Tuần trăng mật khủng khiếp nhất đời tôi

Ngày 08/08/2016 18:04 PM (GMT+7)

Cảm thấy bị phản bội, thấy bị lừa dối. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với anh. Tôi hụt hẫng, ngất lên ngất xuống vì quá sốc.

Nếu như không có tuần trăng mật này thì thật sự, tôi cũng không biết được bí mật động trời của chồng, người đàn ông tôi nguyện trao cả con tim và yêu thương tha thiết. Anh lừa dối tôi, coi tôi như người vô hình trong mối quan hệ này. Anh biến tôi thành kẻ ngu dốt trong mắt anh, chấp nhận bị anh lừa dối rồi cứ ngọt ngào với anh.

Yêu nhau được hơn 5 tháng, anh quyết định cưới tôi, điều đó làm tô vô cùng bất ngờ. Tôi cũng hỏi anh sao lại cưới sớm như vậy thì anh nói, tôi là cô gái tốt, anh không muốn để mất tôi. Với lại, đã hiểu nhau rồi thì cưới nhau, anh cũng muốn ổn định gia đình và sinh con cái vì mẹ anhd đang mong. Nghe những lời ngọt ngào tôi như mở cờ trong bụng. Chỉ là bạn bè cứ bảo tôi phải cẩn thận vì chưa hiểu nhiều về anh, cưới rồi sau này khó làm lại.

Tôi đi theo tiếng gọi con tim, cũng nghĩ suy và tìm hiểu nhiều nhưng vẫn chỉ thấy, tình yêu anh dành cho tôi là chân thành. Tôi quyết định cưới anh sau khi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng có lo lắng giống như bạn của tôi. Họ sợ anh vì công việc tốt của tôi, vì gia cảnh tốt của nhà tôi mà chấp nhận cưới tôi sớm như vậy chứ chưa chắc đã yêu thương chân thành. Tôi cười vì nghĩ, đàn ông trên đời này đâu phải ai cũng như vậy, nhất là khi anh liên tục thể hiện tình yêu thương của mình cho tôi thấy.

Tuần trăng mật khủng khiếp nhất đời tôi - 1

Chúng tôi có chuyến trăng mật ở Sapa đúng như dự định và quyết định ở đó tận 1 tuần. Tôi bảo anh không cần đi nhiều vậy thì anh nói, đi thế mới thoải mái. (ảnh minh họa)

Bố mẹ cũng phải quyết định làm đám cưới cho tôi. Tôi yên tâm với người đàn ông ấy vì đám cưới của tôi vô cùng đặc biết, với dàn đón dâu bằng xe ô-tô hoành tráng. Nghĩ anh phải đầu tư nhiều tiền lắm nên tôi càng tin tưởng ở anh…

Chúng tôi yêu thương nhau, quan tâm nhau, bố mẹ anh cũng cực kì quan tâm tôi. Tôi còn nghĩ mình may mắn khi có được chồng và gia đình chồng tốt như vậy.

Sau đêm tân hôn, chúng tôi bàn nhau chuyện đi trăng mật. Anh nói là đi Sapa, tôi thì nhất định không chịu. Vì đó là nơi tôi đã đi rồi mà cũng không thích. Nhưng anh thì một mực bắt tôi phải lên đó vì anh bảo, anh thích đi tới nơi mát mẻ, vùng núi. Nghe anh nói mãi, tôi cũng phải chấp nhận vì không muốn vợ chồng vừa cưới đã căng thẳng vì chuyện trăng mật.

Chúng tôi có chuyến trăng mật ở Sapa đúng như dự định và quyết định ở đó tận 1 tuần. Tôi bảo anh không cần đi nhiều vậy thì anh nói, đi thế mới thoải mái.

Tôi vui vẻ cùng chồng. Cứ đi đến đâu anh cũng chỉ đây là nơi anh rất thích và gắn bó rất nhiều kỉ niệm, giống như anh đã có kỉ niệm với ai đó ở nơi đây, lên để ôn lại. Tôi không nói gì, chỉ đi theo anh. Tối đến, hai vợ chồng nghỉ ngơi trong khách sạn. Suốt mấy đêm, tôi mệt quá ngủ thiếp đi không hay biết gì. Có một hôm, tôi chợt tỉnh giấc và không thấy anh nằm bên cạnh. Tôi gọi cho anh không được, sốt ruột chạy ra ngoài thì chủ nhà bảo, anh đi với cô gái nào đó đến đón anh…

Tuần trăng mật khủng khiếp nhất đời tôi - 2

Tôi khóc như mưa, tra khảo anh, nếu anh không nói sự thật tôi sẽ ở đây, làm ầm lên và không về. (ảnh minh họa)

Tôi bất chợt xâu chuỗi sự kiện và có chút nghi ngờ. Tôi hỏi chủ nhà thì họ bảo không biết gì thêm… Tối ấy, tôi không ngủ được nên nằm trằn trọc mãi. Đêm anh mới về, tưởng tôi ngủ nên nhẹ nhàng bước vào. Tôi bực quá, quát tháo ầm lên, chủ nhà cũng nghe thấy. Anh giải thích là anh ra ngoài đi đánh bài với bạn bè. Nhưng bạn bè anh thì làm gì có ai ở trên này. Mà đánh bài thì anh phải nói với tôi chứ….

Không có thông tin gì thêm, tôi mặc kệ anh và không nói gì suốt ngày hôm sau. Lúc anh vào tắm, tôi đã lén xem điện thoại của chồng thì chết lặng khi thấy tấm hình người đàn bà nào đó ôm con và anh cũng ôm ấp hai người đó. Anh hôn lên trán con trai và còn ghi dòng chữ ‘con trai yêu dấu của bố mẹ’. Tôi rụng rời chân tay. Đây đúng là con anh sao, nhìn thằng bé giống anh như đúc, không thể lẫn và đâu được. Còn kia là vợ của anh? Vậy là anh có vợ. Nếu không, sao anh lại ghi dòng đó trên máy…?

Tôi khóc như mưa, tra khảo anh, nếu anh không nói sự thật tôi sẽ ở đây, làm ầm lên và không về. Cuối cùng anh phải thú nhận mình có vợ và con ở trên này. Đó là lý do vì sao anh cứ nằng nặc đòi đi du lịch ở Sapa và cũng trốn tôi mấy đêm liền mà chỉ có một đêm tôi phát giác.

Cảm thấy bị phản bội, thấy bị lừa dối. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với anh. Tôi hụt hẫng, chết  lên chết xuống vì quá sốc. Thật sự, tôi bị anh lừa, đau lắm! Tôi hối hận vì không nghe lời bố mẹ, người thân. Cuộc hôn nhân không tìm hiểu kĩ là đây. Chính tôi đã bị một vố đau mà đến giờ, tôi sống không bằng chết. Không lẽ, mới lấy chồng được vài ngày đã ly hôn?

TG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng