Chi Pu: "Tôi thấy tiếc cho Diệp Lâm Anh"

Ngày 18/04/2015 00:06 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên 9X tâm sự cô cảm thấy tiếc cho đàn chị Diệp Lâm Anh và hài lòng với thứ hạng giải Đồng mà mình có được.

- Cảm xúc của chị như thế nào sau khi cầm cúp giải Đồng Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015?

Tôi vui suốt từ lúc nhận giải đến giờ. Lúc mới tham gia, tôi chỉ mong mình trụ lại càng lâu càng tốt, chứ chẳng dám mong tay chạm cúp thế này. Thú thật, màu cúp là vàng, bạc hay đồng với tôi không quan trọng bằng màu chiến thắng. Đến giờ phút này, sau những vất vả gian nan, mồ hôi và nước mắt trên sàn tập, tôi hạnh phúc vì đã chiến thắng được chính mình.

- Chị được gì và mất gì sau khi tham dự cuộc thi truyền hình thực tế này?

Được thăng hoa cống hiến, và mất đi nhiều tính xấu. Lịch tập luyện liên tục giúp tôi bớt “ngủ nướng”, quen dần với việc dậy sớm, chủ động công việc và sắp xếp thời gian để theo sát tiến độ của cuộc thi.

Hơn 3 tháng gắn bó cùng Bước nhảy hoàn vũ, tôi không chỉ tiến bộ trong từng bước nhảy mà còn có thêm những người thầy, những anh chị bạn thân thiết. Và hơn hết, tôi có được sự yêu thương ủng hộ của khán giả. Hôm trước ra đường, có người gọi tôi là “Xúy Vân”, có người kêu là “Mị Pu”, tôi vui lắm. Đánh đổi những ngày tập hơn 16 tiếng, những đêm mất ngủ vì ê người, những vết bầm, trầy đầy cơ thể để nhận được tình cảm ấy, tôi thấy rất cam lòng.

Chi Pu: quot;Tôi thấy tiếc cho Diệp Lâm Anhquot; - 1

Chi Pu hài lòng về giải thưởng và vị trí giành được tại Bước nhảy hoàn vũ 2015.

- Có nhiều thông tin cho rằng, kết quả cuộc thi đã được dàn xếp cho nên tâm trạng khi dự thi và nghe kết quả của chị rất bình tĩnh. Chị nghĩ sao?

Đêm chung kết tôi mẹ và chị gái tôi bay từ Hà Nội vào ủng hộ tinh thần nên tôi “tỉnh” lắm. Vả lại, tôi biết mình ở đâu, lợi thế ra sao, năng lực thế nào nên cứ thế mà nhảy hết mình chẳng màng kết quả. Đêm cuối rồi, thử hỏi tôi còn gì khác để mất?

- Còn những ý kiến cho rằng nhờ fan đông nên chị mới thẳng tiến vào chung kết chứ không phải vì nhảy tốt?

Tôi không phủ nhận fan club của tôi là chỗ dựa tinh thần vững chắc tại cuộc thi đấu này, nhưng nếu nói tất cả chỉ nhờ vào fan thì phủ nhận công sức của tôi quá. Ban đầu nghe những ý kiến như thế này tôi buồn lắm, cảm giác như bao nỗ lực của mình không được người khác nhìn thấu.

Tôi tập đêm tập ngày, người bầm chỗ này trầy chỗ nọ, có những sáng nhấc người dậy tưởng như không nổi... cũng chỉ để mang đến những phần dự thi trọn vẹn nhất. Có chăm chỉ thì ắt có thu quả ngọt. Tôi tự hào kết quả có được ngày hôm nay là công sức tập luyện miệt mài của chính mình và của cả gia đình fan club đã luôn theo sát và ủng hộ tôi từng giờ từng phút.

Chi Pu: quot;Tôi thấy tiếc cho Diệp Lâm Anhquot; - 2

Nàng diễn viên 9X sở hữu lực lượng fan đông đảo và hùng hậu.

- Diệp Lâm Anh không phục kết quả mùa thi năm nay, chị nghĩ sao về điều này?

Tôi thấy tiếc cho Diệp Lâm Anh, lẽ ra chị ấy nên có thứ hạng cao hơn. Còn về kết quả chung cuộc, tôi tin giám khảo và khán giả có cái lý của họ.

- Mối quan hệ của chị và các thí sinh khác sau cuộc thi này như thế nào. Chị chơi thân với thí sinh nào nhất?

Nhiều anh chị ban tổ chức bảo chưa bao giờ thấy một mùa giải mà các thí sinh thân nhau đến vậy. Tôi thấy đúng thế thật, ai cũng dễ thương và nhiệt tình, tập hết sức, quậy hết mình và cần gì là hỗ trợ ngay. Tôi thấy mình như em út trong nhà, hiền và vô tư nên ai cũng thân và có thể bắt chuyện được cả.

- Trong ngày sinh nhật của Angela Phương Trinh chị cũng đến chúc mừng và chung vui. Chị nghĩ sao về cô em gái kém mình đến 2 tuổi này?

“Nhỏ mà có võ”. Theo dõi suốt cả mùa giải năm nay mọi người cũng đồng ý điều này với tôi mà đúng không?

