Con dâu 'lười chảy thây'

Ngày 21/01/2015 16:08 PM (GMT+7)

Bà chị dâu của tôi là người như thế, nhưng khổ cái, nhà tôi tính ai cũng cả nể, chẳng ai dám nói gì, đúng ra là không muốn bất hòa nên chị cứ ‘lộng hành’.

Người ta hay nói mẹ chồng này nọ nên khi các nàng dâu bước chân vào nhà chồng sợ hãi, hoảng loạn vô cùng. Thông thường các nàng dâu mới sợ bị mẹ chồng soi mói, khó chịu, mẹ chồng để ý. Nhưng, có ai nghĩ rằng, cũng có những nàng dâu khiến mẹ chồng được phen tím mặt vì vừa ghê gớm, vừa lười nhác? Đừng chỉ nghĩ mẹ chồng ghê gớm nhé, thời nay, con dâu cũng nhiều người không phải vừa đâu.

Bà chị dâu của tôi là người như thế, nhưng khổ cái, nhà tôi tính ai cũng cả nể, chẳng ai dám nói gì, đúng ra là không muốn bất hòa nên chị cứ ‘lộng hành’. Tôi thấy quá lạ vì chị tôi sống như bà tướng trong nhà chồng, không bao giờ động tay, động chân vào việc gì, mọi việc để mặc mẹ chồng làm. Tôi càng không hiểu ông anh trai của tôi thế nào mà lại chẳng chịu bảo ban vợ, để vợ rút kinh nghiệm. Hay là anh ấy cũng bất lực, không bảo được vợ. Là con trai thứ trong nhà, cũng đã đi làm, dù tôi không phải người khó tính nhưng trước thái độ sống của chị dâu, tôi quả thật quá bức xúc.

Chị về nhà tôi vào một ngày đẹp trời, mọi người trong nhà hoan nghênh chị. Mới tiếp xúc, tưởng chị phải là người chu đáo, vì chị được cái miệng, ăn nói thì khéo, nhanh mồm nhanh miệng, lúc nào cũng giòn giã cười rất tươi. Sau này thì tôi biết, đúng là chị được ‘cái mồm’ thật. Chị chỉ được bộ nói khéo, chỉ được cái nịnh hót là nhanh chứ chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Tôi ở cùng nhà nên đã chứng kiến đủ cái sự lười biếng của chị.

Con dâu lười chảy thây - 1

Tôi có nói với mẹ thì mẹ tôi bảo ngại nhắc, vì nhắc lại mất lòng, mẹ ở nhà không có việc nhiều cũng không quan trọng, làm giúp hết. (ảnh minh họa)

Đúng 1 tuần đầu chị có ý thức dậy sớm giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, quét sân, quét nhà. Còn sau một tuần đó, tôi chẳng thấy bóng dáng chị đâu nữa. Ngày nào vào nhà tắm tôi cũng thấy cả một đống quần áo chất như núi ở đó mà không ai động vào. Đến mang xuống bỏ vào máy giặt chị cũng không buồn làm. Mà quần áo của chị và anh thì nhiều chứ, nhà tôi có mấy. Dù chị có bằng mấy quần áo cũng dồn hết ra đó, để mẹ giặt. Chị kiếm cớ buổi sáng đi làm nên không làm gì cả. Chăn màn thậm chí chị vứt ra đó cũng để mặc mẹ tôi giặt.

Tôi có nói với mẹ thì mẹ tôi bảo ngại nhắc, vì nhắc lại mất lòng, mẹ ở nhà không có việc nhiều cũng không quan trọng, làm giúp hết. Tối về, quần áo lại xếp ngay ngắn ở giường, chị chỉ việc bỏ vào tủ. Nếu hôm nào mà mẹ bận không cất thì y rằng, đồ để cho bụi ở ngoài dây phơi. Nhìn bà chị dâu mà tôi phát ngán.

