MC Thùy Minh: "Tôi từng khóc khi mang thai"

Ngày 29/01/2013 13:03 PM (GMT+7)

"Khóc vì tủi thân, vì đôi khi cũng muốn là bà mẹ bình thường, không điều tiếng..."

"Liệu tôi có đủ để làm bà mẹ tốt?"

Tết năm nay nhà Thùy Minh đón chào thêm một thành viên mới. Mẹ con chị sẽ ăn Tết như thế nào, vì theo tôi biết thì gia đình chị do tính chất công việc nên mỗi người sống một nơi?

- Bạn có thể không tin nhưng bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ tôi ăn Tết mà không lại về nhà ở cùng với bố mẹ và gia đình ở ngoài Bắc. Có những năm không mua kịp vé, tôi từ Sài Gòn bay sang Bangkok rồi từ đó bay về Hà Nội. Với tôi, nếu không có đủ cái lạnh và ở cạnh gia đình thì không phải là Tết nữa. Năm nay em bé tròn đầy tháng, tôi cũng quyết định cho em bé bay ra. Mẹ tôi làm việc ở nước ngoài cũng đã sắp xếp về ăn Tết. Như vậy dự đoán năm nay tôi sẽ "bội thu" tiền lì xì của em bé (cười).

MC Thùy Minh: quot;Tôi từng khóc khi mang thaiquot; - 1
Tôi từng khóc rất nhiều trong thời gian mang thai.

Có em bé rồi bỗng dưng bao nhiêu chuyện phải lo nghĩ. Ví dụ như chuyện đưa em bé lên máy bay ra sao, thay tã trên máy bay thế nào?... Là một người thường xuyên phải di chuyển, chị có định sẽ đưa bé đi “công tác” khắp nơi cùng mẹ?

- Tôi là người luôn lo lắng và suy tính mọi thứ. Cũng chính vì thế mà khi nó xảy ra trên thực tế, tôi đều thở phào: "Hoá ra cũng không đáng sợ như mình tưởng". Chuyện di chuyển, thay tã... cũng nằm trong phạm trù đó. Bạn chỉ cần biết rằng, khi một người phụ nữ đã làm mẹ, cô ấy có một thứ bản năng mạnh mẽ để xử lý những tình huống liên quan đến con mình.

Chị hình dung hoạt cảnh mang con đi làm sẽ như thế nào? 

- Phải thú thực khi biết mình có em bé, tôi đã từng buồn bã kinh khủng vì nghĩ đến những chặng đường dịch chuyển của mình từ giờ không còn suôn sẻ nữa, không còn được bay nhảy nhiều nữa. Nhưng giờ tôi lại nghĩ khác, hồi trước cứ đi lang thang một mình, giờ có một thằng trẻ con cứ bi bô bên cạnh, không phải là vui hơn nhiều sao?

Tôi có đọc được những chia sẻ của chị trong quá trình chuẩn bị sinh em bé qua blog của UNICEF. Cảm giác giống như theo dõi một bộ phim dài tập, vô cùng hồi hộp chờ đợi không biết phần tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Có điều bộ phim này là thật, và mọi thứ hình như quá đẹp, quá lý tưởng với một single mom. Không biết có điều gì khó khăn, áp lực mà Thùy Minh không chịu kể khổ với độc giả?

- Trong thời gian mang thai, tôi khóc ít hơn khi xem phim bộ Hàn Quốc nhưng nhiều hơn những lúc bình thường. Khóc vì đói mà không có ai mua đồ ăn cho vào lúc nửa đêm. Khóc vì chuẩn bị quay mà còn nôn thốc nôn tháo trong toilet. Khóc vì tủi thân, vì đôi khi cũng muốn là một bà mẹ bình thường, không chịu "điều tiếng"... Nhưng giờ có lẽ đã sinh em bé ra rồi, tôi không còn nhớ gì những giọt nước mắt đó nữa.

Thùy Minh từng liệt kê 20 điều muốn làm sau khi sinh, giờ chị đã thực hiện được bao nhiêu điều rồi?

- Tôi mới đặt mua cho con mình một cái xe đẩy. Mua xong thì thấy thật hạnh phúc, thoả mãn, bèn mua ngay một đôi giày bốt tuyệt đẹp còn đắt hơn cả cái xe đẩy của con. Ví dụ đó để bạn thấy tôi là một bà mẹ thích chưng diện thế nào (cười).

