Lê Thị Phương: "Tôi cần chồng chứ không cần đống tiền"

Ngày 20/04/2016 08:23 AM (GMT+7)

"Gái quê" Lê Thị Phương giải thích lý do vì sao cô không lấy chồng "đại gia" như nhiều người đẹp showbiz.

Mới đây, "Gái quê" Lê Thị Phương đã chia sẻ trên trang cá nhân thông tin cô cần người bê tráp vào lễ ăn hỏi ngày 23/4 tới đây. Chân dài sinh năm 1991 viết: “Phương đang cần 7 nam 7 nữ bê lễ ăn hỏi vào ngày 23/4 (thứ 7) tuần này tại Vạn Thắng. Có bạn nào giúp được cho mình nhờ với”. Thông tin "gái quê" Lê Thị Phương sắp kết hôn khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó cô chưa từng công khai bạn trai với truyền thông hay đồng nghiệp.

Theo tìm hiểu, chồng sắp cưới của Lê Thị Phương xuất thân trong một gia đình kinh doanh giàu có tại TP.HCM. Mặc dù gia đình có điều kiện nhưng anh chọn cuộc sống giản dị, vẫn đi làm công chức nhà nước với mức lương thấp như bao người. Đặc biệt, chồng sắp cưới của "gái quê" cũng không mê siêu xe, không đam mê hàng hiệu, dù anh dư sức có được những thứ này. Hiện tại, Lê Thị Phương vẫn đang ở nhà thuê cùng chồng sắp cưới tại quận 7. Sau đám cưới, cô sẽ cùng ông xã dọn về sống cùng gia đình chồng ở quận 11.

Lê Thị Phương: quot;Tôi cần chồng chứ không cần đống tiềnquot; - 1

Lê Thị Phương gây bất ngờ khi chuẩn bị kết hôn

- Vì sao chị lại chọn thời điểm này để lên xe hoa về nhà chồng?

Tôi cũng lớn tuổi rồi. Hơn nữa trong đầu tôi lúc nào cũng có dự định sẽ cưới chồng chứ không muốn độc thân mãi. Thật ra thời gian qua chúng tôi hẹn hò cũng hơi bí mật, vì tôi cũng ít cho mọi người biết. Tôi ngại người ta nói ra nói vào.

Sau hơn một năm yêu nhau, gia đình hai bên bảo trước sau gì cũng cưới nên thôi coi ngày hợp thì cưới luôn vào tháng 6 tới đây. Sau khi thông tin này được công khai, từ hôm qua giờ cũng nhiều người hỏi thăm, đặc biệt là các anh chị nhà báo gọi nhiều lắm.

- Chị có nghĩ khoảng thời gian một năm hẹn hò đủ để cả hiểu nhau tiến tới hôn nhân?

Tôi nghĩ, chuyện yêu lâu hay ngắn không quan trọng bằng việc mình hiểu nhau và người đó yêu thương mình.

- Chuyện tình giữa chị và chồng sắp cưới được bén duyên trong hoàn cảnh nào?

Chồng sắp cưới của tôi là một nhân viên y tế dự phòng. Cả hai quen nhau khi tôi đến trạm y tế phường để tiêm thuốc. Ban đầu chúng tôi xem nhau là bạn bè thôi. Sau này quen lâu thì nảy sinh tình cảm. Cũng chẳng ai chủ động tán tỉnh vì cả hai cũng lớn rồi, cứ nghĩ mình cần nhau thì tiến tới chứ không tán tỉnh như hồi còn trẻ con.

- Anh ấy không ngại quen "chân dài" trong showbiz sao?

Tôi sống đơn giản, không phức tạp, không đòi hỏi nên không có gì khiến anh ấy ngại. Hơn nữa, anh ấy cũng nói sẽ cho tôi làm nghệ thuật thoải mái, khi nào chán thì thôi chứ không cấm đoán. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ ngại khi đi cạnh mình, vì tôi cao hơn anh ấy, nhưng anh ấy lại bảo tôi cứ mang giày cao gót khi đi cùng nhau cho ấn tượng, (cười).

Lê Thị Phương: quot;Tôi cần chồng chứ không cần đống tiềnquot; - 2

"Gái quê" sẽ lên xe hoa vào tháng 6 tới đây.

- Có khá nhiều người bất ngờ khi biết chị không chọn "mốt" lấy chồng "đại gia" như khá nhiều người đẹp trong showbiz. Chị nghĩ sao?

Quan điểm mỗi người khác nhau, có người nghĩ "chân dài" thì nên cưới "đại gia", nhưng tôi thì không cần lấy chồng "đại gia". Tôi chỉ một người đàn ông biết yêu thương, quan tâm và lo lắng cho mình. Tôi nghĩ, đâu cứ phải lấy chồng giàu là có hạnh phúc. Trong mắt tôi, "đại gia" là những người hay lăng nhăng, trong khi tôi rất sợ bị chồng bỏ bê.

- Trong suốt những năm qua, chị có được nhiều "đại gia" tán tỉnh?

"Đại gia" tán tỉnh tôi thì nhiều nhưng tôi không thích quen. Họ chủ yếu là những người đã có vợ con rồi, còn nếu vẫn độc thân thì hay có máu lăng nhăng, nay tán cô này, mai hẹn hò cô khác, cứ theo đuổi vài tháng không được là bỏ cuộc rồi.

- Vậy chồng sắp cưới có điều gì đặc biệt nhất khiến chị tin tưởng kết hôn?

Tôi cần một người tốt, còn tài chính thì để sau. Tôi không nghĩ nhiều về tiền bạc khi chọn chồng kết hôn, vì tiền mình có thể kiếm được. Đôi khi có những người dù nhiều tiền cũng khó cải tạo thành người tốt. Tôi từng nói với chồng sắp cười là tôi cũng muốn có chồng giàu, nhưng có lẽ điều đó sẽ khó trở thành hiện thực, vì tôi không làm được.

Chồng sắp cưới của tôi sinh năm 1987, nên chắc chắn không thể là "đại gia" rồi. Những người được xem là "đại gia" phải từ 35 tuổi trở lên. Khi ở cạnh người có nhiều tiền, tôi có cảm giác họ không hợp với mình. Mình lấy chồng chứ đâu phải lấy đống tiền, còn tôi thì cần chồng chứ không cần đống tiền. Bản chất của tôi từ xưa giờ là không cần tiền, không sống vì tiền, ngược lại tôi sống tình cảm, ai tốt thì mình quý mến thôi.

- Khi ở cạnh một người đàn ông không quá chênh lệch tuổi tác với mình, chị cảm thấy thoải mái ra sao?

Hợp nhau hơn chứ, đôi khi suy nghĩ tương đồng, còn nếu lấy chồng quá lớn thì khác biệt về quan điểm sống. Chồng sắp cưới luôn suy nghĩ cho tôi và cả hai có cùng sở thích.

Lê Thị Phương: quot;Tôi cần chồng chứ không cần đống tiềnquot; - 3

Cô khẳng định không cần lấy chồng "đại gia".

- Sau khi kết hôn, chị có ngại phải làm dâu nhà chồng không?

Tôi không sợ làm dâu. Tôi nghĩ, nếu mình tốt thì bố mẹ chồng cũng sẽ tốt với mình. Hiên tại tôi cũng chưa tiếp xúc với gia đình chồng nhiều nhưng tôi nghĩ mình cưới chồng thì phải "xuất giá tòng phu".

- Chị sẽ sớm sinh con sau khi cưới chứ?

Chưa biết được. Tôi nghĩ nếu sinh con thì mình phải chuẩn bị thật đầy đủ để sau này chăm sóc cho con tốt.

- Hiện tại chị chuẩn bị mọi thứ cho lễ đính hôn tới đâu rồi?

Tôi đang ở quê Thanh Hóa để cùng gia đình chuẩn bị mời mọi người. Vì chồng sắp cưới làm cho nhà nước nên thời gian nghỉ phép không nhiều. Khi gần tới ngày tổ chức đám hỏi, anh ấy cùng gia đình chồng từ Sài Gòn bay về quê ở Hải Phòng rồi mới đến nhà tôi. Hiện tại tôi cũng thoải mái chứ không hồi hộp hay lo lắng gì. Tôi rất vui vì mình nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và công chúng.

Xin cảm ơn "gái quê" Lê Thị Phương và chúc chị thật hạnh phúc.

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lê Phương