Bí ẩn đằng sau câu chuyện cướp chồng

Ngày 24/03/2016 00:04 AM (GMT+7)

Em bị đánh ghen, người đàn bà lạ mặt cấu xé em, cào cấu em, bao nhiêu người đứng nhìn em như một kẻ đáng bị đòn.

Không ai can ngăn, cũng không ai để ý xem người đàn bà kia hung dữ thế nào. Đáng buồn hơn là tôi, người đàn ông đang theo đuổi em cũng hèn hạ đứng đó, mặc cho người ta cào xé em. Tôi thật hèn…

Nhưng lúc đó, tâm trạng tôi hỗn độn, tôi không thể nào vào can ngăn. Tôi còn không hiểu, sao người phụ nữ kia luôn miệng nói em cướp chồng của cô ta. Rồi em cũng đáp trả ‘tôi không cướp chồng cô, cô có chồng thì đi mà giữ, đừng để anh ta tới tìm tôi’.

Những câu nói của em làm tôi thấm thía, tôi đã nghĩ, chuyện em cướp chồng là thật nên mới nói vậy. Không có lửa làm sao có khói. Đang yên đang lành người ta đến đánh em làm gì. Trong lòng tôi nổi lên một nỗi thất vọng vô bờ bến. Tại sao người con gái tôi yêu lại ngoại tình, yêu đàn ông có vợ, còn cướp chồng của người ta. Trong vài giây, tôi đã nghĩ đến chuyện từ bỏ em. Thật là vô liêm sỉ…

Bí ẩn đằng sau câu chuyện cướp chồng - 1

Bị người khác cướp chồng là đau đớn nhất (Ảnh minh họa)

Rồi, câu chuyện đánh ghen kết thúc, em trở về nhà trong bộ dạng đau khổ, mệt mỏi, chán chường. Sau hôm ấy, tôi không liên lạc với em nữa, vì tôi nghĩ, người con gái như em không xứng đáng để tôi theo đuổi. Tôi yêu em chân thành mà em lại đi yêu người đàn ông có vợ. Đáng buồn là em cướp chồng của người ta.

Bẵng đi một thời gian dài, tôi và em vẫn nhìn thấy nhau vì chúng tôi làm cùng cơ quan. Nhưng tôi không chào hỏi em, coi em như người dưng nước lã. Tôi công khai yêu cô đồng nghiệp mới vào khiến em đau lòng khôn tả. Em đã có ý định xin nghỉ việc nhưng sếp không cho vì em là nhân viên ưu tú, vả lại, sếp muốn giữ em lại vì em chưa hết hạn hợp đồng. Em cũng cố gắng ở lại vì điều đó.

Hôm trước, tôi tình cờ lại gặp em ở cổng công ty và người đàn ông lạ. Anh ta và em đứng nói chuyện, tôi nghe thấy. Anh ta khóc, nước mắt đàn ông nhìn đầy chua xót. Anh ta nói với em rằng ‘anh xin lỗi vì ngày trước đã phản bội em, rồi bây giờ lại tìm đến em để quấy rối em. Anh đâu có tư cách được em yêu trở lại. Vì người đàn ông bỏ em đi theo người đàn bà khác như anh thật không xứng đáng với tình yêu của em. Tha thứ cho anh nhé, tha thứ về chuyện vợ của anh đã làm. Anh thật không cố tình kéo em vào chuyện này, để em phải chịu đòn oan’.

Nghe đến đây tôi rụng rời chân tay. Thì ra sự thật là như vậy. Em đâu có cướp chồng người ta. Chỉ là gã ta tự tìm đến em và gây tai họa cho em. Chỉ là gã ta đã phản bội em và vô cùng hối hận vì chuyện mình đã làm. Chính gã ta đã đẩy em vào tình cảnh này và làm cho em thê thảm như thế. Em thất tình, đau khổ, em buổn rầu suốt thời gian trước, chính tôi là người ở bên em, vậy mà tôi lại không hiểu em sao? Tôi đúng là một kẻ bỉ ổi, không ra gì. Tôi còn khinh bỉ em, coi thường em, không thèm nhìn mặt em dù trước đó tôi đã ra sức tán tỉnh bằng được em. Thật là hèn hạ…

Bí ẩn đằng sau câu chuyện cướp chồng - 2

Đâu phải cứ thấy cảnh người đàn bà đánh ghen, hô hoán cướp chồng thì cho rằng cô ta là nạn nhân thực sự. (Ảnh minh họa)

Và giả dụ như em có cướp chồng, thì đó cũng không phải lỗi tại em. Vì người đàn ông kia vốn là của em, chỉ là, em bị cô ta cướp mất, bị người đó phản bội. Em chỉ lấy lại thứ gì là của em mà thôi…

Em mắng chửi người đàn ông kia, đuổi anh ta về. Nhưng tôi thấy, sau đó, em gục mặt vào tường, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Tôi đã sai rồi, tôi cũng không có tư cách nào đến an ủi em nữa. Tôi là một kẻ không ra gì.

Đâu phải cứ thấy cảnh người đàn bà đánh ghen, hô hoán cướp chồng thì cho rằng cô ta là nạn nhân thực sự. Có những chuyện, nếu không tìm hiểu sâu thì không thể nào biết được. Người đàn bà không hoàn toàn là người có lỗi. Và kẻ đi đánh ghen chưa chắc đã ngay thẳng gì…

Đó là bài học tôi rút ra sau khi biết được chuyện của em. Có lẽ, tôi mới là người nên rời khỏi công ty này, tôi không xứng đáng để được ở gần bên em… Xin lỗi em, người con gái tôi đã từng yêu…

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Huyền Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Yêu người có vợ