MC Thùy Minh: quot;Tôi từng khóc khi mang thaiquot; - 2
Liệu tôi có đủ để làm một bà mẹ tốt?

Trải nghiệm thú vị nhất đối với chị kể từ khi sinh em bé?

- Trải nghiệm mới nhiều vô kể vì trong một tháng qua, không một ngày nào giống ngày nào, khiến tôi nửa nhàn hạ, nửa vật lộn. Nhưng có lẽ tôi thích nhất lúc em bé say ngủ sau khi đã bú no, còn tôi vắt chân ngồi check email, làm việc hoặc xem ngay một tập phim mới.

Thế còn mối lo ngại lớn nhất ám ảnh tâm trí chị từ lúc em bé cất tiếng khóc chào đời?

- Liệu tôi có đủ để làm một bà mẹ tốt, nhất là khi cha của em bé không ở cạnh?

Trong quan niệm của Thùy Minh, “single mom” được hiểu như thế nào, vì tôi thấy nhiều người định nghĩa đó là kiểu phụ nữ không chồng mà đẻ và một mình nuôi con?

- Định nghĩa đó không sai, nhưng như tôi đã từng nói, nghe buồn bã, tội nghiệp và nhiều gánh nặng quá. Tôi xin được định nghĩa về hoàn cảnh của mình như thế này: Làm mẹ nhưng vẫn còn là một phụ nữ độc thân hấp dẫn! (cười).

Một điều mà tôi nghĩ mọi bà mẹ đều bận tâm, đó là: “Hàng xóm nghĩ gì về mình?". Theo chị, những người quen mặt Thùy Minh nhưng không thực sự thân thiết sẽ nghĩ thế nào về chuyện chị bỗng dưng sinh em bé?

- Tất nhiên là "Bố đứa trẻ là ai?" Ai mà chẳng tò mò, nhất là với những chuyện vốn khác họ. Tôi từ xưa đến nay ít khi quan tâm đến việc ai nghĩ gì về mình. Không phải tôi mạnh mẽ, phớt lờ, mà tôi biết chắc mình càng biết, càng dễ bị tổn thương. Cũng giống như tôi sợ những phần comment dưới một bài báo viết về mình. Không phải ai cũng ác ý, nhưng ai cũng tò mò về những chuyện không giống với họ.

Không mong con cá tính!

Từ lúc mang bầu đến giờ, chị có phải hạn chế bớt những cá tính của mình để tốt cho em bé không? Ví dụ không đeo trang sức bằng kim loại vì có thể trầy da em bé chẳng hạn?

- Không những không trang sức, mà không nhuộm, uốn tóc, không sơn móng tay để không có chất hoá học vào cơ thể. Không cà phê, thuốc lá. Tôi nghĩ khi tôi trở lại với truyền hình, sẽ là một Thuỳ Minh có một mái tóc rất hiền hoà.

MC Thùy Minh: quot;Tôi từng khóc khi mang thaiquot; - 3
Khi làm mẹ, tôi bình thường như bao cô gái khác.

Tôi thấy Thùy Minh cá tính kinh khủng, nào là tóc xù hết cỡ, nào là hình xăm chi chít… Nhưng vẫn thấy chị kể chuyện lén lút giấu mẹ đi xăm, hay vác bụng bầu lên báo thì bố mẹ mới hay biết. Vậy nên tôi tò mò không biết bố mẹ chị khắt khe như các ông bố bà mẹ khác, hay hầu như không can thiệp vào đời sống riêng của chị?

- Bố mẹ tôi đã từng rất khắt khe ở thời điểm trước khi tôi trưởng thành. Ví dụ như không ra khỏi nhà sau 9h tối. Không xem TV sau bữa cơm. Nằm sấp chịu đòn là chuyện thường xuyên. Nhưng khi tôi bắt đầu 16 tuổi, thay vì đánh, mắng, bố tôi bắt đầu bắt tôi viết bản tường trình sự việc. Và từ đó đến nay, bố mẹ thường ngóng theo cuộc sống của tôi như những người quan sát độc lập. Có thể bố mẹ nghĩ mình có định "uốn nắn" cũng... chẳng được (cười).

Một người bình thường đã không giống ai, khi làm mẹ chị thấy mình có gì khác so với các cô gái lần đầu sinh con?

- Một trải nghiệm diệu kỳ, tôi chỉ có thể nói như vậy. Tôi thay đổi hoàn toàn về nhận thức, quan điểm, kế hoạch... của bản thân. Còn người ngoài, nhìn thấy tôi có lẽ còn shock hơn, vì tôi - khác với sự lập dị khi còn độc thân - giờ đâm ra lại hoàn toàn giống một bà mẹ bình thường. Tức là tất tả thay bỉm, tắm cho con, cho con bú rất thành thạo. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi giờ vẫn có người không tin tôi là người có thể tạm "gác kiếm" để sinh con.

MC Thùy Minh: quot;Tôi từng khóc khi mang thaiquot; - 4
Mong con trở thành một chàng trai yên tĩnh!

Thùy Minh có muốn con mình sau này tự do thể hiện cá tính (như mẹ) hay sẽ định hướng để con mình trở thành người đàn ông hoàn hảo theo quan điểm của riêng chị?

- Tôi thích một chàng trai yên tĩnh. Nên tôi rất mong muốn con trai tôi có sự yên tĩnh đó. Ngoài ra thì không kỳ vọng điều gì khác. Nhưng có vẻ trong tháng đầu tiên này, nó đã có chút ít vẻ ghê gớm khó lường.

Em bé tên là Linh – một cái tên rất “đại trà”, chỉ vì chị thích cái tên đó hay nó mang một ý nghĩa đặc biệt nào khác?

- Khi còn nhỏ, tôi luôn viết những truyện ngắn sướt mướt có nhân vật chính là một chàng trai tên Linh, nên có rất nhiều kỷ niệm. Sau này, những chàng trai tôi quen tên Linh cũng đều rất đặc biệt. Ngoài ra thì Linh rất dễ phát âm cho cả người nước ngoài (thử hình dung người Mỹ đọc trẹo mồm tên Trường, hay Nguyên). Còn thực ra tên của em bé đầy đủ là Linh Louis. Chữ Louis là do ông nội của em bé đặt thêm.

Rất nhiều người khen em bé của Thùy Minh quá đẹp, mắt xanh hệt như một thiên thần. Chị tiết lộ vài điều về bé được không?

- Em bé có ông nội là người Mỹ, bà nội gốc Singapore, mẹ là người Việt Nam. Bé thay đổi từng ngày, hiện giờ vẫn giống nhà nội đến 90 phần trăm, giống mẹ có mỗi cái cằm và nước da hơi ngăm ngăm, có lẽ vì thế nên đẹp chăng (cười)? Mỗi ngày sẽ có khoảng 2 tiếng "khó ở". Đêm cứ 2 tiếng lại oe oe một lần. Còn lại thì như một thiên thần - có lẽ bà mẹ nào cũng sẽ thấy con mình như vậy.

Chị có để ý đến cảm xúc của bố em bé khi lần đầu tiên nhìn thấy con, mối quan hệ của chị và anh ấy giờ thế nào?

- Anh ấy có vẻ run rẩy, rưng rưng khi bế con lần đầu tiên. Tuy nhiên, tôi và bố em bé không hợp nhau nên chúng tôi không nói chuyện nhiều, và thú thực, vẫn còn một số tranh chấp và phiền muộn. Nhưng ông nội của em bé thì rất dễ thương, đến thăm cháu hàng ngày và rất chăm chút.

Tạm khép chuyện Thùy Minh làm mẹ ở đây, khán giả sẽ sớm thấy một MC, VJ Thùy Minh cá tính trên truyền hình năm 2013 chứ?

- Tôi chỉ có thể bật mí một chút, là tôi sẽ trở lại bằng một (hoặc nhiều) talkshow. Tôi muốn được quay trở lại với một thế mạnh lớn nhất của mình từ trước đến nay.

Xin cám ơn những chia sẻ của Thùy Minh!

MC Thùy Minh: quot;Tôi từng khóc khi mang thaiquot; - 5
Cậu con trai khá Tây của MC Thùy Minh.

MC Thùy Minh: quot;Tôi từng khóc khi mang thaiquot; - 6
Theo lời của MC Thùy Minh, càng lớn nhóc Linh Louis càng giống nhà nội.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con