Hôm nào cũng ngủ tới sát giờ đi làm rồi dậy vội vàng đánh răng rửa mặt, hôm nào sớm nhất cũng chỉ kịp ăn sáng, đồ ăn thì mẹ chuẩn bị sẵn. Tôi thấy hơi gai mắt. Khổ cái, mẹ tôi tính cả nể nên không bao giờ ý kiến gì. Tôi thì hay nói với anh trai, anh ấy cũng chỉ chép miệng cho xong chuyện. Tính tôi không phải hay để ý nhưng tôi thương mẹ lắm, mẹ phục vụ hai con trước đây đã mệt lắm rồi, hi vọng lấy vợ cho con trai thì được con dâu đỡ đần tí, đằng này lại phục vụ thêm một cô con dâu, có phải quá mệt không?

Con dâu lười chảy thây - 2

Sáng cuối tuần thì ngủ cũng được nhưng có con dâu nào mà ngủ tới tận 10 giờ mới dậy không? (ảnh minh họa)

Nói không điêu chứ từ ngày về, chưa từng thấy chị cầm cái chổi lâu nhà. Chỉ có một tuần đầu chị quét nhà được mấy lần chứ lau thì chưa thấy. Cốc chén thì không có chuyện đánh rửa nhé, vì đợi đến lúc chị làm thì nó đóng két vào rồi. Mẹ tôi ở nhà dọn dẹp suốt ngày nên bây giờ không thấy con dâu làm thì mẹ lại làm. Được cái mẹ tôi dễ quá, nghĩ là, từ trước tới gì mình vẫn làm thì bây giờ cũng vậy.

Suốt thời gian làm con dâu, tối về cơm mẹ nấu sẵn, chị chỉ có mỗi việc là rửa mấy cái bát. Rửa xong thì chị tót lên phòng, cũng không xuống nhà nói chuyện với bố mẹ. Lúc nào cũng ôm khư khư cái máy tính và tivi. Đâu có kiểu con dâu lười chảy thây như vậy? Chẳng hiểu chị khéo ăn khéo nói kiểu gì mà cứ với người nhà chồng thì như vậy. Nhưng có ai đến thì lại ra vẻ niềm nở, hồ hởi. Được cái, khi nào bốc lên thì chị nói không ngớt lời. Khoe hết cái này, cái kia. Hay được cái khéo mồm như ‘mẹ giúp con nhé, con bận việc tí. Mẹ vất vả vì chúng con quá’, nghe thật sáo rỗng và mệt mỏi.

Sáng cuối tuần thì ngủ cũng được nhưng có con dâu nào mà ngủ tới tận 10 giờ mới dậy không? Cơm trưa thì mẹ lại chuẩn bị, chẳng bao giờ chịu vào bếp nấu nướng gì. Chị dâu hay có bài ‘con kém nấu ăn lắm, sợ làm ra nhà mình không ưng, không vừa miệng nên con chẳng làm đâu’. Thế là chị có cớ không nấu gì bao giờ, đến một lần đi chợ cũng không.

Con dâu lười chảy thây - 3

Làm sao để cải tạo bà chị dâu này chứ? Thật ra cũng là do mẹ tôi quá chiều con cái, cũng cả nể nên con dâu mới được dung túng như vậy. (ảnh minh họa)

Có cô con dâu nào lười chảy thây như chị tôi không? Làm dâu mà sướng như bà hoàng. Ở nhà chồng mà ngủ nướng, không phải dọn dẹp gì, không phải động tay chân vào việc gì mà chỉ có mỗi việc rửa bát. Chẳng hiểu anh trai tôi kiểu gì mà không nhắc nhở vợ. Thấy mẹ làm cũng chẳng đỡ đần, mặc kệ, kiểu như mẹ đã làm rồi thì thôi không tranh nữa. Nghĩ mà chán.

Làm sao để cải tạo bà chị dâu này chứ? Thật ra cũng là do mẹ tôi quá chiều con cái, cũng cả nể nên con dâu mới được dung túng như vậy. Tôi phận làm em nhưng nhiều lúc chỉ muốn nói vào mặt chị, cho chị biết mặt mà thay đổi, chứ ai chấp nhận được người con dâu như vậy?

Thành Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng