vậy nhưng con vẫn còn bé quá, mới chỉ được 1,1kg và để duy trì sự sống vẫn là rất mong manh. Về phần Huệ, những ngày tiếp theo, bà mẹ đầy nghị lực này vẫn sẽ phải tiếp tục với cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư máu, để có thể được bên con và nuôi con đến suốt cuộc đời sau này. 

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu