Đừng dễ dàng nhường chồng cho kẻ khác

Ngày 21/07/2015 00:06 AM (GMT+7)

Tôi từng 2 lần tha thứ cho chồng ngoại tình. Nói chuyện này ra, bạn bè ai cũng nói tôi là kẻ dở hơi, không có người phụ nữ nào lại ngu ngốc như tôi.

2 lần tha thứ cho chồng ngoại tình

Tôi từng 2 lần tha thứ cho chồng ngoại tình. Nói chuyện này ra, bạn bè ai cũng nói tôi là kẻ dở hơi, không có người phụ nữ nào lại ngu ngốc như tôi. Tôi cũng biết thế, biết là mình ngu ngốc nhưng rồi những lần anh ấy phạm lỗi rồi lại xin lỗi khiến tôi không sao cầm được lòng. Thật ra, chuyện vợ chồng là một nhưng chuyện con cái lại là chuyện lớn, là chuyện mà tôi bận tâm nhất.

Nghĩ lại ngày yêu nhau, nhiều lúc tôi cực thân lắm. Ngày còn tán tỉnh tôi, anh ngọt ngào vô cùng, lãng mạn, tặng hoa rồi làm các trò để khiến tôi cảm thấy vui hạnh phúc. Đúng là không ai nói trước được điều gì. Hai người yêu nhau đấy, thắm thiết mặn nồng ấy, thế mà lúc lấy nhau lại thành ra thế này. Chỉ là chồng tôi lừa dối tôi, còn tấm lòng của tôi trước sau như một.

Anh đi làm, có chút tiền bạc anh bắt đầu sinh tính lăng nhăng. Người đầu tiên anh ngoại tình là một cô gái cùng công ty. Tất nhiên những cô bồ anh chọn đều trẻ đẹp, xinh xắn hơn tôi. Về nhà, anh luôn tỏ vẻ quan tâm vợ con. Mà tôi cũng nhận thấy anh quan tâm vợ con thật, chiều con thật. Anh cũng không bao giờ có thái độ khó chịu với tôi. Nên ban đầu, tôi chẳng nghi ngờ gì vì chẳng có người vợ nào đang yên đang lành, chồng đối xử tốt với mình, mình lại đi theo dõi chồng.

Đừng dễ dàng nhường chồng cho kẻ khác - 1

Anh đi làm, có chút tiền bạc anh bắt đầu sinh tính lăng nhăng. Người đầu tiên anh ngoại tình là một cô gái cùng công ty. (hình minh họa)

Nhưng một ngày, tôi vô tình nghe người bạn nói, thấy chồng tôi chở một cô gái, ríu ra ríu rít với nhau, rồi họ nắm tay nhau, ôm nhau trên xe, đích thị là cặp bồ. Tôi choáng váng, không tin vào tai mình. Chồng tôi xưa nay đâu phải người có tính lăng nhăng, đó là chưa kể anh vô cùng yêu thương vợ con.

Dù vậy, sự ghen tuông khiến tôi không đừng được hoài nghi. Tôi quyết định theo dõi chồng. Và lần đó, anh nói dối là đi công việc, khi tôi theo sau thì bắt gặp anh vào một quán cà phê. Và tôi bàng hoàng khi thấy anh đang tay trong tay với cô gái đó, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Họ còn ôm nhau trước mặt tôi.

Tôi vào làm cho ra ngô ra khoai. Nhưng anh cũng khéo chọn bồ. Cô bồ không sợ mà còn lên mặt bảo tôi về nhà mà tìm cách giữ chồng. Chua chát quá. Tôi như người mất phương hướng, không còn biết đi đường nào để về nhà, nước mắt nhòe đi làm tôi không nhìn thấy gì cả.

Hôm đó, tôi về nhà mà không nói lời nào. Suốt một tuần, anh hỏi câu gì tôi cũng không mở miệng. Thật sự, tôi không biết nói gì đây. Chửi anh ư ,mắng anh ư, tôi chẳng muốn làm thế. Tôi đã đủ đau, đủ mệt rồi.

Đừng dễ dàng nhường chồng cho kẻ khác - 2

Tôi vào làm cho ra ngô ra khoai. Nhưng anh cũng khéo chọn bồ. Cô bồ không sợ mà còn lên mặt bảo tôi về nhà mà tìm cách giữ chồng. (hình minh họa)

Cuối cùng, anh phải xin lỗi tôi, khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Và những giọt nước mắt cùng những lời van xin đã mua chuộc được tôi. Tôi đã tha thứ cho anh và nói, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tha thứ cho anh vì tội ngoại tình. Anh mừng rơi nước mắt, nắm lấy tay tôi mà ỉ ôi này nọ. Tôi thật sự nghĩ, mọi chuyện sẽ chấm dứt từ đó.

