Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng "linh đình như tiệc"

Ngày 21/06/2017 11:16 AM (GMT+7)

Mỗi ngày, Bích Thảo dành khoảng 40-60 phút nấu nướng cho một bữa tối trước khi chồng đi làm về.

Khoe mâm cơm gia đình mình, cô vợ trẻ Nguyễn Bích Thảo khiến nhiều chị em ngạc nhiên vì độ đầy đặn của bữa ăn và phong phú của những món ăn Bích Thảo nấu. Đa phần các mâm cơm nấu cho gia đình của cô vợ trẻ này đều có khoảng 4-5 món, món nào món nấy đều có số lượng rất nhiều, xếp chật cả đĩa. Nếu chỉ nhìn vào những mâm cơm bắt mắt này, nhiều người hẳn sẽ cho rằng Bích Thảo nấu cơm cho 4, thậm chí 5 người. Tuy nhiên, Bích Thảo lại cho biết, gia đình cô chỉ có 2 vợ chồng và một em bé đang tuổi mẫu giáo.

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 1

Mâm cơm 2 vợ chồng nhưng đầy đặn và nhiều như gia đình 5 người ăn.

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 2

Một bữa cơm luôn có 2 món mặn, một món xào, một món canh.

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 3

Thậm chí có những hôm mâm cơm có tới 2 món canh khác nhau.

Rất nhiều chị em đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài khéo léo đảm đang và chăm chỉ của cô vợ trẻ. Một số người còn tiết lộ rằng gia đình họ cũng có hai vợ chồng như Bích Thảo nhưng đa phần mâm cơm sẽ chỉ gồm hai món: một mặn, một rau. Thậm chí, nhiều bà nội trợ thú nhận, vì quỹ thời gian eo hẹp, phần vì "lười nấu" nên có những khi bữa cơm vợ chồng son chỉ có độc một món canh, rau, thịt bỏ chung.

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 4

Nhiều chị em bày tỏ sự ngưỡng mộ và thú nhận là họ không thể nấu nhiều được như vậy.

Trò chuyện với Bích Thảo, cô vợ trẻ cho biết "Gia đình mình mỗi người một khẩu vị. Chồng chỉ thích ăn thịt, không thích ăn cá. Còn mình thì chỉ thích ăn cá, không thích ăn thịt. Chính vì vậy mà bữa cơm lúc nào cũng phải có 2 món thịt, ngoài ra còn thêm món xào, món canh...nên mâm cơm lúc nào trông cũng đầy đặn"

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 5

Khi nhà 3 người không cùng sở thích ăn uống. Bích Thảo nấu thịt xào cari cho chồng, cá hấp vỏ chiên  cho con và cá lóc hấp củ sắn cho mẹ.

Bích Thảo cũng tâm sự, từ lúc sinh con đến giờ bà mẹ 9x chỉ ở nhà vừa nội trợ và chăm con. Bữa cơm gia đình luôn rất quan trọng với hai vợ chồng cô vì đó là thời gian mà sau cả một ngày dài xa cách, hai vợ chồng mới có dịp trò chuyện, chia sẻ. Vì vậy để mỗi khi tan làm chồng luôn muốn quay về tổ ấm, không la cà hàng quán nhậu nhẹt, Bích Thảo luôn chăm chút từng bữa ăn ngon, đầy đặn cho chồng con.

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 6

Với Bích Thảo, mâm cơm tối chính là khoảng thời gian quan trọng của gia đình.

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 7

Bà mẹ trẻ không ngại nấu những bữa tối cầu kỳ, bắt mắt.

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 8

Thỉnh thoảng Bích Thảo đổi món bằng bún phở hay lẩu nướng.

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 9

Tuy nhiên tất cả đều có điểm chung là vô cùng...nhiều thịt.

"Ngày xưa mình không biết nấu ăn đâu. Từ lúc lấy chồng về mình chủ yếu học ở mẹ chồng mình, bà nấu ăn rất ngon. Do đó, đển khi không sống cùng ba mẹ chồng nữa thì mình phải tự nấu và càng phải nấu ngon được như mẹ.

Người ta hay nói muốn giữ người đàn ông trước tiên hãy biết cách giữ bao tử của họ. Vì vậy nấu ăn với mình cũng là một chuyện vui khi hết giờ làm chồng đều về đúng giờ để dùng cơm cùng vợ con."

Khi được hỏi về chi phí cho tiền chợ mỗi ngày, Bích Thảo chia sẻ, vợ chồng cô có quan điểm sức khoẻ và quan trọng, ăn uống phải đầy đủ mới giữ được sức khoẻ. Do đó, mỗi mâm cơm của gia đình Bích Thảo thường tốn khoảng 120 đến 200 nghìn đồng. Việc nấu nướng cầu kỳ cũng không mất nhiều thời gian của cô vợ trẻ vì "Thường sáng mình đi chợ về rửa và đóng hộp cho vào tủ lạnh. Chiều nấu khoảng tầm 40-60 phút là xong".

Cùng ngắm những mâm cơm 2 người lớn ngon mắt của Bích Thảo:

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 10

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 11

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 12

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 13

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 14

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 15

Ở nhà chăm con, cô vợ khoe mâm cơm 2 người lớn 120 nghìn, ngày nào cũng amp;#34;linh đình như tiệcamp;#34; - 16

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật Bếp Eva