Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi

Ngày 04/07/2015 11:17 AM (GMT+7)

Trời Hà Nội hầm hập nóng. Những ngày này, dường như chỉ có chiếc máy điều hòa mới giải tỏa nổi cái nóng bức. Chính vì thế, các cửa hàng bán quạt điện vẫn khá ế ẩm vì lượng khách vắng vẻ, ngược lại, mặt hàng điều hòa lại bán "chạy như tôm tươi".

Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi - 1

Trong khi đó, có thể thấy nhan nhản trên khắp các ngả đường Thủ đô, hình ảnh những chuyến xe chở máy điều hòa mới đi lắp đặt cho khách hàng.

Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi - 2

Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi - 3

Không thể chịu nổi được cái nóng, nhiều hộ dân phải tăng cường điều hoà làm mát giảm nhiệt.

Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi - 4

Một chủ cửa hàng quạt điện vào giờ buổi trưa trên phố Xã Đàn. Bà cho biết, lượng quạt những ngày qua bán ra nhiều hơn bình thường chút ít, vì đa phần người dân giờ đều cố một chút để mua điều hòa. Trời nóng hầm hập thì bật quạt cũng không thoát khỏi nóng. Lượng khách chủ yếu là người ngoại tỉnh làm thuê hoặc sinh viên.

Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi - 5

Một thanh niên đang chọn mua quạt điện tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội). Anh tâm sự vì ở nhà trọ, không đủ tiền mua điều hòa nên tăng cường thêm quạt vào những ngày nóng bức này

Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi - 6

Một người chủ cửa hàng quạt điện trên phố Nguyễn Lương Bằng đang đóng túi ni lông tránh bụi cho chiếc quạt mới.

Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi - 7

Những chiếc quạt hỏng được người dân đem đi sửa chữa để giải tỏa cơn nóng (Ảnh chụp trên phố Khâm Thiên).

Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi - 8

Anh Nguyễn Văn Thái đang liên lạc với một hộ dân có nhu cầu sửa máy điều hoà trên đường Lạc Long Quân. Anh Thái cho biết, nhiệt độ quá cao khiến nhiều máy điều hòa bị hỏng. Bên cạnh đó, nhiều gia đình yêu cầu bơm gas, bảo dưỡng điều hòa nên những ngày này, anh phải làm việc gấp 3, 4 lần ngày thường. Tiền công cũng được tăng lên đôi chút.

Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi - 9

Anh Phùng Ngọc Chính (Mỹ Đức, Hà Nội) năm nay 34 tuổi với 7 năm làm thợ sửa chữa, lắp đặt điều hoà cho biết: Chưa năm nào anh thấy nắng nóng khủng khiếp như năm nay. Những ngày này anh luôn trong tình trạng "bốc khói" vì công việc quá tải. Mỗi ngày phải lắp từ 4-5 chiếc điều hoà, chạy khắp nơi trong Hà Nội dưới trời nắng nóng trên 40 độ C.

Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi - 10

Dù nhà đã có 1 điều hoà, 5 chiếc quạt nhưng vẫn không thể làm cho 3 đứa trẻ cùng 2 vợ chồng thấy đỡ oi bức hơn trong những ngày nắng nóng cực điểm, gia đình anh Ngô Kim Đức (tổ 12, phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội) quyết định mua thêm 1 chiếc điều hoà với hy vọng gia đình sẽ có thêm không khí mát mẻ và giấc ngủ đêm trọn vẹn.

Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi - 11

Sau khi lặp đặt điều hoà xong, anh Chính cảm thấy vui vẻ như chính mình vừa đem lại sự mát mẻ cho khách hàng. Mỗi ngày anh Chính cần mẫn với công việc với vỏn vẹn mức lương 6,5 triệu đồng/tháng. 

Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươi - 12

Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ C nhưng người thợ lắp đặt điều hoà vẫn miệt mài với công việc của mình.

Theo Đàm Duy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nắng nóng đỉnh điểm