Chi Pu: quot;Tôi thấy tiếc cho Diệp Lâm Anhquot; - 3

Chi Pu khá thân thiết với cô em gái Angela Phương Trinh.

- Dự định tiếp theo gần nhất của chị là gì?

Hết Bước nhảy hoàn vũ 2015, tôi lại tiếp tục... nhảy. Lần này, tôi tập luyện cho nhạc kịch Thiên đài, phiên bản sân khấu của bộ phim Đài Loan ăn khách “The Rooftop” do Châu Kiệt Luân đạo diễn và thủ vai chính. Sau đó là hai dự án điện ảnh lớn mà tôi đảm nhận vai chính cùng nhiều kế hoạch khác sẽ được bật mí vào thời điểm thích hợp. Tôi rất ham việc, nên ít khi để mình rảnh rỗi bao giờ.

- Cái tên Chi Pu xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim điện ảnh nhưng khán giả vẫn nhớ đến chị là một hot girl hơn là diễn viên, chị nghĩ sao?

Gọi tôi là diễn viên đi, đừng gọi là hot girl nữa. Hoặc đơn giản là Chi Pu thôi cũng được, vì tôi hết là cô bé kẹo ngọt đáng yêu gây “hot” của ngày nào rồi.

Chi Pu: quot;Tôi thấy tiếc cho Diệp Lâm Anhquot; - 4

Cô muốn khán giả quên đi danh xưng hotgirl.

- Vậy chị định hướng hình ảnh trong năm 2015 của mình như thế nào?

Một nữ diễn viên có chiều sâu và cá tính. Năm nay, điện ảnh với tôi là mục tiêu phấn đấu lớn nhất. Hiện tại, bộ phim truyền hình Vẫn có em bên đời mà tôi đóng vai chính đang nhận được nhiều phản hồi tích cực. Còn sắp tới, tôi sẽ nhận vai chính trong phim điện ảnh đầu tiên, hứa hẹn là một vai diễn nhiều nội tâm và để lại ấn tượng sau những Thần tượng, Hương GaChung cư ma mà thực sự tôi chưa có nhiều đất diễn.

Năm nay nếu còn thời gian, tôi sẽ viết kịch bản và sản xuất phim ngắn nữa. Thành công của My Sunshine và đặc biệt là Cô gái trên tầng thượng, bộ phim mang về cho tôi giải Cánh diều vàng cho phim ngắn xuất sắc nhất, là động lực thôi thúc tôi mạnh mẽ.

- Vai diễn mà chị mong muốn sẽ được thử sức là ở dạng gì?

Nhiều anh chị lớn trong nghề nhận xét tôi hợp với vai hiền lành, đau khổ. Nhưng tôi tin mình có thể làm tốt cả những vai phản diện. Điện ảnh với tôi là hành trình, không phải đích đến nên cứ trải nghiệm hết mình. Tôi còn trẻ và nhiệt huyết với nghề mà (cười).

Chi Pu: quot;Tôi thấy tiếc cho Diệp Lâm Anhquot; - 5

Mỹ nhân sinh năm 1993 ngày càng gợi cảm hơn xưa.

- Sau thời gian trung thành với hình ảnh dễ thương, cá tính thì gần đây chị đang chuyển mình sang sexy và gợi cảm. Tại sao có sự thay đổi này?

Tùy tính chất của sự kiện tham gia mà tôi thay đổi phong cách của mình cho phù hợp, chứ bảo tôi gợi cảm thì tôi không dám nhận đâu. Có thể đến một thời điểm nào đó tôi sẽ sexy hơn không chừng, nhưng ít nhất không phải thời điểm này.

- Cuộc sống của chị trong những năm Nam tiến có gì thay đổi?

Một năm ở Sài Gòn bằng hai, ba năm ở Hà Nội. Tôi thấy mình lớn và trưởng thành, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi tự lập, tự làm việc và bươn chải. Nhiều lúc thấy cảm xúc mình đang rơi, tôi tự kéo mình lên thay vì gọi về than vãn với bố mẹ. Chi Pu phiên bản Sài Gòn mạnh mẽ, kiên cường lắm (cười).

Chi Pu: quot;Tôi thấy tiếc cho Diệp Lâm Anhquot; - 6

Chi Pu từ chối mọi câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm và đời sống cá nhân.

- Những lúc đối diện với thị phi, scandal chị thường làm gì?

Tôi ở một mình, hoặc đi ăn. Showbiz náo nhiệt và nhiều góc tối quá, còn tôi tự thấy mình lành tính, nên đôi lúc thấy sợ. Nhưng riết rồi quen, quen cả với những tin đồn thêu dệt. Tôi thấy nghĩ hoài chuyện người khác nghĩ gì về mình như thế nào mệt quá, thôi cứ sống hệt như tính mình, sống cho chính mình cho an.

- Chuyện tình cảm của chị và bạn thân Gil Lê luôn bị khán giả và truyền thông soi mói. Có khi nào chị cảm thấy khó chịu và áp lực về điều này?

Như vừa chia sẻ, tôi quen chuyện này rồi. Mà vì quá quen nên tôi xin phép không chia sẻ gì thêm. 

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện! 

Tuấn Hùng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diệp Lâm Anh