Ai ngờ ‘ngựa quen đường cũ’. Anh lại chứng nào tật ấy, từ bỏ gia đình theo người đàn bà khác. Lần này anh cẩn trọng hơn, không ngoại tình trong công ty nữa. Anh vẫn ngọt ngào với vợ con, thậm chí còn ngọt ngào hơn. Chẳng lẽ đàn ông đi ngoại tình thường hay về làm thế với vợ? Tôi không nghi ngờ gì vì nghĩ anh đã hối cải. Nào ngờ, một lần, bố tôi, chính bố đẻ của tôi nhìn thấy và chụp ảnh lại cho tôi xem. Nhục nhã làm sao. Chuyện này tôi đã cố giấu gia đình, không ngờ bố tôi lại là người phát hiện.

Hạnh phúc không thể cho không dễ dàng

Chẳng biết giải thích với gia đình thế nào. Tôi định cho qua mọi chuyện vì chán nản, nhưng bố tôi nhất định bắt ly hôn. Anh về nhà sợ hãi khi tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh còn đến tận nhà tôi, quỳ gối xin bố mẹ tôi cho anh đón tôi về. Trước tình cảnh ấy, tôi lại một lần nữa tha thứ cho chồng.

Thật ra, tôi còn yêu chồng và tôi luôn nghĩ mình phải sống vì con cái. Tôi có thể bỏ anh bất cứ lúc nào nhưng tình cảm bao lâu nay không cho phép tôi làm thế, vả lại, nhìn con lúc nào cũng buồn rầu vì ba mẹ cãi nhau, tôi lại vô cùng xót xa trong lòng. Nếu như con không có đủ tình yêu thương của bố mẹ, con sẽ ra sao? Tôi thật tình không muốn con sống cảnh cha mẹ chia lìa.

Và cuối cùng, tôi lại nghĩ, hạnh phúc bao năm nay, tôi vun vén cho gia đình, chăm sóc chồng con, tôi cho không người đàn bà kia thì quả là tôi dại dột. Hơn nữa, chính chồng cũng đã nói lời xin lỗi tôi, thì tại sao tôi không nín nhịn, thử cho anh thêm một cơ hội nữa. Con người ai cũng mắc sai lầm và quan trọng là họ biết sửa sai.

Nếu chồng tôi thực sự muốn hối lỗi, tôi sẽ cho anh thêm thời gian để sửa chữa. Tôi biết, đàn ông ngoại tình đôi khi cũng chính là do đàn bà dụ dỗ. Và tôi quyết định, vì con, vì cuộc sống sau này của con, một lần nữa tôi tha thứ cho chồng ngoại tình. Hạnh phúc làm sao có thể dễ dàng để mất như vậy được.

Đừng dễ dàng nhường chồng cho kẻ khác - 3

Khi người ta chen chân vào gia đình mình, họ cũng chỉ mong mình bỏ chồng. Họ sẽ hả hê thế nào khi ta khăng khăng li dị chồng, mình sẽ là người thất bại. (hình minh họa)

Một người đàn bà ở đâu đâu, không có công cán gì, tự nhiên chen vào gia đình mình và cướp chồng mình đi dễ dàng. Thật sự không thể cam lòng. Tôi đã mất bao công gây dựng chẳng lẽ lại để cho cô ta chiến thắng hay sao? Nếu tôi bỏ chồng ,hắt hủi anh, dù không muốn anh cũng phải theo người đàn bà đó, vì anh không còn đường nào để đi nữa rồi. Thôi thì, nhịn một chút, bao dung một chút vì cái gọi là hạnh phúc gia đình.

Khi người ta chen chân vào gia đình mình, họ cũng chỉ mong mình bỏ chồng. Họ sẽ hả hê thế nào khi ta khăng khăng li dị chồng, mình sẽ là người thất bại. Và tôi nhất định sẽ không ngu muội cho không hạnh phúc như vậy. Tôi sẽ kiên trì tìm lại hạnh phúc của chính mình. Hi vọng rằng, chồng tôi sẽ thực sự hối cải. Ly dị thì đơn giản thôi nhưng đừng vì một lần lầm lỡ của đối phương mà li dị. Vì con người ai cũng phạm lỗi và nếu không tha thứ thì thứ mình vun đắp bao lâu sẽ tan biến ngay trước mắt, chỉ một giây. Tôi sẽ không làm vậy, phải hưởng thụ thành quả của mình và phải bắt chồng cung phụng mình vì sự lầm lỗi của anh.

Phương Bùi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình