Để anh ta ‘đá’, cô mới trắng mắt ra

Ngày 15/10/2014 12:41 PM (GMT+7)

Tôi, nhân danh là vợ của một gã chồng lăng nhăng, gái gú, có vài lời gửi tới người đàn bà đang tự hào vì được chồng tôi yêu say đắm.

Có thể, cô cũng yêu say đắm chồng tôi, cũng thật sự dành tình cảm cho anh ấy, cái mà cô gọi là tình yêu vĩnh hằng. Thưa cô gái, chẳng có thứ tình yêu nào là vĩnh hằng trên đời này cả đâu cô, nhất là với một người đàn ông có vợ…

Cô nói, anh ấy yêu cô chân thành, dành cho cô tất cả những gì anh ấy có. Yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời này và sẵn sàng hái sao trên trời cho cô. Có thật như vậy không, hay chỉ là những lời nói trót lưỡi đầu môi…? Bởi, ngày trước, chắc khi đó cô chưa gặp anh ta, anh ta cũng thốt ra những lời ngọt ngào như thế và cũng từng làm trái tim tôi điêu đứng như thế nào. Nên tôi mới có kết cục ngày hôm nay, hai đứa con gái và một tấm thân cô quạnh lúc này… Anh ta cũng nói hái sao trên trời cho tôi, sao thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy bầu trời đen tối…

Có phải anh ta thường đưa cô tới những nhà hàng sang trọng, cho cô ăn những món ngon với ánh nến lung linh, rồi lại đưa cô đi mua những bộ đồ đắt tiền? Con gái khi mới yêu, ai chẳng thích được người yêu chiều như vậy? Tôi cũng đã từng ngã vào lòng anh ta, tin anh ta sống chết chỉ vì những hành động lãng mạn và hết sức ga lăng đó. Người có tiền mà, họ làm gì chẳng được…

Để anh ta ‘đá’, cô mới trắng mắt ra - 1

Chồng có bồ, tôi biết từ lâu rồi (Ảnh minh họa)

Chắc hẳn, cô vì những gì anh ta thể hiện mà đang chết mê chết mệt trong tình yêu này. Thậm chí, tôi tin rằng, cô có thể hi sinh bản thân vì một người đàn ông như thế. Bởi người trong cuộc, chưa từng nếm trải làm sao nhận ra được những mánh khóe của người đàn ông đã từng một vợ, hai con? Anh ta nói mình có vợ, cô tin nhưng mà lại không từ bỏ. Cô biện minh đó là tình yêu chân thành, là tất cả những gì anh ta dành cho mình. Người vợ của anh ta khi cô nghe được, chắc hẳn là một người đàn bà đành hanh, ghê gớm, không biết yêu chồng, chiều chồng, không làm cho chồng thỏa mãn nhất là khi… trên giường có phải không?

Đúng đó, chính cô đã làm anh ta thỏa mãn ngay cả khi trên giường nên anh ta mới yêu cô nhiều như vậy. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nhận được cuộc điện thoại tố cáo chồng mình ngoại tình. Nhưng lại là cuộc điện thoại đầu tiên tôi được nghe khi chính người bồ của chồng lại khẳng định, chồng tôi chỉ yêu mình cô ấy và muốn tôi từ bỏ tình yêu này. Với lý do là, tôi không bao giờ mang lại được hạnh phúc cho anh ấy, tôi làm khổ anh ấy.

Anh ta đã nhồi vào đầu cô rằng, mình đang sống trong một gia đình không hạnh phúc, với bà vợ chằn tinh, ghê gớm, suốt ngày chỉ tra khảo anh ta. Còn không nói gì tới hai đứa con gái ngây thơ, trong sáng, lúc nào cũng quấn lấy bố nhỉ? Anh ta sẽ nói, được ở bên cô là niềm hạnh phúc vì những lúc mệt mỏi được cô vỗ về, an ủi phải không?

Để anh ta ‘đá’, cô mới trắng mắt ra - 2

Anh ta có tiền, làm gì chẳng được nên cô không phải là nạn nhân đầu tiên. Nhưng mà thương xót cho cô vì cô quá tự hào khi có được tình yêu của chồng tôi. (ảnh minh họa)

Một người đàn bà đi ngoại tình lại tự tin nghĩ rằng, mình là người mang lại hạnh phúc cho chồng người khác, liệu người đó có thật sự đáng mặt không? Chẳng có gì hay ho, chẳng có gì đáng ca ngợi vì dù sao, đó cũng là một kẻ đi cướp chồng. Hạnh phúc là giành giật ư, thử giỏi thì cô ra ngoài kia, tìm cho mình một người đàn ông tử tế, hết lòng hết dạ vì cô đi, tại sao lại đi yêu chồng của người ta, yêu cha của hai đứa trẻ nhỏ?

Nói thì nói vậy thôi, bản thân tôi cũng không quan tâm chuyện này nhiều. Tôi chỉ muốn gửi tới cô bồ của chồng đôi lời tâm sự như vậy. Tôi đâu cần một người đàn ông bội bạc vô tình, kẻ như thế không thể làm mẹ con tôi hạnh phúc, thà là ở vậy nuôi thân béo mầm, lo cho hai đứa con khôn lớn trưởng thành còn hơn…

Anh ta có tiền, làm gì chẳng được nên cô không phải là nạn nhân đầu tiên. Nhưng mà thương xót cho cô vì cô quá tự hào khi có được tình yêu của chồng tôi. Chỉ vài ngày thôi cô ạ, rồi anh ta sẽ lại ‘đá’ cô như đá một món đồ vật vứt đi, không thương tiếc. Lúc đó, cô sẽ khóc lóc, tủi hổ, có khi còn gọi điện cầu cứu tôi ấy chứ…

Thôi thì hãy tỉnh lại đi khi chưa muộn, còn thật sự cô tự hào vì anh ta, hãy cứ tiếp tục. Dù là chồng tôi nhưng mà với tôi, anh ta đã là người dưng kể từ cái ngày anh ta đưa gái về nhà…

Độc giả giấu tên

Xem thêm bài liên quan:

Định chơi bời lại muốn cưới cô bồ

Tại sao đàn ông hay có bồ nhí và đòi ly hôn?

Bí mật động trời của cô bồ

Mong chồng quay về cho con có bố

Kết cục ê chề của ‘cô bồ công sở’

Gặp phải cô bồ quá cao tay

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình