Nepal: Động phòng giữa đêm động đất kinh hoàng

Ngày 26/04/2015 14:27 PM (GMT+7)

Cô dâu chú rể đã phải trải qua đêm tân hôn ngoài trời do lo sợ căn nhà sẽ đổ sập dưới dư chấn của trận động đất kinh hoàng.

Lẽ ra đó là một đêm tân hôn tuyệt vời của cặp vợ chồng mới cưới người Ấn Độ Amit và Karuna Savlani sau khi tổ chức hôn lễ hoành tráng trước 300 khách mời và người thân tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Gokarna ở thủ đô Kathmandu của Nepal, thế nhưng họ đã phải trải qua lễ động phòng đáng nhớ giữa trận động đất kinh hoàng hủy diệt một phần lớn Kathmandu.

Đôi vợ chồng vừa mới tổ chức xong lễ cưới thì chợt cảm nhận thấy những rung động nhẹ đang mạnh dần lên và trở thành những chấn động dữ dội dưới mặt đất, khiến nền nhà và đồ đạc trong phòng chao đảo vào trưa ngày thứ Bảy.

Nepal: Động phòng giữa đêm động đất kinh hoàng - 1

Trận động đất hủy diệt một tòa tháp cổ ở Nepal

Một người bạn thân của chú rể kể lại: “Ti vi, hành lý trong phòng rơi xuống ầm ầm, chúng tôi hốt hoảng lao ra khỏi khu biệt thự nghỉ dưỡng và cuống cuồng tìm người thân. Những chấn động mạnh dần lên và kéo dài suốt khoảng một phút đồng hồ. Tôi đã từng trải qua vài trận động đất trước đây, nhưng trận động đất này thật kinh hoàng, khiến ngôi nhà chao đảo giống như bị quỷ ám vậy”.

Cô dâu chú rể cùng các quan khách vội vã tháo chạy ra sân golf của khu nghỉ dưỡng. Chú rể Savlani cho biết: “Con đường trong khu nghỉ dưỡng chao đảo một cách điên rồ sau mỗi đợt dư chấn, và chúng tôi phải liên tục di chuyển để tránh những cây cao ven đường”.

Điều kỳ diệu là gần 300 quan khách tham dự lễ cưới này đều không ai bị thương nặng, và một khách mời đến từ Mumbai, Ấn Độ tên là Atiya Mulla đã lập tức đăng một thông báo lên ứng dụng WhatsApp “Tất cả đều an toàn, sợ muốn chết”, và thông báo này ngay lập tức được lan truyền khắp mạng xã hội.

Nepal: Động phòng giữa đêm động đất kinh hoàng - 2

Cô dâu chú rể sững sờ khi chứng kiến trận động đất kinh hoàng ngay sau lễ cưới (Ảnh minh họa)

Cả đoàn đã tập kết ở một địa điểm an toàn ngay sau trận động đất, tuy nhiên một thành viên trong lễ cưới vẫn chưa trở về, và họ vẫn chưa thể liên lạc được với ông này.

Trận động đất mạnh nhất trong gần một thế kỷ qua ở Nepal này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người, khiến chính phủ Nepal phải ban hành tình trạng khẩn cấp. Hiện sân bay quốc tế Tribhuvan đang rơi vào tình trạng hỗn loạn nên cả đoàn đám cưới chưa thể trở về Ấn Độ được, và họ đang tìm mọi cách liên hệ với đại sứ quán Ấn Độ để nhờ sự giúp đỡ.

Với việc toàn bộ khu nghỉ dưỡng bị mất điện và lo sợ khu biệt thự có thể đổ sập vì các trận dư chấn tiếp theo, cô dâu chú rể đã phải trải qua đêm tân hôn ở ngoài trời, và 300 quan khách cũng cùng phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất” như họ.

Chú rể Savlani vẫn chưa hết bàng hoàng: “Vài người trong đoàn khách mời của tôi bị thương, trong đó có cậu em họ đang phải nằm viện, còn một người thì mất tích. Tôi cần phải đưa tất cả họ ra khỏi hoàn cảnh tồi tệ này ngay lập tức. Xin hãy giúp tôi”.

Theo Trí Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Động đất